Hồi trc ăn ở CN***đã ko thấy ngon lành gì lắm mà mùng 3 Tết nhiều quán chưa mở hoặc bị kín bàn nên đành tấp vào ăn tạm. Thật chứ, vẫn chán đều ????. Chả đc cái món gì sất. Pizza mặn, topping nghèo nàn so vs cái giá của nó; mì thì được một nhúm; salad quá nhiều mayonaise; khoai tây chiên không giòn; bánh mì bơ tỏi đc 3 que; nước có ga thì free mà trong menu vẫn bán riêng, ko biết nên tự nhiên đi mua luôn chai coca. Hoá đơn trên 499k sao đó đc tặng 1 hộp nhạc vs tập bao lì xì + 2 voucher giảm giá lần sau mà chắc chắn luôn là sẽ ko có lần sau để dùng đến mấy cái voucher ấy rồi đó.
Pizza Hut khá ngon mà tội cái là thỉnh thoảng nướng hơi cháy vs nhân mặn. Mình gọi ship đồ đến khá nhanh, có chương trình khuyến mại nên giá đc giảm phải tầm 35-40% và đc kèm 1 salad cùng 1 chai coca to đùng. Mình ăn một cái xúc xích và 1 cái cua gà có viền bánh phô mai. Viền phô mai chua mặn ăn hơi ngán. Mình thích cái nhân cua gà hơn xúc xích, cx may là mình toàn chọn đế bánh mỏng nên ko ngán lắm. Mà a shipper có vẻ ko thân thiện lắm :((
Mình là đứa rất thích ăn Pizzza. Pizza ở đây ngon nhưng hơi mặn. nhưng uống cùng nước ngọt là tuyệt vời! Nhân viên siêu tận tình luôn! Tuy nhiên chỗ gửi xe hơi chật chút và quán ở mặt đường nên không gian để xe hơi chật, hôm nào đông là mình gọi mạng về và tốc độ phục vụ khá nhanh. Mình có tháy nhiều người phản ánh phizzza ở đây mặn, mong quán có thể khắc phục cho nhạt hơn chút để hợp với khảu vị nhiều người hơn. Giá cả hơi cao sơ với các quán khác nhưng mình nghĩ do đó là giá thương hiệu nữa nên mới đắt vs quán bình thhường khác. Đối với mình là chấp nhận được
Pizza và các món ăn tạm ổn. Quán nhỏ và hơi lộn xộn, bàn ghế và dụng cụ hay dầu mỡ. Có điều mình cảm thấy hơi ngạc nhiên là tất cả pizza hut đều nấu mặn như nhau thì phải. Mình là người ăn mặn mà còn thấy khá mặn. Không rõ các bạn thấy thế nào nhưng mình cảm thấy thương hiệu này sau khi franchise về Hải Phòng thấy không ổn cho lắm. được cái Nhân viên nhiệt tình, phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng. có thể khẩu vị mình không hợp lắm thôi chứ quán cũng k tệ, đáng để đến săn.
Pizza khuyến mại size nhỏ 29k có t vị nên mẹ mình mua cho thử cả luôn ???????? có vị cá ngừ,xúc xích,nấm,bò,...
Loại 29k này đế bánh dày dặn nhưg nhân thì lại lèo tèo.
Pizza vs mình ăn ko baoh biết ngán nên ăn size to cũg không vấn đề giề ????
Bánh nướg nóng hổi nên đợi tầm 15" mới có bánh từ lúc bắt đầu order,có khuyến mại thì phải xếp hàg nữa cơ nhưg k phải xếp quá lâu.nhân viên nhiệt tình và niềm nở đón khách.sẽ quay lại ủng hộ quán dài vì sở tjích pizza :3
Bánh pizza mình đặt là pizza thập cẩm, mà chỉ có mỗi hành, ớt, còn lại bị cháy nên mình k biết n là nhân gì. Đế giòn mà chả thấy giòn, xung quanh bánh bị cháy, mà hơn 100k như vậy là k đáng đồng tiền bỏ ra. Mình đề nghị nhà hàng nên lm đúng yêu cầu của thực đơn
Pizza nhìn ngoài khá ngon, trình bày đẹp mắt thu hút người nhìn. Nhưng khi ăn thì hơi thất vọng, lúc đó mình mua về là nhân ngày sinh nhật mà bánh lại cứng và có cái nướng bị cháy
Đặt 2 cái. 1 đế mỏng 1 đế dày. Đế mỏng thì mỏng quá, nhiều đoạn bị cháy. Bánh đế dày thì bánh ngấm dầu mỡ, giống như kiểu bánh rán ý, không giống bánh pizza được bỏ lò 1 chút nào. Nhân thì mặn quá, salami cũng bị cháy đen nhiều miếng. Nói chung là không recommend.
Đây là lần thứ hai mình ăn ở đây. Đồ ăn ở đây ngon tiền nào của nấy. Mình gọi combo 1pizza lớn + 2 nước ngọt+ hai súp+ 1 mì ý. Tổng hết 428k nếu gọi piza size vừa chỉ mất 329k