Lần đầu, cách đây 1 năm. Ăn thấy khá ổn.
Nhưng vừa rồi mới ăn lại. Thật sự thấy sợ luôn. Chắc ko dám ăn lại nữa. Mình gọi 2 pizza, 1 ông tây, 1 bò ngô.
Pizza ông tây, ăn tạm, giống như pizza siêu thị thôi.
Đáng sợ nhất là pizza bò ngô. Trời ơi. Thịt bò, nát bét, xong cầm miếng bánh nên, thịt nó chảy tuột ta khỏi đế pizza. Kèm theo đó là nước lõng bõng. ????. Ăn vị rất ghê. Sợ quá . mình bỏ luôn, ko dám cắn ăn miếng thứ 2. Cũng quên ko chụp luôn. Ko dám ăn lại nữa
Mình ord qua grab, đang sale 25% nên 2 pizza 18cm còn có 106k. Pizza ông tây ăn được mà pizza jambon dứa ăn chả thấy vị gì ngoài dứa.. Đế bánh nhanh ỉu và hơi cứng. 2 người ăn như này k đủ no lắm
Lần đầu ăn ở đây vì bạn giới thiệu, thấy bạn khen là ngon nhưng riêng bản thân cảm nhận là nó cũng khá bình thường, không có gì quá đặc biệt. Được cái đế mỏng và giòn nên mình khá thích ở điểm này, lúc order thì chưa đọc qua rv ở đây nhưng có lẽ với chất lượng bánh mà mình đặt ở đây thì cũng được khoảng 7 điểm.
Ordered 18cm pizzas which are 6 slices each. The dough is verg thick and borh pizzas are lacking taste and salt. But the price is reasonable and the delivery was quick that day