Lần đầu tiên ăn pizza inn, mà k ăn pizza. Ăn mì ý!!!
120k một lần, mình mình thì k ăn hết nhưng ng khác thì cảm thấy cần phải ăn 1,5 phần mới đủ... theo mình là khá mắc ý!
Nhưng mà chất lượng thật sự xịn! Mì ý đút lò chứ k phải mì ý thường, nên ở trên sẽ có nguyên 1 lớp phô mai bao phủ như pizza vậy! Rất nhiều phô mai!!!
Không những thế, họ lại còn cho nguyên một hũ phô mai để nếu muốn thêm thì cho thêm nữa cơ!!!! Awww tuyệt quá còn gì chứ hả?
Mình thấy không gian cũng bé bé, mặc dù giá mắc nhưng nhìn k ra kiểu nhà hàng sang trọng, thấy giống kfc thôi ý!
Nhân viên cũng dễ thương nhiệt tình.
Sẽ quay lại khi dư tiền hâhha
?Mình đi ăn 3 người gọi combo 279k ăn no mà ngon
Combo gồm 1 pizza bò texas, 1 phần cánh gà sốt mật ong tới 12 miếng, 1 phần salad bự đùng, 2 ly nước ngọt, 4 miếng bánh mì tỏi
?Pizza ngon khỏi bàn, đế dày, sốt thơm mùi smoky, ai ăn ko quen sẽ tưởng mùi khét
Phần cánh gà đậm đà thấm sốt lắm nhé
Sâlad thì nhiều mà lại ngon, trái cây tươi ko à
Bánh mì bơ tỏi giòn rụm nói chung là quá tuyệt cho combo này
?Người 90k thôi à
Đi ăn với con bạn làm việc trong này, ghé chơi sẵn order vài món ủng hộ quán luôn
thấy thương hiệu pizza ý này chưa được nổi trôi như pizza hut hay pizza domino
pizza ở đây ăn cũng được, giá cả vừa phải, hợp lý, màu sắc nhìn hơi nhạt, không được đậm đà vàng ánh, nhưng được cái pizza này cho ăn bột phô mai rắc bao nhiêu cũng được
nhân viên thì chu đáo, phục phục nhanh nhẹn, nhiệt tình
menu đa dạng, nhiều đồ ăn để chọn lựa
không gian trang trí của quán cũng tương đối dễ nhìn, ấm cúng
có dịp sẽ ghé ăn những chi nhánh khác của pizza inn
Trong các món mình ăn hôm nay mình chỉ thấy mì Ý bò là hợp khẩu vị nhất.
Lâu không ăn món Tây bị giảm phong độ quá, mình không order pizza, pizza vỏ dày mình không thích lắm vì ăn ngán.
Có món gà nướng chờ hơi lâu, mình không chụp hình và ăn thấy cũng không được ngon như lần trước ghé ăn.
Mình đi ăn Pizza nhưng lại thấy các món phụ ngon như salad, bánh mì nướng bơ tỏi, cánh gà nướng.
Tụi mình đi và gọi theo combo, thấy ăn cũng vừa, pizza ở đây với mình ăn cũng ok, do mình không có thích pizza lắm bởi cái vỏ bánh mà nhiều thì ăn sẽ rất nhanh ngán, nên mình không ăn được nhiều. Gần công ty tuy nhiên mình ít ăn là vậy.
Pizza Inn nổi tiếng mì Ý ngon, nghe mấy nhỏ bạn recommend nên order về ăn thử dù giá hơi chát. Mình gọi hải sản sốt đỏ đút lò (136k). Phần này gồm có mì Ý hải sản có mấy con tôm, phô mai với bông cải xanh. Đến khi ăn mình hơi thất vọng xíu vì nêm nếm khá là nhạt. Mình phải xịt thêm đống tương cà tương ớt mới ngon miệng được. Phô mai cũng k nhiều lắm nhưng k đến nỗi ít, tôm hơi bở kiểu đông lạnh chứ k tươi. Cái dưa leo muối hơi khó ăn mình k hảo. Tuy vậy mình k chê trách Pizza Inn vì DỊCH VỤ QUÁ TỐT. Đóng bao bì từng cái chắc chắn siêu có tâm. Mì gói giấy bạc vẫn còn nóng hổi. Đã thế còn tặng cho khách 2 cây bút bi của riêng thương hiệu đặt làm. Đỉnh??
Không gian đơn giản, ấm cúng và hơi vắng khách . Vậy nên tụi mình off sinh nhật là rộn ràng cả lên hihi
Nhân viên nhanh nhẹn và dễ thương, nhưng lên món hơi lâu. Chắc tại nhiều quá chăng ^^
Thích pizza hải sản nhất thôi. Viền phô mai mà đế mỏng ăn sẽ ngon hơn. Hôm đó đang khuyến mãi nên tụi mình còn đc tặng thêm 2 cái mang về nữa.
Có dịp sẽ ghé lại.
Mình nghĩ là mình thích pizza inn hơn pizza hut vs domino. Lúc trước thấy hai chô kia nổi tiếng nên toàn ăn ở 2 chỗ đó mà chưa thử pizza inn. Lần này thử thấy ngon ghê luôn. Có kiểu gọi một cái nhưng nửa kiểu này, nửa kiểu kia rất tiện. Có cả các loại kimchi ăn kèm nữa.
Điểm trừ là bàn thấp nhưng ghế cao, ngồi không thoải mái.
Lần đầu ăn chi nhánh ở đây. Gửi xe ở hẻm cách đó chút xíu. Bảo vệ thân thiện, dắt dẫn xe cho khách.
Không gian ở đây theo mình thấy thì khá tối.
Nhân viên nhiệt tình tư vấn các loại combo.
Tụi mình đi 7 nên muốn ăn combo nào đó tiết kiệm. Gọi combo gì quên rồi gồm bánh pizza vị tự chọn, 1 mì ý, 1 dĩa gà 10 cái đùi, bánh mì nướng bơ tỏi và 4 lon nước ngọt. Hình như 400 mấy thì phải. Thấy nhiều nhưng ăn không no lắm. Mình nghỉ nên mua lẻ các loại bánh ăn sẽ ok hơn khi mua combo. Theo mình nghỉ thôi nha :))
Giá cả ok. 8/10
Bữa nọ đi ăn . Cảm thấy nhân viên cực thân thiện . Đồ ăn ổn , khỏi chê . Mì Ý thì quá trời hải sản và cheese luôn , ăn mà thấy khá no , lúc ra pizza 2 đứa ngồi thở , ăn đc 2 - 3 miếng thì xin gói mang về . Cảm nhận pizza là bánh mềm , nhân nhiều , cheese tràn trề , lại được chọn viền bánh . Sẽ còn ghé nữa , tại mì Ý quá hợp gu của cô bạn gái mình . Được free nước lọc , kẹo , dưa leo chua ngon , lại có hủ bột cheese rắc lên . Quán gần chỗ làm nên đi về đói ghé luôn
Pizza mềm rụn, ngon giòn, phô mai thơm, nhân nhiều, cắn rất đã
Mì ý đút lò ngon số zách, ăn ở những chỗ khác cảm thấy vẫn ko ngon bằng ở đây
Thix cái bột phô mai với tương cho thoải mái, đựng trong hũ dễ lấy
Điem cộng nữa là mỗi khách đc tặng 1 miếng bánh mì bơ tỏi, ăn cũng đc đổi vị :)
Hẹn hò bạn bè đầu năm có dịp đi ăn
Chỗ này tuy ít khuyến mãi nhưng chất lượng thì hoàn toàn ko lăn tăn j cả
Đang có phần family deal 499k gồm 1 rổ bánh mì bơ tỏi, 1 pizza size lớn, 1 dĩa gà chiên (khoảng 12 miếng), 1 mì ý đút lò zí 4 ly coca hoặc chai 1,5l ~ như hình chụp
Kể ra đi 4-5 thì phần này khá hợp lý
Pizza với mì ý ngon, topping nhiều, phô mai thơm nức, mì ý thì vị cà hơi chua, mình ăn thấy ngon mà bạn mình chê
Bánh mì giòn thơm
Gà ăn vị ngon, khá lạ
Quán ở đây khá vắng,gửi xe phải vòng ra phía sau mình đi hùi trưa mà thấy chỉ có bàn của mình.order 1 pizza hải sản vừa đế mỏng,1 coke light,2 tẩy hễt 195 k.được tặng 2 lát bánh mì nướng ăn cũng khá ngon,có lẽ mình không hảo pizza nên ăn không thích lắm,tuy nhiên ở đây pizza làm chất lượng phù hợp với giá cả.Không thích nhân viên ở đây cứ xì xầm to nhỏ khi mình ăn làm như không có việc gì làm hay sao đó,tụm năm tụm ba,có lẽ mình hơi khó tính ^^
Quán nhỏ thôi, nhưng khá là ấm cúng, phải đậu xe bãi sau. Mát mẻ và thoải mái. Menu đa dạng các loại Pizza, dù hơi mắc, nhưng phục vụ tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ và hiếu khách. Làm Pizza cũng khá nhanh. Pepsi bỏ 1 lát chanh vô uống ngon nhưng đó lại là thủ thuật khiến mình sẽ khát nước hơn đó :)) Pizza lớn, dày và phần viền phô-mai đậm đà, chất lượng tốt và khá ngon :D
Kình đi hai người gọi combo 279k và ăn siêu dở. Pizza nướng có mùi khét, nước không ráo, vị kì lạ và có cà chua sống. Gà mật ong cay thì chả ra làm sao cả, gà không mùi vị, mà kiểu như để lâu, không sao nuốt nổi. Nhân viên như rô bốt, chậm chạp. Nói chung là vừa dở vừa tệ. Quá phí tiền!!!!
Chi nhánh này mở lâu lắm rồi, mình ăn từ lúc nhỏ khoảng chục năm về trước... có khi hơn :)
Quán sẽ không làm bạn thất vọng đâu, mình nhớ hồi đó cách đây máy năm có vào đây mua mang về cùng bạn
Order một pizza thơm cỡ lớn, nhưng không biết nguyên nhân thế nào mà bánh bị cháy một phần nhỏ thôi
Nhưng anh quản lý quán thấy vậy liền vội gọi bếp làm lại cái khác cho mình và chỉ lấy 50% giá vì phải ngồi đợi thêm
Mình rất thích cách làm việc của anh quản lý này, tận tình và chu đáo lắm
Thấy có trên foody nên order ăn cái đầu là cá ngừ cách đây vài hôm chỉ có ngon chứ ko có chê, còn hôm nay mình gọi pizza tôm ăn hơi ngán tí nhưng cũng ăn đc vì hơi nhiều chesse ít toping (hình bên dưới)
Mình hay ăn và sưu tập 12 miếng để đổi một phần pizza cỡ lớn, nhưng nhạn order trên foody thì không thấy máy miếng đó đâu hết :))
Chúc quán bán nhiều và thành công nha !
Mình là fan của pizza từ 1994 tới nay, hầu như ăn pizza hàng tuần. Trước khi các thương hiệu pizza vào Việt Nam thì mình kết nhất là Santa Lucia - vào thời điểm đầu từ 2000 thì mình thấy có chừng 3 nhà hàng Ý, trong đó nổi bật nhất, sang nhất là Santa Lucia, mình cũng kết nơi này nhất vì phong cách Ý thuần túy, tương đối sang lúc bấy giờ, lại có đầu bếp Ý, vài năm sau thì không còn ngon như lúc đầu có thể vì không còn đầu bếp Ý, sau này thì dẹp luôn. Tiệm thứ 2 mình thử lại là Pizza Inn Thái Văn Lung khi đó mới vào Việt Nam, phải công nhận pizza ở thương hiệu này không thay đổi, ngon ngay từ đầu, các gia vị đi kèm đúng kiểu Mỹ: đầy đủ và thoải mái lắm dù chủ thực tế là Hàn Quốc. Tới giờ mình vẫn thấy nó ngon nhất vì nó hơn nhiều thương hiệu hiện nay ở chỗ không giới hạn topping cũng như chees và cũng vậy đối với gia vị đi kèm như ớt khô Ý hay grated chees. Nếu bạn ăn ở Domino chẳng hạn, bạn sẽ thưởng thức cheese được 1 thì ở Pizza Inn là 2-5 lần nhiều hơn, hương thơm hơn có thể vì loại cheese họ chọn. Chỉ có điểm trừ là giá không đổi và luôn tăng, hiện nay cao hơn mấy thằng kia khoảng 40% về giá, chất lượng thật đấy nhưng bản thân mình cũng đành hy sinh để đánh đổi lấy 1 tặng 1 vào thứ 3 hàng tuần ở Domino. Nhưng nếu bạn muốn tận hưởng 1 bánh pizza thực sự thì hãy nên tham khảo Pizza Inn.
hi mình thích ăn ở đây nè, không quá đông, không xô bồ mà không khí cũng dễ chịu, nhân viên cũng lịch sự.
Mình thích bánh Pizza loại bánh mỏng Kim chi ở đây, trong bánh có nhiều loại kim chi nè, có cá nữa, ăn giòn rụm ở bìa bánh, bên trong bánh chính giữa thì mềm mại vô cùng bởi bột bánh và lớp phô mai bên trên. ngon ngon! hi, mình khoái kêu Sà Lách B nữa, sà lách ở đây tươi ngon cực kỳ, có đủ các loại rau cải, mình khoái nhất khoai tây luộc hòa chung một xíu nước sốt sà lách béo béo ngon tuyệt. Ăn Pizza gọi thêm sa lach ăn sẽ rất ngon, a cái bánh vừa sẽ ăn đủ cho 2 người.
Một cái pizza khoảng 175 ngàn. gọi thêm 1 món nữa nước uống luôn tầm 300 là sẽ ăn no căng bụng.
Pizza ngon ơi là ngon , phô mai béo ngậy ngập tràn , mua về đc mua 1 tặng 1 kèm lon coca
Hải sản tươi , ngon , bánh ra khá nhanh , k phải mất công đợi quá lâu
Nhân viên thân thiện , nhiệt tình , dễ thương
Rất hài lòng
Sẽ ghé lại
Pizza ăn cũng ok nhưng hơi ngán, vẫn thích domino hay pizza company hơn. Pasta ăn ok hơn.
Giá cả nói chung là cũng same same. Chỗ này gần cầu công lý nên đi lại cũng tiện lợi.
Nhà thường xuyên gọi đồ ăn ở pizza inn về cực thích mì hải sản sốt kem(như trong hình). Nhưng mà có vẻ như dạo này không còn ngon như lúc trước nữa và ít quá? Nhìn chung là ổn.
- Vị trí: tiệm nằm gần góc ngã 4 Huỳnh Văn Banh - Nguyễn Văn Trỗi, bảng hiệu cũng lớn nên sẽ dễ dàng thấy, gửi xe ở hẻm kế bên.
- Không gian: sạch sẽ, thoáng mát, trên lầu hơi chật một chút
- Món ăn: bánh pizza ăn ngon, mềm, nêm nếm vừa. Minh gọi bánh viền phô mai ăn thử nhưng cảm nhận là thấy viền bí đỏ ngon hơn. Mì đút lò ngon, béo, ăn rất thích.
- Giá cả: Quán có bán theo combo gia đình nữa. Mình thì thấy combo lợi hơn, còn giá bình thường thì hơi mắc tí xíu.
- Nhân viên: nhiệt tình, phục vụ nhanh.
Nhà mình gần tiệm ,mỗi lần ăn là tới chọn menu xong, mấy em giao tới trong 15 phút,ko thích ăn tại tiệm ko phải vì không gian mà vì không khí hơi buồn của quán này, có lẽ đây là chi nhánh vắng nhất.
Thích viền phô mai, nhân bánh khỏi chê,không có gì chê ^_^
lần đầu đến chỗ này, nào giờ đi bên Hut, đầu tiên nói về khôn gian đi ha, ko rông lắm. nhưng mình thích kieru kiểu thế này vì ấm cúng, gửi xe vòng vào hẻm sau, và có lối đi từ sau vào luôn,
Giá tương đối được, mình đi 2 người nên gọi phần trung thôi ăn cũng đủ ứ hự rồi, pizza hải sản, có phô mai nên ăn mai ngán chết. nhưng thơm lắm
sao lần nào đi ăn pizza cũng toàn xách bịch về hết, ăn phần dù lớn hay bé cũng cao lắm 2 miếng là xong rồi đó.
Hôm chủ nhật mình có nhờ bạn đặt một bánh hải sản trên Grabfood, ko hiểu vấn đề này là do nhà hàng hay do bên Grab, mà khi giao tới thì lại đưa món ko phải mình đặt, thật sự khó chịu với kiểu làm ăn này.
Pizza ăn tạm được nhưng nướng hơi quá tay thì phải, vị vừa phải, topping đủ nhiều dù giảm giá, được miễn phí 2 lon coke, đồ đi kèm cũng phong phú có khăn ướt, ống hút, dưa muối, tương ớt, tương cà. Tiếc là bánh ăn hơi ngấy vì bị khô, dù lúc giao vẫn còn nóng hổi, mùi vị cũng không rõ ràng lắm, nhất là hải sản.
Mình và bạn 2 đứa gọi combo như hình. Ăn no ná thở.
Pizza thì mình đã ăn nhiều chỗ nhưng vẫn thích vị ở Inn nhất. Có nhiều loại nhân lạ như kim chi... Chỉ có điều giá pizza ở đây hơi cao, lại ít khuyến mãi so với các thương hiệu khác nên mình cũng ko ghé thường xuyên được.
Mình là fan của pizza hut còn bạn mình thì thì lại là pizza inn, thế nên ai mời là được quyền dẫn zô quán người đó thích. nếu xét về riêng pizza thì mình thấy cũng không khác nhau nhìu lắm, bánh mềm, thơm, viền ngoài mỏng ăn cũng ok lắm.
zô đây thì mình hay kêu thêm móm mì ý đút lò, được bao phủ nguyên 1 lớp phomai luôn rất ngon và béo béo, món này chắc chống chỉ định với ai đang diet đó.
Nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự và dễ thương nữa, không gian đẹp, thích hợp cho ăn gia đình và gặp mặt bạn bè đó
Mình rất thích ăn pizza ở đây! Giá cả cũng hợp lí nữa, không gian thì thoáng mát, rộng rã, phục vụ rất chuyên nghiệp có điều đợi bánh hơi lâu tầm 15-20 phút, nhân viên ở đây rất thân thiện và xin đẹp nữa mình thấy đa số là nữ. Bánh ở đây ngon nếu bạn gọi có viền bánh phô mai hoặc xúc xích thì ăn lại càng thích. Đặc biệt ở đây có phô mai rắc lên pizza mà mấy chỗ pizza khác không có. Với chỗ này gần nhà mình nên mình thích ^^
Đầu tiên là khu gửi xe phải vòng ra sau để, phía sau cũng thoáng không nắng lắm, rồi đi từ sau ra trước ngồi. Không gian khá nhỏ và ít người nên cảm thấy rất thoải mái nói chuyện cười đùa vơi nhóm bạn. Tuy nhỏ nhưng sẽ thấy ấm cúng. Mình thích nhân viên ở đây, khá nhiệt tình giới thiệu từng món ở đây và đặc biệt là bạn mình có chọc vui bạn nhân viên thì lúc nào cũng cười trả lời lại chứ không thấy khó chịu nhiều.
Vì hôm nay là Vu Lan nên tụi mình có gọi 1 phần pizza chay cho bạn mình ăn chay, rất hay vì sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn nào ăn chay ngày này cũng như thích ăn chay mà muốn đổi món ngoài cơm. Pizza bình thường thì loại vừa vẫn có thể gọi kiểu half & half nên không sợ bọ ngán. Bạn có thể thử được nhiều món khác nhau.
Mặc dù giá có nhỉnh hơn một số chỗ pizza khác nhưng chất lượng đi kèm vs giá cả nên mình rất hài lòng khi đến đây ăn.
Thật sự mình không phân biệt được hương vị của pizza hut và pizza inn. Hình như bánh ở pizza inn mềm hơn, còn bánh ở pizza hut thì giòn. (╥﹏╥)
Nói chung mình thấy 2 loại pizza này cái nào ăn cũng ngon, giá cũng vừa phải. Và quán nào cũng phải đợi dài cổ mới có đồ ăn.
Đặt mua về loại nhỏ, đế mỏng được tặng kèm lon coca. Nhân viên cũng nhiệt tình và dễ chịu. Nhưng mà nướng hình như bị khét. Khi ăn cứ thấy kì kì, cứng cứng và cũng không nghe thơm. Mà công nhận nhỏ mà có võ, ăn lặc lè luôn mới hết.
Ghé Pizza Inn vào buổi trưa. Quán chỉ set up bản khu ngoài (hình như 4 bàn thôi)
Mình gọi mì cảbonara đút lò và spaghetti bò bằm. Salad B thousand island dressing.
Được cái salad ngon lắm, đầy nữa.
Carbonara nhiều nên hơi ngán
Spaghetti ngon nhưng nhạt quá ? 1 đốngtuowng cà tương ớt vẫn nhạt.
Không gian: hơi hẹp và k thoải mái. Mình ngồi bàn ngay quây mấy bạn nv, nv đứng coi gì trên bàn thì là nhìn xuống thẳng bàn mình. Quá gần nên mình k đc thoải mái cho lắm.
Nhân viên: cà rỡn là nhiều. Rất nice nhưng lo giỡn với nhau suốt mình gọi 2 3 lần mới nghe. Chưa kể khách vào mình còn phải gọi dùm ra tiếp khách. Vậy mà khách ngồi 10' luôn Nv mới chạy ra.
Đồ ăn k xuất sắc nhưng giá cao, mì 105, carbonara đút lò hình như 120.
Mong nhà hàng xem lại.
Pizza ngon ăn hoài mà hông ngán gì hết nha. Nhân viên vui vẻ, lịch sự, phục vụ tốt.
Khuyến mại lon nước ngọt và khăn lạnh.
Mua mang đi picnic vui lắm nha mọi người.
Mình rất hay ăn pizza và mỳ ý ở đây. Nói về không gian trước. Yên tĩnh khỏi phải chê. Lại nhìn sang chảnh và ấm cúng. Dẫn gấu đi ăn là ok.
Mình thích nhất là món mỳ ý hải sản Sốt Trắng (sốt kem) đừng nên kêu sốt cà vì trên bàn đã cho sẵn 1 chai tương cà ketchup rùi. Sốt kem ăn béo làm bật lên hương vị hải sản thơm ngon. Nhớ rắc thêm ít pho mai bột nếu bạn nào thích ăn béo 1 chút cho mau lên kg hihi.
Còn về pizza thì mình hay gọi bánh nhỏ có viền pho mai hoặc viền xúc xích. 1 bánh là đủ no cho 2 người. Mình gọi dạng hafl and hafl. Nửa beefsteak nửa hải sản 1 bánh mà được 2 hương vị ăn không lo bị ngán. Hôm khác bổ sung hình bánh pizza hôm nay post hình dĩa mỳ ý trước vì đi ăn có 1 mình hihi .
Giá cả hơi đắt tí. 1 dĩa mỳ ý khoản 120. Bánh pizza size nhỏ viền pho mai hafl and hafl khoản 200. Viền xúc xích cũng bằng giá thôi. Tuy hơi đắt Nhưng ăn rất là ngon ^^
mình thấy pizza inn chỗ nào ăn cũng ok hết ^^ pizza ngon nhất chắc là pizza hải sản, hihi, ở đây có món salad rất tuyệt vời, rau củ quả trộn đều với nhau ^^ sau cùng là mì ý đút lò, nếu ăn mì ý thường thì cũng ko khác mấy tiệm pizza kia là mấy nhưng mì ý đút lò lại đặc biệt ngon nhé @,@ ! giá cả phải chăng, hợp lý với chất lượng và phong cách phục vụ
Phần lớn là gần nhà tiện lợi
Hầu như dô ăn là kêu combo luôn ăn cho đã
Dù rất thích ăn ở đây nhưng
Có lần ăn salad rau không tươi
Làm mất điểm phần nào
Nhân viên lịch sự
Không gian thoải mái, sạch sẽ
Lần đầu ăn pizza ở đây.
Menu: không quá đa dạng. Chủ yếu là pizza, mì ý ... và một vài loại nước ( chủ yếu là nước ngọt ). Gọi pizza được free bánh mì bơ tỏi.
Background: đơn giản, không có gì đặc sắc.
Phục vụ: nhân viên thân thiện, lên món khá chậm.
Món ăn: bánh mì: chỉ thơm mùi tỏi với màu sắc đẹp chứ ăn chả có vị gì. Pizza: mình gọi 1 nửa nhân hải sản 1 nửa nhân kim chi viền phô mai . 2 vị này ăn khá ok. Đế bánh vừa , phô mai viền khá nhiều ăn hơi ngán. Có 1 điều mình khá thích ở Pizza Inn là có nhiều loại gia vị. Mặc dù biết là một số gia vị không phải để ăn kèm với pizza nhưng mình vẫn ăn thử. Mùi vị khá lạ, bạn nào tò mò có thể thử xem sao. Cái làm mình thất vọng nhất là tương cà tương ớt. Báng pizza thì nóng mà nhân viên mang 2 chai tương cà với tương ớt mới lấy từ tủ lạnh ra. Cầm lên thấy lạnh lạnh là tuột cảm xúc rồi ??
Giá cả: 1 pizza size M, 2 ly nước ngọt, chia đôi mỗi đứa tầm 110ng thì phải.
Tới pizza inn thì thích nhất là món pasta đút lò thôi. Siêu ngon. Siêu béo. Rất nhiều phô mai nên thích lắm luôn.
Còn pizza thì mình ko thích lắm. Vì bột hơi khô và ăn mau ngán.
quán hơi nhỏ nhưng không gian ấm cúng cách bày trí lạ và đẹp.
ly nước ở đây được cho bào một lát chanh mỏng là cho nước uống thêm phần the the mát mát.
pizza ở đây mềm ko như những loại pizza mình thường ăn nó giòn hơn.
phụ vụ rát chu đáo tận tình-mình thích nhất điểm này ở quán.
Pizza ở đây ngon hơn pizza hut nhiều.mình đã ăn ở đây nhiều lần không gian thì thoáng mát sạch sẽ nhân viên thì rất là chuyên nghiệp.đặc biệt là phô mai để ăn kèm với pizza thù dùng thoải mái.nói chung là pizza inn ăn ngon nhưng giá mắc hơn pizza hut không nhiêu tiền
Hnay giỗ tổ qua đây ăn thử, vì trước giờ toàn ăn pizza hurt. Pizza ở đây ngon hơn, giá cũng cao hơn. Tuy nhiên ko nhiều lựa chọn và ko có combo như pizza hurt. Với thêm 1 điểm bất tiện là không dùng thẻ được, mặc dù trong phần tiện ích có check mục trả bằng thẻ.
Pizza ăn ở đay có vẻ đỡ ngán hơn bên piza hút. Thích nhất là phô mai bột không cần phải xin. Cứ thế mà ăn thôi. Khà khà. Nếu thích an thêm chese thì nên chọn bánh dày vì bánh dày thêm chese ăn cực ngon. Đò chua aen rat ngon. Mì ý đút lò thì cục béo và ngon. Like it!
Pizza hầu như chỗ nào mình thấy tương tự nhau, nhưng mà pizza inn thì cái lớp chessee có vẻ thơm hơn hay sao á, lần nào ăn mình cũng khoái hít hà cái mùi phomai béo ngậy ngon lành đó hết trơn.
Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ, trang trí đơn giản mà tinh tế với gam đỏ chủ đạo, tạo cảm giác rất ấm cúng mà không kém phần sang trọng.
Thức ăn thì, nói rồi đó, pizza cực thơm, lại rất ngon. Vỏ bánh giòn vừa phải, nhân nhiều, nhưng không ngán. Mì đút lò cũng ngon, chủ yếu là vì lớp phomai đặc biệt hấp dẫn bên trên.
Nhân viên dễ thương, thái độ phục vụ tốt.
Giá thành thì cũng okie, không rẻ, nhưng cũng không phải là mắc. Mình thấy nó tương xứng với chất lượng dịch vụ là tốt rồi.
Vị trí đẹp, gud. Nhưng quán hơi chật. Pizza Inn có Pizza rau nữa, đúng lạ lun, ăn thử thì dở òm. :D đúng là ăn ở pizza in, chỉ ăn được seafood, vỏ bánh ở đây mỏng mà giòn, thích ở điểm này. Cheese ở pizza inn ăn cảm thấy thích hơn các hiệu pizza khác, béo béo... :x vì mấy điểm này chứ đã ko ăn ở tiệm này rùi, nhân viên khơ ưa, đến giữ xe cũng khó ưa nữa. [-x quan trọng là gần nhà nên làm biếng đi xa. :))