Quán nằm trong trung tâm thương mại, ngay tầng 1 nên rất thoáng vì trần tầng 1 lotte rất cao
Về đồ ăn mình gọi pizza chorizo salami
Đây là 2 loại xúc xích khô đặc trưng của italia và tây ban nha
Pizza đế mỏng nhưng hơi ướt quá , bánh cũng mềm
Không rõ có phải nó vốn như vậy không
Nhân viên chu đáo, nhiệt tình
Pizza 4P's – Lotte Liễu Giai
Nhà hàng nằm ngay tầng 1 TTTM Lotte khá dễ tìm. Không gian nhà hàng sạch đẹp, bố cục hợp lý, sang trọng.
Nhân viên phục vụ bàn mình rất dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự và rất là chu đáo, làm việc cũng rất nhanh và chuyên nghiệp!
Hôm nay mình ăn mì cua, thịt cua thơm, chắc, béo ngậy, chất lượng khá ngon, tuy nhiên không xuất sắc như những lời đồn thổi )))
Món phô mai Burrata kèm thịt nguội và trái cây tươi khá ngon, phô mai béo ngậy ăn kèm trái cây chua chua ngọt ngọt không hề bị ngấy chút nào.
Hôm nay thay vì ăn mì cua như mọi hôm thì mình chuyển qua món mì ý bò băm. Món này mình thấy không ngon bằng mì cua, không có gì đặc biệt, được cái cục phô mai kia chất lượng, thơm ngon béo ngậy bù lại. Tiếp đến là món Ricotta Cheese Wrapped with Parma Ham được gọi đầu tiên cho mỗi lần đến Pizza 4P’s, đây là món khai vị mình thấy ngon nhất nha.
Không gian ở Pizza 4p’s thì khỏi chê vào đâu được với quầy bếp có thể nhìn trực tiếp và nhân viên cực kì tuyệt vời.
1 buổi hẹn hò lãng mạn với nhà hàng pizza Ý ngon tuyệt làm mình cảm thấy rất vui.
Nhớ là nơi mình hẹn hò đầu tiên là ở Pizza 4p’s, không gian và cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây trên cả tuyệt vời.
Mì cua ở đây được sốt kem cà chua và phô mai Ricotta trộn cùng sợi mì Spaghetti, vị phô mai nhẹ nhàng làm cho món cua càng thêm nổi bật. Đây là 1 sự kết hợp tuyệt vời, béo ngậy mà không bị ngấy chút nào hihi.
Với những thứ như thế mình nghĩ giá đắt cũng rất hợp lí.
Trưa nay mình ăn ở 4P lotte center, đáng khen cho 4p về việc đúng giờ đặt bàn. Mình đến đúng h thì cũng có bàn luôn nhé. Tuy nhiên đồ ăn rất dở. Mình order 1 pizza có 2 vị: 4 cheese và margherrita thì đều lỏng toẹt, nhão nhoét, không gập đôi được. Bắn phòi tung tóe. Mỳ ý mình order cái crab & bolognese. Crab mang tiếng là classic nhưng cũng không có gì quá đặc sắc cả. Từ mùi vị cho đến sốt. Không ấn tượng chút nào. Bolognese là loại mỳ vô cùng classic làm cũng không thành công một chút nào! Ăn nhạt nhẽo vô cùng. Chưa kể là sợi mỳ còn cứng, luộc chưa đủ độ chín cơ nhé!. Ai cũng khen 4p mà để ra cái tình trạng như này thì thật sự thất vọng! Cả bữa ăn duy nhất có honey mustard là được !! Còn lại thì 4p nên xem lại chất lượng đồ ăn trước khi mang ra bàn cho khách nhé!
Mình đi 2 người gọi 1 salad rau xanh, 1 mỳ cua, half gà tekira half 4 cheese và bia craft, kem phô mai. Mình thấy salad cũng bt, mỳ cua đẹp mắt nhưng ăn ko có gì đặc sắc, vị nhạt nhạt, không ngon. Pizza gà hơi mặn, cả bữa ăn hqua mình thấy pizza 4 cheese ngon nhất sau đó đến bia khá ngon. Mỳ cua đc nhiều ng khen nhưng mình thấy bt, chắc do ko hợp, kem phô mai ngậy nhưng ngấy, hơi ngọt. Được cái các bạn nv dễ thương, nhiệt tình, phục vụ rất chu đáo. Lần sau mình sẽ quay lại chỉ để ăn 4 cheese thôi
Mình thấy nhiều người review Pizza 4P rồi hnay mình mới đi thẩm
Thấy bảo best seller là món mỳ ý cua ạ, cảm nhận của em thì thấy khá ngon, vị ổn.
Còn món mỳ bò thì em không thích lắm, tại em thích sốt sệt sệt mà đây thấy khô quá ạ
- Món Salad chese kia ăn khá lạ, không ngấy
Giá thì đương nhiên cao hơn những chỗ khác rồi ạ
Đây chắc là quán pizza thuộc dòng sang sịn ạ
Em cho 8 điểm, lần sau ghé ăn thêm pizza nữa
Hồi cách đây 5-7 năm, Alfresco là favourite, sau biết đến The Company thì Seafood Tropical là chân ái, còn từ ngày biết đến 4P thì tất cả các loại pizza trước đây chỉ xếp thứ 3 thôi! Giờ thì theo mình, Japan ngoài Sushi, Sashimi ra, pizza cũng có thể nổi tiếng thế giới đc rồi! Các ông hãy tin tôi!