Được mua cho nên sẽ không bàn về vị trí, không gian cũng như phục vụ
✔️Giá cả: 30k/cốc
✔️Chất lượng: nói thật thì lúc đầu nhìn cái cốc mình còn tưởng là Ding Tea cơ ???? nhưng nhìn giá thì khẳng định là không phải rồi ???? uống ngụm đầu tiên thì coi như cạn lời luôn rồi. Vị nó ngọt đến khó chịu luôn í, lợ lợ rồi lại có tí mùi socola ???? với tinh thần đáng quý là trân trọng thực phẩm thì mình có cho thêm tầm 6-7 cục đá vào thì độ ngọt mới ổn, độ ngọt ổn rồi thì vị socola gần như biến mất, chỉ còn lại dấu vết nhạt nhoà... trân châu cũng ngọt nốt
Chất lượng còn không bằng feeling tea
????Rất hiếm khi sang bên hà đông này luôn vì quá xa và bên này cũng ko có nhiều quán ăn mình thích. Đến trà sữa còn uống đồ nhái dingtea thế này.
????Pink tea nằm ngay hoàng hoa thám đoạn giao với lê lợi( đường đi vào chợ hà đông nhé). Đường hoàng hoa thám khá to rộng nên yên tâm rất dễ tìm. Quán có 2 hay 3 tầng mình không nhớ lắm , có bàn ngồi bệt cũng như ngồi ghế , hôm mình đến không quá đông nhưng rất ồn ào :(
????Giá ở đây rẻ hơn dingtea nhiều nên chất lượng ko được cao như vậy đâu nhé.
????Nhân viên phục vụ cũng bình thường ko nhiệt tình mến khách lắm.
????Trà sữa ở đây uống cũng tạm thôi tuy ko ngon lắm nhưng ko dở tệ hại.
- Mặc dù biết là nhái của Dingtea nhưng t cũng thử một lần xem sao. Quán này thu hút nhiều các em nhỏ với học sinh là chính nên giá tiền và chất lượng cũng phù hợp.
- Đồ uống thì bình thg không có gì đặc sắc, uống được không đến nỗi tệ. Tuy nhiên đợi đồ khá lâu.
- Không gian 2,3 tầng gì đó nhưng khá chật bí, có điều hoà nên cũng đỡ nhưng bàn ghế hầu như chả bao giờ dọn ra toàn xếp chồng lên kiểu khách đến khách ngồi khách tự phục vụ ý.
- Nhân viên không nhiệt tình cho lắm.
????Nằm ở ngay gần Nhà Thờ Hà Đông , chỉ đi thêm vài bước nữa trên con phố Hoàng Hoa Thám là bạn đã cập bên rùi nè.
Nếu bạn đi trên đường Quang Trung thì bạn đi tới siêu thị Sapo Mart ( gần Bưu điện Hà Đông ) rùi sang đường là thấy ngay phố Hoàng Hoa Thám rùi nha????.
✌️ Không gian quán nổi bật lên là màu hồng nè, kết hợp thêm sắc trắng và mấy hình vẽ kute nữa , đảm bảo các chế sẽ thích mê nhuôn????.
????Menu quán khá đa dạng. Ngoài những món như trà sữa, matcha thì quán còn có thêm cả bánh ngọt nữa nè????.
????Mình thích nhất ở quán là Matcha Việt Quất, phía dưới là trà sữa Việt Quất, phía trên là cream mềm mịn bonus siro nho nữa. Uống 1 ngụm là cảm nhận được vị ngọt ngọt, chua chua của việt quất thêm nữa là vị lạo xạo của việt quất xay nữa, chỉ mún uống thêm nữa thui ????.
???? Giá 1 cốc cũng chỉ từ 20k-40k thui nha.
Các loại bánh 20k- 30k thui, bánh cũng khá ngon mà không quá ngọt nhé????.
???? Nhân viên phục vụ khá nhanh chóng và nhịt tình nà, đến đây mấy lần rùi mà cứ mún đến nữa thui????.
T uống ở đây khá nhiều rồi, kiểu ko có chỗ nào ngồi học thì chui về đây
1. Đồ uống: tạm đc, nhưng t thấy vị hơi chua chua kiểu gì đó, ko giảm đường đc, vị trà bt, ko nổi lắm, trân châu bt, t ko thích cái thạch ở đây nên toàn kêu bỏ. Nếu để uóng ổn thì t thích xoài vs caramel :)) à mà chất lượng giảm kha khá so với hồi mới mở rồi, hay là do t đi uống nhiều chỗ khác hơn nên thấy thế nhỉ.
2. Phục vụ: ko mặn ko nhạt, như bao quán trà sữa khác, thỉng thoảng đc dắt xe hộ, chứ đa số là tự dắt thôi :))
3. Không gian: CỰC CỰC TỆ, t có thể kể ra 1 đống điểm chê: mùi thuốc lá cực kinh khủng trong các phòng. ko mùi thuốc lá thì có một mùi hôi gì đó chắc của điều hòa. Rât chậm dọn rác của khách cũ, đa số là t tự dọn bàn, bỏ rác sang bàn đã có rác bên cạnh. Trang trí bình thờng, bàn ghế cũng cũ. Và điều t ghét nhất là quá nhiều người đánh bài ở quán trà sữa này. Ồn, okie, t chịu đc, nhưng chửi bậy kinh khủng :ss nghĩ mà thấy ghê. Thỉnh thoảng t nghĩ gọi cảnh sát đến thì ntn nhỉ )) nghĩ thôi chứ có cho 3 mạng cũng ko dám :))
4. Giá: 20k/cốc, rẻ, uống nhiều lần trong tuần đc :))
5. Các món khác: theo bạn t review thì kem ngon nhưng t chưa thử, pingpang bt, ko ngon như trước đây t từng đc ăn ( từ hồi cách nay chục năm ý :)) ) bánh chưa thử
6. Sẽ quay lại? không, trừ khi bạn bè tụ tập, nhưg giờ bọn t hay tụ tập ở Toco Toco rồi. Học thì bh t sẽ sang ding tea ngồi ( nhưng Ding tea gần đây cũng có hội đánh bài rồi ToT
Ncl gần nhà mình này????
Giá cả ok này????
Chỗ ngồi thoáng lắm tầng nào cũng đc trang trí xinh ơi là xinh này????
Gọi khoảng 3’ là có lun này????
TS ngon,đầy đủ topping này????
Nma hơi ngọt nhé ngọt khé khé ấy
Nên uống hết cốc thì sẽ khá ngấy
Sẽ ủng hộ nhiều lần nữa nheaa
Đã uống rất nhiều nơi , nhưng vẫn thích nhất ở đây , đồ uống khá ngon và giá thì yêu thương , lại thêm combo bánh ngọt nữa nên lại càng thích , sẽ quay lại thường xuyên
- Mới đầu đến với quán mình khá thích vì
+ rẻ giá cả rất phù hợp với học sinh
+ rộng rãi (3 tầng)
+ đặc biệt là luôn có điều hòa mát lạnh
NHƯNG chưa bao giờ mình thích thái độ nhân viên của quán. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến mình lắm nên mình nghĩ sẽ quay lại thường xuyên.
- Cho đến lần gần nhất mình đến với quán cùng bạn thì thật sự mình cảm thấy ngại vì dẫn bạn đến đây. Nội quy của quán có ghi là không chơi bài nhưng khi mình vào thì cả tầng đó như hội cờ bạc vậy chơi bài ăn tiền (bảo vệ có lên nhắc nhưng khoing có tác dụng gì). Bên cạnh đó cũng có lần ngồi trong phòng điều hòa mà có người phì phèo thuốc lá. Mình phản ánh với nhân viên thì bị ngó lơ. Thật sự THẤT VỌNG về quán. Mình KHÔNG nghĩ mình sẽ QUAY LẠI lần nữa.
Đến lớp quá sớm nên đi vòng vòng tìm quán cà phê ngồi chơi, chợt thấy quán này.
Ôi giồi ôi. Nhân viên làm công ăn lương chứ có làm hộ ai đâu. Từ bảo vệ đến phục vụ. Thái độ cực kì tồi. Rất rất tồi.
Rồi đồ uống? Quá đắt so với chất lượng, trà sữa thì loãng loãng, trân châu nhũn nhũn, thạch thì tạm đc chứ ko gọi là ổn. 30k k nhiều nhặn gì nhưng nó cũng có giá trị. Làm ăn kiểi gì cho xứng đáng với đồng tiền người khác bỏ ra.
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN TÔI QUAY LẠI QUÁN NÀY. Quá tệ!