Sinh nhật bạn mình nên cả đám kéo nhau đến đây dùng bữa.
Tụi mình gọi 1 bánh hải sản sốt tiêu đen size R ( bánh này được tặng free ) + 1 bánh hải sản scampi size R + 2 xà lách cá ngừ + 1 coca 1.5L.
Vì là thành viên VIP nên được giảm thêm 15% nữa, tổng thiệt hại chỉ 286k thôi. Quá rẻ luôn.
Rất thích ăn pizza ở đây, cảm thấy đây là nơi vừa miệng nhất so với tất cả các nhà hàng pizza khác.
Bánh đế dày cực kỳ ngon luôn ý, bánh vừa mang ra nóng hổi, thơm lừng luôn. Bánh hải sản sốt tiêu đen nặng mùi hăng của tiêu lắm, nên bạn nào không biết ăn cay thì không nên gọi.
Xà lách cá ngừ luôn là best seller rồi không cần phải bàn cãi ^^
Nhân viên nhiệt tình vui vẻ.
*Vị trí: nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất dễ tìm
*Không gian: bên ngoài quán có khoảng sân rộng để giữ xe. Còn bước vào quán thì cũng rộng nhưng do để nhiều bàn ghế sát nhau quá, cảm thấy rất ngột ngạt, ngồi rất chật chội, khó chịu.
*Thức ăn: chương trình mới của pizza hut khá hấp dẫn phần 99k / gồm 1 pizza lớn + 1 lon nước. 2 người đi gọi phần này là no nê luôn ý. Mình khoái nhất món bánh pizza cá ngừ - thanh cua, ngon cực kỳ luôn. Bánh càng lớn ăn càng mềm, nhất là lúc vừa mang ra mùi bánh thơm nức mũi, ăn kèm phô mai bột là hết ý.
Ngoài ra còn có phần ăn 39k / pizza cỡ nhỏ và 79k / pizza cỡ vừa cho mình lựa chọn.
*Phục vụ: nhân viên nhiệt tình và vui vẻ.
Hôm sinh nhật con bạn, tụi mình đến quán ở chi nhánh này ăn thử. Vì đang trong tuần BF nên được giảm giá combo 5-6 người giá gốc hơn 700k chỉ còn gần 500k thôi. Combo bao gồm: 1 pizza hải sản; 1 salad dâu tây; 1 gà sốt phô mai; 1 khoai tây chiên và free nước.
+ Pizza ngon lắm nha, dù mình không phải fan pizza nhưng công nhận pizza của quán oke thiệt. Bánh mềm vừa phải, phô mai beo béo, lúc kéo lên còn dai dai, món nóng hôi hổi, hải sản, rau củ tuy không được nhiều, nhưng tất cả hương vị rất quyện với nhau, ăn một lần lac khó quên.
+ Salad dâu tây: khá là lạ, có xà lách, dâu tây, phô mai, bánh mì, mâm xôi,... bla bla. Nói chung ăn vô cảm giác rất tươi mát và đỡ gây ngán, so với các món đậm chất béo khác.
+ Gà và khoai tây chiên: ăn tạm chứ không có gì nổi bật lắm.
Đánh giá chung thì quán không rẻ, combo gần 500k nhưng thật sự chẳng có gì nhiều. Cơ mà chất lượng xứng đáng với thương hiệu và giá tiền.
Quán nằm ở ngay mặt đường, nên dễ tìm. View quán đẹp, tạo cảm giác ấm cúng. Có chỗ để xe cho khách. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Có bạn lanh lẹ, cũng có bạn khá lơ ngơ. Nhưng thái độ vẫn niềm nở, tôn trọng khách lắm.
Túm lại là, nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại ????
Mình đạo pizza và thích nhất là pizza Hut. Đến đây mình hay kêu pizza Hải sản. Theo mình thì đó cũng là món ngon nhất ở đây. Nhân viên lịch sự. Lần trc mình đi 7 người kêu 2 pizza vs nước giá gần 1tr. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ dài dài
Mỗi tháng nhà mình order Pizza hut 1 lần ăn đỡ thèm haha. Đợt vừa rồi vẫn là order 2 loại pizza quen thuộc là hải sản sốt tiêu với hải sản sốt pesto. Theo cá nhân mình pizza hải sản là loại pizza ngon nhất dễ ăn nhất, nên gia đình mình luôn chọn hải sản chứ k phải thịt hay là những dạng khác, k riêng gì Pizza hut hết nhen. À và 1 cái nữa là theo sở thích thì mình luôn chọn pizza đế dày nhé, cảm giác ăn nó dầy dầy thích lắm. Hải sản sốt tiêu cay the the thơm mùi tiêu, k ăn cay như mình còn ăn được, topping ở trên bao gồm thanh cua, tôm, mực, và dứa ???? K biết mọi người sao chứ mình ăn pizza ghét dứa cực kỳ ý huhu. Sốt pesto là loại sốt pizza ngon nhất từng ăn, nó hợp hải sản kinh khủng, béo béo thơm thơm ăn với topping cảm giác rất tươi luôn ý, à mà ngoài hải sản như cái sốt tiêu thì cái này còn có thêm nấm nữa ăn 10 lần hết 11 lần khen ngon k chịu được ???? Mà theo mình để ý nha topping sốt pesto thường nhiều hơn sốt tiêu hay sao ý nhưng k sao vẫn ngon bổ rẻ highly recommend cho mọi người nếu muốn ăn pizza ngon mà k quá cầu kỳ sang trọng nhé.
Thấy cũng lâu rồi nhưng nay mới có dịp đi ăn mình khá thích không gian quán , nv thì mình cũng k hiểu là do ít nv hay là do họ k nghe k thấy mình gọi oder mà kêu rồi vẫy tay luôn mà chả ai nghe ai thấy 1 hồi sau thì mới có người thấy bánh ăn thì cũng được mình có gọiv1 phần cơm chiên nhưng mình k hiểu hay là do ở đây ngta làm như vậy cơm thì lạc lắm luôn hỏi có nước tương k thì bảo ở đây k có nước tương chỉ có tương ớt thôi
- Vị trí: khá dễ tìm. Nếu chạy từ hướng Nguyễn Thị Minh Khai lên thì rẻ trái ngay đèn xanh đèn đỏ là thấy liền.
- Không gian: bên ngoài quán có khoảng sân rộng để giữ xe. Không gian bên trong quán cũng rộng nhưng hơi sát nhau nên ngồi có cảm giác hơi khó chịu.
- Món ăn: đi 2 người gọi 1 cơm chiên hải sản và 1 pizza cỡ nhỏ. Bánh vừa nướng mang ra rất thơm, nóng giòn. Cả 2 món ăn khá ngon, không có gì phàn nàn.
- Phục vụ: Nhanh, nhân viên nhiệt tình và vui vẻ.
Theo mình, pizza ở pizza hut thì ngon khỏi bàn rồi.
Nay mình muốn review về đồ uống ở đây chút. Bình thường vô đây thì toàn gọi nước ngọt nhưng hôm nay mình order 2 loại khác,
+ trà đào hạt chia: vị ngọt thanh, đào rất tươi và ngon hơn mấy quán coffee shop khác (29k/ly)
+ chanh bạc hà(mình ko nhớ rõ tên gọi lắm):ly nước màu xanh lá nhìn rất bắt mắt, chanh xay cùng với bạc hà và hình như có sả nữa, uống rất ngon và tốt cho sức khỏe (39k/ly)
Nhân viên phục vụ rất tận tình.
Mình đi tối chủ nhật, quán đông khách nhưng không phải đợi quá lâu.
Tuy nhiên, không gian quán hơi nhỏ xí (hình như quán đang trong giai đoạn mở rộng thêm không gian phục vụ ở lầu trên nên lần sau vô chắc sẽ rộng rãi hơn)
Tóm lại, bánh ngon và nước càng ngon hơn. Chắc chắn sẽ ghé lại dài dài.