Bánh crepes có hai loại nhân mặn và nhân ngọt . Mình kêu 1 bánh nhân mặn 25k .Đứng đợi là có bánh nên bánh vừa ra lò nóng hổi luôn. Lớp vỏ bánh bên ngoài mềm , mịn , thơm phức , nói chung ăn lớp vỏ thích lắm luôn . Nhân mặn là nhân thịt gà , heo , hơi cay cay , mặn vừa ăn . Có lẽ lần sau sẽ thử nhân ngọt của quán .
Đợt hội chợ ở công viên 23/9 thấy mọi người xếp hàng đông quá nên cũng bay vô mua ăn thử, nghe người xếp hàng kêu bánh mặn ăn ngon hơn nên chỉ mua bánh mặn ăn thôi, công nhận bánh giòn với nhân cũng đầy đặn, ăn khá ngon, rất thích, sau sẽ ghé địa chỉ của cửa hàng mua ăn thử cả vị ngọt nữa
Một phần Crepe như vầy là 25k, cái giá ko hề rẻ so với một cái bánh crepe đơn giản như vậy. Thấy bánh không đặc biệt lắm, cho chà bông lên mặt, sau đó chan sốt xem như là xong. Ăn cũng được, không quá xuất sắc. thường xuất hiện trong các hội chợ ẩm thực Thái Lan ý.
Mình order crepe mặn, ăn khá ngon, mà không mê bằng đá bào. Đá bào bưởi hồng là ngon nhất, ăn bị ghiền luôn. Phục vụ thì ko phân biệt dc ai trc ai sau thì phải. Toàn đưa người đến sau. Nói chung là đến đây ăn đá bào là ok nhấttt.
Crepes ăn tạm được, nhất là lúc đang nóng, nhưng giá như vậy khá cao, mặn 30k còn ngọt 25k, cũng không có gì đặc biệt lắm, lúc đói ăn sẽ thấy ngon hơn, đỡ ngán hơn, trời mưa ăn cái này cũng tạm ổn chứ không gọi là ngon lắm
Không thích ăn nhân ngọt cho lắm nên ăn nhân mặn, háo hức chờ nhân mặn sẽ có gì nhưng thất vọng quá, chỉ có chà bông với cá hộp. Thêm tương ớt, tương cà (tôi không ăn mayonnaise)... làm tưởng nhân mặn sẽ có cà chua, xà lách hay rau cải chứ nếu 25.000đ mà chỉ có 2 thứ này thì quả thật mắc quá...
Chờ món lâu quá, được cái vỏ bánh dày, ngắt ra ăn từng miếng thấy vui vui
Hôm bữa chỗ công viên 23/9 có tổ chức lễ hội ẩm thực. Gian hàng của Pop crepe đông lắm luôn ấy, phải xếp hàng mua :(
Chỉ có 2 loại là crepe mặn (nhân chà bông, cá hộp, mayo, tương ớt) và crepe ngọt (chuối, dâu, sốt chocolate).
Crepe mặn ăn vị lạ nhưng không ngon bằng crepe ngọt.
Đợt đấy gian hàng có bán đá bào nữa mà mải ăn sợ tan đá nên quên chụp lại.
Đứng nhìn nhân viên làm thấy cũng chuyên nghiệp lắm ^^
Giá rẻ so với các tiệm crepe ở HCM, chấp nhận được nếu là xe bán hàng.
Lần đầu mình ăn tại triển lãm hàng Thái
Giá mềm mà ngon
sau đó mình kiếm địa chỉ bán là ở đâu thì biết ngay công viên thỏ trắng
Vừa được chơi vừa được ăn, thích thật
Mình thích bánh mặn hơn có thịt cá, sốt như mayonaise thì phải, ăn không ngán.
Nhưng bánh phải nướng tới thì mới ngon, nếu lấy ra sớm quá thì bánh mềm không ngon nữa (do có lần ăn bị mềm ăn ngán quá, hơi giòn giòn cứng cứng mới ngon)