Hôm nay lên sài gòn có việc, search vài nơi, thấy 4p đc recommend quá nên ghé vào ăn thử. Trời ơi, quyết định đó mới đúng đắn làm sao!!!
Không gian: miễn chê luônnnnn. Theo phong cách cổ cổ, gạch thô, nhưng lại rất sạch sẽ. Chỗ ngồi thoáng mát, nhìn ra đc không gian làm bánh, với 2 cái lò bự chảng. phía dưới có chỗ cho khách ngồi chờ bàn. Nhà vệ sinh cũng sạch. Đi đâu mà nhà vệ sinh sạch là mình khoái lắm nè!!!
Đồ ăn: rất hợp khẩu vị của mình, hương vị tươi mới, pizza đế mỏng, phomai housemade quá ngonnnn. Sau khi ăn pizza ở đây, mình nghĩ là mình sẽ ko ghé lại pizzahut hay thecompany nữa.
Nhân viên: quá oki luôn. Các bạn rất nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giữa trưa vào quán, khát quá, chưa kịp gọi món là đã đc các bạn mang cho ly nước đá uống cho mát người rùi
Giá cả: mình thấy giá cả phù hợp, và rẻ so với chất lượng, mặt bằng. Nói chung là giá cả quá ok so với những gì 4p mang lại.
Mình thường xuyên ghé ăn ở quán. Nhưng lần nào mang cho mình cảm giác khá buồn.
Nhân viên: không còn nhiệt tình vui vẻ như xưa. Khá là hời hợt với khách hàng.
Món ăn:
Salad trái cây nhiệt đới: ngon, nhưng độ lạnh trái cây k đủ
Mì Cua: sợi mì thì cứng, luộc chưa tơi. Ăn rất chịu
Pizza: mang lên thì nguội, k có nóng giòn
Nước mang lên không có đế.lót ly, nước đá chảy ra ướt cả bàn rất dơ và khó chiuh
Thèm pizza điều đầu tiên là nghĩ đến pizza 4p’s liền. Mình đã có book bàn trước nên cũng có chỗ ngồi khá đẹp, có thể nhìn xuống xem mấy anh chị làm với nướng bánh luôn nè. Mình gọi:
- 4 mushroom pizza ( pizza 4 loại nấm) 180k: món này ăn khá là ngon, có cheese ăn béo lắm. Mình thích chấm với tabasco ăn tăng thêm vị ngon nè.
- Clam& basil sauce spaghetti ( Mì Ý nghêu và sốt quế tây) 150k: món này ăn cũng được, tuy nhiên cái sôt khiến mình hơi ứ hự xíu.
- House-made mozzarella with Dalat tomato caprese ( salad phô mai mozzarella tự sản xuất và cà chua Đà Lạt) 95k: mình thấy món này ăn ok nè, để làm khai vị khá là ổn luôn. Nhưng mình bị cái là không thích ăn cà chua nên mình để bạn mình ăn dùm.
????Vị trí: nằm gần Chợ Bến Thành, nằm ngay ngã 3 Thủ Khoa Huânn giao với Lê Thánh Tônn.
???? Không gian: vì nằm ở ngay trung tâm gần chợ Bến Thành nữa nên có rất nhiều khách nước ngoài ghé đến. Nên gọi đặt chỗ trước nha, vì chi nhánh này rất đông. Không gian rộng rãi, thoáng mát, ở tầng 1 không gian bếp kiểu mở, khách có thể nhìn thấy quán làm món luôn. Ở tầng 2 cũng có thể thấy không gian bếp, ngoài ra còn có không gian ngoài trời ban công nữa.
???? Nhân viên: lịch sự, vui vẻ
???????? Món ăn: Pizza mình gọi half half, baked mashed potato & house - made raclette và shrimp avocado beans salad. Hương vị đều rất ngon.
Salad hoa quả ăn khá là mát miệng, mì ý theo mình đánh giá vị cũng khá bình thường, không đặc sắc. Sự khác biệt là khá lớn giữa 4P ngày trước và bây giờ vì mình nhớ ngày trước ăn 4P khá là ngon, có thể có sự thay đổi về đầu bếp hay vị giác của bản thân. Ở đây là pizza 4P và Gyudon. Nói chung lâu lâu thèm ăn pizza thì mọi người cũng có thể đến với quán, vị trí quán nói chung cũng dễ tìm, không gian rộng rãi thoáng mát thân thiện nhiều lựa chọn giá cả.
Chi nhánh này đẹp nhất trong tất cả chi nhánh 4P mình từng đi. Phục vụ nhanh, dễ thương.
Các bạn có thể order 2 loại trên cùng 1 bánh để thưởng được 2 vị nè.
Nhớ chọn loại nào có phô mai nhé.
Lâu rồi không đến trải nghiệm lại 4p’s. Mình nghe nhiều người nói món ăn giờ dở lắm, không tin nên tới ăn thì dở thiệt
- Ricotta ham : ngon, lá rocket nhẫn nhẫn ăn cùng thịt nguội và phomai tạo ra hương vị thơm lạ
- Cheese fondue : đế bánh bị khét bị đen nhiều, mà được free 2 miếng nữa nên thôi không sao. Mà mình không hiểu sao mình ngồi đợi mãi 20’ mà phomai không dính, cứ bị rã ra, mà vị phomai không thơm như hồi đó nữa. Đợi 20’ ăn thì đế bánh cũng cứng ngắt hic
- Spa Crab : quào, tới chỉ để ăn món này thôi á, mà quao không béo, không hề phảng phất hương thơm cua nữa (không lẽ do cua không tươi?), ăn tưởng ăn mì với sốt ????????????, mình quên nhắc làm mì mềm, cá nhân mình thấy hơi cứng
- Sweet corn fettucine (món mới) : mình ăn thử trước coi vị sao, và mình thấy món cực kỳ lạc quẻ, :)))) không ăn nhập gì với nhau hết, bạn mình kêu giống ăn bắp với bột mì ????????, vắt thêm chanh cho thêm phomai vô để coi mọi thứ có biến đổi sang trang mới không, và quao, y chang dị luôn ????????, không biết nói gì, ăn xong cứ nhai cho hết không đọng lại gì trong đầu. Fett mình không biết là có phải được luộc từ ngàn năm trước không, mà sợi fett hơi bị bở, bị đứt gãy đoạn liên tục, 7 tháng trước và các lần trước mình ăn shrimp fett không như vậy, sợi fett dài ăn không bở
- Yogurt : ngon, béo. Yogurt nhà làm nên không sử dụng đá nhiều, ngon lắm
Về phần dịch vụ:
- Không có gì để chê, mấy bạn tại nhà hàng (bạn đứng khu và chị sup) cứu vớt món ăn lắm á. Dễ thương, tận tình
- Mình đặt bàn trước qua tổng đài, nhờ kẻ chữ, còn được miễn phí tráng miệng do có sinh nhật. Khúc cuối mấy bạn tặng fondant choco, bật nhạc HPBD, ngon tuyệt, kem vani béo, fondant không bị khét, đắng nhẹ
- À mỗi bàn sẽ handgel nhé
Do chắc mở nhiều nhà hàng quá nên 4ps bị lão hoá dần, món ăn không còn ngon đọng lại như trước nữa, mình tới đây là vì mì cua mà chắc sẽ cân nhắc cho các lần sau (1 phần do dở, 1 phần do không có tiền ????????????????????). Mình muốn bỏ tiền ăn cho xứng đáng chứ không phải chỉ riêng dịch vụ.
Khi tính tiền, chị Sup ở đó hay sao á, có xem ngay phần đánh giá bữa ăn, thì chị cũng lấy làm tiếc và đưa mình 2 voucher nước, mình xin ghi nhận là đánh giá có xem và thái độ cực kì tốt.
Và thật mong 4p’s nên chú tâm tập trung cho từng mỗi nhà hàng hiện có, đừng mở quá nhiều để thu về lợi nhuận và mong sẽ có cải thiện món ăn để có những món ăn phục vụ khách tốt hơn cho lần sau.
Nơi thích hợp để trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời
Thức ăn ngon,view ok nói chung ở đây rất ok ...nv thân thiện luôn chào và cảm ơn khách ke***những nv đag làm bánh rất bận rộn họ vẫn chào và cảm ơn khách .......