Bà chị có người chồng Pháp sống bên khu Thảo Điền này. Hỏi chồng bả muốn ăn gì thì ổng nói muốn ăn pizza 4p...kiểu Nhật. Trời ơi được đi ăn ké sao mà sướng, lại còn được đãi trúng món mình ghiền như lên cơn luôn á.
Must try vẫn mãi là pizza cá hồi (mà phải cá hồi sống ) nha. chứ cá mà chín mình lại không chịu được cái mùi.
Và món tiếp là mỳ ý thịt cua bấy. Món này ít chesse nhưng vẫn đủ độ béo. ngon mà không ngán.
Không gian bên này cũng đẹp, sang và khách không quá đông. không cần đặt bàn trước như mấy chi nhánh kia. tới là sà vô ăn luôn.
Mình dẫn gia đình đến để ăn sinh nhật em gái. Vì yên tâm bởi chất lượng, tiệm luôn phục vụ thức ăn rất ngon và nhanh chóng.
Không gian tiệm ở đây tuy nhỏ hơn các chi nhánh khác nhưng rất đẹp, các trải nghiệm thú vị hơn, bếp mở có thể xem đầu bếp chế biến, có sân chơi cho trẻ em ...
Mì ý sốt quế tây cũng nên thử, hơi lạ hơi nồng mùi lá chút nếu ai không quen, sốt cream sánh mịn.
Do xin nến thổi bánh sinh nhật, nên tiệm biết , sau khi ăn xong, tất cả nhân viên mang tặng thêm kem và hát mừng vô cùng chu đáo bất ngờ.
Giữ xe bên ngoài tiệm ( phía trước tattoo saigon) không mất phí
Luôn ủng hộ!
Mình ăn 4Ps thấy cũng bình thường (nếu ko có dầu ớt ????). Chỉ thích cái có nhiều loại phô mai (mình fan phô mai ????) với thích cái dầu ớt của quán lắm, nhờ dầu ớt mà mọi món đều trở nên hấp dẫn hơn ????
Ngoài món ăn thì không gian của 4Ps khá đẹp, kiểu thiên nhiên lắm (cơ mà đi ban ngày chức nắng chớt ????).
Và điểm mình thích nữa là cách chăm sóc khách hàng của quán. Có lần mình ko đặt bàn trước và tới đợi khá lâu cũng ko có bàn nên mình nhắn lại nv là huỷ chờ bàn, xin phép về trước. Mình đi được 1 đoạn thì có 1 bạn dí theo đưa mình phiếu free nước lần sau vì sự bất tiện này. Mặc dù sau đó mình để lạc đâu mấy cái phiếu nên mấy lần sau đi cũng ko có xài, nhưng 4Ps đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho mình ????
Tín đồ 4ps ăn cũnh gần sạch menu rồi nhưng lần đầu mình thử chi nhánh này
-Mình tới tầm 17h thứ 7 chưa đặt trước, thấy ko đông lắm từ lúc mình in vs out mà chỗ ngồi đc xếp ko ưng ý. Sau mình là tấm vải bạt che suốt, đèn mờ mờ, cảm giác cực kỳ tù túng luôn. Chỗ mình còn gần quầy mấy bạn nhân viên để đồ ấy nên cảm giác có ng gần mình k thoải mái. Nói chung là so với những lần đi k đặt trc ở mấy chi nhánh khác, đây là nơi mình ít hài lòng nhất.
-Pizza 4cheese typical lúc nào cũng ngon, ăn ở basta hiro vẫn k thấy ngon bằng, còn cà ri gà ăn lạ lạ ăn cũng hay ho lắm mình thích món này mà bạn mình k ưng :))
-Mì ý mới ra ăn cùng với thịt viên và bông cải sốt cà chua 140k, thấy để cay mà k cay tí nào, món này bình thường quá, ko kích thích vị giác mà cũng k ngon để ăn lần 2 nữa, mình thích mỗi sợi mình thôi, dai dai ko bị mềm hay cứng quá
-Nhân viên 4ps lúc nào cũng quan tâm khách, hỏi han kĩ càng, chỉnh chu, nhưng mình gọi lấy mỗi tương ớt thì lại lấy cả cà và ớt, cà mình k dùng nên bỏ phí chứ ko gì
-Total 430k nhưng hài lòng chỉ 7/10
Mình là fan cứng của Pizza 4P's đã lâu, nhà mình cũng ở quận 2 nên hay ghé thăm chi nhánh***nhất. Mình thích không gian ở đây bởi vườn rau xinh xắn như đang ở Đà Lạt á.
Ở đây mình chưa bao giờ thất vọng về dịch vụ. Các bạn hướng dẫn mình đậu xe rất nhiệt tình lun ^^ lúc nãy mưa lớn bạn không ngại ướt giày bạn chạy ra cầm dù che cho mình mời vào trong và bạn dẫn xe giúp mình ra bãi đỗ luôn ^^
Hôm nay mình được dịp thử món mới là mì ý nấm Shiitake và Cheese Fondue phiên bản mới toanh hihi cảm ơn các bạn phục vụ đã tư vấn mình có tâm hehe
Mì ý mình thấy vị ổn, không quá mặn với ước gì hải sản trong mì được cắt to hơn xíu (do mình thích HS lắmmm)
Cheese fondue mới mình quên chụp hình cheese mất tiêu huhu đang đói bụng chỉ chụp được phần rau củ thui. Món này must try nha, rau củ nướng rất là thơm luôn chấm vào phô mai nóng béo ngậy. Mùa mưa ăn rất xuất sắc luôn á :D :D :D
Buổi trưa nhẹ nhàng mình chỉ gọi hai món thui sắp tới sẽ quay lại thử pizza mới đợi mình nhé
Điểm 10 cho chất lượng món ăn và phục vụ. Chắc chắn sẽ quay lại thiệt nhiều luôn
Mình đến đây ăn tuần trước, lúc đi bị mắc mưa, vừa vào đã được nhân viên đưa khăn lau là thấy điểm cộng rồi. Mình đi chưa book bàn, dù trời mưa nhưng mình thấy quán cũng khá đông, cũng may là có bàn. Chi nhánh ở đây mình thấy trang trí đẹp, có bếp mở, ở trên lầu thì cảm giác như ĐL á, nói chung là đẹp, lãng mạn, phù hợp cho các buổi date.
Về đồ ăn thì nhìn chung khá ngon:
- salad bơ với sashimi cá hồi ngon, còn có bưởi chua chua ăn đỡ ngán
- Pizza mình gọi nửa sashimi cá hồi, nửa bò muối. Pizza cá hồi thì chủ yếu là mùi phô mai chứ k cảm nhận được vị cá hồi rõ lắm, chắc do miếng cá cũng mỏng ????. Còn pizza bò muối thì ngon lắm. Đế bánh vừa phải, thơm, không bị khô.
- Mì cua ngon như lời đồn ????????. Sốt đậm đà vị cua, béo vừa phải, thịt cua cũng ngon. Nói chung món này 10/10
Nhân viên ở đây thì cực kì thân thiện, và nhiệt tình. Bữa mình đi thì bị sót món mì cua, nên đem ra bị trễ, nhân viên liên tục xin lỗi và khi tính tiền thì quán free cho mình luôn món mì cua và xin lỗi vì làm mình đợi lâu. Nói chung là quá ổn luôn. Chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác ????????