Chi nhánh này vắng quá trời vắng. Bữa mình có tờ rơi ở đây ghi mua 1 tặng 1 cho 1 số loại pizza nên ghé ai ngờ áp dụng mua 1 tặng 1 cho tất cả các loại và ko cần tờ rơi đó luôn :)) Tuy nhiên chỉ cho mang về thôi chứ ko áp dụng ăn tại quán. Chi nhánh này bao nhiêu năm vẫn vậy, được cái rộng đẹp, chất lượng duy trì ổn định. Mình mua 2 cái mang đi là Seafood Pesto & Seafood Black Pepper. Cả 2 cái size nhỏ, đế mỏng, nhân nhiều và ăn ngon lắm. Riêng cái Seafood Black Pepper nồng vị cay của tiêu hẳn luôn rất đã. Đã thế lại còn tặng 1 chai Coca Cola 1L5 nữa chứ.
Không gian:
Mình thích không gian ở chi nhánh này với chi nhánh Ng Thái Sơn nhất, thoáng mát rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, decor đẹp mắt. Tuy giờ cao điểm nhưng khách không đông như những chi nhánh khác.
Món ăn:
Mình đi đợt khuyến mãi 29k/bánh nhỏ, mình kêu 2 bánh và 1 salad 1 coca 1 soda chanh. Bánh khuyến mãi đế khá dày nhưng nhìn chung ăn vẫn ngon, đế bánh vị béo và nở mềm xốp. Salad giá đắt nhưng trộn ít sauce nên không thấm mình phải xin thêm sauce và cho thêm tương ớt.
Phục vụ:
Mình cực thích các bạn pv ở đây, bạn nào cũng tươi cười niềm nở, khi mình xin thêm sauce hay chanh với đường để pha soda các bạn đều vui vẻ mang ra cho mình. Theo mình thái độ pv là cái quan trọng nhất để đánh giá những quán ăn cao cấp.
Giá cả:
Giá ok cho các món tây. Lâu lâu thay đổi không khí cho thoải mái chút.
????Vị trí: Bên ngoài vincom, kế bên bãi giữ xe nên tiện lợi cho việc đi lại
????Không gian: Màu sắc ấm cúng, ít khách nên mình thấy rộng rãi thoải mái
????Nhân viên: Lúc mình đi là trưa, chỉ thấy 2 nhân viên mà lúc nào cũng đi đâu mất, không thấy bóng dáng. Nhưng lúc ord thì ok, nói chuyện dễ thương
????Thức ăn: Tụi mình gọi combo khuyến mãi 99k gồm 1 pizza hawai nhiệt đới cỡ vừa và 1 khoai tây xông khói.
>Pizza hawai nhiệt đới: Ok, không bị khét, cháy hay bở bột gì cả.
>Khoai tây xông khói: Ngon cực
????Giá cả: Quá rẻ. Mua phần này nếu mua thêm 1 ly coca/sprite chỉ cần thêm vào 7k. Bill của tụi mình là 140k gồm phần trên với 1 ly coca và 1 chai nước suối
Mình thấy cũng được nhưng lúc nào cũng vắng. Bữa mình đi nhân viên nghỉ ốm gì đấy ăn tại chỗ phải ra quầy order trong khi khách mua về thì đông đen, haiz. Nhân viên quầy có xloi thì cũng thông cảm thôi nhưng sao ít nvien ko thể hiểu, sao đủ chuẩn nhà hàng đc. Mình gọi bánh ngay ctrinh mua 1 tặng 1, ăn ko hết xin gói về được. Salad bình thường, như kiểu ko có gì đặc biệt hết. Khoai ngon, giòn, oke.
Còn một điểm nữa là máy lạnh siêu nóng, ngồi xíu mà rã mồ hôi luôn.
Cũng lâu rồi mới ghé chi nhánh này ăn lại.
Ăn tại chỗ thì lúc nào cũng ngon hơn đem về, nóng giòn.
Pizza ăn khá ngon. Mình gọi salad gà chiên nhưng nhân viên bảo hết. Mới khoảng 12h nhưng lại nói hết trong khi chi nhánh này khá vắng khách luôn á. Nên đành gọi salad cá ngừ. K thích salad cá ngừ cho lắm. Cá ngừ lạnh lạnh s ấy. Chắc do mình k thích ăn kiểu lạnh vậy nên k hợp.
Nhân viên bình thường, k có gì để khen. Nhưng nhân viên k hề giới thiệu về combo hay chương trình km gì cả.
Chỉ hài lòng về pizza thôi !
Chỉ thích ăn pizza hải sản thôi. Pizza ở pizza hut thì ngon rồi. Nên không có gì phàn nàn
Order xong ngồi đợi khá lâu luôn mới có bánh
Nhân viên thân thiện
Hôm qua mình có đặt 2 cái bánh ( mua 1 tặng 1) cái bánh thứ nhất bị cháy đen :( khét rẹt luôn ý . Mình có kêu nhân viên thì nhân viên bảo đổi cái mới trong khi đó mình ăn 3 miếng rồi không đổi lại vì ngại nữa . Bánh thứ 2 cũng cháy mà đỡ hơn bánh thứ 1 ???? salad thì ngon :)))))) cánh gà hơi cay .
Không gian khá đẹp, nhưng quán vắng khách, pizza thì là pizza nướng lại của hôm trước cứng rốp, nhân viên phục vụ khá ok, giá cả đắt phù hợp cho đặt tiệc!!!:))
Vào buổi trưa ngày 27/10/2017 tui có đi ăn pizza ở đây với bạn. Lúc tui vào quán thì nhân viên không nỡ lấy một nụ cười, đem menu ra không hướng dẫn điều gì thì tui không biết oder sao thì mới ra quầy hỏi như thế nào. Ánh mắt không được vui khi tui hỏi( giống như coi tui ko có tiền trong túi vậy ) rồi tui hỏi có bán phần cơm cho bạn gái tui ăn hay ko thì quay qua kêu mấy món đó chỉ oder mang về. Thấy thế tui ăn pizza 189.000 thì vẻ mặt ko vui rồi kêu tôi ra ngoài đợi. Chưa hết khi tui ăn chưa xong ở bàn thì nhân viên tự động dọn bàn tui ( giống như đang đuổi khách) tui ngớ người và lắc đầu. Món ăn ở đây rất ngon nhưng cái thái độ phục vụ như thế này thì ban quản trị nên xem lại. Và tui thề nhất định sẽ không đi ăn quán này lần thứ hai nào cả. Chào thân ái và quyết thắng. Nhân tiện cho tui gửi lời thăm sức khoẻ với mấy nhân viên ngay ca 12h ngày 27/10/2017 nhé