;Bình thường cũng thi thoảng mình gọi bên này về ăn, vì thấy chất lượng cũng thuộc hạng ổn ổn so với mọi chỗ, bữa nay mình mua theo chương trình mua 1 tặng 1, quán tự giao phí 20k, 2 pz cỡ vừa(1 hải sản, 1 thập cẩm, tặng 1 chai sprite 1,5l) Tổng 248k nhé! Giá vậy cũng gọi là ổn
Chất lượng thì hôm nay có chút vấn đề, nhân bánh và phomai ko sao, nhưng đế pizza ko khác ji vỏ bánh rán lên, ko hề giống bánh nướng tí nào, mình cũng ko hiểu sao nữa.ăn nhân ok, vỏ bánh thì chán quá!
Quán nằm ngay ngã ba thái thịnh giao với yên lãng. Giáp hai mặt đường nên chỗ để xe cũng rộng, quán dễ tìm.
Lúc mới vào mình nghĩ không gian quán rộng nhưng thực tế quán chỉ có tầng 1, tầng hai là bếp. Từ cửa vào là hai bàn thẳng thu ngân xong đi sâu vào trong có tường chắn thì thêm vài bàn nên khá là nhỏ và cảm giác hơi chật chội.
Mình gọi đồ mang về nhưng gặp rắc rối trong quá trình gọi món. Thu ngân báo hết đế trung xin mình chuyển sang đế dày, mình ok nhưng sau đó chờ khoảng 7' thì có bạn ở bếp ra lại báo là hết đế dày còn đế trung thôi và nhờ mình đổi lại. Sau đó thu ngân và bếp tranh luận với nhau mất 15' và chốt chỉ còn đế dày.
Nói chung mình cảm giác thiếu chuyên nghiệp và khá mất thời gian của mình.
Mình gọi bánh hải sản và phô mai thì topping khá đầy đặn nhưng phô mai hơi ít. Đế bánh giòn ăn ổn.
Gọi lúc chương trình giảm giá nên tổng thiệt hại hết có 190k cũng ok.
Pizza hut thái thịnh. Vị trí đẹp ngay ngã 4 thái thịnh yên lãng. Mình ghé ăn trưa nhưng k hài lòng vì nhiều lí do. Đầu tiên là rõ ràng trên web ghi combo ăn trưa áp dụng cho cả ăn tại bàn mà nhân viên nói là k áp dụng. Sau khi mình hỏi xog về combo ăn trưa nhân viên rất thái độ. Tính tiền xong ngồi bàn đợi rất lâu. Ngồi 20p mới được mang đĩa salad ra. Salad đc vài cọng rau, vài hạt ngô nhìn cực chán. Ăn k nuốt nổi. Nói chung tệ
Nhưng nói gì thì nói vẫn phải khen. Pizza ăn ngon. Mình gọi 2 chiếc 1 hải sản 1 thịt hun ăn khá ngon. Xỡ vừa tổng hết 250k :D
Pizza hut ăn lâu rồi mà quên không review
Từ đợt quán có chương trình khuyến mãi 29k một bánh rồi mà quên chưa review
Mấy chị em công ty quyết định đi bộ ra mua về ăn mỗi người quất 1 cái luôn . Vì ở ngay gần nên bánh nóng lắm , tưởng là nhân sẽ ít nhiều bánh mì nhưng cầm bánh trên tay nhiều nhân phết :)) Bánh ăn cũng khá ổn so với giá cả :)) Kiểu ăn như này nó sẽ vừa và không quá nặng nề cho mấy chị em ăn trưa . Recomment vị bò nhé :)) sốt ngon lắm
Ấn tượng là nhạc bật rất to, băng rôn về pizza nhìn rất đẹp và ngon mắt nên quyết vào ăn thử. Bạn nhân viên rất lịch sự và nhẹ nhàng, giới thiệu mình combo và mình okie nghe theo. Giá là 329k bao gồm 1 pizza cỡ vừa, 1 salad, 1 mỳ và 2 coke. Pizza nóng ăn rất ổn nhưng mì bò băm sốt cà chua thì tệ quá :( mì cảm giác như làm sẵn và cứng, khách order rồi mang hâm lại trong lò vi sóng vậy, sốt ít lắm và nhạt màu nữa) mặc dù thời gian đợi đồ cũng khá lâu trong khi cửa hàng lúc đó chưa hề đông khách. Vị thì cũng tạm ổn, salad khá ngon nhưng thực sưj nếu dành cho 3ng thì hơi ít.
Tổng chung lại, vị đồ ăn trừ pizza nóng ra thì mọi thứ rất bình thường. Điểm cộng dành cho không gian gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ :)
Mình thấy nhiều cmt chê nhưng cảm nhận sau hơn 1 năm mới ăn lại pizza hut thì thấy khá hài lòng.
Đồ ship 4km nhưng vẫn còn nóng hổi. Pizza mini ăn k bị ngấy. Cơm hơi nhạt nhưng như thế cũng tạm ổn
Cả nhà mình mua combo và thêm 4 cánh gà tổng hơn 600k, đói quá mua thêm cơm, canh và xúc xích gần 300k, ăn xong vẫn đói...mọi thứ cis xứi thôi à. Mua về thì x1 free 1, ngồi ăn tốn gần 1 triệu thì không free gì....
Mình đi 2ng chọn combo 1 259k, salad nhạt ăn k ngon, pizza thập cẩm ăn cũng ok, lúc chọn chị nhân viên hỏi có chọn viền bánh phômai hay xúcxisch k, mình lại nghĩ đc free kèm trong bánh r, lại chọn phômai, lúc hoá đơn ra cái đấy tính thêm 69k -_-
Thêm phômai ở viền ăn cũng khá ngon, mềm dai thơm. Nhưng mình thấy giá khá đắt.
Thấy quán gần nhà nên đi ăn thử. Quán khá to, nhiều tầng, chỗ để xe rộng. Vị trí quán nằm ở góc phố thái thịnh. Không gian rộng rãi, điều hòa hơi lạnh. Mình gọi 1 combo hoa xuân gồm bánh viền phô mai, nước ngọt, salad, và mì ý. Quán khá đông khách nên chờ đồ ăn hơi lâu. Mãi mới ra. Pizza ăn khá ngon, ngậy, béo, phômai kéo dài, ăn kèm salad rất hợp. Có cả mì ý nên ăn không thấy đói. Nói chung đồ ăn ở đây tuyệt cú mèo luôn. Chắc chắn sẽ ghé lại
Phải nói là mình khá lười về khoản review về hàng quán nào nhưng mà lần này minh quá ư là thất vọng về chất lượng đồ ăn và dịch vụ. Thứ nhất, mình rất hay ăn Pizza Hut ở các cơ sở trong trung tâm thương mại và tất cả mọi lần mình ăn đều là nhân viên trực tiếp đến bàn để order cho khách trong khi cơ sở Thái Thịnh thì khách phải order và trả tiền trước tại quầy. Thứ 2, địa điểm ngã tư trông khá bắt mắt nhưng bên trong lại khá ngột ngạt. Thứ 3, đợi mỏi mòn mới thấy đồ ăn ra. Và cuối cùngđiều tệ hại nhất là chất lượng đồ ăn, chán không thể tả nổi. Vì đang rất thèm mỳ ý ở pizza hut nên mới háo hức ra ăn. Mình order 2 loại mỳ ý và cơm rang hải sản. Cả 2 món mỳ ý một cái thì nhạt toẹt, ăn cảm giác đồ cũ, một cái thì toàn mì không chả có tí thịt, sốt của mì quá ít ăn như kiểu ăn sợi mỳ không vậy. Thảm họa nhất là cơm rang hải sản, trông hoàn toàn khác với tất cả những lần mình ăn ở nhung cơ sở khác. Thay vì trông vàng óng như mọi lần, cơm trắng bệch rang không vậy đó, đã thế còn trông cháy cháy như kiểu vét cháy nồi cơm rang nốt vậy. Không thể chấp nhận được. Cảm giác rất phí tiền thà ra ngoài ăn bát phở còn hơn. Sẽ không bao giờ quay lại Pizza Hut chỗ Thái Thịnh này!