Quán này ăn hồi xưa tới giờ rồi, kem kí kem ly gì đủ cả, có cả cá viên chiên đồ nữa, giá cũng bình dân nên không đòi hỏi nhiều. Hồi nào muốn ôn lại tuổi thơ thì ra đi ăn kem kí cocktail chùm ruột đồ he.
Ăn chỗ này từ bé tới lớn mỗi khi ra khu chợ lớn...quán nhỏ bên đường mà phải nói menu nhiều món lăm, đặt biệt mấy món ngọt.
mấy loại rau câu ở đây phải nói là ngon, giòn, không quá ngọt, lúc nào cũng ướp đá mát lạnh
kem ký thì best nha, đa dạng, đủ loại, đủ mùi vị, đủ màu sắc bắt mắt lắm. kem lúc nào cũng cứng ngắt, ngồi chờ chút cho tan bớt để dễ xắn hơn...kem dĩa thì nên ăn kem thái, có kem, sầu riêng, rau câu cắt cục cục, trái cây, rưới siro lên trên, đặc biệt cái kem béo tự làm, mấy chục năm 0 thay đổi
kem dừa miếng cũng ngon 0 kém nhưng bị cái nhiều khi dừa già, ăn hơi cứng
giá cả 0 rẻ nhưng chất lượng
Đó giờ mình ít bức xúc gì mà phải cmt lên như vậy cả . Hôm nay đi ăn tổng tiền 117n , mình đưa chú tính tiền 122n , để thối lại 5n . Mình thì nói chuyện với bạn không nhìn tờ 5n nó ntn , lúc đứng dậy thấy thủng mình lỗ bên hông tờ 5n . Chạy lại đổi chú tính tiền ổng tl “ đưa tờ 100n cũ ko bắt đổi lại là may “ .
Trời ơi tờ 100n mình đưa con nguyên xi , ko cũ gì cả , ko rách nát. Mình mới tl “ con sợ chú thấy con nói chuyện với bạn ko để ý mới đưa con tờ tiền nv , chứ tiền con xài con biết .
Mình cũng là người buôn bán , cũng không khó khăn như ông chú tính tiền đó . Buôn bán mà gian manh tráo trở như vậy thì có ngày . Mình không tiếc 5n , chỉ là thái độ ông chú đó làm mình bực .
Thân ái chào tạm biệt . Muôn đời không quay lại .