...
Poke bắt đầu nở rộ tại Hà Nội rồi, mặc dù có giá "khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ" nhưng thật sự món này ăn nơi rẻ thì không yên tâm chút nào đâu :(( Bởi vì sao? Vì Poke - 1 món ăn trưa của người Hawaii gồm cá tươi sống, trộn với sốt và ăn cùng cơm - mặc dù có biến đổi đi nhiều nhưng với nguyên liệu chính toàn cá và rau củ tươi mới thì có lẽ là đắt vẫn xắt ra miếng hơn đó????????
.
T chọn tiệm Poke này vì khá là có tiếng từ trong Sài Gòn. Nằm trên tầng 3 của phố Hàng Khay nên có view xuống phố đi bộ khá đẹp, không gian trong quán cũng khá Tây và được chăm chút kĩ????????Ngay từ khi vào đã hơi ngợp bởi các khay đồ luôn rồi ý. Ban đầu sẽ chọn phần base với cơm/salad trước. Rồi đến 2 cúp đồ mặn đủ từ cá hồi, cá ngừ (cắt miếng vuông tươi hoặc xắt nhỏ trộn sốt cay) rồi mực, tôm, thanh cua. Sốt cũng cực kỳ quan trọng trong phần sau nhé. Cuối cùng là topping và crisp thêm khá thoải mái. Tất tật đã hoàn thành 1 bát Poke theo ý thích với giá 180k????????Giá ngoài HN cũng mắc hơn so với SG huhu????????
.
Chất lượng đồ ở đây t đánh giá cực cao vì tươi ngon. Cá hồi hay cá ngừ cắt miếng to ăn phê. Có 5 loại sốt để chọn cơ và t thử shoyu với spicy mayo, cả 2 đều hợp phết. Base cơm sushi t thích hơn salad vì có độ chua ngọt dễ ăn, khá quyện với sốt và đồ trên bát. Topping nên thử trứng cút lòng đào ngâm tương nha. Ăn healthy kiểu này kết hợp cùng juice nữa là chuẩn, cơ mà sức t ăn khoẻ nên thấy vẫn hơi thòm thèm :(( Chắc lâu lâu rủng rỉnh mới dám đi tiếp :((
Nhắc đến đồ Nhật thì giá k thể nào rẻ được r. Nhưng do mình k trả tiền nên cũng k biết bao nhiêu :)). Bát mình ăn là cơm và full topping bên trên nên cũng k biết gọi nó là món gì.
Chỉ biết cơm ăn khá ngon, topping rau củ thì tươi sống sạch sẽ, ngọt. Nấm dai thơm. Nhìn cái bát là muốn ăn. Trông thì nhiều nhưng với sức ăn của mình thì mình thấy đủ, vừa tầm no.
Nhân viên phục vụ thì khỏi nói, nhẹ nhàng lịch sự, dạ dạ vâng vâng :))
#REVIEWNOW
Công nhận là đắt xắt ra miếng. Một bowl này là 110k giá " đang khuyến mãi " chắc thì thoảng hứng lên thì ăn hay lên đấy ngồi cho vui chứ đi hàng ngày thì cháy ví )))
Quán nằm ở tầng 2 số 11b, lối vào hơi nhỏ mà biển tên cũng nhạt nhoà làm mình hơi khó thấy. Không gian xinh xắn ấm cúng, có cả bàn trong nhà và ngoài trời. Quán nằm đối diện bờ hồ nhưng cây cối xum xuê quá chẳng có view gì mấy. Một điều nữa là thời tiết nóng và chỉ là ăn poke thôi cũng có nến mỗi bàn cho romantic. Khách đến sẽ order trực tiếp tại quầy thanh toán, chọn lần lượt 5 bước từ base đến topping, điều này làm mất nhiều thời gian và khiến khách xếp hàng phải đợi lâu. Mình nghĩ nên cung cấp phiếu cho khách order tại bàn sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. May mà lúc mình đến cũng vắng nên cũng k lâu lắm. 1 bát tầm 200k, chỉ có gọi thêm trứng cá mới tính thêm tiền, ăn rất ngon, đầy đủ và đậm vị, tóm lại rất healthy và balance.
Sau khi ăn thử vài quán poke thì mình thấy Poke Hanoi là ổn nhất, đồ tươi và ngon. Nhân viên phục vụ cũng rất nice và dễ thương, vi trí đẹp, ngay cạnh Hồ Gươm. Có lần mình đi ăn với bạn dưa chuột hơi đắng, các bạn nhân viên offer đổi bát poke mới cho mình và thay toàn bộ khay dưa chuột lúc đó luôn (dù mình vẫn từ chối đổi do thấy không cần thiết). Đương nhiên đi kèm với đó là giá cả của quán cũng nhỉnh hơn so với các quán poke khác.
Đã order ở poke gần chục lần và không lần nào phải thất vọng. Đồ rất tươi, ngon. Mỗi tội giá không hề “hạt dẻ” chút nào ???????????? khi nào có dịp sẽ ghé qua tận nơi ăn ????
Đồ ăn tươi ngon, bắt mắt. Các bạn nhân viên cũng thân thiện và phục vụ tốt. Nếu mà có điểm trừ thì cá mình thấy giá nước uống hơi cao (không biết có phải vì thêm giá bao bì và ống hút tre không?).
Quán Poke có view đẹp, sạch sẽ, rộng rãi. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Salad tươi và ngon, rất vừa miệng, và 1 bát là đủ no. Nhất định sẽ quay lại quán ^^
Poke Hà Nội rất là ngon! Món và thành phần là tươi và sạch. Mình ăn ở Poke 2 lần và những nhân viên luôn luôn thân thiệt và chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn ăn ngon, thì ăn ở Poke Hà Nội nhé!