Hồi đó mẹ mình hay mua sâm bổ lượng ở đây ăn vì ở đây bán khá là ngon, hồi trước giá cũng rẻ à... Mà 1 tháng trước mình quay lại đây hôm 2/9 đi chơi với nhỏ bạn vì nghe nó nói cá viên ở đây ngon lắm. Gọi 1 phần cá viên, 1 phần kem, 1 ly cacao đá... Có 2 ly trà đá miễn phí, có vị bạc hà khá là lạ, nhưng uống cũng ổn. Cacao đá được mang ra trước, mình thấy uống hơi ngọt, bớt ngọt 1 tí đắng đắng 1 chút thì ngon hơn, kem được mang ra sau, có mít, thơm, vài cục rau câu,... lâu rồi không được ăn kem ký nên thấy kem hơi bị ngon... Dĩa cá viên là món lâu nhất luôn, hơi bị ức chế vì bàn ở kế bên tới sau mà được đưa phần cá viên trước >"< Nhưng cá viên ở đây ngon thiệt, chắc thịt, không mềm mềm như mấy chỗ khác, chiên xong là xẹp lép ^^ Ăn xong món cá viên bạn mình tại ăn cay dữ quá, uống hết ly trà đá, gọi phục vụ cho thêm 1 ly mà kêu tới mấy lần luôn, phục vụ nghe xong cũng gật đầu rồi đi luôn à >"< Còn khúc tính tiền thì .... 3 món 77k :((( thấy tiền mà xót :( 1 món cũng khoảng >25k ... lần sau có ghé lại chắc chỉ ghé vì món cá viên thôi quá :|
Mình thấy quán này cũng đông đông người, nên ghé thử, kêu 1 phần bánh flan với 1 cái sầu riêng dầm. Ở đây ko có menu, chỉ có tên món trên các bảng lớn, nên mình cũng ko biết giá tiền là bao nhiêu, nhưng mà tổng cộng phải trả là 42k.
Do vào mình cũng định chụp hình review cho mọi người xem, nên vừa bước vào, mình chụp hình tứ lung tung, ko để ý là cha chủ quán đang nhìn lén mình :D.
Ăn xong thấy trong nhà để mấy tấm bảng có bán pizza gì nữa, thấy là lạ, định chụp hình nữa thì chủ quán kêu mình ko được chụp, đây là nhà mà chụp gì, rồi hỏi mình chụp làm gì, làm nghề gì nữa ..
Một số hình cho bà con tham xem, có rảnh thì tới ăn, khỏi chụp nữa :D
Quán nằm đối diện coopmart Bình Tân trong khu Tên Lửa. Bán nhiều món ăn vặt: cá viên chiên, bò bía, bánh flan, chè... Nhưng ấn tượng nhất vẫn là mấy món kem Thái của quán. Mình kêu 3 món: kem cacao đá (30k), kem Thái thập cẩm (35k), kem dừa (20k) ăn khá ngon và lạ. Kem vị như kem ký mà tuổi thơ hay ăn, lạ ở cách bày trí và mấy loại topping. Có dịp qua Bình Tân thì nên thử.