Pizza hut hậu giang lúc nào cũng vắng, pizza ăn ok, nhiều lần đến ăn có cảm giác 1 mình 1 cõi )). Nhân viên thân thiện, lịch sự, nhẹ nhàng, nên ít người cũng không sao, món ra nhanh.
Mình gọi 1 pizza nhỏ 4 miếng ( hơi khá bé) , bột bánh mềm.
Gà nướng ăn cũng tạm ổn.
Tương ớt và tương cà không được ngon cho lắm.
Mua 1 ly nước 35k được refill thoải mái !
Nhân viên dễ thương, nhiệt tình
•Ấn tượng đầu ko tốt đẹp là với nhân viên gửi xe. Vừa tới quán là thấy em í ngồi khệnh khạng ngay trước quán mà ko có thái độ gì là muốn đón tiếp, tai đeo tai nghe nghe nhạc từ đt nữa. Chắc quán vắng nên chán nghe nhạc mình ko nói nhưng nhìn mặt rất kiểu thái độ kiểu tại sao lại vô ăn. Rất kiểu muốn đuổi khách.
•Quán này khác với những quán pizza hut mình từng ăn. Quán giống kiểu take away tự phục vụ. Đc cái có máy refill nước ngọt nên cũng ok. Mỗi quán mô hình mỗi khác
•Bánh pizza ăn ngon, mì Ý dở ko có topping gì nha. Nước ngọt uống đã đời
•Lại đến em gửi xe. Lúc ra về từ trên tầng đi xuống thì đã thấy em í chui vào trong ngồi (chỗ khách đợi mua mang về) nhắm mắt, nghe nhạc lim dim. Mình phải tự để thẻ lên bàn cho nó rồi bước ra mà nó cũng ko có động tĩnh gì muốn hé con mắt lên nhìn. Wtf ko lẽ mình chụp hình lại cho quản lý nó xem thì kỳ nhưng đi làm thì có trách nhiệm tí đi. Nói thật là nhìn như cô hồn. Đề nghị pizza hut xem lại, có thể kiểm chứng camera những gì mình nói, chứ mình ko muốn chụp lại nhưng mướn nhân viên như vậy làm giảm lượng khách thì thật tội pizza hut.
Pizza ở đây ăn ngon. Vỏ bánh dày, mềm, ăn chung với nhân xúc xích thì tuyệt. Thích nhất phần áp dụng mua 1 tặng 1 mang về cho khách hàng. Và tùy theo ngày mà có được ưu tiên khuyến mãi
Pizza Hut có vị khác với Dominos Pizza ở chỗ vị của nó đậm đặc hơn, nhưng theo em thấy cả hai loại đều ngon và có sức hút riêng.
Không gian rất sang chảnh. Đợi cũng không lâu lắm và nhân viên phục vụ lịch sự hòa nhã.
Nếu ko đi nhiều người thì đừng bao giờ kêu pizza nhân nhồi nhé. Ăn bể bụng luôn đó. Nói giỡn thôi ❤
Thương hiệu có tiếng mà buôn bán quá tệ, các bạn bán thương hiệu cho khách ăn, hay bán thức ăn, nếu các bạn bán thương hiệu thì tui kg dám nói gì nữa, còn nếu bán thức ăn, làm ơn hãy buôn bán cho đàng hoàng có tâm chút.
Gọi piza cơn lốc hải sản, trên hình tôm mực có đủ, giao cái bánh kg có 1 con tôm, mực thì 6 miếng bánh, mỗi miếng bánh 1 miếng mực, hẹn 30phut, mà 1 tiếng chưa thấy bánh đâu, phải gọi lại nhắc, 15 phút sau mới có bánh
Đồ ăn như bị ế cất tủ lạnh xong đem ra hâm lại cho khách.
Bảo vệ thì có như không :)
Đi hôm 21/05 lúc 20h30. 1 bàn 4 người. Sẽ lấy đủ 4 nick vô review :)
Lúc trước đi Hut ở***ăn đâu có kinh khủng như vậy.
Sẽ quay lại nhưng ở chi nhánh khác, còn chỗ này thì bye
Không bao giờ gặp lại :)
Đi ăn hôm 22/05 lúc tầm 20h30. Dự định là đi ăn pizza Company mà do quán đóng cửa nên chạy qua Hut đối diện. Quán vắng tanh. Tất cả mọi thứ đều bình thường trừ đồ ăn. Kêu combo 429k, mà nhìn đồ ăn đem ra chả muốn ăn, ko bằng 1 góc Company.
ĐỒ ĂN THÌ NGUỘI LẠNH
GÀ BỞ NHƯ ĐỂ MẤY NGÀY
MIẾNG PIZZA NHÌN NGHÈO NÀN
MÌ Ý THÌ THÔI KHÔNG DÁM NÓI NHÌN NHƯ MÌ XÀO THỊT, KHÔ KINH DỊ, BÒ XAY MÀ TƯỞNG BÒ VIÊN CHIÊN
Được mỗi cái khoai tây chiên là ăn được.
VÀ ĐẶC BIỆT LÀ SPRITE CHẢ CÓ TÍ GA NÀO.
BẢO VỆ NGỒI BẤM ĐIỆN THOẠI, ĐEO TAI NGHE, AI LÀM GÌ THÌ LÀM, XE AI MUỐN DẮT THÌ DẮT?????
Hèn gì bên Company hay 4Ps quán lúc nào cũng đông.
Hôm nay mình đặt pizza lúc 17h28, nhân viên giao hàng hẹn 45p (18h15) sẽ giao đến nhà. Đến 18h45 vẫn chưa thấy giao hàng, mình gọi lại thì nhân viên bảo đã đi giao rồi, sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Mình tưởng họ sẽ gọi lại để cho mình biết lý do giao trễ, và thời gian phải đợi đến khi nào. Nhưng đợi tiếp đến 19h cũng chẳng thấy hàng đâu, cũng chẳng thấy ai báo lại vì sao không giao hàng. Mình phải gọi lại lần nữa và hủy đơn hàng luôn. Mất 1h30p ngồi đợi đồ ăn. Thất vọng với cách làm việc của Pizza Hut.