Mình thấy khoảng 250k thì ăn được 4 người (mua 1 tặng 1 bánh vừa) và download thêm apps được tặng 1 khoai tây chiên/salad
Nhưng không phải branch nào cũng có mua 1 tặng 1 áp dụng cho khách eat-in, có nhiều chỗ chỉ áp dụng delivery thôi nên bạn nên hỏi kỹ
Càng ngày càng chán :((
Tối hôm trước, thèm ăn pizza quá mà lúc đó đã gần 10h, không chạy đi đâu kịp nên đành bấm bụng gọi pizza hut. Vẫn biết là pizza hut chỉ bán pizza kiểu công nghiệp, nhưng cũng không ngờ càng ngày đồ ăn càng dở. Mỳ ý của mình toàn là mì, không thấy sốt đâu, mà vị thì ăn cực chán, sốt đi đường sốt mì đi đường mì không hề thấm 1 xíu nào, chắc còn tệ hơn ở nhà tự nấu. Pizza thì như hình, toàn bột là bột, nhân ăn cũng chán nữa :((
Gần 10h đêm tự dưng em mình thèm pizza, thế là mình phải lặn lội đi mua cho nó ăn. Mình ghé qua đây cũng chỉ cầu may thôi vì không nghĩ quán còn mở cửa, nhưng may quá vẫn nhận khách.
Mình gọi hai cái pizza, nhân viên cũng hướng dẫn là phải đợi hơi lâu, mình cũng ok. Nhân viên hỏi có muốn upsize không, bạn ăn nhiều đi bên cạnh mình đồng ý ngay. Upsize thì thêm được một salad với 20k, một chai nước ngọt... Đồ ăn ăn ok, nhưng salad ăn chán kinh khủng, đúng nghĩa 1 hộp có vài cọng rau với 2 miếng cà chua. Botay.
???? Pizza Hut ????
Hmmm, không biết sao mà nói đến brand này là thấy bức xúc kinh khủng luôn :) Bất kể lúc đó mình đã bỏ ra 40k để ăn Pizza khuyến mại, hay một bữa ăn 300 - 400k cho ngày thường thì mình đều cảm thấy bị lừa dối :)
Tất cả những gì ghi nhớ trong đầu mình là những chiếc Pizza không toppings -.-' Bánh có thể có tí cheese, nhưng ví như nhân hải sản với 2 - 3 miếng thanh cua cắt nhỏ, 1 - 2 con tôm, 2 - 3 miếng nghêu thì mình thật sự thấy rất thất vọng. Mà thật sự chẳng bao giờ cảm nhận được độ tươi của nguyên liệu ấy. Một lần khác thì khi order nước cam (menu lúc ấy khác với menu thức uống hiện tại trên website) thì cảm thấy rất giống những loại nước cam ép bán trong siêu thị, rất khó uống :))) Và mình không nghĩ việc gì mình phải bỏ ra 50k cho một ly nước như thế cả :)))
Sau này, khi mọi thứ lao dốc, Pizza Hut bắt đầu đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hơn, thậm chí Mua 1 tặng 1 mỗi ngày nhưng chắc tình hình không khá hơn là bao. Không nói đến đó có phải là cách kiếm tiền hay hay không, nhưng việc Pizza Hut phải kê bàn đến tận sát lề đường để bán những chiếc Pizza đã được làm sẵn (chẳng biết từ bao giờ) thì mình thấy thật sự mất hình ảnh. Số lượng pizza lúc đó mình thấy là rất nhiều, chồng những dãy cao, nếu không kịp bán tất cả trong vòng 30p thì chẳng lẽ khách hàng phải ăn những chiếc pizza nguội sao ????
Pizza hải sải pesto ngon nhất nên thử đi các bạn sốt rất rất ngon và đậm đà. Bánh cục vuông vuông là bánh nhân phô mai giống pizza viền phô mai vậy đó. Mua 1 tặng 1 (mua đem đi hoặc giao hàng) thì dc mua món ăn kèm (salad, bánh phô mai) giá 39k (giá gốc 69-79k lận). Góp ý là salad không cho muỗng , nĩa gì hết nên ăn bất tiện quá
Vẫn nghe đồn pizza hut không ngon nhưng vẫn muốn thử cho biết, thử xonh quả thật rất thất vọng. Đầu tiên bước vào quán đã thấy thái độ nhân viên không được tận tình. Tụi mình đi 2 gọi combo 299k thấy vừa đủ ăn. Vì nghĩ rằng pizza tương tự như trên hình nên khi bưng ra mình thấy quá thất vọng luôn, bánh đế quá dày, toàn bột và bột, gọi topping hải sản mà hải sản chẳng có bao nhiêu, chỉ mỗi nấm thôi. Bù lại cơm chiên ít nhưng rất ngon, salad cá ngừ thì cá nguội và không ngon, ăn hơi lạnh miệng. Nói chung cả combo chỉ được cơm chiên và coca, còn lại rất chán.
Điểm vớt vát là không gian đẹp, bày trí ấm cúng.
Ăn hoài ăn mãi ăn sạch láng!!!!
Hôm nay mình order 4 món pizza, 2 cái nhỏ thì mình không biết là nhân gì, hình như là phô mai rồi cá ngừ gì đó, tại cái này bạn mình order. Còn mình order pizza hải sản sốt tiêu và pizza thập cẩm. Pizza hải sản sốt tiêu đen cái vị mình không thích lắm. Còn pizza thập cẩm thì lại hơi mặn. Mình ăn ở pizza hut rất nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay lại thế. Salad thì ngon vừa ăn, thực sự mình rất thích salad. Tụi mình đi 4 người mà ăn no nê. Dù sao thì sau này mình sẽ ghé tiếp vì mình rất thích pizza
Hôm qua mua 2 bánh size nhỏ 23k, hỏi nhân viên là lên lầu được không, nhân viên nói là được, lát họ bưng lên cho. Đợi hoài không thấy, xuống hỏi thì họ lại nói bánh này chỉ áp dụng mang đi, và ngồi ở dưới đợi lấy chứ lên lầu thì phải xuống lấy? Rồi hỏi pass wifi thì lại nói là dài quá không nhớ? Nói vậy mà nghe được?? Ngồi bấm đại thì pass là dãy số điện thoại delivery? Không bao giờ ghé nữa!!!!! Bánh cũng bình thường chứ không xuất sắc gì, gặp thái độ nhân viên vậy nữa thì thôi bye luôn !
Đặt đơn hàng lúc 16:26.Sau đó thì nói đơn hàng đặt thành công hẹn giờ giao là 17:26.Tới 18:26 gọi lại Hotline thì không liên lạc được.Gọi được thì lại bảo gọi nhiều lần vào số điện mình không được,trong khi ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ mà chả có cuộc điện thoại nào từ bên cửa hàng để xác nhận đơn hàng.Đơn hàng xác nhận là chi nhánh 731 cách mạng tháng 8.Service quá kém.Lần cuối cùng đặt hàng Online và cũng là lần cuối mua hàng ở Pizza Hut
Thực sự thấy cách quản lý của pizza hut càng ngày càng đi xuống. Hình như lúc mới đặt chân vào Việt Nam thì nịnh khách để lấy khách giờ không cần khách nữa hay sao ấy. Trước mình gọi 1 bánh cỡ vừa còn giao tận nhà giờ gọi 2 bánh thêm cả đồ mà còn mất thêm tiền ship mang tiếng nhà cũng gần với tiệm ở cmt8. Thực sự ngày càng phục vụ k ra gì. Thôi nốt lần này bỏ luôn pizza hut