Quán ở đầu hẻm từ 3/2 quẹo vào Hà Tôn Quyền bên tay trái, có bảng đèn Phương Ký khá dễ nhìn thấy. Bán tầm 7g đến 1-2g sáng. Mình cảm nhận thấy ngon và nhiều, chất lượng. Chú bán dễ thương, vui vẻ. Ăn mà quên chụp hình lại nên chỉ viết review thôi. À mà do chỉ có 1 mình chú đứng bán nên làm món hơi chậm.
Quán ngay đầu hẻm, đường 3/2 quẹo vào HTQ bên tay trái
Quán này của ông chú người Hoa bán, 6-7g mới bắt đầu bán cho đến 1-2g khuya. Vì chỉ có 1 mình chú bán nên lên món sẽ chậm nhưng ăn cảm thấy ngon từ sủi cảo đến nước dùng, sate và tương do nhà chú tự làm. Hương vị ngon đặc sắc. Mình ăn quen chú 9-10 năm nay rồi nên chẳng muốn ăn chỗ khác.