Mình không hạp ăn pizza hut hay sao ý. Lân nào ăn cung thấy không vừa miệng. Mỳ ý sốt kem thì siêu dỡ, pizza thì tạm được, bánh cuộn phô mai cũng ngon. Nói chung là minh k thích pizza hut ????
Cả tháng trước, mình thấy cái deal 29k cho 1 phần pizza 16 cm, mình và bạn mình đã ghé dùng thử. Áp dụng toàn thời gian, pizza size S, vị bò và cá ngừ.
Mình thích vụ bò hơn, vì có chút chua chua của khóm và rất thơm. Pizza nóng hổi, giòn rụm. Bạn mình thì thích cá ngừ hơn. Chắc tùy khẩu vị mỗi người.
Về phần không gian thì rất thoải mái, sạch sẽ.
Về cách phục vụ thì tốt, mặc dù mình chỉ kêu 2 phần pizza, nhưng bạn nhân viên vẫn rất nhiệt tình tư vấn.
Pizza áp dụng cho ăn tại chỗ và mua mang về. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên ăn tại chỗ, vì sẽ thưởng thức được vị nóng giòn tuyệt vời đó.
Pizza hut này mình với người yêu ăn cũng rất nhiều chỗ. Mỗi nợ thấy có cách phục vụ khác nhau. Tại đây món ăn thì đâm chất đặc trưng của hut nhưng đổi lại tụi mình phải chờ lâu mới có ăn được. Mong cửa hàng chấn chỉnh lại tí xíu để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, lần sau sẽ đến một lần nữa xem có tjay đổi không nhé ????. Hẹn gặp lại
Mình đi lúc quán ko đông, có gia đình mình và 1 bàn nữa ko gấp gáp, vậy mà cơm chiên thì cứng, cheesy pop ít phô mai hơn lúc trước, bánh mì bơ tỏi cũng ít lát hơn, lát lại nhỏ hơn...
Càng ngày càng giảm chất lượng..
Đợi cái bánh pizza hơn 45 phút trong khi ăn hết 1 vài món khác và các khách khác vào sau cũng đc pvu hết rồi xong gọi mấy lần hỏi ra kêu kẹt bill, kẹt bill j kẹt 1 món. Đi cùng trẻ em mà thấy bực mình
- vị trí đẹp, sạch sẽ
nhân viên nhiệt tình
Pizza : mình order 1c mini size hải sản, ăn cũg khá ngon, cay cay, béo béo.
Tôm cuộn khoai tây: giòn rụm, mà tôm hơi nhỏ ????
Salad cá ngừ: tạm thôi, rau ko ngấm gia vị
Nước ngọt: được refill thoải mái, nhưng mình mua 3ly với 87k lận, refill không biết khj nào đủ 87k, hahaha.
Ăn nhiều lần ở đây rồi nhưng hôm nay phục vụ quá tệ, mình đổi bàn không cho với lý do mình gọi món rồi và đã đặt vào máy, nhưng đến người khác đổi bàn thì lại được (và người đó cũng đã gọi món rồi).
Sẽ không bao giờ quay lại đây vì phục vụ quá tệ hại
Lần đầu ăn Pizza Hut ở Nơ Trang Long thì không được ấn tượng lắm vì cách phục vụ tệ và phô mai trên pizza thì quá khô. Nhưng lần 2 thì lại có suy nghĩ khác.
Điểm cộng:
- Đồ ăn lên nhanh. Nhân viên phục vụ cũng khá nhiệt tình, nhẹ nhàng, dễ thương.
- Salad với lại mì Ý nêm vừa phải, trang trí cũng hấp dẫn.
- Lớp phô mai phủ ở trên nhiều hơn lần trước và cũng không khô ráo như lần trước, hòa với bánh dễ ăn.
Điểm trừ:
Nhân viên đứng order tại quầy không hướng dẫn hay hỏi han gì để khách cứ lóng ngóng. Pizza không ngon lắm, lớp đế hơi dày quá gây ngán.
Tổng quan: nói chung cũng ổn hơn đợt 1.
Mình đến vào ngày thường nên quán khá vắng ( only me ????).
Đang có khuyến mãi pizza size s 29k nên gọi.
Bánh ra nhanh ( nhanh hơn bên nguyễn trãi rất nhiều).
Bánh ngon, giòn nóng mỗi cái vị trí tầng 3 của aeon rộng ơi là rộng nên đi hơi đúi
Vị trí: nằm ở tầng 3 của Aeon Bình Tân. Không gian không rộng lắm nhưng nhìn chung là thoáng.
Nhân viên: tốt, thân thiện.
Chất lượng: mình đi 2 người, kêu 1 combo gồm piza size vừa, salad cá ngừ, mỳ ý thịt bằm và 3 ly nước ngọt. Salad cá ngừ ở đây thì khỏi phải nói rồi, ngon lắm. Lần nào đi mình cũng ord phần này cả. Sốt salad trộn vào ăn thấm, rất hợp. Có bắp nữa nên ăn vào béo béo ngọt ngọt thích cực luôn. Mỳ ý 1 phần cũng nhiều lắm, nước sốt hơi nhạt nhưng cho thêm tương ớt/tương cà vào là vừa miệng. Thịt cũng nhiều chứ không ít đâu. Có thêm 1 miếng bánh hình như là bột bánh pizza ăn kèm. Tụi mình ăn xong salad với mỳ ý là có chút no rồi. Pizza trong lúc ord anh nhân viên nói tầm 30 - 45 phút mới có bánh nhưng tầm 20 phút là mình thấy có bánh rồi. Bánh nóng ăn giòn và ngon lắm. Do ăn 2 món kia no rồi nên tụi mình ăn được có 3 miếng, còn 4 miếng phải nhờ bỏ hộp đem về. Tổng thiệt hại chỉ 319k, mà combo này dành cho nhóm 2-3 người nên mình thấy giá như vậy khá là ok cho 1 bữa ăn no nê.