Lâu ngày k gặp con bạn, lại kỉ niệm 4 năm ra trường nên mình rủ bạn quán quán này. Thấy quán trên foody chụp có không gian dễ thương nên ghé. Quán có 1 tầng thôi, decor đơn giản, màu trắng chủ đạo.
Menu có vài loại nước, kèm burger. Giá mình thấy khá cao. Mình có gọi 2 loại : chanh tắc xanh & trà đào lắc. Tổng là 95k. Trà đào k có gì đặc sắc, trà nhạt nhạt, k thơm lắm, được 1 lát đào ăn khá giòn. Còn chanh tắc xanh thì hơi chua.
Nhân viên nhanh nhẹn, cũng nhiệt tình
Cá nhân mình thấy nước k ngon, đi cho biết thôi
Quán xinh ngất, ai cũng khen. Đơn giản với tông trắng điểm chút pastel hồng, xanh. Nói chung làm bật lên cái độ sống ảo của các tín đồ.
Đây ko chỉ thuẩn về cafe mà còn về food nữa. Đồ ăn phong cách âu chủ yếu là burger và có siết hàm lượng calori ghê lắm. Nên muốn ăn ngon mà không sợ mập thì chúc mừng mấy bồ tìm đúng chỗ rồi đó. Ăn ngon uống khỏe chụp ảnh đẹp chốt hết vào đây!