Hình như có nhiều chi nhánh thì phải :) Chi nhánh này nằm gần ngã tư 3/2 với Lý Thường Kiệt, dễ thấy lắm:)
Quán cơm đầu hẻm và quán bò bán chung:)) Ăn bò thì ngồi bàn cao, tụi mình đi buổi trưa nên vắng hoe à, bởi vậy mà không bị xô bồ, không gian thoáng mát thoải mái tụ họp.
Chắc chắn là quán này đặc trưng về các thể loại bò rồi hen, khoảng 520k/0.5 kg, thăn nội, thăn ngoại, bắp bò lụi sả dĩa nào dĩa nấy đem ra tảng tảng bò :)) Không thích tự nướng thì quán sẽ nướng giùm cho mình
Các loại bò hầu như là nước ướp đều giống nhau cả, nên mới đầu mình ăn thấy thích lắm luôn, vì khá tươi và ướp thấm, nhưng về sau bắt đầu thấy hơi nhàm:)) Quán cũng chẳng hướng dẫm cách nướng sao cho ngon nữa :)) đúng chất tự xử luôn. Nhìn chung là lạ miệng, đáng thử:)
Các món không phải nướng thì hơi chán, vắng nhưng đến cơm chiên cũng không có, mì xào ngon nhưng là mì gói, bò bằm bánh đa thì bò đâu chả thấy, chỉ thấy cay quá trời cay :))) đúng chất ăn lót dạ đợi đám bò kia nướng chín.
150k/ người là no lăn lê bò lết :3
Vị trí: bên cạnh nhà sách Phương Nam. Đi từ Lý Thường Kiệt về hướng vòng xoay Hồng Bàng, quán bên tay phải.
Giá cả: khá cao. 3,4 món cộng 3, 4 chai bia gì đó 1tr2.
Không gian: rộng. Xe chạy thẳng vô giữa quán, gửi xe phía sau. Bàn ghế nhậu 2 bên. Nhìn vui vui. K decor gì nhiều.. Dạng quán bình dân. Ghế nhựa, bàn inox
Chất lượng: cũng tạm.
Phục vụ: ok.
- Quán ngay mặt tiền 3/2, kế ns PNC luôn
- Không gian rộng rãi, thoáng, lịch sự
- Tụi mình ăn toàn là bò nhưng mình hk nhớ món gì.
- Ướp cũng đc, hơi mặn nhưng mấy cái nào 1 cục lớn thì vừa ăn. Bò mềm, nhưng ko thơm lắm.
Vừa nướng vừa ăn cũng vui :>. Tụi mình đi 14 ng hết 2tr1, có bia vs nước ngọt nữa, giá nói chung cũng tạm chấp nhận đc ^^.
Chị phục vụ xồn xồn , nhìn khách có tiền mới tiếp!!!
Trưa hqa mình có đi WAVE A MUA MỚI 17tr ghé qán ăn cùng với 3 người bạn, vào gọi món thì có vẻ nhân viên còn say ke nên phục vụ hơi mệt mỏi! Gọi món và qá trình ăn uống cũng rất bình thường, các bạn nam thì ok á, nhiệt tình! Chu đáo! Riêng ...........
ĐẶC BIỆT CHỊ PHỤC VỤ XỒN XỒN U40
Ko bít gia đình chị có khó khăn về tài chính gì ko mà chị buồn buồn khi đi làm , nhìn khách qa bề ngoài rồi tự buồn bả ra mặt như vậy, mình và 1 người bạn vào qán đợi bạn trước có gọi 2 món, chị dằn chén cấn ly cứ rầm rầm làm con tym mình đau nhói từng cơn! NẮNG GẶP MƯA RÀO LÀ ĐOẠN NÀY ĐÂY Ạ! Khoảng 30p sau đó bạn mình đi SHVN 2019 giá cũng tầm 100tr đến nữa đặt thêm vài món thì lúc này nụ cười lun rạng rỡ trên môi của chị, chị cảm thấy hạnh phúc với nghề! Cảm thấy ko xa rời bàn này được nữa các bạn ạ!
TÍNH TIỀN! Khúc qan trọng là đây, vâng! Điều j đến đã đến thoả được ước mơ của chị là 100k làm mắt chị sáng lóng lánh vui mừng khôn ngui và đáp lại là câu" cảm ơn " rất ngọt ngào hoàn toàn khác với hình ảnh ban đầu khi mình vào... haizzzz
Mục đích viết bài là mong chị chủ quán nhắc nhẹ với nhân viên rằng đi làm thì cứ nhiệt tình đi rồi điều j đến nó sẽ đến chứ đừng nhìn ng rồi đánh giá như vậy ! Chị có biết tiền bữa ăn đó từ a đi xe wave 17tr mà ra ko! Chị có biết a đi xe wave làm j ko? Sở hữu ko phải chỉ xe wave thui nhé chị, a có nhà , có cả SHVN biển số khủng lun chị nhé! Đi làm thì đợi tiền boa nhưng cũng đừng thái độ khi dễ như vậy chị nhé! Có thể sẽ chẳng nhận đc 1 xu nào đâu, rồi liệu ngta có dám ghé lại lần sau khi thái độ phục vụ trông chờ tiền boa như vậy ko hả anh chị chủ quán! THÂN ÁI
Gần Đây mình mới ghé quán hình như là quán đã đổi chủ mới thì phải .
Mình thấy menu có rất nhiều món ăn thật đặc sắc hơn xưa ,ngoài bò quán còn có hải sản tươi sống giá củng bình dân so với các quán tại sài gòn .
Đặc Biệt : Là hiện nay quán có bán ốc tới sáng đêm đó các bạn