Pizza Đà Lạt - Trần Quý Cáp

- - Sinh viênGia đìnhNhóm hội
12 Trần Quý Cáp, Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Đang cập nhật
15:00 - 22:00
5.000đ - 20.000đ

Xếp hạng và đánh giá

4.0 / 5

5
0%
0
4
120%
6
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Pizza Đà Lạt - Trần Quý Cáp

Bình luận của người dùng
thuytien140797
Apr 10, 2016
     
Pizza Đà Lạt - Lê Quý Đôn
Món này ăn cũng giống bánh tráng trứng thôi. Có điều nước chấm khác. Ăn cũng được, 15-20k 1 cái. Làm cũngg nhanh nên đợi không lâu lắm.

damtuan91091
Jun 03, 2016
     
Pizza Đà Lạt - Lê Quý Đôn
Nghe mọi người khen ở đây bán pizza Đà Lạt okey lắm nên cũng hóng hớt đến ăn thử. Mình gọi 1 pizza gà (thật ra thấy ngon làm thêm cái nữa. Hehe). Bánh nhìn khá hấp dẫn. Ăn giòn tan, vị thơm lạ. Khác hẳn vs bánh tráng trứng đang bán rộng rãi ở Nha Trang. Tiếc là k có tương xí muội, mà chỉ có tương ớt cơ bản. Giá cả ở đây cũng phải chăng. Dao động 10~30k. Phù hợp vs học sinh, sinh viên. Đem tầm 100k ăn uống thoải mái! 1 điểm trừ nhỏ. Quán để bánh trực tiếp lên mẹt nhìn hơi mất vệ sinh. Nên lót lá chuối hay 1 cái gì đó sẽ okey hơn.

nhannhi
Aug 06, 2016
     
Pizza Đà Lạt - Lê Quý Đôn
Vừa rồi mình lại thèm bánh tráng trứng nên lại ghé qua ăn cho đã thèm. Thật sự mình muốn đi thử mấy quán bánh tráng trứng khác nhưng vì xa quá và mình lại không có nhiều thời gian nên chỉ hay ghé ở đây thôi. Mình gọi Pizza bò (15k), Pizza gà (15k) và Chả hải sản phô mai (5k). Đợi bánh lên cũng không lâu lắm. Mình rất thích pizza bò ở đây, bò khô mặn và cay ăn với bánh tráng nướng giòn tan và thêm vị chua và béo của sốt mayonaise nữa... ôi thôi cực kỳ ghiền. Pizza gà thì topping gồm chà bông gà, sú tím và hành, ăn cũng bình thường. Đây là lần đầu tiên mình ăn chả hải sản phô mai, không biết là quán tự làm hay là mua ở siêu thị, ăn lạ lạ mà cũng ngon lắm. Nói là chả hải sản nhưng thực ra là chả cá, cắn vào bên trong có phô mai béo ngậy chảy ra, có điều chả cá hơi tanh nên mới đầu ăn mình thấy không quen lắm. Lần tới chắc chắn mình sẽ đến để thử tiếp các món khác trong menu nữa.

nhannhi
May 15, 2016
     
Pizza Đà Lạt - Lê Quý Đôn
Chỗ này nằm ngay lề đường Lê Quý Đôn, có biển hiệu đàng hoàng nên cũng dễ tìm, các bạn đi đường Tô Hiến Thành nhìn qua Lê Quý Đôn sẽ thấy quán liền. Quán cũng có chỗ để xe rộng rãi thoải mái nên cũng không lo vụ xe cộ nha, trừ khi quán đông quá có thể phải chấp nhận bỏ xe xuống cả lề đường luôn. Menu ở đây nhiều và phong phú cực kỳ nhé, có đến 10 loại pizza, tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra còn bán bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, bánh tráng bơ, súp cua và vài loại xiên que khác nữa. Mình gọi súp cua (10k), há cảo (5k), bánh tráng trứng mỡ hành (10k), bánh tráng dẻo nướng phô mai (10k) và pizza bò (15k). Súp cua ở đây nấu khá đặc, thịt cua thì mình không thấy chỉ thấy nấm là nhiều và có thêm trứng cút nữa, nói chung 10k/chén theo mình là ăn cũng được. Há cảo thì 1 xiên có 2 viên, há cảo vừa chiên nóng hổi, nhưng cũng là đồ siêu thị nên ăn cho vui vậy thôi chứ chất lượng cũng bình thường. Tiếp theo là các loại pizza. Bánh tráng nướng trứng mỡ hành nhân nhiều mà ngon cực kỳ luôn, lớp trứng hơi dày và béo, có thể nhiều bạn nghĩ 10k/cái là mắc nhưng mình thấy nhiều chỗ bán 5k/cái mà thấy toàn phết mắm ruốc với cho ít hành với tóp mỡ và chả thấy miếng trứng nào, chắc các bạn cũng so sánh được rồi nha. Pizza bò thì do bỏ bò khô nhiều nên trứng ít hơn cái kia một chút, bánh nướng giòn ăn với trứng, bò khô hơi cay cay và một chút sốt mayonaise beo béo nữa, phải nói là quá tuyệt vời. Cá nhân mình thì không thích món bánh tráng dẻo nướng phô mai lắm, tại ăn thấy có phô mai vào bánh cứ chua chua ăn không quen, mình không biết quán dùng phô mai loại nào nhưng mình thấy nó không hợp với bánh tráng với hẹ cho lắm. Quán này là gia đình bán nên thân thiện cực kỳ luôn, cô chủ rất dễ thương, lúc thấy mình đang lo chụp hình lại bill thì đưa mình hẳn một tờ menu mới toanh nói mình về nhà nghiên cứu từ từ :)). Mình đi 2 người ăn chỉ tốn 50k mà hai đứa no cực kỳ luôn, phục vụ cũng nhanh nhẹn không để khách chờ lâu. Chắc chắn sẽ ghé lại quán.

chau.thai
Oct 14, 2017
     
Pizza Đà Lạt - Trần Quý Cáp
Bữa thèm bánh tráng Đà Lạt quá nên ghé đây ăn thử, lo ăn quá quên cả chụp hình)). Gọi là pizza chứ là bánh tráng nướng giòn rụm nha ở trên là topping bao la tùy theo mình chọn, bữa mình gọi 1 cái bò 1 cái gà, ăn khá ok, bò khô đậm đà cay cay, thêm ít sốt bơ béo béo ăn chung đã lắm, gà thì là chà bông chứ không phải gà xé ăn vị bình thường à. Nói chung giá ổn, ăn đỡ nhớ Đà Lạt cũng ok lắm nghen.

uyenlinh2305
Jun 08, 2016
     
Pizza Đà Lạt - Lê Quý Đôn
Quán ở lề đường nhưng khá sạch sẽ, thực đơn khá đa dạng. Quán nổi tiếng về bánh tráng trứng và pizza đà lạt. Tráng trứng 10k, pizza từ 15k trở lên. Nhưng mình lại thấy tráng trứng ngon và đỡ ngán hơn. Ngoài ra quán còn bán kèm súp cua, xiên que và nước ngọt, trà sữa kèm theo. Đồ ăn lên hơi lâu do chỉ có 1 cô đứng nướng. Khá hợp cho tiết trời se lạnh :v

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm