Mình ghé quán buổi trưa, đặt 2 ly trên JJ còn 16k/ly size nhỏ, bạn mình mê đậu biết macchiato mà hết nên gọi trà sữa đậu biếc, mình order trà đào. Trà ngon, thơm, nhưng trà hay trà sữa bên này đều bị hơi quá ngọt, ko nhớ có đc điều chỉnh đường đá ko nhưng thường mình chỉ để 50-70 đường thôi. Bánh giá hơi mắc. Giờ mới biết có tầng lửng bên trên, trên này thấy decor xinh hơn ở dưới, nhiều nhóm học nên khá yên tĩnh. Phục vụ tương đối, giữ xe lịch sự, chu đáo.
Không gian đơn giản,dễ thương,nhạc hợp gu. Ăn trưa thư giản cũng hợp lý
Cơm trưa giá 30k. Trà sữa trân châu đường đen 29k. Cơm ngon, vừa ăn. Trà sữa mình thấy không ngon,không có gì đặc sắc.
Nói chung tìm chỗ trú nắng buổi trưa thì như này là ok
Quán nằm trong con hẻm đối diện quân y
Nói con hẻm chứ mà nó to hơn cái đường nữa
Quán cũng nhỏ nhưng dễ tìm lắm
Gần cuối đường khi quẹo từ thành thái vào
Không gian cũng rộng rãi
Ở dưới với trên lầu có 2 khu nữa
Ghế êm, 1 khu vậy chỉ có 2 sofa với 1 bàn gỗ nên cũng khá rộng
Bonus 1 chỗ sống ảo: ghế treo
Góc này khá đẹp nha
Ngay khi vừa lên cầu thang cũng có chỗ decor rất đẹp, tóm lại là nhiều góc sống ảo
Còn về ghế, vì đã cũ nên nhiều cái, hầu như là tất cả đã lòi cọng kẽm ra đâm rất là đau nha huhu
Chị chủ cũng dthg
Vệ sinh tốt
Nước cũng ổn
Trà đào: như mọi quán: đào hộp thẳng tiến, nói chứ cũng có pha thêm trà, có mùi trà đậm, đào thì là đào hộp
Trà trái cây nhiệt đới: giá cũng tầm 35k, ko nhớ rõ lắm, toàn thơm, xoài, với hột é, mình nghĩ nên gọi là trà trái cây hawaii :3 uống cũng ngon nhưng mình thấy ko đáng lắm
Sữa tươi trân châu đường đen 29k size M cũng ổn nè, nghe review vỏn vẹn 1 câu: cũng ngon vậy hà
Quán hay có code khuyến mãi nên cũng ok :3
Cơm trưa cực ngon, quán vắng và yên tĩnh để học bài, đã ăn món bò, món gà. Món nào cũng vừa miệng, sẽ quay lại liên tục
Giá quá ổn cho cả cơm nhà nước
Nhân viên dễ thương nhiệt tình
Có ghế dựa để ngồi nghỉ
Kế bên có tiệm net he he
Mạng wifi lúc nào cũng ổn định
Mỗi bạn có 1 cuốn sách để đọc
Không gian ấm cúng, sáng sủa
Kế bên là tiệm net, muốn qua chơi game cũng đươc
Nước uống làm vừa miệng, phù hợp mức giá
Nhạc hay
Quay lại Ping vào 1 ngày mưa đầu tháng 6.
_Vị trí: nằm trong hẻm, nhưng cũng dễ tìm.
_Gửi xe: k có bảo vệ giữ xe nhưng nhân viên có xích khóa xe cho tất cả các xe.
_Nhân viên phục vụ: thân thiện. Nhân viên giữ xe: lúc có lúc k, nhưng lúc nào cũng an toàn í, lúc k có nhân viên thì có 1 sợi xích để xích chung các xe với nhau.
_Không gian: nhìn từ bên ngoài quán trông thật nhỏ xinh :)) vào rồi mới biết cũng không quá nhỏ đâu nghen. Quán có tầng lửng, tầng này decor dễ thương hơn trệt nạ, có xích đu, có chậu cây xanh... Tầng nào cũng có bàn cho các nhóm ngồi nhe.
_Nước: Nước món nào cũng ngon. Có nước lọc free. Hôm nay mình gọi trà sữa ping, món này có sẵn 3 loại topping: trân châu đen, trân châu trắng và thạch màu xanh mình đoán là thạch matcha :p topping nào cũng ngon ???? bạn mình thích đậu biết machiato nên lần nào tới cũng gọi món này. Những lần ghé trước mình có thử qua các món machiato ở đây rồi, mình thấy các món machiato ở đây thực sự ngon hơn so với giá của nó, ngon và rẻ hơn bên TCH luôn ý.
Ở đây có đồ ăn vặt và cơm nữa, hôm nào thử mình sẽ review sau ^^
Mình đã đến đây 2 lần và lần cũng ưng hết.
- Địa điểm dễ tìm, gần trường dạy lái xe.
- Nhân viên bảo vệ và phục vụ đều hiền, dễ thương, lịch sự.
- Nước: quá ngon so với giá tiền. Mình gọi matcha machiato, bạn mình gọi đậu biếc machiato, cả 2 món đều ngon, đặc biệt mình thấy món đậu biếc machiato đặc và ngon hơn bên tch nhiều, bên tch hơi lỏng vs nhạt đối với mình :p
- View xinh, có thể sống ảo đc, có xích đu ngồi rất thíc ))
Không gian quán dễ thương, giá hợp lý, thích hợp học bài làm bài
Lần đầu đến quán, do gần nhà. Khá là thích không gian quán, trang trí nhẹ nhàng, ánh sáng đủ, cũng có nhiều ổ điện cho mấy bạn cắm laptop như mình.
Mấy bạn phục vụ nhanh nhẹn, tận tình lắm, chị chủ quán cũng dễ thương nữa.
Menu nước cũng đa dạng, mình dùng mã bên jamja 16k cho ly capuchino đá.
Nếu có dịp sẽ quay lại, vì thích mấy cái đèn vàng vàng ????
Mới vào quán thì thấy cách trang trí đẹp, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện.. mặc dù chúng mình ngồi hơi lâu nhưng k hề phàn nàn mà vẫn châm nước đều đều <3.
Lần đầu mình uống size L nhưng k hề chán nha.!!
Vị trà sữa CaCao thì ok; còn trà sữa Uyên Ương k giống cái tên của nó cho lắm, hơi đắng so với mình vì có cf.
Kết: Nó thật sự đáng để các bạn thử.. bọn mình sẽ quay lại 1 ngày k xa hih ????