Chỗ này mình đi ngang thấy nên mua thôi. Chứ ko cũng ko biết tới nó đâu.
Nó là 1 cái sạp nhỏ ở kế thang cuốn nằm ở tầng hầm B2. Giá các loại bánh là 28k/8 viên, riêng nhân phô mai thì hình như 30 hay 35k mình ko nhớ
Có thêm 3 vị truyền thống, chocolate và trà xanh. Mình mua loại 3 vị là 4 viên truyền thống, 2 choco 2 trà. Nhân bên trong là custard nha mấy bạn.
Nhân viên cũng lịch sự bảo đợi 1p30s để bánh chín.
Bánh mình mua đem về nhà cũng 10-15p luôn nhưng vẫn nóng, custard bên trong cắn phát chảy ra ăn ngon lắm.
Sẽ quay lại để mua nhân phô mai ăn.