Thực sự nơi đây rất đẹp và trưng bày rất hợp lý. Phong cách thiết kế kết hợp gỗ và mái vòm trò rất sang và cổ điển, là 1 địa điểm vô cùng lý tưởng để chụp hình. Sách ở đây cũng có nhiều cuốn lạ, really like it <3
Một trong những nhà sách mình ghiền nhất, đi nhánh nào cũng tuyệt vời. Không gian rộng, trang trí bày biện bắt mắt. Mọi thứ khiến mình như bị lạc trong này luôn ^^
Rồi chỗ ngồi đọc sách cũng cưng nữa, phải nói là cực kỳ ưng ý.
Lượn 1 vài nhà sách PN nhận ra rằng đi nhà sách còn sang hơn đi nhà hàng :))
Nói chung là chịuuuu
Không gian rộng, trang trí ấm cúng, thoáng, nhạc nhẹ hay
Order nhanh, giá hơi cao, menu đồ ăn không đa dạng lắm, sofa không giặt nên hơi dơ
Pizza hải sản vỏ mềm, ăn ổn còn pizza khác vỏ khô và cứng lắm. Ăn cho có vị thôi nghen
Mình ăn flan thấy cũng mịn, bth và có mùi mật ong, cơ mà bé tí 18k
Nước thì mình thấy Sài Gòn ngon vị nhớ và bên này thương bên kia ngon
Sài Gòn ngon vị nhớ là yagout và mứt Rosella. Trộn lên uống thì ngon, không chua, ngọt vừa và béo nhưng tới khi ăn jam thì ngọt gắt lắm
Còn Bên Này Thương Bên Kia thì là sữa đậu nành, sương sáo và đậu đỏ ???? như chè, ăn như chè nhưng lỏng hơn
Ai hảo phô mai hay đồ béo nên thử gấp gấp luôn
Mình gọi 2 món có thêm sâm chia nữa
Không nên dùng sâm chia vì thực sự không có gì nổi bật mà nhạt lắm
Cheese ngọt béo đá xay, uống bao ghiền
Không gian đẹp, chỉ khổ sofa không ai giặt nên dơ
Ổ điện hư cũng không sửa nhanh
Nhân viên cũng ổn
Không có nhiều sách để đọc. T7 và CN đông lắm, chủ yếu là phụ huynh và con nhỏ nên sẽ không yên tĩnh
Nhạc cafe cũng nhẹ nhàng và hay nữa
Không gian rộng nhưng bị cái giá nước hơi bị cao mà còn ít nữa, không hợp với sinh viên
Đến Van Hanh Mall hoài, lần đầu có thời gian thưởng thức không gian và sách của Phương Nam ở đây
????Không gian : Sang trọng, rộng, rất là rộng luôn. Cả 1 khoảng trời sách. Kế bên là quán nước cho khách ngồi uống và thưởng thức sách. Trong đó cũng có các kệ sách nữa ????
????Phục vụ : Đa số tự phục vụ, cần tìm gì thì hỏi nhân viên trả lời thôi
????Nơi đây là nhà sách kết hợp với văn phòng phẩm, quà lưu niệm, cafe sách ... muốn tìm gì cũng có. Giữa các nơi đặt sách thì có chỗ cho khách ngồi hay nằm đọc! ????
Mình có mua ly nước rồi ngồi lại đọc sách: Người thương thành lạ - giống nước thơm ép, chua chua ngọt ngọt, có thêm 1 viên xí mụi mặn mặn vô. Uống cũng ngon mà mắc quá ????biết vậy kêu ly nước bình thường rồi ăn bánh :))
????Nhà sách Phương Nam rất là đẹp nha ????????
Mình rất thích đến nhà sách Phương Nam vào mỗi cuối tuần. Thường nếu mình chỉ ghé chừng 1 tiếng thì mình không vào quán nước của Phương Nam để đọc sách. Chỗ khá đẹp. Trang trí và bày trí dễ nhìn ưa mắt. Sách đa dạng. Mình rất thích.
Còn về Phương Nam book cafe thì nước khá ổn. Yaourt ở đây ổn. Còn về trà sữa hương thì không ổn thì rất ngọt. Mình là người khá hảo ngọt. Nhưng vẫn không chịu được vị nhọt của trà sữa ở đây. Nếu như uống các bạn không nên chọn trà sữa.
Không gian rất thích hợp đọc sách thư giãn. Ngồi học bài hay gặp gỡ bạn bè.
Mình rất thích đến đây để dùng nước vì có thể thoải mái đọc sách, không gian củng yên tĩnh, rộng rãi và thoải mái, phù hợp để làm việc, nước uống thì không đặc sắc gì chủ yếu để đọc sách thì ok
NGHI NGỜ BÁNH SU KEM HOẶC TRÀ ĐÀO CAM SẢ (HOẶC CẢ 2) CÓ VẤN ĐỀ !!!
Tối nay vừa ghé qua uống thử vì nghe nhiều người review tốt trên mạng. Trà đào cam sả và cả bánh su kem đều tệ. Nước thì nhạt nhẽo, đào thì bở, bánh su kem thì vỏ ngoài khô chứ không mềm mịn, còn thoang thoảng mùi hôi dầu, tuy nhiên vì chủ quan nên vẫn cố ăn hết không bỏ mứa, riêng trà đào vì quá dở nên gần như bỏ nguyên ly chỉ ăn đào.
Về đến nhà thì bị đau bụng quằn quại và ói xanh mặt mày, đến giờ vẫn còn rất đau bụng (cả ngày hôm nay mình ăn uống rất bình thường không bị gì, chỉ đến khi ăn bánh su kem và uống nước ở đây thì bị vậy). Mình không khẳng định nhưng nghi ngờ thực phẩm ở đây có vấn đề, đặc biệt là bánh su kem, bây giờ dù rất đau bụng nhưng vẫn gõ review vì quá bức xúc, lần đầu bị vậy. Không bao giờ quay lại !
Nice place. But if you look for a place for working and you need the WIFI to send elements to your Client, FORGET IT. The wifi didn't work, I informed them... 4 times. The staff seems don't care (even the manager) and they don't inform you, they just keep silence. (ps: I spoke in vietnamese to them). I don't recommend that place for working.