Lần nào ăn Phương Nguyên cũng muốn quay lại ngay lập tức luôn. Ăn no căng bụng mà nhìn đồ ăn vẫn muốn gọi ăn tiếp. Súp cua, súp gà đều ngon. Ốc mít luộc hay xào me thơm, bốc hết con này đến con khác luôn. Khoai lang, khoai tây chiên giòn tan mà ngọt ngậy. Nhưng 2 món ấn tượng nhất là gà nướng tẩm mật ong với xôi hành. Gà mềm, ngọt xương cắn ngập răng, xôi mềm, ăn cả đĩa vẫn đói :)) cả xôi vò cũng thơm. Nhưng lại không thích cá ở đây lắm vì nhiều xương. Đi cùng các bạn tây hầu như chỉ ăn gà mà không động đũa tí gì cá luôn. Nói chung còn nhiều điều thích thú khi đến đây ăn lắm. View cũng cực đẹp lắm.
Mình thấy người người nhà nhà hễ cứ đến dịp kỉ niệm gì là lại lôi nhau lên Phương Nguyên này, chắc 1 phần vì kgian rộng, hợp tổ chức tiệc. Phần nữa vì đồ ăn đa dạng, loại j cũng có ????
- Mình tới đây đợt đó là đi với gia đình, ăn hải sản, mà ăn nhiều món lắm nhưng vì đthoai hết pin nên chả chụp ảnh đc )))
- Còn nhà mình ăn ở tầng 2, kgian rất rộng và nghe NV nói là tầng 2 cũng chuyên tổ chức sự kiện, gặp mặt,....
- NV phục vụ ok, nhanh nhẹn, dẻo miệng :)))
????Mình cực kì lưu ý địa chỉ của quán là 51/53 nhé. Mọi người đi thẳng Xuân Diệu tới cuối chính là nhà hàng Phương Nguyên. Nhà hàng nằm cạnh hồ nên có view hồ Tây rất đẹp, lại rộng rãi nhiều tầng. Rất thích hợp cho ăn liên hoan.
???? Đồ ở đây khá được, tạm thôi chứ không phải ngon. Có điểm cộng là serve khá nhanh. Đói quá không quên chụp, mãi sau mới chợt nhớ ra nên nhìn nham nhở :)) món ốc ngon nhất.
???? Mình cực kì phật ý với người nghe điện của nhà hàng. Vì ghi sai địa chỉ nên mình đã tới nhầm số 51 Tô Ngọc Vân, khi gọi điện hỏi nhà hàng, để chắc chắn mình gọi 2 lần để rõ đường nhưng người nghe điện đã hét lên với mình :/ làm nghề dịch vụ mà hét lên với khách như thế thì mình thật không hiểu.
Quán đồ ăn nổi tiếng khu vực Tây Hồ, gia đình mình hay cả đối tác công ty mình đều hay ăn ở đây, đồ ăn ở quán nhiều và rất đa dạng, thích nhất là cá chép om dưa, gà quay và xôi ở đây. Quán hiện tại được đầu tư đẹp hơn, rộng rãi và thoáng mát, view ra hồ cảnh rất đẹp.
Đi ăn đầy tháng con của đứa bạn ở đây. Địa chỉ là ở Tô Ngọc Vân nhưng mà đi vào sẽ khó tìm hơn là đi đường ven hồ Tây đi vào. Nằm ở đoạn đường ven hồ chỗ gần phủ Tây Hồ. Không gian thì rộng rãi thoáng đãng vô cùng, có view ngắm hồ, mùa hè có gió hồ còn mát hơn điều hoà ý.
Hôm đó ăn cỗ đầy tháng nên cũng k quá cầu kì, đồ ăn cũng toàn các món quen thuộc như rau xào, gà nướng, khoai chiên, canh, xôi. Ngoài ra còn có món ốc nữa ăn cũng lạ miệng. Đồ ăn lên nhanh, phục vụ cũng ổn.
Nhà hàng rộng rãi, view ra Hồ Tây thoáng mát khá đẹp. Đồ ăn đa dạng, giá khá cao. Mình đến mấy lần toàn đi với bố mẹ thì tính ra mỗi ng ăn hết tầm 200k là đủ no.
Chất lượng đồ ăn thì mình đánh giá cao, phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn, mỗi tội xa trung tâm quá, hic
Nhà mình đi 8 người buổi trưa set Lẩu + nướng 199K nhưng ăn thấy no quá lại chuyển sang 169K chỉ nướng, nhân viên vẫn vui vẻ nhiệt tình.
Đồ nướng cũng phong phú, khách tự lấy đồ thoải mái. Có 4 món mời khá ngon miệng.
View Hồ Tây đẹp, có chơi cho trẻ con.
Mình đánh giá 4* hihi
Được ngày cuối tuần lên đây ăn mà mua cái bực vào người. Có duy nhất một món chính mà cả gia đình đợi gần 1 tiếng để bê ra, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp kinh khủng. Nhẫn nại đợi mãi, giục bồi bàn thì cứ bảo đợi thêm 1 tý nữa. Lúc sau bảo tính tiền thì mới bê ra, quản lí bảo do mình "mở hàng" món đấy nên bếp khởi động thì mới lâu như thế. Thấy cug buồn cười, nếu đã thế thì p bảo khách trc để còn chuyển sang món khác, đỡ p đợi lâu. Đằng này ngồi vêu mõm lên nhìn nhau hết luôn buổi trưa.