Món mới nhà popping nè. Cafe sữa béo bọt biển nhìn thèm luôn, món này đang trend rầm rầm.
Không gian đẹp, sáng sủa, ngồi tầng dưới chỗ khung cửa ngắm phố xá, rồi check in cũng xinh lắm
Nhân viên cực thân thiện
Quán ra món mới: Trà Chanh để đọ lại hàng xóm láng ghiền ????
Giá món 19k, mình đi đúng lúc quán có chương trình mua 1 tặng 1 nên thử luôn. Theo cảm nhận của mình thì trà ở đâu nhiều vị chanh, ít nghe vị trà. Uống giải mát hay đổi vị vì ngán trà sữa cũng ok. Quán view mặt tiền ngồi mát mẻ, loa nhạc xập xình ^^
Ghé popping nhưng ko uống trà sữa mà ghé lấy... khẩu trang free với tiện thể ăn luôn cho biết món phá lấu quận 4 sài gọn nổi tiếng.
vị phá lấu béo ngon. thơm dậy mùi. Mà chị chủ ở đây thì sạch sẽ lắm, nên mình hoàn toàn yên tâm vì xuất xứ lòng bò cũng như cách chế biến. vì nghe nói nhồi lòng bằng bột soda nữa, lòng ăn ko nghe vị hôi. nước chấm bánh mì có nhiều cốt dừa nên thơm lừng hà.
buồn cười nhất là có chị bé ngồi bàn sát bên ăn xong kêu phá lấu chi mà ngọt vậy trời. có lẽ chị ko phân biệt được đâu là phá lấu kiểu chợ Cồn đâu là phá lấu Sài Gòn rồi.
????TRÀ SỮA LÂU ĐỜI Ở ĐÀ NẴNG GIỜ THẾ NÀO????
????Popping Tea - 30-32***⏰10am - 11pm
????20k - 45k
????8/10
-------------------------------------------------
????Trà sữa Popping quá quen thuộc với giới trẻ ĐN. Quán mở lâu nhưng thay đổi dần dầm để có khách. Không gian 2 tầng rộng thoáng, sống ảo học bài được. Đi cùng bạn bè đến trò chuyện cuối tuần khá ổn ????
????Mình order trà sữa olong 30k, trà thái xanh 20k, trà xoài kem cheese 39k. Trà sữa pha ổn, mùi trà nhẹ, vị không ngọt nhưng hậu vị bột sữa hơi nồng. Trà thái xanh siêu ngọt ???? Có xí hương trà thái nhưng ngọt không chịu được.???? Ly trà xoài thì giống uống sinh tố xoài thêm kem ấy )) Kem cũng được, beo béo, ngọt nhẹ. Nhưng uống cả ly sinh tố không thấy trà đâu cũng không ưng lắm. Về topping: trân châu đen hên xui viên sống, viên bở, bánh flan ngon, thạch phô mai tạm, có món trân châu trắng giòn lạ lắm, bên trong là củ năng, nhai giòn thật ???? Nói chung đồ uống không hợp, chắc không quay lại :))
????Giá chủ yếu 30k/ly. Nhân viên ổn
Popping chắc là 1 trong những quán trà sữa lâu đời nhất ở Đà Nẵng rồi. Ngày trước mình cũng ít uống Popping vì thấy giá hơi cao so với mặt bằng chung các quán trà sữa khác. Dạo gần đây đặt về uống thấy ngon quá nên mới uống thường xuyên hơn. Sau bao nhiêu năm thì giá hiện tại vẫn cao hơn các quán mình hay uống 1 chút. 28k cho 1 ly trà sữa full thạch size M. Thạch ở đây rất phong phú từ khúc bạch, trân châu, pudding, thạch trái cây, popping, thạch phomai, sương sáo đều có. Thích nhất ở đây vẫn là thạch mochi phomai, cắn 1 phát ở trong có nhân phomai mềm mềm siêu ngon. Thích thứ nhì là không gian. Rộng rãi, đẹp lại còn mát nữa. Sau này chắc còn ghé popping dài dài.
Giá trên now cao hơn tại quán tận 8k, bình thường ts đặc biệt ở quán 28k, mình nghĩ Tết nên quán lên giá nhưng khi shipper đến mua thì có gọi báo phụ thu thêm 1k/1ly
Nhận trà sữa thì thấy dán giá 29k trong khi giá trên now tận 37k ???
Vậy là mình lỗ gần 20k à?
Quán có không gian đẹp, thoáng, thích hợp cho những buổi tập hợp cạ cứng... Đang có trào lưu milo dầm nên oder uống thử. Oder milo dầm full thạch, 1 ly đầy ú nào là trân châu, bánh milo, kem flan... vị rất ok vì mình là đứa chuộng vị ngọt.. Ly bên cạnh là trà sữa gì mà mình ko để ý tên nữa. Mà cũng ok lắm ạ.. Mà bạn mình nói đây mà trà sữa giận tím người đấy ạ... Sẽ dành cho bạn nào yêu màu tím mộng mơ????
Đi ún 2 lần nghĩ lần sau sẽ ngon hơn đỡ hơn nhưng quá dở cho một cuộc tình, socola đắng đặc sệt ún ko nổi. Đề nghị quán cải thiện chưa trà sữa ở quán nên chưa biết nhưng milo dầm thì dở chịu ko nổi.