Hôm tụi mình ở lại công ty muộn và đói nên gọi đồ gấp. Thời gian ship bình thường, trên dưới 30p. Bánh mình đặt là bò, lúc ăn bánh vẫn còn ấm nóng. Giá thì hơi mắc với giá 180k cho chiếc bánh này. Về hình thức, trông không được bắt mắt lắm, hơi xấu. Nếu xấu chút nhưng ăn ngon thì không sao. Nhưng vị của bánh cũng không có gì đặc biệt. So ra thì không được ngon bằng các hãng pizza với cùng số tiền như thế. Hơi thất vọng về vị so với giá tiền. Cân nhắc khi đặt.
Mình là khách quen của quán.. toàn gọi ở yên phụ. nhưng từ ngày quán bán thêm ở chùa láng gọi tiện hơn nhiều. ngày nào cũng đóng họ đều giá cả hợp lý. bánh to nhiều nhân ăn 2 người mới hết