Potafresh - 10 Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Vị trí: nằm ngay mặt đường, dễ tìm
Đây là dạng Fast Food với khoai tây là chính, khoai tây chiêm ở đây bé bé mập mập giòn, cánh gà chiên không có gì đáng nói.
Mỗi combo có gía khoảng 60k
Khoai tây viên nhân phomai 20k/3 viên ăn cũng ok, giòn và béo ????
Quán rộng, thoáng và khá đẹp, với sắc đỏ và cam chủ yếu
Nhân viên hơi thiếu chuyên nghiệp một chút (chắc do quán mới mở và khách đông, cũng thông cảm cho các bạn ý)
Sẽ quay lại !
Địa điểm tuyệt vời cho những chuyến đi chơi không lo đau ví. Nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn và tháo vát, đồ ăn mang lên trong khỏng thời gian có thể chấp nhận được. Nói chung là mọi người nên thử qua ạ, vì nó xứng đáng. Quán phù hợp với mọi lứa tuổi vì giá cả hợp lý, chất lượng ổn, và đồ ăn cũng phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Đến vào ngày có KM, đc mua combo thứ 2 với giá 10k. Tổng chỗ này hết có 70k. Mình chọn suất t2 là xúc xích vì đã hết cánh gà mà lúc đó chưa đến 8h tối. Thôi thì chắc có KM nên đông. Mình chọn suất mix khoai kem nấm và khoai xúc xích, đồ ăn thật sự rất bình thường vì nó chỉ là khoai tây chiên đơn thuần trộn sốt kem nấm hoặc sốt bò băm. Mình nghĩ nếu chỉ bán khoai chiên đơn thuần như này với giá 60k/suất thì các bạn ko tồn tại đc lâu đâu Nhân viên Ok, ngoan, cũng nhiệt tình nhưng tất cả sau khi bê đồ ăn cho khách đều chúi đâu vào điện thoại, còn có nhóm nhân viên nam ra hết ngoài cửa đứng nói chuyện với nhau. Các bạn còn ko lên tầng 3 phục vụ mà ngồi dưới tầng 2 nghịh đt. Mình chưa thấy chủ nào dễ tính như này luôn. Mới khai trương mà mặc kệ nhân viên dùng đt, tự do ra khỏi cửa hàng buôn chuyện ( mặc dù các bạn có nhiệt tình và đã bê đồ ăn cho khách ????. Tổng kết lại, đang có KM thì ăn cho biết thôi chứ so ra cũng đắt so với 1 suất như này :) mình ko quay lại đâu :)
Đồ ăn rất chán. Gà rán không có gì đặt biệt nếu không muốn nói là tệ, sốt bò tàm tạm. Rau ăn kèm giống món nước gạo quá tệ. Không tương xứng với mức giá 60.000. Dịch vụ tại cửa hàng mình không rõ nhưng chất lượng của sản phẩm thì tệ, đã đặt và thử 2 suất qua now. Sẽ không có chuyện đặt lần 2, quá đủ cho một bữa trưa tệ hại.