Trước giờ chỉ biết pizza Hut, Domino. Lần đầu ăn thử pizza theo hương vị Nhật bản.
Giá: bánh size lớn 220k + phí nâng thành đế bánh dày + VAT + nước cho 3 người, tổng cộng 300k
Không gian: thoáng, rộng và thoải mái.
Phục vụ: mấy bạn nhân viên nữ dễ nhìn, thân thiện và nhanh nhẹn.
Bánh sau khi nâng lên đế dày là vừa, còn bình thường thì hơi mỏng và bị giòn (vì mình không thích ăn giòn). Tương Cholimex chai nhựa nhìn bình dân quá, mình vẫn thích tương Henz chai thủy tinh nhìn cao cấp hơn.
Nhìn chung, giá không quá mắc nếu xét theo chất lượng món ăn, vị trí quán và cung cách phục vụ của nhân viên.
Mình hay ăn pizza đây , nó rất ngonnn và giá rất hợp lí nha mọi người
- Mình ăn pizza size S - Cắt ra đc 6 miếng ( bánh mỏng - giòn nên ăn không ngán) giá : 90K S - 180K M - 220K L
- Phần ăn kèm : khoai tây gà rán (4đùi gà - 1 đống khoai tây) khoai tây ở đây rất ngon. 105K
- Nhân viên pv rất vui vẻ , bàn ghế rất sang chảnh cho các bạn chụp hình.
???? Bữa đó mình đi 3 người - đc tặng free nước. Mình dùng pizza size S 20cm - 1 combo gà lớn (tổng hết chỉ 195K)
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi... ngon và rất ngon
- Đồ ăn : Pizza Ăn rất ngon nhé mng , bánh mỏng...không ngán. (Hôm nay mình ăn pizza tôm , tôm tươi rất ngon) giá 220K / 6 miếng bánh lớn.
- Gà rán + Khoai tây : Món này ở đây ăn cũng ngon , ngon nhất là khoai tây. (4 đùi gà lớn + đống khoai chỉ 105K)
- Nước ngọt : 20K
- Cảnh ở đây rất cổ điển , bàn ghế sang trọng. Không gian thoát mát. Nhân viên phục vụ vui vẻ hi
mình gọi cái pizza cỡ B (menu ghi vậy) không nhớ tên lắm đại loại là pizza thịt sốt kem, một cái pizza như vậy là 230k gồm 8 slice (chia ra 4 loại khác nhau). Ăn vào thấy khá thất vọng, mình ăn loại ở trên cùng thì thấy phô mai khá mặn so với khẩu vị của mình, nhưng ăn tạm chấp nhận được. 2 slice bên phải chỉ là pizza phô mai và 1 miếng thịt, và thịt cũng k có gì đặc sắc. 2 slice dưới thì có sốt kem ăn cũng khá được nhưng thịt theo mình không được ngon. 2 slice bên trái thì ổn nhất do thịt nhiều và có rong biển ăn lạ miệng. Tổng thể pizza ăn chán, chủ yếu là thịt nhưng thịt ở đây mình thấy không ngon (thậm chí còn ko nhiều), bánh vừa mặn vừa khô, viền bị rỗng ruột và cháy đen, mình phải bỏ lại viền đi -_- thịt nhìn hình cũng sẽ thấy có bị cháy. Nếu hỏi lần sau có ghé không mình nhất định sẽ nói không.
Vị trí ở tầng trệt ngay khu ăn uống của aeon nên rất dễ tìm. Trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình. Pizza giá khá cao nhưng ngon, đúng với chất lượng.
Mùng 2 Tết mình đi aeon mall với nhỏ bạn, di ngang pizza factory thèm pizza quá nên 2 đứa vào, nhân vien dễ thương, nhiệt tình. Không gian rộng rãi. Riêng pizza thì chỉ có 1 size lớn. Mình và bạn ăn ko hết bánh. Mình có gọi 1 bánh pizza gà cay phô mai 190k. Phô mai đã cứng. Gà cũng cứng. Ăn cảm giác rất ngán. Giá cao.
Đi lòng vòng trong aeon mall thấy đói quá nên ghé đại pizza. Điều đầu tiên về không gian thì là rộng rãi, thoáng, nhưng mà có vẻ hơi nóng, nếu không dựng phòng kín để dùng máy lạnh thì cũng nên dùng quạt (trời sài gòn mà). Về thức ăn thì ... không hợp khẩu vị lắm. Trang trí không bắt mắt, vị chưa đậm. Giá cao.
Quán pizza mà mẹ mình thích nhất ???? công nhận là giá khá chát nhưng mà đáng tiền thiệt. Mỗi lần vô Aeon là gia đình mình lại vào đây ăn, đông ghê nơi, mà ở đây bị cái là kêu nước rồi không đổi trả được đâu (dù là chưa đem ra hay tính tiền). Đế siêu siêu mỏng sẽ không ngán nhưng mà sẽ không no được ???? vị nào cũng ngon nhưng thích nhất là cái 4 vị và món mực chiên giòn ngon nhưng có điều mực không bai nhiêu toàn là hành tây chiên giòn không à