Nằm ngay dưới tầng trệt của HG Plaza, xung quanh chưa có nhiều hàng quán nên quán Pizza này là ưu tiên cho những ai trót mê lên Cgv HG xem như mình >< Không gian không quá lớn nhưng cảm giác khá ấm cúng lại yên tĩnh. Chỗ này hình như cũng mới khai trương thôi nên đồ đạc thoang thoảng mùi gỗ mới :)
Menu lựa chọn hàng đầu của mình là Pizza viền phô mai, ăn siêu ngon, cheese thơm bùi số 1, ăn mê tít cơ mà lại rất dễ ngấy, chén đến miếng 2 là cảm giác đầy lắm luôn. Khoai thì không có gì đặc sắc thâm chí là hơi ỉu, súp rau củ thanh ngọt dễ ăn. Đồ lên không nhanh không chậm tầm đâu 9-10', nhân viên cũng nhiệt tình niềm nở. So với hệ thống thì không có gì khác biệt hết, vẫn mê em cheesy thật nhiều hehe
Lần đầu ăn pizza hut, order size nhỏ mà k ngờ nó nhỏ dã man thiệt ???? đế bánh giòn rụm, tôm ăn mềm nhưng vị tôm k đậm ăn cị k giống tôm tươi mua về làm cho lắm, mực ngon, pho mai cũng kha khá.
Đánh giá khách quan độ ngon là 8.5 đ nhưng ăn vào cảm giác bụng vẫn chưa có gì ý ???? trong khi đó mình thuộc dạng rất nhanh no.
Giá gốc suất bé tý này là 115k, hên có mã giảm qua gojek còn 72k, chứ k thì khá là mắc.
Lần đầu ăn pizza hut, order size nhỏ mà k ngờ nó nhỏ dã man thiệt ? đế bánh giòn rụm, tôm ăn mềm nhưng vị tôm k đậm ăn cị k giống tôm tươi mua về làm cho lắm, mực ngon, pho mai cũng kha khá.
Đánh giá khách quan độ ngon là 8.5 đ nhưng ăn vào cảm giác bụng vẫn chưa có gì ý ? trong khi đó mình thuộc dạng rất nhanh no.
Giá gốc suất bé tý này là 115k, hên có mã giảm qua gojek còn 72k, chứ k thì khá là mắc.
Mình đi xem phim xong ra quán ngồi xả stress, được hôm tâm trạng quá, chứ bình thường cũng không hay qua Pizza Hut đâu. Có hai lý do, một là đắt và hai là không được chụp ảnh. May là hôm nay nhân viên không thu máy, hoặc bên này không bất lịch sự như bên Pizza Hut IPH. Quàn náy nằm ở tầng hầm, nhô ra sàn Hồ Gươm Plaza, nếu đợi ai ngồi ở đây, bạn của bạn nhìn từ bên ngoài thấy bạn ngay. Đồ ăn làm cũng ngon, xúc xích ăn rất ấn tượng, mặc dù hơi bị đắt. Không gian bên trong sạch sẽ và sáng, quán mở khuya, đi xem phim muộn cũng có thể vào ngồi được.
Vừa ăn xong " rì viu" cho nóng ????????????
Vị trí : ngay tầng 1 hồ gươm plaza, Hà Đông nhưng mấy nay đang bị mấy quầy bánh trung thu bên ngoài che mất, phi lên vỉa hè đi vòng ra sau là thấy.
Giá cả : mì ý tầm 109K trở lên, salad từ 69K, pizza cũng đắt tầm 69-109K cỡ bé có 4 miếng, giờ mua mang về lúc nào cũng có mua 1 pizza cỡ lớn và vừa + 1 nước được tặng 1 pizza cùng cỡ, có khuyến mại thì giá cũng được.
Chất lượng : đa dạng về thực đơn có cả salad, súp, mì các món ăn kèm và tất nhiên là pizza. Salad cá ngừ mình thấy ăn ngon, mì ý thì bình thường, pizza đế hơi dày ăn nhanh ngấy và hơi mặn so với khẩu vị của mình.
Phục vụ : nhân viên phục vụ bình thường.
Không gian : chỗ này không gian bé thôi nhưng được cái trông sạch sẽ
Vừa ăn xong " rì viu" cho nóng ???
Vị trí : ngay tầng 1 hồ gươm plaza, Hà Đông nhưng mấy nay đang bị mấy quầy bánh trung thu bên ngoài che mất, phi lên vỉa hè đi vòng ra sau là thấy.
Giá cả : mì ý tầm 109K trở lên, salad từ 69K, pizza cũng đắt tầm 69-109K cỡ bé có 4 miếng, giờ mua mang về lúc nào cũng có mua 1 pizza cỡ lớn và vừa + 1 nước được tặng 1 pizza cùng cỡ, có khuyến mại thì giá cũng được.
Chất lượng : đa dạng về thực đơn có cả salad, súp, mì các món ăn kèm và tất nhiên là pizza. Salad cá ngừ mình thấy ăn ngon, mì ý thì bình thường, pizza đế hơi dày ăn nhanh ngấy và hơi mặn so với khẩu vị của mình.
Phục vụ : nhân viên phục vụ bình thường.
Không gian : chỗ này không gian bé thôi nhưng được cái trông sạch sẽ
Quán pizza hut nằm trong hồ gươm plaza quận Hà đông ngay mặt tiền nên dễ thấy. Quán nằm ngay tầng 1 khá to và rộng. Quán sạch sẽ thoáng mát, nhán viên khá lịch sự, phục vụ chuyên nghiệp. Mình gọi bát súp 39 k giá khá chát. Súp được để trong hộp nhựa đóng nắp sạch sẽ nên nóng lắm không lo nguội. Súp thì cũng không nhiều chỉ có rau củ thái lựu với nước không có gì đặc sắc, nhàn nhạt vừa ăn, nói chung chỉ có rau không có gì hơn, goin cái này đúng là phí tiền
Hôm trước mình có ăn pizza 29k ở royal khá ngon, nhiều nhân, xốt ngoài mong đợi.
Hôm đi xem phim tiện ăn ở Hồ Gươm Plaza thất vọng lắm, bánh nướng khô, bột lên men mùi nồng, cũng ko có lớp xốt béo ngậy, nhìn siêu chán.
Bàn ghế cũng ko đc sạch sẽ lắm, đi rửa tay vòi nước có vấn đề nước nay tung toé.
Trong ảnh là pizza dứa và thịt nguội cùng với món khai vị là bánh mì bơ tỏi kèm khoai tây chiên với cá viên và sốt mayoine. Pizza hurt có pizza đế dày viền gấp đôi phô mai ăn vừa thơm vừa ngon vừa ngậy. Các món ở đây đều bắt mắt và được trình bày theo phong cách kiểu tây âu nhìn rất thích.
Giá cả hơi chát so với các bạn sinh viên nhưng nhớ không nhầm thì thứ 2 có chương trình mua 1 tặng 1 bánh áp dụng khi mang về ^^
Pizza hurt thì nổi tiếng rồi nên cũng rất đáng thử nhé
Thích cái là thứ 2 ở đây có khuyến mĩa mua 1 tặng 1 :)) quán vị trí đẹp, lần đầu aen pizza nên ko biết nhận xét thế nào nhưng cũng khá ưng. Đợi hơi lâu nhưng phục vụ nhiệt tình, điều hòa mát lạnh cả wifi nữa :))
Mò mẫm tận dưới này vì lỡ trót muốn đi xem phim nơi xa xôi. Nằm ngay dưới cạnh Hồ Gươm Plaza và là nơi duy nhát có thể ăn uống được vì xung quanh chẳng có hàng quán gì ngoài một cái Restaurant và một quán bán phở. Mình không thích Pizza Hut ở Vincom do quá đông nên thành ra ăn ở đây lại thấy thoải mái. Nhân viên phục vụ nhanh, tốt và rất niềm nở. Không như ở Vincom, báo hại mình chờ gần tiếng đồng hồ mà 02 đứa chỉ được ăn mỗi 01 cái bánh pizza, sau đó thì ngồi không nhìn ngắm mọi người ăn. Hôm ấy bực lắm nhưng rồi cũng qua vì chả muốn làm to chuyện. Bù lại ở Hà Đông được no nê, phê pha và bị ưng. ^^
Bánh pizza viền phô mai ngon tuyệt cú mèo, nhưng mà công nhận ngấy thật do bánh to quá. Mình ăn combo nên có 01 bánh, khoai tây chiên và soup rau củ cộng coca. Tưởng vắng thế mà cuối cùng đến khoảng 19h thì cũng rục rịch khách kéo tới. Quán vẫn còn đồ trang trí Noel, chắc để kéo dài đến hết tết Âm luôn cho rực rỡ. Nói chung túm lại là ngon, no. Nhưng có điều lại đang bị hiệu ứng take away nên phải order tại bàn và uống cốc nhựa dù là ăn tại quán. Chỉ có chê bai vài điểm đó còn lại tạm thời là ưng. Sẽ quay lại vào một ngày nắng đẹp vì giờ lạnh quá không đi xa nổi, để cảm nhận cho lần quay trở lại.
Mặc dù ăn ở rất nhiều quán pizza nhưng mình thấy pizza hut là ổn nhất. Pizza ngon, giá cả hơi đắt. Mình ăn no căng bụng. Phục vụ bình thường. Nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn. Nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, tốt tính, mình hỏi mấy câu đâu đâu mà cứ dạ dạ vâng vâng, lịch sự, lễ phép, nói chung là khá hài lòng. Pizza Hut từ lâu đã là một cửa hàng mà mình luôn ưa thích, mình thấy thỏa mái, hài lòng mỗi khi ghé thăm, sẽ tới lần tiếp
Mặc dù ăn ở rất nhiều quán pizza nhưng mình thấy pizza hut là ổn nhất. Pizza ngon, giá cả hơi đắt. Mình ăn no căng bụng. Phục vụ bình thường. Nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn. Nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, tốt tính, mình hỏi mấy câu đâu đâu mà cứ dạ dạ vâng vâng, lịch sự, lễ phép, nói chung là khá hài lòng. Pizza Hut từ lâu đã là một cửa hàng mà mình luôn ưa thích, mình thấy thỏa mái, hài lòng mỗi khi ghé thăm, sẽ tới lần tiếp
Vì đã review rồi nên bây giờ mình viết về món mình đã ăn hôm qua.
Nhóm mình đi 4 người và gọi theo chương trình mua 1 tặng 1. Gọi 1 pizza 8 miếng (cỡ L) là 239k. Nếu trả thêm 59k sẽ có thêm 1 nước ngọt Coca, Fanta, Sprite tùy chọn (loại 1.5l) và 1 salad chay và 1 pizza 8 miếng nữa.
Nhóm mình chọn
- Pizza cá ngừ
- Pizza tôm sốt bơ tỏi
Đều đế thường vì hôm qua hết đế dày.
(Có 3 loại pizza là premium, classic và basic. Premium ngon lắm nhưng đắt nhất. Classic thì cơ bản rồi. Còn basic là hawaiian với cả vege).
Pizza cá ngừ rất rất ngon còn pizza tôm sốt bơ tỏi mình thấy ngon bình thường không quá ấn tượng. Salad chay chỉ là chút rau diếp, thêm tí cà chua bi và ngô ngọt, với giấm trộn lên thôi. Tuy nhiên ăn cũng ổn.
??? Mình thấy ở đây hay có nhiều chương trình khuyến mãi lắm. Nhìn menu combo cũng đủ chóng mặt ý.
- Nhân viên vẫn cực kì ok rồi. Tư vấn nhiệt tình.
- Không gian ấm áp, khá sang trọng. Vẫn đủ riêng tư. Có chỗ rửa tay nhưng không có toilet. Để xe ngay bên ngoài có người trông.
Đây là lần đầu ăn Pizza ở Pizza Hut.
? Vị trí: dễ tìm. Ngay mặt tiền Hồ Gươm Plaza. Có chỗ để xe.
? Không gian: Nhỏ thôi nhưng ấm cúng. Cực hợp với một ngày mưa tụ tập bạn bè như hôm nay.
? Đồ ăn: Mình không order nên không rõ lắm. Nhưng hình như mua 1 tặng 1. Nhóm mình mua 1 pizza hải sản và được tặng 1 pizza thịt băm gì đó. Pizza hải sản là món pizza ngon nhất mình từng ăn gần đây. Bánh to, nóng hổi. Lớp bột giòn rụm. Nhiều phô mai. Nhân hải sản cũng rất ngon. Còn bánh thịt băm ăn ổn nhưng không ấn tượng nhiều lắm.
? Giá cả: 400k/2 cái. Nhóm mình 6 người. Mỗi người được khoảng 2 miếng. Ăn vừa đủ no. Thêm chai sprite lớn 17k là đủ cho bữa tối.
? Nhân viên: Ít nói nhưng nhẹ nhàng, lễ phép, nhanh nhẹn nữa.
~ Chắc mình sẽ quay lại khi có dịp.
Hôm thứ 3 có khuyến mãi mua 1 tặng 1, chị bạn mình có mời mình đi ăn. Nói chung là chán, chán nhiều thứ. Không gian thì chắc không đẹp vì gần như là tầng hầm, và rất hỗn loạn mất trật tự. Cái này minh hiểu vì nhà hàng pizza mà. Bọn mình gọi 1 vị bò 1 vị hải sản, phục vụ mang nhầm đến 2-3 lần. Và cuối cùng thì vẫn thành 2 vị bò. Vỏ pizza không thơm và phải nói là ngấy ngất ngây với phô mai (mình chưa ăn pizza ở đâu mà ngấy phô mai thế này luôn). Nhân pizza thì cũng ổn thoo chứ không ngon. Thôi đã mất công mất tiền thì cũng ngồi nhâm nhi nói chuyện ăn uống và cũng chẳng buồn check in sống ảo gì luôn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bước chân vào hệ thống Pizza Hut.
Đi ăn ở quán trong dịp quán có chương trình pizza size S chỉ 29k từ t2-t6 từ 10h-16h? trước khi đi cũng xem review kĩ lưỡng lắm thấy nhiều cơ sở bị chê tệ hại nhưng thôi cứ đi thử xem sao!
Thì đây là cơ sở ở Hồ Gươm Plaza Hà Đông, cửa hàng cũng tương đối nhiều chỗ nhưng đi vào giờ cao điểm sẽ hơi chật!
Lúc chưa ăn mình đã nghĩ thôi tiền nào của ấy không nên hi vọng nhiều ? nhưng..như m.n thấy thì bánh trông khá đầy đặn, vị cũng vừa, có điều hơi ít phomai. Mình thích ăn phomai nên thấy hơi thiếu ? nhưng xét tổng thể 29k như này là ổn! M.n có thể đến ăn nhé ?
Mình thì mình mê Pizza lắm, nhưng vì chơi cùng với mấy đứa sợ béo nên hay có đôi lúc muốn bấm bụng ăn một mình cho xong, vì thế deal Pizza bé xinh 29k là thích hợp nhất với mình ?
? Chất lượng dịch vụ: Quán ở ngay mặt đường nên là dễ tìm lắm, nhưng mỗi tội bé xíu xiu mà thường hay đông. Cơ mà nếu lúc nào đi vắng vắng thì cũng dễ thương, ấm cúng.
? Chất lượng đồ ăn: Nói chung bánh ở Pizza Hut có một đặc trưng là đế dày, ăn ngập miệng luôn. Dù mình hay săn pizza 29k bé tí xíu nhưng bánh vẫn rất ngon, nhiều nhân, nóng, mềm, thơm nhé. Mình recommend Pizza nhân bò, hoặc xúc xích, đậm đà, chuẩn vị, ăn thích lắm, còn hải sản chắc do không hợp nên thấy nhạt nhòa, mà ít ít sao ấy.
? Về giá tiền thì lúc bình thường Pizza Hut cũng không rẻ nhưng hay có ưu đãi hơn các hãng khác, mua 1 tặng 1 nè, ... cũng hay có Pizza 29k, 49k, 69k nên đôi lúc muốn ăn cứ vòng ra Pizza Hut ăn cũng rất được. Vừa túi tiền mà lại no căng. Ăn bánh mì bơ tỏi, và khoai tây chiên kèm deal thì cũng được giảm giá nhé.
Bạn nào hay có thói quen ăn một mình như mình, thì cứ follow page Pizza Hut bật thông báo bài viết, khi nào có deal thì triển thôi nha. Ảnh đều là do mình tự chụp ^^ Không lo review giả đâu nhé ❤
Hai đứa đi ăn rồi mà hắn kêu đói nên ghé pizza company ăn tạm đợi lên xem phim :3 đúng là pizza com km quanh năm :))))) gọi chiếc pizza size bé và 1 nước :3 chắc là lần gọi ít đồ nhất trong lịch sử ăn uống của m, pizza ok, nước vẫn vậy, mỗi tội nhân viên hơi lề mề, mãi k dọn đồ lâu lâu mới thấy đồ order
Giá rẻ, tính tiền thấy mát lòng mát dạ :) cơ mà phải nghĩ cho kĩ, order các b nhân viên chốt nhanh dã man, à thôi định đổi mà muộn mất oy
Chắc đợi hnao t2 qua ăn mua 1 tặng 1 :v
Hôm mình đi ăn pizza với anh, gọi set 1 gồm 1 pizza loại vừa ( mình gọi hải sản, size vừa, đế mỏng, viền phomai), 1 khoai tây chiên, 2 nước. Hình như quán làm sẵn bánh rồi, chỉ đợi khách order rồi nướng lại bánh, mình thấy hương vị cũng bình thường, ko có vị gì rõ rệt cả, khoai tây nhạt và k đc giòn lắm. Hai người ăn gắng hết suất pizza còn khoai tây mang về. Mình ko đc hài lòng lắm về món ăn còn không gian thì ấm áp, nhân viên khá nhanh nhẹn.
Mỗi lưc cuối tuần lười nấu nướng thì cả nhà thường đặt pizza về ăn. Quán này gần nhà, cuối tuần lại hay có chương trình mua 1 tặng 1 khi đến mua mang về.
Nghe nhân viên bảo loại to ngon nên cũng nghe theo. Pizza hải sản cả hai bánh đều thơm, rất nhiều phomai, vì chọn đế dày nên ăn khá nhanh no. Cả combo đos kèm thêm 1 chai coca bự là 300k. Tính ra khá rẻ nếu mua lẻ. Mình thấy vị ngon, vừa miệng. Đúng là loại to thì ngon hơn nhiều
Mỗi lưc cuối tuần lười nấu nướng thì cả nhà thường đặt pizza về ăn. Quán này gần nhà, cuối tuần lại hay có chương trình mua 1 tặng 1 khi đến mua mang về.
Nghe nhân viên bảo loại to ngon nên cũng nghe theo. Pizza hải sản cả hai bánh đều thơm, rất nhiều phomai, vì chọn đế dày nên ăn khá nhanh no. Cả combo đos kèm thêm 1 chai coca bự là 300k. Tính ra khá rẻ nếu mua lẻ. Mình thấy vị ngon, vừa miệng. Đúng là loại to thì ngon hơn nhiều
Sao dạo này Pizza Hut làm ngon hơn nhiều thế nhỉ? ❤️ Hôm trước tớ order pizza hải sản về ăn max hợp vị luôn. Không biết là lâu rồi chưa ăn không nhớ vị hay sao mà lúc đấy còn suýt cảm động phát khóc ?
Cơm rang của Pizza Hut luôn ngon đến miếng cuối cùng rồi. Cơm có nhiều nhân nhưng hơi ít nói chung ăn vẫn còn thòm thèm ?
Có một lưu ý là đừng gọi đế nhồi phô mai nhé. Cứ nghĩ đế cắn phập vào lòi ra bao nhiêu phô mai hoá ra nó chỉ được phết một lớp phô mai mỏng lên thôi, như kiểu phết ít trứng lên bánh ý ?
Đây là lần đầu mình ăn ở Pizza Hut
- Đồ ăn: mình order 1 suất 49k:
+1 pizza xúc xích size S, 1 súp rau củ và 1 nước (Coca)
+ Pizza: mình lấy loại giòn xốp, đế bánh khá dày, hơi ít phomai, ncl mình thích ăn kiểu đế này nhưng có nhiều topping hơn thì tốt (thôi tiền nào của nấy)
+ Súp: tệ hại kinh khủng, không hiểu sao nhưng mình thấy vị nó khá là đắng, không ngon
+ Coca: lon, không bàn nhiều :)
- Khung cảnh:
+ Bài trí khá đẹp, thoáng, nếu bạn ưa sống ảo thì đây là 1 chỗ tốt
+ Điểm trừ là lối vào của cửa hàng nhỏ và khó tìm, mình đi lại mấy lần mới thấy cái đường nhỏ nhỏ
- Phục vụ: các bạn phục vụ nữ ở quầy ord và tính tiền khá dễ thương và nhanh nhẹn, tuy nhiên ở khu trong của bếp vẫn có tiếng quát nạt cãi nhau vọng lên trên, khá bất lịch sự
Nói chung là phục vụ tốt, khung cảnh đẹp, tiền nào của nấy, sẽ còn quay lại.
Đây là lần đầu mình ăn ở Pizza Hut
- Đồ ăn: mình order 1 suất 49k:
+1 pizza xúc xích size S, 1 súp rau củ và 1 nước (Coca)
+ Pizza: mình lấy loại giòn xốp, đế bánh khá dày, hơi ít phomai, ncl mình thích ăn kiểu đế này nhưng có nhiều topping hơn thì tốt (thôi tiền nào của nấy)
+ Súp: tệ hại kinh khủng, không hiểu sao nhưng mình thấy vị nó khá là đắng, không ngon
+ Coca: lon, không bàn nhiều :)
- Khung cảnh:
+ Bài trí khá đẹp, thoáng, nếu bạn ưa sống ảo thì đây là 1 chỗ tốt
+ Điểm trừ là lối vào của cửa hàng nhỏ và khó tìm, mình đi lại mấy lần mới thấy cái đường nhỏ nhỏ
- Phục vụ: các bạn phục vụ nữ ở quầy ord và tính tiền khá dễ thương và nhanh nhẹn, tuy nhiên ở khu trong của bếp vẫn có tiếng quát nạt cãi nhau vọng lên trên, khá bất lịch sự
Nói chung là phục vụ tốt, khung cảnh đẹp, tiền nào của nấy, sẽ còn quay lại.
Lại cái tội đi xem phim nên phải tìm chỗ ăn nên ghé vào đây
+ địa điểm: ngay tầng trệt của Hồ gươm plaza
+ Không gian : Bé tí, hơi chật. Hỏi nv mới biết do quán này chủ yếu phục vụ khách giao tận nơi
+ Chất lượng: Cũng như các quán pizza khác nhg có 1 sự bực bội ko hề nhẹ là menu ở đây ít hơn chỗ khác nhiều. Cũng vì lý do chủ yếu là delivery (do em nv giải thích thế)
Hôm thứ 2 mình có oder về 1 Pizza Tôm Xốt Bơ Tỏi và 1 Mỳ ý Hải sản xốt tiêu đen. Hàng giao chậm hơn so với lúc đặt tầm 90 phút( cách có 1km ???? ). Cá nhân mình thì thấy Mỳ ý rất ngon còn pizza vị cũng bt, ko nổi bật lắm hơn nữa mình nghĩ nhà hàng nên để mấy gói xốt cà chua vào trong hộp pizza thì tiện và hợp lí hơn ????
Hôm thứ 2 mình có oder về 1 Pizza Tôm Xốt Bơ Tỏi và 1 Mỳ ý Hải sản xốt tiêu đen. Hàng giao chậm hơn so với lúc đặt tầm 90 phút( cách có 1km ? ). Cá nhân mình thì thấy Mỳ ý rất ngon còn pizza vị cũng bt, ko nổi bật lắm hơn nữa mình nghĩ nhà hàng nên để mấy gói xốt cà chua vào trong hộp pizza thì tiện và hợp lí hơn ?
Mình có gọi 1 piza cỡ vừa và 4 cánh gà 89k. Mình cứ ngỡ cánh gà k quá to nhưng vừa phải nhưng khi nv mang ra tận bàn mới thấy nó siêu to như ngón tay cái. Mình thấy menu quảng cáo 4 chân gà 59k nhưng thực tế là 89k. Piza thì k có gì đặc sắc. Nói chung là siêu siêu đắt chứ k phải đắt bình thường. K nên đến lần 2 còn bạn nào chưa đến thì đừng nên đến
Mình có gọi 1 piza cỡ vừa và 4 cánh gà 89k. Mình cứ ngỡ cánh gà k quá to nhưng vừa phải nhưng khi nv mang ra tận bàn mới thấy nó siêu to như ngón tay cái. Mình thấy menu quảng cáo 4 chân gà 59k nhưng thực tế là 89k. Piza thì k có gì đặc sắc. Nói chung là siêu siêu đắt chứ k phải đắt bình thường. K nên đến lần 2 còn bạn nào chưa đến thì đừng nên đến
Mình thường xuyên ăn ở đây nhưng lần gần nhất qua thì có 1 bạn thu ngân phục vụ với thái độ khó chịu, lạnh lùng và mặt cau có trong khi mình mất rất ít thời gian để gọi món.
Mình thường xuyên ăn ở đây nhưng lần gần nhất qua thì có 1 bạn thu ngân phục vụ với thái độ khó chịu, lạnh lùng và mặt cau có trong khi mình mất rất ít thời gian để gọi món.
Trong các thương hiệu pizza mình từng ăn thì Pizza Hut là nơi mình cảm thấy ổn nhất. Có một lần đi xem phim ở CGV Hồ Gươm Plaza nên xuống luôn tầng 1 ăn thử. Mình gọi combo cho 2 người, gồm 1 bánh size vừa, 1 salad, 1 cơm chiên và 2 lon pepsi.
- về hình thức: quán khá nhỏ, nhưng bù lại trông rất ấm cúng. Món ăn rất bắt mắt.
- về nội dung: nhân viên phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon, chờ khoảng 10 phút là bánh đã nằm trên bàn chờ mình choén thôi.
- về giá cả: mình gọi combo nên có tiết kiệm hơn một chút, 2 người khoảng 300k. Bình thường nếu mình gọi thêm khoai tây chiên thì rơi vào gần 400k. Giá ổn cho 2 người nếu ăn pizza.
Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần ????????????
Trong các thương hiệu pizza mình từng ăn thì Pizza Hut là nơi mình cảm thấy ổn nhất. Có một lần đi xem phim ở CGV Hồ Gươm Plaza nên xuống luôn tầng 1 ăn thử. Mình gọi combo cho 2 người, gồm 1 bánh size vừa, 1 salad, 1 cơm chiên và 2 lon pepsi.
- về hình thức: quán khá nhỏ, nhưng bù lại trông rất ấm cúng. Món ăn rất bắt mắt.
- về nội dung: nhân viên phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon, chờ khoảng 10 phút là bánh đã nằm trên bàn chờ mình choén thôi.
- về giá cả: mình gọi combo nên có tiết kiệm hơn một chút, 2 người khoảng 300k. Bình thường nếu mình gọi thêm khoai tây chiên thì rơi vào gần 400k. Giá ổn cho 2 người nếu ăn pizza.
Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần ???
Bánh ở đây từ lúc mình chuyển đến khu này thì xếp hạng nhất vẫn cứ là bánh chảo đế vua đã ngừng bán :( . Và giờ thù chỉ có thích mỗi cái bánh be bé này mà phải loại đế giày cơ ăn mới đã ?? . Bánh ở đây đã ăn rồi thì ăn nơi khác hơi ngại ?? . Các cơ sở khác k biết mn sao chê loại bé này chứ mình thấy rất ngon ở cơ sở này luôn ý
Piza hut big c hồ gươm plaza . Bánh ở đây đang có đợt KM mua mang về đc mua 1 tặng 1 . Bánh ở đây mình ăn thì ngon nhất vẫn cứ là bánh hải sản cả loại truyền thống và loại mới ra đều ngon
Viền xúc xích thì . Xúc xích giòn ngon. Ăn nói chung là phê . Ngày trước ở royal nên cứ lười nấu ăn là chạy xuống khu thương mai ăn . Có 1 hôm đổi gió ăn piza hut và cạch đến gìa k ngon lành gì . Vậy mà chuyển nhà xuống hà đopng . Thử ăn lại xem như nào thì phải nói k phí tiền . 2 vợ chồng mà 2 bánh to như này đấy ]] . Ăn nguyên ngày luôn
Ở tầng 1 của hồ gươm plaza. Quán khá là rộng rãi thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiệt tình :D. Ngày trước ko thích pizza vì ăn ở một số chỗ thấy ngấy và ko ngon. Cơ mà đi ăn 1 lần ở đây bị mê luôn. Đế bánh dày và giòn, nhân nhiều, ngon. Ăn hoài ko ngấy. Mọi ngày mình ăn ít mà hnay ăn đc nửa cái pizza cỡ vừa :)))). Chắc chăn sẽ quay lại. Là 1 địa điểm tuyệt vời bên khu Hà Đông để hẹn hò
Cuối tuần đổi món với Pizza Hut ?
Lại đang áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 cho pizza cỡ lớn và pizza cỡ vừa . Note : chỉ áp dụng cho khách mua mang về hoặc oder ship thôi chứ k áp dụng tại quán.
Nhà gần lên qua chọn lấy cho hứng khởi.
- 1 pizza cỡ vừa bò không rau 169k
- 1 coca cola 330ml 29k
+ được tặng 1 bánh tuỳ chọn : 1 pizza cỡ vừa vị gà cay.
15 phút chờ đợi lượn quanh quanh rồi vào lấy về nhà choén ??
Có nâng cấp viền 3 vị - thêm 109k. Thôi đắt quá ăn bình thường thôi vậy ???
Pz Hut mở xuyên Tết lun ?? đi qua 1 tỉ lần có lẻ nhưng hnay mới vào thử í. bọn mình đi 2 đứa nên gọi luôn combo 2 người ăn: 1 bánh vừa (mình ord nhân thanh cua gà) + 2 súp + 1 salad. Bánh thơm, khá ngon nhưng hơi khô. còn súp thì chỗ nào cũng như chỗ nào, nước nhạt toẹt + rau củ cắt vuông nổi lềnh phềnh.. + hạt tiêu + bọt mỡ :v thôi thì may có cái bánh ngon vớt vát ??? các bạn nv thì nhanh nhẹn nhiệt tình r, cả bác trông xe cũng vui tính cơ ?
Mình mới ăn ở đây. phục vụ chả ra làm sao cả. mình đi ăn trưa gần nhà mặc quần lửng áo phông mà phục vụ ở đây khinh ra mặt. không tư vấn. mà lại tư vấn cho người đi sau mình ăn mặc sang trọng. mình gọi set 1 tặng 1 thì gọi xong đồ thì phục vụ nói là sét đồ chỉ dành cho gọi đồ hoặc mang về nhà. trước mình hỏi thì không đk nói gì. nói chung là đi ăn mà không ngon với ức chế
hôm nọ mua pizza khuyến mại 1 tặng 1 vị cá ngừ thanh cua. phải nói là thứ kinh tởm nhất từng nhai. cà ngừ khô khốc thanh cua nhạt nhẽo bánh thì vừa dày vừa cháy. salad và súp đi kèm thì nguội và héo. thái độ phục vụ của nhân viên khó chịu mặt lạnh với khách hàng, khi khách hàng hỏi mật khẩu wifi thì tỏ ra khó chịu. phục vụ lâu và ko đem sốt và tương ra cho khách. mình thề đây là lần cuối cùng ghé qua đây và chúc các bạn sớm phá sản:)
Mình hay gọi đặt mang về , một phần là lười đi, một phần không gian ở đó cũng bé.
Hôm đấy có đặt 1 pizza đế dày nhân viền phômai jambong xông khói và mua thêm 2 lon nước được tặng 1 pizza nữa , mình lấy thập cẩm.
Ăn ngon lắm, vốn yêu pizza nên mình ăn ở nhiều nơi nhưng cảm thấy pizza hut vẫn ngon nhất.
Salad cá ngừ ngon, spaghetti hải sản k được ngon bằng quán ở royal nhưng pizza ở đây mình thấy ngon hơn ở royal. Nhân viên thân thiện nhưng tầm trưa thường bị hết bàn, đông nên order đồ phải đợi hơi lâu :(