Chi nhánh này gần nhà Dì mình. Mùa dịch chẳng được đi đâu nên cả nhà đặt pizza ăn chúc mừng sinh nhật bé em mình. Không ghé quán nên chỉ có thể đánh giá về pizza và dịch vụ giao hàng. Vì đã gọi đặt từ sáng nên chiều shipper giao rất đúng giờ và bánh cũng còn nóng hổi luôn. Pizza cũng khá là ngon, hợp khẩu vị tuy nhiên phần đế hơi cháy. Pizza có thể tuỳ chọn hải sản hoặc thịt bằm..., theo mình thấy loại nào cũng ngon, hải sản không bị tanh. Giá tầm 150k trở lên/1 cái pizza, cũng hay có chương trình khuyến mãi nên cũng khá là ok
Một lần nữa trở lại pizza hut và dùng chương trình 29k/bánh. Mình gọi 3 vị rau củ phô mai, thịt xông khói phô mai với xúc xích phô mai. Ngoài rau củ ra thì mình đánh giá 2 vị còn lại khá tốt. Quán gần trưa vắng nhưng có vẻ mọi thứ chưa được sẵn sàng. Mình lên lầu chọn ngồi phía trong vì mát hơn bên kia nhiều.
Bánh vẫn vậy, nướng vẫn cháy và trông khá èo uột, trình bày hơi ẩu, mang ra làm mình hơi tuột mood, quán chưa sẵn sàng dĩa nĩa nên nhân viên nói vọng lớn um sùm hỏi chỗ để dĩa nĩa, đang yên lặng mà như vậy thiệt hơi chói tai. Quán có để lọ phô mai bột nhưng còn ít xỉn và chỉ có 1 lọ duy nhất. Như kiểu không muốn khách ăn.
????Vị trí: 2 mặt tiền đường của LBB và Độc Lập nên dễ kiếm.
????Không gian: Ổn, thoáng mát.
????Thức ăn: Mình gọi phần pizza thịt nguội và thơm. Pizza ngon nhưng hơi cháy chút.
????Giá cả: Rẻ.
????Nhân viên: Làm đồ ăn nhanh.
- Đến chi nhánh này chỉ thích cách các bạn phục vụ. Rất thân thiện và nhanh chóng, chuyên nghiệp. Các bạn rất là welcome và gần gũi vì mình order mang về, mà ngồi lại ăn nên các bạn vẫn cho mình mượn ly nước.
- Pizza nướng rất vừa ăn nhưng có chỗ hơi cứng 1 tí. Thích nhất là vị phomai.
- Tuy nhiên, ứng dụng tích điểm pizzza hut rất là cùi mía, nếu ko có mạng thì ko lấy được mã để tích điểm, thậm chí còn bị văng ứng dụng ra ngoài. Mà nhân viên vào wifi thì rất ư là chậm, load không nổi luôn, đứng lâu quá mà ko lấy mã để tích điểm được nên mình cũng bỏ luôn, để nhường chỗ cho người kế tiếp. Mong cái ứng dụng đó update dùm.
Hồi trước cũng hay ghé để mua về ăn. cũng lâu lắm rồi tầm 2 năm, tối nay ghé vào để ăn tại chỗ thì thấy là:
- nhân viên giữ xe chưa nhiệt tình lắm, không dắt xe giúp mình vào, (mình có đi với vợ và con nhỏ) nhưng thôi mình vẫn vui vẻ chạy xe lên đoạn nữa để gởi. Lúc ra thì có dắt nên OK
- lúc vào vợ bồng con book bánh thì nhân viên hướng dẫn cũng chu đáo, nhưng khi đi lên tầng 2 thì không đưa hoá đơn (bảo là tụi em sẽ mang lên) -> lỗi này thuộc về vợ mình chủ quan nếu có rắc rối
- cả nhà lên lầu 2 thì tầng chưa mở điều hoà, nóng và ngột quá, cu cậu khó chịu thôi, trời ngoài rất nực, cho nên phải xuống một làn nữa để nhắc mở máy lạnh -> Không hài lòng nên mở sớm cho mát, Chứ đợi có khách mới mở thì haiza.
- đợi cũng kha khá thời gian thì bánh mang lên, nhân viên mang thiếu nước coke, mang lên cho mình thì hỏi hoá đơn đâu? vợ mình nói nãy em thu ngân nói cứ lên nên không lấy -> a nhân viên ok thôi nhưng mình thì thấy hơi nhột nhột -> lần sau rút kn nên lấy hoá đơn.
Tón lại bánh thì ok, nóng, phô mai nhiều, rau củ thì tuyệt nữa, gd mình cũng hay ăn ở cn aeon (cả bt và tp) đánh giá là ok. cho nên lần đầu ăn tận nơi ở cn luỹ bán bích có vài cái đánh giá. Sẽ quay lại ăn khi có dịp!
Mình đến lúc 4h kém 10 vẫn được các bạn nhân viên giới thiệu chương trình Happy lunch. Chất lượng ở Hut thì các bạn cũng biết rồi, nên review này mình review về nhân viên ở chi nhánh LBB nhé. <3
Do để mình chờ hơi lâu, mà cũng ko lâu lắm, tầm 20p thôi thì các bạn nhân viên đã tặng mình 1 bánh size nhỏ đền bù, tuy cái bánh ko bao nhiêu nhưng nó thể hiện sự phục vụ hết sức chuyên nghiệp của các bạn ở chi nhánh này, mình rất hài lòng. <3
À decor ở chi nhánh này xinh lắm í, khá giống những quán cà phê shop. <3
Sẽ quay lại. <3