Thích bánh ở đây lắm nên có sinh nhật hăm hở qua đây đặt nè, vị trí mặt phố LH cũng dễ thấy. Biển hiệu vàng chóe, không gian được cái sâu lòng chứ cũng không quá rộng. Ngồi lại ăn cũng được thôi nhưng chỉ vài người thôi, đông cũng không có chỗ đâu.
Bánh lẻ thì cực mê luôn mà đến bánh gato lớn thì sao khác quá, cảm giác không còn cái vị mềm xốp, béo thanh của kem mà cứ ngấy ngấy, cốt rời rạc :( cảm thấy hơi buồn 1 nhịp.
Nhân viễn vẫn là niềm nở, nhanh nhẹn. Giá hợp lý mà mình sẽ suy nghĩ về bánh đặt để lần sau đỡ hụt.
Ở đây bánh kem bán theo miếng rẻ thôi rồi giá chỉ từ 5k thôi. Miếng bánh cắt to, kem và cốt bánh dày dặn nhìn ngập mồm ngập miệng lắm.
Giờ mà cắn trọn ngập miệng su kem ngập nhân kem này vào lúc nửa đêm ko biết nạp vô người bn calo nhờ. Nghĩ thôi đã thấy béo nhưng ai bảo ngon hả hả???
Và chỉ có một nơi duy nhất mới bán loại bánh "su kem khổng lồ" bá đạo ngon rẻ là Poeme!
#foodyhanoi #foodydongda #poemecake #cake #hanoian #vscocam #vscocam #instagood #followme #review #bakery #hanoiwander #cuisine #foodie #foodblogger #vietnamesefood
Quán mặt tiền cũng như không gian bé xíu ah bày được 2 cái tủ để bánh và 3 cái bàn ngồi cho khách nếu muốn ngồi ăn tại quán, hoặc chờ lấy bánh là chính, khách đến chủ yếu là đặt và mua mang về. Bánh ở đây khá là ngon mình thích bánh su kem vị trà xanh ngon lắm ý, vị trà xanh đậm thơm thơm đúng vị trà xanh Nhật nhân kem ngon ngọt không ngắt thành dịu ăn không bị ngấy. Bánh ngon đẹp trang trí tinh tế giá cả lại khá là hợp lý. Nhân viên phục vụ thân thiện và vui vẻ.
_Vị trí: vì khu này vỉa hè rộng nên hàng quán hơi khó nhìn nếu ko rộng. Mặt tiền poeme cũng ko bắt mắt lắm nên mọi ng nhớ để ý.
_Không gian bình thường có vài cái bàn nếu ai muốn ngồi lại ăn. Quầy có quá nhiều bánh
_Bánh ở poeme ko rẻ vì miếng bánh vốn ko to và cũng ko ngon. Loại duy nhất ổn là su kem, nhân kem tươi khá ổn. Đúng kiểu whipping đánh bồn lên. Còn tất cả loại khác thì ko ổn lắm :3 sandwich ko cả ghi hạn sử dụng. Ăn trứng hơi chua quá :3 nói chung là cảm giác ko phải bánh mới :3
Hôm nay gọi bánh qua delivery now, giao hàng nhanh mà tận tình chuyên nghiệp.
Bánh thơm, ngon, vừa đủ, giá hợp lý, ko rẻ cũng ko đắt. Bánh cuộn cafe 10k đậm đà, vị cafe đậm, ăn xong vị ngậy của bơ vẫn còn đọng trong miệng ??
Bánh dâu đặc biệt ngon, nhiều dâu, cốt bánh mềm.
Lần sau sẽ đến quand để ăn nhiêud vị hơn.
Mua về 1 lần ăn tại quán 1 lần, vị trí mặt đường tiện và dễ tìm, gần cty nữa ))). Không gian sạch sẽ, tủ bánh lúc nào cũng la liệt các loại bánh đủ màu sắc, nhìn chỉ muốn tha hết về ^^. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, thân thiện. Thử mấy loại bánh thì mấy vị trà xanh là thick nhất, ăn thơm, vị dìu dịu ko quá ngọt, mấy bánh khác nhìn đẹp và ngon mắt nhất là mấy bánh có lớp thạch trong veo và hoa quả bên trên
Bữa nọ ra đây mua bánh đợt Noel. Thì quán báo hết sạch bánh. Mình định mua ~10c mousse cắt miếng các loại nhg nv bảo hết, vì hôm trc là Noel nên bánh chưa có. Thì sao? Lí do thật buồn cười? Có nghĩa là nếu còn bánh thì toàn bánh ế fai k? ?
Mình mua 10c bánh cup cake xong cũng k có nổi. Vét mãi đc 4 5c cup cake, xong fai đế thêm 3c bánh Brownie màu đen kia vào. Mà mình thì mang đi biếu trông có chán k cơ chứ ?
Bánh thằng bạn mình làm rơi nên tới nơi nó nát nhoe nhoét hết cả ??
Bánh ăn khá ngon, cốt bánh thơm, mềm,.. mà kem k bị ngấy. Nói chung mẫu mã đẹp, mà bánh cũng rất ngon ?
Bữa nọ tổ chức đại hội, trong vai Ban Tổ chức đi mua mấy chú bánh ở Poem nè. Vì đón tiếp đại biểu >400 người, nên fai tới đây đạt bánh từ trc' mấy hôm, chứ k thì k có bánh đâu ạ :)))
Mình thấy ở đây có khá nhiều loại bánh, mà thấy mấy kiểu bánh cake là đơn giản và dễ ăn, dễ vận chuyển nhất. Có 2 loại bánh là: Bánh cake scl và bánh cuộn Trà xanh
- Bánh Scl thì ăn cũng ổn, cái cốt bánh khá dày và thơm. Cơ mà lớp scl ở trên nhiều quáaa nên ăn hơi đắng ?
- Bánh cuộn trà xanh/scl thì fail hẳn. K có tí nào trà xnah, hay scl, mà lại có lớp bơ kem trong bánh ăn rất ngấy nên mình ăn đc nửa cái thì bỏ ? Chs con bé bạn mình lại thíc và khen món này ghê gớm ?
Quán bánh ngọt yêu thích ngay gần nhà mình, ngay đoạn gần Bánh mì Minh Nhật nên rất dễ tìm nhé hehe
Bánh ở đây khá tươi ngon và mới, giá cả lại phải chăng mà hình thức lại sạch sẽ, hợp vệ sinh nên mình rất yên tâm ^^
Bánh kem tươi ở đây rất ngon, kem thanh mát không hề bị ngọt đường khé cổ tý nào. Mấy em bánh jelly hoa quả ăn vừa mát vừa tốt vì có hoa quả tươi, trà xanh hay cheese chỉ có 16-20k/ miếng giá cực kì dễ chịu đấy chứ :) Cookie có 20k/ gói ý. Ngoài ra còn cả bánh mì tươi có mấy nghìn thôi cơ ^^
Quán có cả chỗ ngồi nếu chúng mình muốn ăn bánh luôn tại đây, cơ mà mình chưa bao giờ ngồi lại cả. Toàn mua mang về thôi mà vì bánh vừa rẻ vừa ngon nên lần nào cũng ẵm về một đống bánh thế này luôn kaka :D
Bánh cuộn trà xanh ngon cực, chuẩn vị trà luôn.
Lớp ngoài bánh mềm, xốp, ăn cảm giác rất nhẹ, lớp trong nhân kem ngậy mà không bị béo, ăn mát mát, sướng cực.
Tuy không gian quán không rộng vì không đủ chỗ ngồi cho khách nhưng được cái bánh rẻ nên ăn cũng thấy thích.
Nhân viên quán nhanh nhẹn, nhiệt tình
✨ Vị trí: quán nằm đoạn láng hạ nhá khá là dễ tìm vì tiệm bánh khá là nổi bật a. Ko gian cũng vừa phải ko được rộng lắm nhưng mà được cái thoáng. Nhìn trang trí tủ bánh thấy hấp dẫn lắm a
✨ Giá cả: giá cả so với mấy tiệm bánh nổi nổi thì khá là rẻ vừa phải nhé
✨ Chất lượng: mình thấy ăn khá là ổn a. Đầu tiên là về phần đóng hộp thấy khá là ưng mắt. Phần bánh sukem nhân trà xanh khá là to mà ăn cũng chất nữa đó a
Nếu thèm bánh ngọt mà đặc biệt là bánh mousse mềm mịn thì chọn poeme là hợp lý, mà từ nhà mình thì ra poeme Láng Hạ là hợp lý nhất và đây cũng là cơ sở qua lại nhiều nhất luôn. Vui tay nhặt bánh nhặt không suy nghĩ nhặt hẳn 5 cái cho một mình mình ăn :))) có mấy loại kiểu phủ kem và dâu, việt quất, rồi chanh leo, bánh hình dưa hấu cute nữa. Nhìn ngon mắt chứ ăn vào cũng ngon miệng lắm nhé. Đặc biệt mình thích ăn ở đây cũng là vì vừa ngon vừa rẻ nữa ???????? dạng bánh mousse ngon hơn bên bánh ngọt HK.
Nếu thèm bánh ngọt mà đặc biệt là bánh mousse mềm mịn thì chọn poeme là hợp lý, mà từ nhà mình thì ra poeme Láng Hạ là hợp lý nhất và đây cũng là cơ sở qua lại nhiều nhất luôn. Vui tay nhặt bánh nhặt không suy nghĩ nhặt hẳn 5 cái cho một mình mình ăn :))) có mấy loại kiểu phủ kem và dâu, việt quất, rồi chanh leo, bánh hình dưa hấu cute nữa. Nhìn ngon mắt chứ ăn vào cũng ngon miệng lắm nhé. Đặc biệt mình thích ăn ở đây cũng là vì vừa ngon vừa rẻ nữa ?? dạng bánh mousse ngon hơn bên bánh ngọt HK.
Quay lại với Poeme Home Made Cake Láng Hạ. Quán khá gần nhà mình nên cũng rất tiện mỗi khi cơn thèm bánh ngọt nổi dậy. Thỉnh thoảng đổi gió không ăn bánh Hồng Kông hay bánh ngọt Thu Hương thì đây luôn là sự lựa chọn tiếp theo. Chỉ là 2 tiệm bánh nên không gian cũng hạn chế lắm, mọi người đến mua về là chính chứ quán không được như Madame Hương. Mình luôn đánh giá cao bánh ở đây. Bánh trà xanh rất thơm, vị cũng rất rõ vị trà xanh chứ không bị hời hợt, vị kem lấn át. Chắc chắn sẽ quay lại
Cửa hàng bánh Poeme Láng Hạ cũng khá rộng rãi, thoáng, nhưng người ta đến mua mang về là chính thôi. Nằm trên đường Láng Hạ, khá là dễ tìm. Bánh ở đây ăn khá là ngon, ăn vừa miệng, không bị cứng và không quá ngọt. Giá cả lại tương đối rẻ so với mặt bằng chung các cửa hàng bánh ngọt tại Hà Nội. Bạn phục vụ cũng khá là thân thiện, có vẻ hay cười, nói chung là rất dễ gần, vâng dạ khá nhiều :)) Có thể sẽ quay lại quán để mua thêm các loại bánh khác, nhiều bánh quá :))))
☀️Vị trí: dễ tìm vì trên mặt đường, cơ mà k to lắm, lại bị cây che nên đi nhanh k để ý là đi qua mất đó
☀️Quán nhỏ, tầng 1 vừa để bánh vừa có bàn ghế để ngồi lại, nhưng nhỏ nên hầu như take ây
☀️Hôm nay mình thử vị su kem trà xanh và su kem thường. Mình thấy vỏ hơi bị cứng chứ k mềm, nhân thì bị ngọt. Bánh cuộn trà xanh ăn khá ngon vì k bị nhiều kem. Bánh scl thì ăn mịn và k bị ngọt nên ưng hơn. Mình thấy bánh ở đây khá chất lượng mà k đắt
☀️Vị trí: dễ tìm vì trên mặt đường, cơ mà k to lắm, lại bị cây che nên đi nhanh k để ý là đi qua mất đó
☀️Quán nhỏ, tầng 1 vừa để bánh vừa có bàn ghế để ngồi lại, nhưng nhỏ nên hầu như take ây
☀️Hôm nay mình thử vị su kem trà xanh và su kem thường. Mình thấy vỏ hơi bị cứng chứ k mềm, nhân thì bị ngọt. Bánh cuộn trà xanh ăn khá ngon vì k bị nhiều kem. Bánh scl thì ăn mịn và k bị ngọt nên ưng hơn. Mình thấy bánh ở đây khá chất lượng mà k đắt
Vị trí: mặt đường Láng Hạ, gần trung tâm chiếu phim quốc gia. Ko nổi bật lắm nhưng vẫn dễ tìm. Mình cũng hay đi học hoặc có việc ở khu vực quanh đây nên ra cũng tiện.
Nhân viên: lễ phép, thân thiện.
Đồ ăn: ít loại để lựa chọn. Mình ăn bánh sandwich ở đây phải nói là tệ lắm luôn. Nó cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, xong bị cái vỏ hộp khó mở nữa. Bánh brownie ăn cũng tạm. Bánh hạnh nhân ăn cũng khá. Nói chung bánh ngọt thì còn nuốt được chứ sandwich thì ko.
Giá cả: bình thường. Sandwich 20k thì phải, browni tầm 15k.
Đi xem phim mà lại chưa ăn sáng thì qua đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Bánh ở đây mình thấy không được nhiều lắm đâu, có biển tên bánh nhưng lúc hỏi thì lại bảo là hết rồi, chắc do mình xui. Giá cả thế nào thì mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tổng chưa hết 50k thôi, ngang bằng với giá thị trường. Bánh brownie ăn khá ổn, hơi ngọt xíu nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng. Bánh nho thì cũng như bao cửa khác thôi, là bánh bông lan có nho bên trong, thế thôi
? Vị trí: nằm ngay gần rạp quốc gia, mình vào đây ăn cũng vì đi xem phim mà quên chưa ăn sáng
? Không gian: có chỗ để ngồi ăn bánh, khá chật, kiểu ăn nhanh nhanh rồi đi luôn í. Tủ bánh nhìn hơi thiếu thốn, ít lựa chọn
? Phục vụ: tán dóc với xem phim là chính, mình gọi đến lần 2 mới ra lấy bánh cho
? Chất lượng: một miếng bánh cũng to, ăn đến lưng bụng. Cốt bánh mềm, tỉ lệ kem với bánh ổn, không gây ngấy. Đậm vị socola nên càng ưng
? Giá cả: không nhớ lắm nhưng không đến 25k đâu
Mình ghé qua tiệm bánh tầm chiều tối, cửa hàng này của Poeme nằm ở đoạn Láng Hạ gần về phía Giảng Võ, cách ngã rẽ vào Thành Công một đoạn thôi. Bánh ngọt Nhật Bản nhưng giá rất phải chăng và hương vị cũng được lắm, có nhiều loại nữa. Lúc mình ra thì bánh sinh nhật không còn mấy chiếc nên mình chọn bánh cắt, mỗi loại một miếng. Tầm độ chục miếng mà mới hết có khoảng 150k, giá rổ quá là đáng yêu luôn. Trong hình là bánh táo nướng, mousse cà phê, mousse trà xanh, bánh kem dừa nạo, bánh phô mai nướng, bánh dừa choco, v.v. mình không nhớ hết. Nhưng trông bánh nào cũng ngon ợ. Nhân viên thì thân thiện, đóng gói cẩn thận và nhanh nhẹn lắm.
Mình mua bánh mừng sinh nhật mẹ. Mình không có đặt trước gì đâu, ra cửa hàng có thì mình chọn luôn ????????
Bánh size 20 gì đó, nói chung là khá to. Bánh này ăn đỡ ngấy lắm đó nha. Tại thay vì bắt kem thông thường thì bánh được phủ một lớp thạch bên trên. Thay cho lớp kem bánh thường là lớp mousse mềm mịn. Ở giữa vẫn có cốt bánh bông lan, khá mềm và xốp. Điều mình không thích có lẽ là hoa làm từ socola trắng ???????? dao dĩa thì thì phải mua kèm
Một miếng bánh xinh xinh mà giá cả phải chăng
thật ra bánh ở đây mình rất thích, vì nhiều loại, không biết chọn loại nào. giá cả lại hợp lí, phải chăng, ăn mãi không biết chán, cũng không muốn đổi chỗ khác ))
miếng bánh này có 3 lớp. dưới cùng là lớp kiểu mousse vani, mềm mịn. tiếp theo là lớp bông lan. bông lan ở đây mình thấy rất mềm, ăn ngon lắm. trên cùng là lớp thạch, thạch không bình thường đâu mà kèm cả mấy miếng mít nữa, lạ chưa )) tổng thể là một cái bánh khá lạ và ngon, đáng thử
Cứ đi ăn kichi Láng Hạ xong là lại qua đây mua bánh ngọt đem về chiều ăn thay cơm.
Bánh ngọt nhiều loại, nhìn thích mắt lắm mọi người ạ. Giá cả hợp lí đi cùng với chất lượng ổn định. Mình đã mua rất nhiều loại bánh rồi nhưng loại nào mình ăn cũng thấy thích. Lần này thử cupcake bông lan trứng muối. Bánh bé, mà miếng trứng muối được tầm suýt một nửa quả trứng muối. Nhiều ruốc, có cả phô mai miếng nhỏ bên trên. Cốt bánh hơi nhiều bột nở, mình thích có thêm sốt sẽ rất ngon
- Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé.
- Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
- Nhân viên: các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
- Đồ ăn: bông lan trứng muối không thuyết phục mình lắm. Caramen giá hơi cao nhưng ngon
- Đánh giá chung: bánh nhiều, giá cả phải chăng, đương nhiên quay lại rồi ạ.
Mình mua bánh mừng sinh nhật mẹ. Mình không có đặt trước gì đâu, ra cửa hàng có thì mình chọn luôn ??
Bánh size 20 gì đó, nói chung là khá to. Bánh này ăn đỡ ngấy lắm đó nha. Tại thay vì bắt kem thông thường thì bánh được phủ một lớp thạch bên trên. Thay cho lớp kem bánh thường là lớp mousse mềm mịn. Ở giữa vẫn có cốt bánh bông lan, khá mềm và xốp. Điều mình không thích có lẽ là hoa làm từ socola trắng ?? dao dĩa thì thì phải mua kèm
Một miếng bánh xinh xinh mà giá cả phải chăng
thật ra bánh ở đây mình rất thích, vì nhiều loại, không biết chọn loại nào. giá cả lại hợp lí, phải chăng, ăn mãi không biết chán, cũng không muốn đổi chỗ khác ))
miếng bánh này có 3 lớp. dưới cùng là lớp kiểu mousse vani, mềm mịn. tiếp theo là lớp bông lan. bông lan ở đây mình thấy rất mềm, ăn ngon lắm. trên cùng là lớp thạch, thạch không bình thường đâu mà kèm cả mấy miếng mít nữa, lạ chưa )) tổng thể là một cái bánh khá lạ và ngon, đáng thử
Cứ đi ăn kichi Láng Hạ xong là lại qua đây mua bánh ngọt đem về chiều ăn thay cơm.
Bánh ngọt nhiều loại, nhìn thích mắt lắm mọi người ạ. Giá cả hợp lí đi cùng với chất lượng ổn định. Mình đã mua rất nhiều loại bánh rồi nhưng loại nào mình ăn cũng thấy thích. Lần này thử cupcake bông lan trứng muối. Bánh bé, mà miếng trứng muối được tầm suýt một nửa quả trứng muối. Nhiều ruốc, có cả phô mai miếng nhỏ bên trên. Cốt bánh hơi nhiều bột nở, mình thích có thêm sốt sẽ rất ngon
- Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé.
- Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
- Nhân viên: các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
- Đồ ăn: bông lan trứng muối không thuyết phục mình lắm. Caramen giá hơi cao nhưng ngon
- Đánh giá chung: bánh nhiều, giá cả phải chăng, đương nhiên quay lại rồi ạ.
- Bánh bông lan kem tím tím là vị khoai môn nhé )))) cốt bông lan mềm, mà kem phủ bên trên thì thơm lắm luôn, có mùi khoai môn thơm phang phảng.
- Bánh tìm còn lại là bánh việt quất. Có 3 lớp tất cả. Nổi bật nhất là lớp mousse mềm mềm mịn mịn, núng na núng nính. Mình thích lớp này nhất, thích hơn lớp thạch phía trên. Mặc dù lớp thạch vị việt quất phía trên cũng ngon chứ không phải không ngon đâu ạ ?
* Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé.
* Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
* Nhân viên: các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
* Đồ ăn: Đến vào buổi sáng sớm luôn luôn có đầy đủ các loại bánh nhé. Lúc đấy bánh xếp chật tủ luôn. Chiều thì ít hơn, mà có loại cũng hết sạch. Mình hay chọn các loại bánh Matcha và tiramisu. Bánh su kem Matcha vỏ giòn, nhân nhiều và không ngọt quá, ăn không ngấy. Bánh tiramisu là một trong các loại bánh cắt mà giá đắt, thường tầm 25k đổ lên mà miếng cắt ra rất bé. Tuy nhiên chất lượng được đảm bảo nhé, ngon lắm. bánh cắt thì giá dao động 10 – 25k. Ở đây có cả bánh gato nữa nhưng mình chưa thử bao giờ.
* Đánh giá chung: bánh nhiều, giá cả phải chăng, đương nhiên quay lại rồi ạ.
* Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé. Biển hiệu to, màu vàng khá nổi bật nên cũng dễ để ý
* Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
* Nhân viên: các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
* Đồ ăn: Các loại bánh cắt thì giá cả rẻ hơn các loại bánh khác, tầm 10 - 15k một miếng. Bánh cắt loại bông lan bình thường này thì có nhiều vị: dâu, khoai môn,... Đặ điểm chung là cốt bánh mềm, xốp, không cứng quá, mà cũng không bị nát quá, độ ẩm vừa phải. Phần kem cũng mềm, thơm, mà không bị ngọt quá và mùi vị phân chia khá rõ ràng. Bánh bông lan vị khoai môn khá thơm và ngậy mùi khoai ??
* Đánh giá chung: bánh nhiều, giá cả phải chăng, đương nhiên quay lại rồi ạ
- Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé.
- Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
- Nhân viên: thông thường sẽ có hai bạn nhân viên bên trong: một ngồi ghi sổ sách hay làm việc khác, một lấy bánh và thanh toán cho khách. các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
- Đồ ăn: Một loại bánh đáng thử ở đây là Mousse, đặc biệt là Mousse Chanh leo. Bánh này gồm 1 lớp thạch chanh leo ăn chua chua, còn phía dưới là mousse ăn ngậy ngậy mà mềm mềm, không ngọt quá, đay là lớp bánh mình thích hơn. 2 lớp này kết hợp vào nhau rất hài hòa, ăn bánh chua chua vị chanh leo không bị ngấy. Ngoài ra còn các loại bánh có thạch hoa quả. Hoa quả để luôn trong thạch chứ không phải thạch vị hoa quả nên ăn thanh mát và cảm giác như an toàn vệ sinh hơn.
- Đánh giá chung: giá cả phải chăng, chắc chắn phải ghé qua rồi ạ.
- Vị trí: Từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đi thẳng lên một đoạn. Vì tiệm bánh khá khiêm tốn nên cần để ý một chút dù nằm mặt đường nhé.
- Không gian: bên trong không gian khá khiêm tốn, mặt tiền cũng khiêm tốn luôn. Thông thường mọi người hay mua về nên dựng xe một chút rồi đi luôn, chứ nếu ngồi lại quán ăn thì chắc chỗ để xe cũng không có. Tiệm bánh sạch sẽ. có vài bộ bàn ghế nhỏ cho 2 người ngồi lại quán ăn.
- Nhân viên: các bạn nhân viên ở đây rất dễ thương và lịch sự. Kiểu cũng trẻ nên dễ tính và niềm nở. Không có nhân viên trông giữ xe nên tự bảo quản xe luôn nhé.
- Đồ ăn: Đến vào buổi sáng sớm luôn luôn có đầy đủ các loại bánh nhé. Lúc đấy bánh xếp chật tủ luôn. Chiều thì ít hơn, mà có loại cũng hết sạch. Mình hay chọn các loại bánh Matcha và tiramisu. Bánh su kem Matcha vỏ giòn, nhân nhiều và không ngọt quá, ăn không ngấy. Bánh tiramisu là một trong các loại bánh cắt mà giá đắt, thường tầm 25k đổ lên mà miếng cắt ra rất bé. Tuy nhiên chất lượng được đảm bảo nhé, ngon lắm. bánh cắt thì giá dao động 10 – 25k. Ở đây có cả bánh gato nữa nhưng mình chưa thử bao giờ.
- Đánh giá chung: bánh nhiều, giá cả phải chăng, đương nhiên quay lại rồi ạ.
Cứ đi ăn kichi Láng Hạ xong là lại qua đây mua bánh ngọt đem về chiều ăn thay cơm.
Bánh ngọt nhiều loại, nhìn thích mắt lắm mọi người ạ. Giá cả hợp lí đi cùng với chất lượng ổn định. Mình đã mua rất nhiều loại bánh rồi nhưng loại nào mình ăn cũng thấy thích. Chọn bánh trà xanh để nói thù vị trà xanh đậm đặc luôn. Bánh mềm, thơm, phủ thêm lớp bột matcha bên ngoài chát chát. Bánh như vậy với đứa thích matcha như mình thì mình thấy tuyệt vời lắm rồi ạ.
Ko biết mình ăn bánh như nào mà thấy bánh ở đây ko ngon mà lại đắt nhất là bánh dorayaki ấy. Ăn ko ngon tẹo nào. Hôm ấy mua vài cái xong cố mà nuốt chứ ((
Bánh gato thì đc nhưng lại đắt, tiramisu thì tạm tạm.hixx
Đi tìm cái H1 Láng Hạ cũng đến phát ốm mặc dù quán ngay mặt đường. Quán này nằm ngay gần đoạn ngã 3 Thành Công nhưng mặt tiền hơi bé nên ae p cẩn thận kẻo pass qua :D Mấy lần mình đến lúc 18h thì các loại bánh vẫn còn đầy ắp, ko biết là đến tối thì có kịp giải quyết hết chỗ bánh hay như nào ko nữa. Mà lần nào đến quán cũng đông tấp nập nên chắc ko cần lo. Bánh ở đây tầm 12 - 20k/cái tùy loại mà ăn rất được luôn. Mấy loại mousse thì khỏi chê rồi, tươi ngon, ngọt thanh. Còn cái dâu tây như hình dưới thì hơi ngấy vs ngọt quá. Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự. Nói chung đây là sự lựa chọn số 1 của mình mỗi khi thèm bánh ngọt :)
Đứa bạn quảng cáo bánh của quán này nên hôm đấy dù khá no 2 đứa vẫn chạy qua ăn thử. Quán rất đa dạng về mẫu bánh. Nếu muốn thử hết cũng mất khá nhiều thời gian. Được bạn t recommend bánh dâu với cái miếng màu vàng kia ( quên tên rồi) thấy ăn cũng khá ổn. Dâu tây tươi, kem ngọt vừa phải béo, ăn quyện với vị chua của dâu tây đỡ ngấy. Bánh kia k có gì đặc sắc.
Sao thấy nhân viên của quán này k có nhiệt tình. Mặt cứ kiểu gì ý))
Đáng thử đáng thử, từng thử khá nhiều các quán bánh nhưng khuyên các bạn vẫn nên thử bánh ở Poem. Mình thấy ai ghé vào cũng mua liền lúc mấy cái ý :)). Vì bánh nhỏ, giá chỉ từ 10k-30k, nhiều loại từ 10k-20k lắm nhé, tha hồ chọn lựa các loại bánh mousse có, su có, bánh thạch, tha hồ mà chọn chỉ sợ không ăn hết thôi :)). Phù hợp mua bánh mang về hơn vì nhiều cơ sở không gian hẹp.
Măm măm :3 bánh cup cake siêu dễ thương :3 mềm mịn , thơm ngọt . Bánh tặng sinh nhật cũng ổn đấy chứ :)
Cơ mà có mỗi 3 vị socola , dâu vs vani :3 giá như có thêm sự lựa chọn khác nhỉ :3
Bánh 12k / chiếc , khá phải chăng . Lớp kem mịn , phần bánh siêu mềm . Vừa cho vào miệng là tan chảy luôn :3 thanh thanh chứ k bị ngấy.
Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình và thân thiện, nhanh nhẹn nữa :3
Muốn thử thêm nhiều bánh nữa :3
Bánh Poeme cũng có tiếng trong dòng bánh home made ha.
Mình thấy bánh ăn cũng ngon và giá thì rẻ. Bánh mềm, rất thơm, xốp. Ăn nhẹ nhàng không bị đầy bụng.
Kem ăn cũng đc, không ngấy lắm nhưng không ngậy ngậy.
Bánh thì xu hướng trang trí đơn giản , không bắt mắt lắm nhưng trông xinh xinh
Mua hàng và đặt bánh ở đây cũng khá nhanh và tiện lợi. Nhân viên thân thiện và cũng có tư vấn thêm cho khách hàng
Mỗi tội là ở đây viết chữ lên bánh không được đẹp lắm, có thể phải đặt riêng hay thế nào nhỉ?
Người yêu hay mua bánh ở đây cho ăn :3. Chứ mình cũng chưa tới quán lần nào vì toàn mua mang về cho mình mà. Nhưng bánh ngon , ăn cái nào cũng ngon ý ?. Mà cứ bé bé xinh xinh vậy thôi lại dễ ăn haha. Thích nhất các bánh liên quan tới trà xanh ?. Thêm tiramitsu cũng ngon nữaaaa. Giá còn rẻ mà chất lượng ?
Bánh đa dạng các loại nhưng mình thấy giá thành hơi cao chút. Mình ăn bánh trà xanh và 1 bánh strawberry jelly thì thấy các loại bánh trà xanh quán làm khá ngon, bột trà xanh thơm nhưng kem còn hơi ít. Với cái bánh trà xanh có thạch bên trên thì thạch ăn nhạt nhẽo quá chả có vị gì cả :-s. Bánh dâu thì sốt ăn không ngon cảm giác như đang uống yomost dâu T.T. Dâu thì chua nữa.
Nchung đến chắc mình chỉ ăn các loại liên quan đến trà xanh.
Nhân viên thân thiệt, nhiệt tình.
À đang có event check in, hastag rinh voucher 100k khá hay :)).
Lâu lâu mới ra nhân dịp có bánh mới: Pari Brest aka choux hoa quả
Hoa quả tươi, ngon, có kiwi, dâu tây và đào. Poeme chọn dâu lúc nào cũng ngon, thơm, chua chua ngọt ngọt ? phần kem là sự kết hợo của kem trứng và kem tươi. Ăn cũng ngon nhưng ko tiện lắm vì có rắc đường icing ở trên nên lúc ăn hay bị rơi vãi.
Bánh dâu đặc biệt thì ngon đặc biệt luôn khỏi bàn.
Choco mousse mềm mịn, béo và hơi hơi đắng chứ ko ngọt hoàn toàn, ăn rất ưng.
Bánh py sus ăn bình thường
Poeme ở đây chắc là poeme duy nhất có bàn ghế ngồi ăn tại quán, cũng tiện nhưng lại thường xuyên hết giấy thành ra lại ko tiện lắm ?
Biển quán màu vàng, trang trí đơn giản nhìn khá nổi.
Quán này mặt tiền hơi nhỏ nhưng sâu, đặc biệt lại có cả bàn ghế cho khách dùng bánh ngay tại quán rất tiện lợi.
Vị một vài loại bánh ở Poème ăn khác và ngon hơn hẳn các tiệm khác, mình thích nhất bánh dâu đặc biệt, 25k, kem ngon và nhiều dâu, dâu hãng chọn chưa chua ngọt ngọt ăn thích lắm.
Kem ngon nên bánh choux kem cũng ngon nữa. Có 2 loại choux to vị trà xanh và choux nhỏ, 10 & 12k/chiếc.
Chocolate của quán cũng ngon, hơi đắng đắng chứ ko ngọt lừ như bánh chocolate thường thấy.
Nói chung là kết bánh quán này. Nhưng hãng này lại có hơi ít cửa hàng và ko nhiều người biết lắm nhỉ?!
Luôn là số 1 trong những hàng bánh ngọt mình hay lui tới. Bánh đảm bảo ngon - bổ - rẻ, đáp ứng mọi yêu cầu. Chi tiết về cửa hàng mình đã nói nhiều. Nay review thêm về mấy bánh mình ăn mới.
Su kem hơi ngọt xíu, nên ăn dễ ngấy. Tuy nhiên thì uống với trà siêu siêu hợp!
Bánh chanh leo trời ơi siêu ngonnnn. Cốt bánh mềm, thơm dậy mùi chanh. Lớp kem mousse thì mịn nữa. Ăn miếng bánh mà chỉ ước có cả cái bánh to đùng để ăn cho thoả ý.
Bánh dâu thạch ăn ngon. Dâu được 1 quả to sung sướng :))
Bánh khoai vẫn giữ đc phong độ bao lâu ??
Phải nói thật là mình thành fan của bánh Poeme ý ;o; bánh gateaux lớn có thể ăn đủ loại hãng khác nhau, nhưng mousse hay bánh sữa chua hoa quả hay bánh cắt thì poeme xếp hàng top 1 trong list cửa hàng bánh trái của mình luôn.
Bánh ở đây rõ đa dạng, nhiều loại từ bánh cắt ngọt, cho đến su kem, hay có cả bánh mặn các thứ nữa. Giá thì rất phải chăng, chỉ từ 12 cho đến tầm 25k cho một miếng bánh ngon và to, cũng đẹp nữa chứ. Nói thật là hơn đứt bánh ở mấy tiệm nước luôn ý!
Bánh khá rẻ, giá chỉ từ 10k đến gần 30k cho một chiếc hoặc một miếng bánh. Các loại bánh đều vừa vặn, ăn khá ngon. Không gian nhỏ, hơi chật nhưng đc cái sạch sẽ. Nhân viên chưa được niềm nở cho lắm. Có 2 bàn để ngồi ăn tại cửa hàng nha
Đây có lẽ là tiệm bánh mình ưng nhất ở HN. Bánh cắt có nhiều loại để lựa chọn nhưng tầm chiều muộn ra mua thì nhiều loại đã hết. Mình ưng nhất là kem tươi của tiệm, dùng whipping cream ngon chuẩn luôn. Kem bơ cũng vừa phải không bị ngấy quá. Vị trà xanh tròn vị, sahere vị socola đắng rất ngon (mà bạn mình ko ưng vị việt quất chua chua đi kèm lắm), mouse ngon. Mình thích vị chua nên rất ưng mouse chanh leo còn em gái mình thích mouse cam. Bánh dâu tây đặc biệt thì dâu tươi trong bánh có lẽ hơi chua quá với mình, nhưng tổng thể ngon. Bánh phomai cam cũng ngon, bánh chuối (có kem tươi và chuối bên trong) ăn cũng ngon. Mình lâu rồi ko ăn gato cắt của tiệm nhưng theo trí nhớ thì ko tệ. Thạch hoa quả thì ko có ấn tượng gì và ko recommend món đó lắm. Ngoài ra còn bánh mille chắc cũng ko recommend, bánh có nhiều lớp như bánh sừng bò kẹp giữa các lớp kem custard, nhìn tưởng giòn mà ăn mới biết giòn đc mỗi lớp trên cùng trên mặt, còn lại dai dai đúng kiểu sừng bò á.
Đây có lẽ là tiệm bánh mình ưng nhất ở HN. Bánh cắt có nhiều loại để lựa chọn nhưng tầm chiều muộn ra mua thì nhiều loại đã hết. Mình ưng nhất là kem tươi của tiệm, dùng whipping cream ngon chuẩn luôn. Kem bơ cũng vừa phải không bị ngấy quá. Vị trà xanh tròn vị, sahere vị socola đắng rất ngon (mà bạn mình ko ưng vị việt quất chua chua đi kèm lắm), mouse ngon. Mình thích vị chua nên rất ưng mouse chanh leo còn em gái mình thích mouse cam. Bánh dâu tây đặc biệt thì dâu tươi trong bánh có lẽ hơi chua quá với mình, nhưng tổng thể ngon. Bánh phomai cam cũng ngon, bánh chuối (có kem tươi và chuối bên trong) ăn cũng ngon. Mình lâu rồi ko ăn gato cắt của tiệm nhưng theo trí nhớ thì ko tệ. Thạch hoa quả thì ko có ấn tượng gì và ko recommend món đó lắm. Ngoài ra còn bánh mille chắc cũng ko recommend, bánh có nhiều lớp như bánh sừng bò kẹp giữa các lớp kem custard, nhìn tưởng giòn mà ăn mới biết giòn đc mỗi lớp trên cùng trên mặt, còn lại dai dai đúng kiểu sừng bò á.
Nhìn tủ bánh của Poeme mà thích mê! Anh mình vẫn hay mua su kem ở đây vì quá rẻ mà to, hôm nay mình đến để thử các loại bánh khác thì thấy bánh ở đây quá chất lượng so với giá tiền. Những chiếc bánh nhỏ xinh làm mình chỉ muốn bê hết về. Mình mua su kem trà xanh, bánh chuối tokyo và strawberry special. Bánh su kem to, vỏ rất xốp nhưng kem hơi đắng. Bánh chuối mềm, lớp kem và chuối bên trong ăn rất vừa miệng nhưng mình thấy dòng chữ chocolate bên trên bánh không liên quan lắm (?) Bánh dâu siêu ngon, mỗi miếng đều có vài miếng dâu thái vụn và cốt bánh thì siêu mềm. Quá ưng luôn!
Ngon, bánh không to, khá mắc nhưng chất lượng, nếu có dịp gì hay thi thoảng thèm bánh gato thì lúc nào anh người yêu cũng chạy ra mua cho mình ở Poeme. Bánh mềm, xốp, kem tươi ngon tuyệt. Bánh lúc nào cũng mới, làm ngày nào là hầu như hết ngày đó. Muốn đặt kiểu dáng gì cũng có, phục vụ cũng tốt và nhiệt tình lắm. Thích nhất bánh gato trà xanh ở Poeme, không bị quá nhiều bột trà xanh khiến ăn bị đắng miệng như 1 số chỗ khác. Dorayaki cũng ngon nữa, giờ có thêm cả vị trà xanh ăn khá lạ miệng.
Bánh ơr đây ngon mà không bị ngấy quá, bánh gato đc trang trí cũng khá đẹp mắt ^^
Ở cửa hàng còn có 1 vài chỗ cho khách ngồi ăn ngay tại chỗ nữa chứ, nhưng không gian hơi bé. Mỗi tội giá ả ở đây hơi cao :(
Nếu mình không nhầm thì đây chính là địa chỉ đầu tiên của Poeme. Không gian khá rộng rãi với mặt tiền thoáng, vỉa hè rộng, nhà dạng ống có chỗ ngồi lại. Bình thường thì Poeme nổi tiếng với Dorayaki nhưng hôm nay mình chọn ăn thử syu cream giá 8k. Bánh có lớp vỏ hơi cứng nhưng lớp kem tươi bên trong được bắt xoắn khá đẹp, độ ngọt vừa phải và tan ngay trong miệng. Giá mà lớp vỏ thêm một chút muối thì hương vị sẽ cân bằng hơn. So với nhiều loại sukem thì syu cream dù là loại nhỏ nhưng hình thức cũng rất to rồi :))
Một trong niững tiệm bánh handmade mua về siêu ngon mà mình siêu ấn tượng và thích. bánh đa dạng rất nhiều loại, loại nào cũng ngon ý mà giá hạt dẻ từ 10-30k thôi to và chất lượng
Chưa từng đến mua trực tiếp, Chỉ gọi về nhưng khá hài lòng về bánh. Cốt bánh mềm, Kem ngon đúng vị, trang trí đẹp dù chỉ là miếng bánh nhỏ. Giá cả dễ chịu. Bánh mình yêu thích là opera. Đây sẽ là địa điểm đáng tin cậy để mình gọi nhiều lần.
Lại được dịp quay lại, quán vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chiếc bánh nhỏ xinh, giá rẻ, ngon ngon. Nhưng lần nào cũng thế vì nhiều loại bánh quá nên rất đắn đo khi lựa chọn. ?
Bánh chuối 12K, ăn rất thơm và ngọt, tưởng hương chuối thôi nhưng có hẳn chuối bên trong và kem. Ưng! Bánh trà xanh thì ăn Ok cho đến khi ăn phải bột nên cắt vào bột sộc lên và cảm thấy chát. May là có cái bánh chuối, gỡ cho ấy.?
Nhân viên lần này phục vụ niềm nở hơn lần trước (bạn khác)?
Quán ngay trên đường Láng Hạ đó, nhưng hơi nhỏ nên không để ý lắm sẽ đi qua mất mà không hay vì các cửa hàng, shop bên cạnh to quá.?
Cửa hàng chỉ có 1 tầng thôi, ghế kê sát tường, hầu như không có chỗ ngồi, takeaway là chính. Ấn tượng là quán rất đông khách, bán bánh vèo vèo. Bánh nhiều lựa chọn nên có hơi bối rối. Giá rẻ bất ngờ luôn ý, chỉ từ 10 đến hơn 30K/chiếc thôi ạ.?
Thích hầu hết bánh ở đấy, mấy bánh về mousse và socola ạ, bánh có thạch thì thích xoài ý, không thích mít lắm. Cũng không thích bánh cam lắm. à mà có bánh toàn dâu ấy giống ở Madam Hương ạ mà chất lượng, rẻ, ngon hơn. Bánh ngọt khoai (màu tím) rẻ nhất mà ngon ghê.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhưng mình thấy không tươi cười lắm.
Quà tặng Galaxy với discount 10% a. Phải ăn 7, 8 cái mà hết có 100K. :)?
Đây phải nói là tiệm bánh ưa thích của mình từ rất lâu rồi :D lần nào đến quán là mình cũng mất rất nhiều thời gian để chọn bánh trước gần 20 loại bánh khác nhau. Nhìn chung bánh có chất lượng khá ổn, bánh mềm, nhẹ, hoa quả thì tươi ngon.
Hôm trước mình qua ăn thử 2 loại mình chưa ăn bao giờ là mousse cafe và thạch chanh leo. Mousse cafe siêu mềm, ăn miếng đầu tiên thấy thơm, vị cà phê rất rõ. Nhưng nếu ăn đến nửa cái sẽ cảm thấy hơi ngấy vì phần mousse khá dầy, phần bánh mỏng. Thạch chanh leo thì chua nhẹ nhàng, dễ ăn, nhưng cá nhân mình thấy vị cà phê vẫn ngon hơn :D 2 loại nhẹ nhàng hết 25k, quá được ấy chứ ?
Quán nho nhỏ thôi, măt tiền bé, chủ yếu phục vụ khách mang về. Trong quán có để khoảng 3 bàn bé cho khách lẻ muốn ăn tại quán. Mình ăn bánh ở đây từ lâu rồi, cực ưng quán luôn vì cả chất lượng và giá cả?. Bánh tươi đúng chất làm trong ngày, kem ngọt vừa phải không bị ngấy. Mình thích bánh su kem vị trà ăn thanh mát, bánh chiffon trà xanh nữa :D bánh gato tầm 4,5 ng ăn dao động 200-250, cũng không đắt lắm.
Nhiều loại lắm, bánh kem bánh mì bánh quy có hết, lại còn ngon + giá rẻ nữa (chỉ từ 17K/ cái thôi). Những loại mình hay ăn là bánh thạch hoa quả, cam, dừa, dâu đặc biệt, tiramisu. À bông lan trứng muối cũng ngon nữa, cả cái bánh to 95K chứ không bán theo miếng nhé. Còn mấy loại mà có phủ socola thì ngọt quá nên hơi ngấy. Bánh chuối cũng ngấy quá so với khẩu vị của mình.
Chủ yếu là take away nên không có không gian. Quán hơi bé, lọt thỏm giữa một dãy quán khác + địa chỉ 110H1 Láng Hạ hơi khó tìm với những ai không quen đường nên không để ý kỹ là đi qua luôn.
Tiệm bánh Poeme ở Láng Hạ chắc là cơ sở chính vì ở đây cực nhiều bánh các loại, hẳn 4 tủ bánh luôn cơ ? Bánh kem, bánh mì, bánh quy,... gì gì cũng có hết, à còn có nước đóng chai nữa. Mấy cơ sở khác không có đầy đủ như ở đây nên lúc nào rảnh là mình phóng xe qua đây để lựa được nhiều loại hơn :))))
Điểm trừ nhỏ là cái địa chỉ 110H1 Láng Hạ hơi khó tìm với những ai không quen đường, đi theo google maps thì chả tìm ra luôn. Chỗ này gần ngõ 12 Láng Hạ nên các bạn cứ maps 12 Láng Hạ rồi đến đó nhìn lên chút là thấy biển vàng của Poeme luôn nhé, ngay bên Bánh mì Minh Nhật.
Quán bánh Nhật siêu ngon trên phố Láng Hạ làm mê mẩn bao thực khách :D Quán có mặt tiền khá nhỏ, được cái biển hiệu to và bât mắt bù lại. Quán nhỏ từ trong ra ngoài, tuy nhiên do cách định hướng kinh doanh của quán chủ yếu là mua mang đi nên chỉ cần 1 2 cái bàn ngồi tại chỗ là ok rồi. Quán là 1 thiên đường về các laoij bánh, từ bánh chay đến bánh mặn, ngọt đủ cả. Mình là khách quen nên hôm nay gọi thử món mới với mình đó là bánh trà xanh và bánh chuối. Bánh chuối giống bên aeon nhưng thơm hơn. Bánh trà xanh thơm, đạm vị trà xanh, tuy nhiên có đoạn cho hơi nhiều bột nên hơi đâng. Giá cả siêu yêu từ 10k trở lên thôi.
Như tiêu đề luôn, một trong những quán bánh siêu ngon mình từng được ăn. Quán nằm ngay mặt đường láng hạ, trông nhỏ xinh nhưng biển hiệu to đùng dễ nhìn lắm:D Bên trong quán là không gian khá ấm cúng, dễ thương, kê được 4 bàn, chủ yếu bán cho khách mua mang về. Quán này mình thấy khá hot vì hôm mình vào là trời mưa, thế mà ngồi được 15 phút phải thấy gần chục người vào mua bánh gato, có cả người gọi ship. Bánh của quán rất ngon, đa dạng về thể loại, nhìn hoa cả mắt vị cái gì cũng muốn ăn]] Bánh không bị ngọt quá, ăn vừa miệng, ngọt ngọt ngậy ngậy rất sướng miệng.
Lâu quá lại phải đi ăn poeme. Phải nói ở đây mình luôn thích nhất bánh trà xanh nhân đậu đỏ và các loại bánh liên quan đến sô cô la ( đặc biệt là mousse) vì bình thường mousse ở đây mình không thích lắm. Nhưng lần này hình như món trà xanh bị rắc hơi nhiều nên khá đắng, còn lại thì ngon khó tả, bánh giá cả phải chăng.
- Bánh: giá cả phải chăng, mấy bánh có vị sô cô la và trà xanh rất ngon, còn lại thấy không có gì đặc biệt lắm. Món Mille feuil ngấy kinh khủng và mấy món nhiều kem cũng thế. Caramel ngon, món phô mai cam cũng rất ngon
- Không gian: mọi người tới chủ yếu mua mang về vì quán này chỉ có 2-3banf, bé lắm. Nhưng khách ra vào đông, ngồi1 chiều ở đây mà liên tục thấy khách gõ cửa vào.
- Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện
Thèm ngọt lại ra đây ăn bánh. Tha hồ chọn. Hnay m co' ăn:
- Bánh có ruốc kia m ko nhớ tên là gì mà ăn cũng ngon, rẻ lắm. 12k cái to đùng :)
- 1 hộp su kem 25k, nếu thêm socola là 30k: kem ngon thôi rồi, m ăn su kem đây thấy chuẩn vị lắm, vỏ bánh thơm. 1 hộp có 6 cái ăn đã luôn :))
- 1 hộp bánh baby cake 25k: cốt bánh vị cafe thơm lắm, lớp kem bên trên mịn, ăn ko ngấy làm m chơi hết 1 hộpp ?
Bánh nào cũng ngon hết ý ? sẽ cố gắng thử hết tất cả ??
Bánh siêu ngon, kem mềm và ko bị ngấy. Bánh dâu tây chua chua ngọt ngọt ăn thích mê ? bánh socola cũng ngon tuy hơi ngọt chút nhưng mà vẫn ngon :))
Địa chỉ tin tg chọn mua bánh ngọt các loại ?
Giá thành cũng ok, ko quá đắt
*Đang mùa bóng nên mình cũng hay ăn đêm nên nói qua mấy món nhanh gọn nhẹ dễ mua dễ làm mình hay ăn?
*Bánh ngọt ở Poeme thì khỏi nói rồi, mình yêu lắm lắm luôn, chưa chê điểm nào, ngon bổ rẻ, hôm nay chuyển qua nói cái bánh gối. Thơm ngon đặc ruột, phết pate, nutella, mứt, phomai, xúc xích,... gì cũng cân tất, mà ăn không cũng được luôn. Mình thì mình không thích nho khô nên cứ loại bình thường mà ăn thôi. 10k/ túi/ 6 lát. Túi đựng nhìn cũng yêu luôn.
*Nutella bán đầy ngoài siêu thị 65k ăn mệt nghỉ, thêm hộp sữa chua đẹp da dễ tiêu hoá. Hết:))
Tiện đường đi làm nên ghé vào mua bánh. Phải nói là la liệt bánh luôn, đủ các vị và cũng đủ màu sắc luôn. Mình gọi một bánh kem truyền thống và 1 bánh kem mứt dâu. Bánh kem mứt dâu ăn khá ngon, mứt thơm, vị chua thanh, mát mát nữa. Dâu tươi, có vị chua nhẹ, tươi mới, cắn vào thích cực. Gía bánh dao động từ 10k đến 30k/ miếng nhỏ như này. Quán còn bán thêm bánh sinh nhật với mẫu mã cũng đẹp mắt nữa. Nhân viên thì chưa được thân thiện lắm. Chất lượng ok, giá ổn, vị trí cũng dễ tìm.
bánh ngon và giá rẻ
bánh dâu có nhiều dâu lắm luôn . ,ăn mềm ngọt vừa
bánh cam ăn mát mát , tươi tươi.
không gian hơi nhỏ . mọi người thường mua về . giá cả thì rất rẻ chắc rẻ nhất trong số những tiệm bánh mình từng mua . bánh ngọt toàn từ tầm 10k-30k /1 miếng thôi
sẽ còn quay lại nhiều
bánh ngon và giá rẻ
bánh dâu có nhiều dâu lắm luôn . ,ăn mềm ngọt vừa
bánh cam ăn mát mát , tươi tươi.
không gian hơi nhỏ . mọi người thường mua về . giá cả thì rất rẻ chắc rẻ nhất trong số những tiệm bánh mình từng mua . bánh ngọt toàn từ tầm 10k-30k /1 miếng thôi
sẽ còn quay lại nhiều
Mình rất thích ăn bánh ở đây ^^ kem rất ngon, ko quá ngọt, nhẹ nhàng
giá rổ thì hơi nhỉnh hơn mấy hàng bánh bình thường tý nhưng mình nghĩ so với chất lượng thì vẫn rất rẻ
mình hay ăn bánh cắt ở đây, các bánh trà xanh và chocolate đều khá ok, nhưng bánh dâu thì chất lượng dâu chưa đồng đều lắm, lúc ngọt lúc chua ^^
ngày nào đó sẽ đặt bánh sinh nhật ở đây :D
Mình đến cùng bạn nên thử khá nhiều vị. Hình như hầu hết bánh socola đều cứng hơi khó ăn )) còn lại thì ngon. Tiramisu, chanh leo, syu kem, trà xanh đều ngon cả ;)
Quán là cửa hàng bánh nên ăn ở đó không tiện lắm :D cơ mà vẫn có chỗ cho bạn ngồi nếu cần.
Ở mặt đường láng hạ khá dễ tìm, có chỗ để xe thoải mái. Mình chọn hơi lâu cơ mà nhân viên vẫn oke :p
Bánh nhỏ xinh, giá tầm 1x 2xk. Mình nghĩ là không đắt lắm.
Quán bánh bé bé nhưng rất đa dạng các loại bánh
?giá cả: bánh ngọt ở đây khá rẻ, tầm 10k đến 20k
??chất lượng: bánh khá đa dạng, loại nào cũng xinh xắn và đầy đặn. Mình mua bánh thạch xoài và nho, bánh kem dâu. Bánh thạch ăn khá lạ, có nhiều lớp. Nhưng 1 điểm trừ là phần kem và phần thạch của ba loại này hơi nhiều, cốt bánh chỉ dc 1 lớp mỏng nên hơi ngấy
?phục vụ: bình thường ạ
?không gian: quán bé và k trang trí gì nhiều, chủ yếu khách mua về. Ở quán cũng có ba bộ bàn ghế cho khách mua ngồi lại ăn.
Poeme Láng Hạ mình đi qua nhiều rồi nhưng chưa vào bao giờ. Cửa hàng gần công ty ny nên hôm trước được bạn ý mua về cho ăn sáng ?
Sau khi thử qua choux thường, choux trà xanh, bánh dâu đặc biệt, bánh mì mặn, croissant, caramel, paparotti thì mình nhận ra ở Poeme chỉ nên ăn bánh kem và đồ ngọt thôi ? các loại bánh mặn chất lượng chỉ ở mức trung bình khá. Thậm chí croissant ở đây đắt gấp mấy lần bên Aeon nhưng chất lượng thì thua xa ý.
Choux trà xanh và caramel là 2 món mình ưng nhất. Mọi người hãy thử nhé
Thèm đồ ngọt thế là phi ra poem mua hai cái về đánh chén. Trung bình mỗi miếng bánh có giá từ 18k đổ lên. Bánh mềm ẩm, kem ngọt nhưng không ngấy, các món mousse ăn mềm mịn, thạch mình ăn lâu rồi nên không nhớ, đợi hôm nào nóng nóng sẽ mua thử. Một miếng chiffon khá to, nhưng bánh cuộn trà xanh 18k mà nhìn bé lắm nên mình lấy chiffon. Cửa hàng có cả bánh mặn mà bánh mì nhỏ, tuy nhiên không đa dạng lắm.
+ Vị trí: mặt đường, hơi khó tìm chút vì số ở đây đánh theo khu tập thể, chia theo dãy nhà.
+ Giá cả: Bánh tầm 18k 1 cái bánh ngọt.
+ Chất lượng: bánh trà xanh ở đây ăn ngon nhất, vị trà xanh đậm, thơm của Nhật, tuy nhiên bánh hơi ít kem, nhìn thì tưởng nhiều nhưng bên trong không được mấy.
Bánh dâu ăn không ngon mà chua, kem thì có vị giống sữa yomost dâu.
+ Phục vụ: nhân viên thân thiện.
+ Không gian: có 2 tủ bánh và mấy bàn ngồi cho khách/
Thích nhất là mousse chanh leo. Cảm giác phần mousse rất ngậy nhưng lại chua chua vị chanh leo, phần tráng gương thì vừa đủ gelatin, rất dễ xúc và tan ra trong miệng chứ k như những quán khác, cho quá nhiều gelatin nên bị dai nhanh nhách. Cuộn cafe cũng ổn. Bánh thạch thì ăn phần thạch k đc ngon lắm, hoa quả đóng hộp nên rất ngọt. Lần sau sẽ thử các vị khác nhưng nhất định vẫn sẽ mua mousse chanh leo ^^
Mình biết quán từ lâu lắm rồi, nhưng đến hôm vừa rồi mới thử ăn. Cơn thèm bánh ngọt mấy tuần dồn vào nên quyết mua bánh về ăn 1 mình.
- quán nhỏ nhưng dễ tìm, ngay gần cạnh lẩu kichi kichi.
- giá cả cực kì phải chăng. Quán bánh giá dễ chịu nhất mình từng ăn ý. Đa phần dao động từ 10-18k, có bánh dâu đặc biệt là 25k.
- không gián quán nhỏ, chủ yếu là phục vụ khách mang về. Vẫn có khoảng 3 bàn để các bạn ăn tại chỗ nhé.
- nhân viên nhanh nhẹn.
- về chất lượng : không được như mong đợi lắm. Có lẽ do mua lúc cuối ngày ( 8h30) nên thế T_T mousse dâu tây, dâu tây có vị chua chua và tươi. Phần bánh ăn bị khô, không có độ mềm xốp. Kem bánh bùi và thơm. Japan cotton cheesecake ăn phần bánh ngon hơn nhiềuuu.
Chốt lại thì vẫn là quay lại, vì nhìn còn nhiều bánh ngon quá. Và ăn vào buổi sớm hơn để xem lại chất lượng hehe
Tóm lại là yêu cực kì bánh của Poeme luôn ý, bánh gì mà loại nào cũng ngon, đều ơi là đều. Thích mê tơi cái vị tươi mới của bánh. Mousse chocolate thơm mùi chocolate và cacao, ngọt nhẹ. Mousse trà xanh cảm thấy rõ vị chan chát, đăng đắng của trà xanh. Mousse sữa chua thì ăn đúng chẳng khác nào sữa chua do nhà tự tay làm luôn, thơm thơm, béo béo. Su kem thì ngon, ngọt thanh và không hề ngấy nhé. Và quan trọng nhất, chất lượng so ra thì cũng chẳng kém cạnh gì mấy tiệm bánh ngon, đắt tiền nhưng giá cả lại cực kì phải chăng, hợp túi tiền sinh viên. Tóm lại là yêu mê mệt bánh của Poeme rồi :x
Lần đầu tiên được ăn bánh doraemon nhưng không ngon như mình tưởng, bánh nhân đậu đỏ nhưng ăn khá giống thuốc bắc (theo ý kiến của mình) thôi thì ăn một lần cho biết.
Thương hiệu Poem cần đào tạo lại đội ngũ nhân viên. Phong cách bán hàng ở đây không thay đổi sau 1-2 năm dù quay lại. Tháng này, tôi thử trở lại, mua bánh 2 lần tại địa chỉ Láng Hạ. Nhân viên Poem gây thất vọng và không tạo cảm giác thiện cảm chút nào. Khi khách vào quán, nhân viên đều lạnh lùng, ngữ điệu thiếu thân thiện, và nhăn mặt khi khách hỏi về thành phần bánh. Khi tôi yêu cầu cụ thể bánh xu kem trà xanh, bạn nữ nhân viên dùng tay không bốc chiếc bánh to như vậy, toàn bộ lòng bàn tay ôm lên mặt bánh - rất mất vệ sinh. Vui lòng khách đến, bực mình khách đi. Với kiểu thương hiệu Nhật mà phong cách không phải Nhật bản thế này, không lấy làm lạ khi cơ sở ở Xã Đàn sớm đã phải đóng cửa.
Thương hiệu Poem cần đào tạo lại đội ngũ nhân viên. Phong cách bán hàng ở đây không thay đổi sau 1-2 năm dù quay lại. Tháng này, tôi thử trở lại, mua bánh 2 lần tại địa chỉ Láng Hạ. Nhân viên Poem gây thất vọng và không tạo cảm giác thiện cảm chút nào. Khi khách vào quán, nhân viên đều lạnh lùng, ngữ điệu thiếu thân thiện, và nhăn mặt khi khách hỏi về thành phần bánh. Khi tôi yêu cầu cụ thể bánh xu kem trà xanh, bạn nữ nhân viên dùng tay không bốc chiếc bánh to như vậy, toàn bộ lòng bàn tay ôm lên mặt bánh - rất mất vệ sinh. Vui lòng khách đến, bực mình khách đi. Với kiểu thương hiệu Nhật mà phong cách không phải Nhật bản thế này, không lấy làm lạ khi cơ sở ở Xã Đàn sớm đã phải đóng cửa.
Poeme - Japanese Bakery
????????????????????
[English caption below]
Những ngày hết tiền mà thèm bánh ngon thì thật oái oăm và Poeme là giải pháp cho những ngày khó ở đó. ????????
Thương hiệu Nhật bản nên bánh rất nhẹ nhàng, đơn giản; giá lại cực dễ chịu???? . Kem tươi của hãng này rất mềm mịn, mát, ngọt nhẹ,.. nếu so sánh Beard's Papa thì chấm nhẹ tay được khoảng 8/10????
Highly recommened cho Syu kem, Ekura các loại chỉ từ 8-12k ????; kem ngon cực đầy ăn chỉ sợ rơi ra ngoài. So với giá của Beard's Papa >30k/cái thì những ngày đói nghèo được ăn Poeme là mát cái mồm rồi. ????
Gato chuối được bảo quản trong túi nên đảm bảo bông lan luôn mềm, kem tươi nhiều nhưng không ngấy ăn cùng chuối dẻo dẻo rất hợp, giá 12k????. Cá nhân Lợn khoái hơn cả bánh chuối Thái Lan vì không bị ngọt quá.
Các loại bánh khác ăn bình thường cũng ko rẻ, các dạng mousse ăn được nhưng về cuối ngày đế bông lan hơi khô.???? Shahere cốt bánh kiểu brownie cũng ngon, Lợn ăn phải một vài hạt đường nên hơi mất điểm ????.
Cửa hiệu hướng tới khách mua mang đi, nên chỉ có 1-2 bàn ngồi ăn nếu cần. Nhân viên cũng dễ thương, tuy nhiều khi hơi ngơ một tí.
Lợn hay ăn cơ sở Giảng Võ và Nguyễn An Ninh, thấy vị đều đều như nhau.
Hệ thống cửa hàng: http://poemecake.vn/he-thong-cua-hang/
------------------------------------------------------
Poeme Bakery – Japanese cake
Opening time: 5pm – 9pm
Price: 0.5 ~ 1$
Rating : 8.5/10
Address: http://poemecake.vn/he-thong-cua-hang/
-------------------------------------------------------
Poeme – Japanese cake. This brand has lots of branches in Hanoi, you can search for the neares location on the website. The best seller are Syu cake, banana cake, the topping cream is very soft, extremely delicious and the price is reasonable.
#????????????????????
#LợnLợnsDiary
#lonlonsdiary
#foodblog_lon #PoemeCake - Bánh Ngọt Nhật 110 H1 Láng Hạ
Poeme - Japanese Bakery
?????
[English caption below]
Những ngày hết tiền mà thèm bánh ngon thì thật oái oăm và Poeme là giải pháp cho những ngày khó ở đó. ??
Thương hiệu Nhật bản nên bánh rất nhẹ nhàng, đơn giản; giá lại cực dễ chịu? . Kem tươi của hãng này rất mềm mịn, mát, ngọt nhẹ,.. nếu so sánh Beard's Papa thì chấm nhẹ tay được khoảng 8/10?
Highly recommened cho Syu kem, Ekura các loại chỉ từ 8-12k ?; kem ngon cực đầy ăn chỉ sợ rơi ra ngoài. So với giá của Beard's Papa >30k/cái thì những ngày đói nghèo được ăn Poeme là mát cái mồm rồi. ?
Gato chuối được bảo quản trong túi nên đảm bảo bông lan luôn mềm, kem tươi nhiều nhưng không ngấy ăn cùng chuối dẻo dẻo rất hợp, giá 12k?. Cá nhân Lợn khoái hơn cả bánh chuối Thái Lan vì không bị ngọt quá.
Các loại bánh khác ăn bình thường cũng ko rẻ, các dạng mousse ăn được nhưng về cuối ngày đế bông lan hơi khô.? Shahere cốt bánh kiểu brownie cũng ngon, Lợn ăn phải một vài hạt đường nên hơi mất điểm ?.
Cửa hiệu hướng tới khách mua mang đi, nên chỉ có 1-2 bàn ngồi ăn nếu cần. Nhân viên cũng dễ thương, tuy nhiều khi hơi ngơ một tí.
Lợn hay ăn cơ sở Giảng Võ và Nguyễn An Ninh, thấy vị đều đều như nhau.
Hệ thống cửa hàng: http://poemecake.vn/he-thong-cua-hang/
------------------------------------------------------
Poeme Bakery – Japanese cake
Opening time: 5pm – 9pm
Price: 0.5 ~ 1$
Rating : 8.5/10
Address: http://poemecake.vn/he-thong-cua-hang/
-------------------------------------------------------
Poeme – Japanese cake. This brand has lots of branches in Hanoi, you can search for the neares location on the website. The best seller are Syu cake, banana cake, the topping cream is very soft, extremely delicious and the price is reasonable.
#?????
#LợnLợnsDiary
#lonlonsdiary
#foodblog_lon #PoemeCake - Bánh Ngọt Nhật 110 H1 Láng Hạ
Thật ra đã ăn ở đây từ lâu rồi , nhưng bây giờ mới nhớ để review cho quán .
- Bánh không quá ngọt , thơm và rất hợp khẩu vị cả nhà mình .
- Quán nhỏ , không gian bé nhưng dễ tìm , quán này chắc hợp để mua takeaway nhiều hơn là ngồi ăn vì chỉ có 5 bàn , mỗi bàn 2 người thôi .
- Giá cả phải chăng , chất lượng tốt . Trước khi quán có cả xưởng thì một thời gian quán đã đặt xưởng ngay tại cửa hàng . Nhìn rất sạch sẽ , đảm bảo vệ sinh .
- Nếu ngồi được ở đây thì chụp ảnh checkin rất tốt vì ánh sáng đẹp .
- Nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình , chăm sóc khách hàng cẩn thận .
Nói tóm lại mình vẫn luôn thích ăn tại quán , vì gần nhà . Chắc chắn sẽ luôn là khách quen .
Su kem trà xanh : hơi nhiều kem nên bị ngấy, nhưng nhìn chung vẫn ngon
Su kem vani? Có phần đường bột rắc lên quá ngọt, phải gạt hết đi mới ăn được..
Những bánh còn lại cốt bánh mượt, lượng kem vừa phải
Bánh trà xanh có rắc bột bên trên, bột đúng chuẩn đăng đắng
Bánh trắng trắng có mứt dâu và dâu bên trong, cái bánh to tướng gấp đôi mấy cái còn lại :))
Bánh rất ngon :)) mousse chanh leo 15k có phần mousse rất mềm và cốt bánh chỉ có 1 tị ở dưới đáy
Su kem (?) matcha có siêu nhiều kem, ngọt vừa, sẽ còn mua thêm
Nước lô hội 1 chai bé bằng lòng bàn tay mà 18k, uống chán chán kiểu gì ý, bên trong cũng có lô hội mềm mềm nữa
Hôm nay mình mua 1 sandwich trứng-tuna 20k ăn khá ổn, đủ no cho bữa trưa, chất lượng nữa
Banh dorayaki giá đề 17k nhưng là 20k, bé và mình k thấy tị nào vị trà xanh, toàn đậu đỏ thôi k ngon lắm với mình
Quán màu vàng bé bé cũng khá dễ tìm. Không gian hơi bé. Chỉ được mấy cái bàn thôi
Bánh ở đây thì cực kì rẻ, cũng ở mức bình thường, không ngon lắm. Tiền nào của nấy thôi
Giá chỉ tầm 15k-30k thôi. Cực rẻ ý. Nhưng chất lượng bình thường
Mình ăn thử chiffon green tea giá 18k. Không rõ vị trà xanh lắm. Bánh hơi khô. Và ngán ạ
Moose chanh leo giá 15k , chắc ngon nhất trong 4 cái, vị thanh mát. Ngọt vừa đủ. Rẻ và ngon ạ
Bánh tam giác trà. Cũng tạm thôi, không có gì đặc biệt. Giá 20k.
Bánh moose chocolate hơi khô và cứng. Bị ngọt nữa. Không ngon lắm . Giá 16k thôi ạ
Nói chung có thể quay lại
Mình ghé qua tầm 8h tối và thử Su kem trà xanh 15k và bánh Socola vỡ rắc đường 20k, phải nói là chất lượng khá ấn tượng với giá cả. Chiếc bánh su kem to gần bằng cả bàn tay mình và đẫm kem trong đó luôn, cắn kem mát mát phải nói là cực phê. Bánh Socola ăn cũng được không bị khô. Hai loại đều không bị ngọt quá. Lần sau sẽ thử những món mousse hay thạch mít của quán, với giá cả và chất lượng như này thì đây sẽ là quán yêu thích của mình.
Mình là khách quen của Poeme từ năm lớp 9 đến nay, tính ra cũng phải 10 năm rồi. Ngày xưa đi học thêm toán ở Đội Cấn hay vào Poeme đường Văn Cao mua, giờ đi làm thì hay vào Poeme Láng Hạ. Đặc điểm ở đây là bánh mềm, kem tươi không ngấy. Mình là tín đồ của bánh ngọt, bánh kem, mua ăn thử ở rất nhiều nơi như Thu Hương, Anh Hòa, Pari Gato, Bánh Bơ Bồng Bềnh.... chỗ khác chỉ được một thời gian, còn chỗ này giữ được chất lượng theo thời gian dài, mặc dù không phải là không có giảm sút, nhưng dao động giảm trừ không lớn.
Tiệm có nhược điểm là giá cả tăng cao, đặt bánh không có nhân viên giao hàng, toàn nhờ xe ôm, phí ship theo giá xe ôm nói. Mình từng là thợ làm bánh khoảng 1 năm, thời sinh viên đi làm thêm ở tiệm bánh Hàng Trống :D nên sau này cảm giác phần bánh của poeme không còn ngon như trước nữa. Vì nếu trứng đánh kỹ, bánh nở tốt, để tủ lạnh ngăn mát hôm trước, hôm sau đem ra cắt phần cứng bên ngoài, bên trong vẫn mềm xốp. Còn giờ bánh chỉ hơi mềm thôi. (Mình có thói quen chiều t7 đi làm về ghé qua mua bánh, nhét tủ lạnh, sáng CN mang ra ăn, uống cùng matcha, ngắm vườn cây.)
Sáng ra được cô gái xinh đẹp mua bánh mang qua :x~ bánh mềm, ẩm, xốp xốp, kem không quá ngấy, trang trí cũng xinh yêu )) vị socola dễ ăn, ngọt nhẹ nhẹ, bánh trà xanh màu đẹp quá > w < xanh mướt thơm mùi trà xanh, nhưng mình thích trà xanh nên vẫn muốn bánh đậm vị trà hơn 1 chút thì ngon hơn, bình thường không thích ăn bánh cuộn vì bột bánh hay bị khô với bở, nhưng bánh ở đây ngon ghê, mềm mềm, 2 đứa ăn hết 3 cái còn lại cất tủ lạnh làm lương thực dự trữ )) đúng là bánh ngon thì ăn cả đời không hết T o T
Mình đã ăn bánh ở đây từ lâu rồi và đặc biệt thích chỗ này hơn các tiệm bánh khác. Ở đây bánh mang rất ngon và dễ ăn, không hề bị ngấy. Mình thích nhất bánh dâu vì có lớp thạch và dâu bên trong chua chua ngọt ngọt ăn rất hay. Giá cả thì rất rẻ, mua nhiều ăn thoải mái mà không tốn nhiều tiền. Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều.
Mỗi lần ăn bánh của Poemoe lại không thể không xuýt xoa vì độ ngon, với mousse strawberry thì nguyên miếng dâu tây tươi, có vị chua chua ngọt ngọt đúng chất (y) Mousse Matcha thì thơm mùi trà, thanh, ăn hoài không ngán.
Ai mê trà xanh thực sự thì nên ăn chiffon trà xanh nha )) Phần bên trên đắng đắng đúng trà xanh hịn 'v' May là xắn từng miếng theo chiều dọc chứ quét 1 phát nguyên chỗ đó chắc teo vì đắng ))
Mousse chanh leo vẫn là tình eo muôn đờiiiii rồi X"D
Nhân viên thì thái độ phục vụ chu đáo, có chị nhân viên ở Poeme Láng Hạ rõ là xinh xắn đáng yêu :">
#Poeme Home Made Cake - Láng Hạ #tiembanhpoeme #japanese #cakebanhngot #mousse #Matcha #Strawberry #Mousse dâu #Mousse Trà Xanh #trà xanh #tam giác trà
Nhớ thương Poeme quá phải lội ra liền dù muộn rồi ;_;
Phải nói là bánh ở đây thoả mãn con thích bánh ngọt như mình, thơm nè ngậy mà không ngọt quá ngấy quá gì hết, tam giác trà là món mê nhất luôn ấy <3
Dâu đặc biệt cũng ngon cựccc dâu tươi đầy ắppppp, bánh chất lượng thế này mới thấy đáng giá đồng tiền bỏ ra chứ (y)
Tam giác trà có thể nói là loại bánh yêu thích nhất của mình, trà xanh hịn đó, vừa thơm vừa ngon ăn bao nhiêu cũng không ngán ((((
Giá cả có thể nói không rẻ nhưng với chất lượng bánh như vậy thì xứng đáng cực kì!
Buồn tẹo là hnay ra không được gặp chệ nhân viên dễ thương như mọi lần ;_; Thay vào đó là 1 chị cơ mà thái độ có vẻ k vui vẻ niềm nở mấy '.' Coi như thông cảm cho nhân viên cuối ngày làm việc mệt mỏi vậy :>
Hôm nay có đến Poem mua bánh uhm... mình cx k hiểu là do mình k biết chọn bánh hay bánh chán nữa ăn cứ kiểu j ý ? 2 cái bánh tròn tròn mình k biết tên tận 20k lận mà bé tí ăn cx chả có j đặc sắc nhân đậu đỏ k ngon chút nào, bánh socola ăn very khô và hơi đắng hoặc do mình k ăn đc đắng nên cảm thấy thế, còn bánh trà xanh ăn có mùi tanh k rõ vị trà xanh ăn cứ bột bột đắng đắng, cx b' đó là bột trà xanh nhg ăn k giống trà xanh chút nào, ncl quán nên chienh sửa chút cho hương vị bánh :/
Hôm nọ đến đây mua thử một lần, bánh ngon, phục vụ cũng ok. Chỉ có 1 điều làm mình k muốn quay lại, là người bán hàng dùng tay không bốc bánh. Dù các loại cupcake và shortcake đều có bao ngoài nhưng tay vừa cầm tiền giấy lại cầm ngay bánh mà k dùng kẹp. Ghê nhất là cái chiffon trà xanh của mình có 1 cái gì đó đen đen k kịp nhìn (tóc vụn hay vụn chocolate hay gì đó) mà cô bán hàng cho ngay móng tay vào bốc ra rồi cho bánh vào hộp, mình thì đang vội nên đi luôn. Về nhà nhìn rõ dấu móng tay cắm sâu trong kem. Cũng k biết có phải tưởng tượng k nhưng hôm sau m bị đau bụng ))) Có lẽ còn lâu mình mới quay lại. Mình góp ý chân thành vậy thôi, có thể ẩn review này đi cũng được :)
bánh khá là rẻ, mà chất lượng lại k hề bị thất vọng tí nào
thích nhất mấy loại bánh có thạch ở trên, ngon dã man
nhân kem k bị ngọt quá, cũng k ngấy
sẽ còn tới thường xuyên :x
Tiệm bánh có một khuyết điểm nhỏ: Bánh kem trang trí đẹp nhưng sặc sỡ nhiều màu, không thích hợp với người có tuổi. Mình mới đặt thêm bánh gato kem custard cho ông ngoại, bánh ngon, kem ngậy mà không ngấy nhưng xanh xanh đỏ đỏ hơi lệch tông. Mình hi vọng tiệm sẽ bổ sung thêm nhiều mẫu trang trí trang nhã hơn.
Mình đã đến đây mấy năm rồi và mình rất thích nó. Bánh pho mát cam, hạt dẻ xay. tiramisu ngon hết sẩy. Các loại bánh gatô cũng ngon, thơm và không bị ngọt quá hay gì, nên thử Chiffon và bánh trà xanh. Mousse thì không ngon lắm, phần thạch có miến cam to đùng khó nhai. Mình không khoái đậu đỏ nên không có ấn tượng với Dorayaki. Giá có hơi đắt nhưng chưa bao giờ mình thấy hối hận vì đã bỏ tiền ra.Tiệm ở mặt đường song hơi nhỏ, lọt thỏm giữa các cửa hàng khác. Không gian nhỏ xinh, thích hợp để mua bánh với đi ăn một mình hơn là đi nhiều người. Phục vụ tốt, niềm nở.
Bánh trà xanh mocha , tiramisu, Chiffon, Dorayaki
Không còn gì để nói! Đa số bánh Poeme đều ngon, giá lại rẻ, trừ 1 số vị mix ko hợp lắm thì mình hoàn toàn hài lòng ???! Tiệm bánh mình ăn nhiều nhất từ trc đến h, tiếc là ko nổi lắm nhỉ :( giá mà tiệm đc biết đến và phát triển mạnh hơn thì hay biết mấy ???...
Mình là khách của tiệm mấy năm và mình thấy chất lượng bánh của cửa hàng tốt. Không phải loại bánh nào cũng ngon, tuỳ khẩu vị từng người. Mình khá thích bánh tiramisu, hạt dẻ xay với pho mai cam. Chỉ tội bánh khá bé mà giá thì không rẻ chút nào.