Quán này nhỏ thôi chỉ bán cào buổi sáng đặc biệt ngày cuối tuần ra trễ tầm 9g mấy là hết sạch nha. Quán đông người ăn quen ngon nên lúc nào cũng hết sớm. Mì quảng ở đây ngon mà nhìn sạch sẽ nêm nếm nước dùng vừa miệng. Mình ăn gà trứng 25k/ tô, thịt gà ướp vừa ăn gà không bị mềm ăn kèm bánh đa và dĩa rau nhìn hấp dẫn. Bàn ngồi san sát nhau có bàn dài phía ngoài và bàn rời trong nhà nói phía ngoài vậy chứ vẫn là nằm ở trong nhà luôn chỉ là phần sân phía ngoài thôi vẫn có mái che. Chú chủ quán rất rõ ràng quán đông nhưng không bị lộn xộn ai vào trước có trước vào sau ngồi đợi từ từ xong rồi mới đến hỏi chứ không hỏi trước rồi để đó rồi quên nên mọi người yên tâm tất cả đều theo thứ tự hết rất công bằng. Giá ăn đây rất mềm, 1 tô thường thì chỉ 20k, tô 2 món như sườn trứng, gà trứng, sườn gà thì 25k, tô đặc biệt 30k ăn no luôn.
Tô tôm thịt 25k quá ít mì.
Nhiều dầu phộng nhưng dầu không tươi.
Ông chủ quán order nói giọng chảnh chọe, mà quên mất từ miền quê nghèo, có quán đông bán được à nhờ con người đất Saigon này. Lúc thối tiền cố tình thối thiếu 5k.
Gần nhà nhưng không ghé lần 2.