Thấy bánh tay gấu hot quá nên đi ăn thử. Bề ngoài nhìn bánh khá dễ thương, to như 1 cái humbeger bình thường.
Vỏ ngoài ăn giống bánh bao chay vị cốm sữa. Nhân bên trong có 2 loại để chọn là gà và jambong trứng. Thêm phomai là 6k.
Mình chọn jambong trứng thêm phomai, tổng là 41k. Phomai thì ko thấy đâu, hỏi nhân viên thì bảo cho vô lò tan chảy hết rồi ???? bánh ăn như thiếu muối, rất nhạt. Phải gọi tương cà tương ớt mang ra mới ăn nổi. Tóm lại là quá bình thường, đc mỗi cái dễ thương.
Trà sữa nhạt loãng. Sinh tố phúc bồn tử nhiều đá nên nhạt, giá đắt. 1 ly 36k.
Mình đên đây ăn một lần. Quán hơi bé. Nước uống bình thường. Hồi đó quán mới mở và pizza ốc quế rất hot. Tuy nhiên mình ăn thì cũng không quá xuất sắc, có lẽ tại ăn quen mấy hàng nổi nổi rồi. Nhưng nói chung với giá thành như vậy thì khá hợp lí rồi ạ.
Đồ ăn ở đây rất ngon, cả đồ uông cũng vậy, lại rẻ nữa. Mình với con bạn gọi 1 đĩa spaghetti, 1 lẩu trà sữa với 2 pizza ăn no lắm luôn, về nhà không ăn nổi cơm tối. Bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi, có 2 tầng nữa. Nhân viên thân thiện, phục vụ nhiệt tình.
đúng hôm trời mưa đi vào ăn thử coi như trú mưa :)))
Bánh tay gấu nhìn khá dễ thương, vỏ bánh ngoài ăn giống bánh bao chay
Còn pizza được cái giống ốc quế trông xinh xinh, nhưng ăn thì thấy toàn vỏ bánh thôi. Nói chung là đẹp mắt chứ ăn thì bình thường
Quán hơi nhỏ, không gian hơi chật hẹp với tối. Nhưng nếu có lần sau thì vẫn muốn vào thử thêm mấy món nữa xem có ngon không
Ưng nhất cái bánh tay gấu, vừa xinh , ăn cũng ngon mỗi tội không no ))