????Mình thích đọc sách nhưng lại thích đọc kiểu 1 mình ở nhà hơn là ra cafe
Tuy vậy ra cafe sách ngồi ngắm đường phố ngắm người cũng thích
Yougurt trái cây của quán làm cũng ngon
Giá thì hơi cao
????Có nhiều sách đủ thể loại
Sáng nào mình cũng đi bộ qua con đường này.
Buổi sáng ghé quán ăn sáng hít thở không khí trong lành hiếm hoi ở giữa thành phố đông đúc ngột ngạt cũng rất thích. Quán nằm ở vị trí khá đẹp trong con đường sách, cây xanh rợp bóng.
Món ăn cũng khá ổn, mình mới thử bún bò, để lần sau ghé thử món khác. Giá 60k/tô chuẩn quận nhất hihihi
Bữa tình cờ đi qán cf khác cũng ở đường sách, mà qán đó k có đồ ăn chỉ có thức uống, mà trưa r, lên cơn đói cuồng điên r tìm chỗ có đồ ăn để ăn nè, cái nghía qa được qán cf này nè nhen.
Không gian khá là thoáng đãng luôn, hình như đặc điểm chung của các qán cf ở đường sách là thoáng đãng, k gian xanh để mọi người thư giãn đọc sách đc đó chứ.
Mình kêu món bánh mì bò kho vì đọc review thấy bảo món này ngon nè, bạn mình thì order món mì qảng, vs 2 đứa kêu thêm 2 lon pepsi nữa à, tại lúc sáng có uống cf rồi í.
Món bò kho thì ôi thôi là ngon thiệt sự nè, miếng bò bự,mềm và k bị hôi mùi bò đâu. nước sốt vừa vị hạp miệng lắm luôn... thíc món bò kho nơi đây nè
Còn món mì qảng thì ôi thôi k có ngon :(... nước thì nhạt k có vị gì hết, mà nước lèo bị nguội nữa chứ, nói chung ăn k có ngon nè.
Ai muốn thử thì nên ăn bò kho thui nhen.
Mấy bạn nhân viên cũng dễ cưng lắm nè,
Quán nằm ngay trong đường sách, view thoáng mát, dễ chịu, thích hợp cho việc tán gẫu trò chuyện với bạn bè hay ra ngồi trầm tư suy nghĩ đều được. Tiếc là một địa điểm đẹp như vậy nhưng quán không chú trọng vào khâu đồ uống, nước dở cực kì. Mình gọi nước ép dâu và nhận được máy thông báo, chưa kịp chọn sách thì máy đã thông báo nhận nước, chắc tầm 5’ kể từ lúc order món thôi. Ly 45k khá nhỏ, nước vừa chua vừa loãng, giống như đang uống nước lã chua với đá vậy, hoàn toàn ko cảm nhận gì vị nước ép dâu. Phục vụ nước quá nhanh với chất lượng như vậy mình khá chắc là nhân viên chỉ việc cho nước, đá và một chút xíu nước ép dâu vào là xong việc pha chế. Mà chưa kể nhân viên khá hời hợp, quán không đông lắm, lấy nước thì khách đã tự lấy cho mình rồi mà vẫn để đầy nước trên mặt bàn không lau chùi. Hi vọng quán sẽ cải thiện thêm!
Sài Gòn không vội được đâu... Đi đường sách gặp cơn mưa rào bất chợt nên ghé vào PN Book Cafe trú chân. Sẵn làm một ly sinh tố bơ ngắm đường sách ngày mưa...
Cũng là một kiểu trải nghiệm khung cảnh thú vị.
Quán cũng khá đông khách. View nằm trên đường sách đi bộ nên tĩnh lặng và yên ổn nên tạo cảm giác khá tốt. Thêm cơn mưa ngang qua tự nhiên thấy cũng chất chất.
Cơ mà hơi độc quyền nên giá so với ly thức uống hơi cao nếu xét về chất lượng. Sinh tố bơ cũng đặc cơ ko đến mức ngon xuất sắc. Dc cái khung cảnh ko phải đâu cũng có.
Mình đến đây vào sáng cuối tuần . Dậy sớm và tận hưởng không khí buổi sớm mai của Sài Gòn . Quán mở cửa khá sớm nên mình sẵn tiện đi vòng vòng thì ghé vào ngồi chút . Mọi thứ ở đây tuyệt lắm , có cả nhiều góc đẹp cho dân ghiền sống ảo . Mọi người nên đến đây thử 1 lần đi . Cảm giác tuyệt lắm ❤️
Không gian đẹp, thoáng mát , phù hợp để thư giãn cuối tuần , họp nhóm bạn bè . Có sẵn sách trên giá để vừa uống nước vừa đọc sách . Ngồi ở đây thì bạn có thể quan sát mọi hoạt động hay chương trình đang diễn ra ở đường sách.
Ly cacao sữa của bạn mình thì ok , không có gì để nói , nhưng ly Matcha Latte của mình thì quá thất vọng , lạt lẽo y như ly nước bị để lâu tan đá , chắc bạn pha chế quên cho đường , mình bỏ nguyên ly luôn .
Điều mình thích nhất ở đây không phải là chất lượng nước hay sách nhiều mà là không gian mở và thoải mái, ngồi ngắm người ta đi dạo đường sách cũng thú vị. Sách tuy nhiều nhưng mình không chọn được thể loại thích, ngoài ra cũng không thấy ai vừa uống nước vừa xem sách. Giá nước thì cũng tạm thôi, chất lượng không ổn vì mình kêu rau má đậu mà uống không thấy ngọt hay thanh mát gì hết, được cái làm nhanh nên vào ngồi là có uống liền.