Mình khá ấn tượng khi tới bởi cách bài trí và thiết kế của quán. Mình gọi buffet lẩu 199k ăn khá là no, nói chung chất lượng ổn, đồ nhúng đi kèm nhiều, có 2 vị lẩu là lẩu thái và lẩu nấm. Nhà hàng còn có cả sushi nữa nhưng chưa thử, chắc sẽ quay lại lần sau.
Chẳng mấy khi được ny khao bữa toa nên là mặc sức gọi lun >< ở đây tiện phết vừa ăn được lẩu lại ăn được cả sushi đúng hai món mình thích :D
Về lẩu, nước lẩu đậm đà . Hôm mình đi gọi lẩu riêu cua và lẩu malay. Cá nhận mình thấy lẩu riêu rất đậm vị và thơm mùo gạch cua. Còn nước lẩu malay là lẩu cay nhưng chưa rõ vị lắm. Về thịt bò thì thịt tươi, mềm, không bị khô , k bị nhiều mỡ, bày trí đẹp mắt thật sự nhìn đã thấy thèm ><
Về sushi thì tất cả các món trong hình đều thuộc combo của nhà hàng trừ hay sashimi kia. Khay đó tầm hơn 500k ( mình k trả tiền nên k nhớ rõ) gồm cá hồi, bạch tuộc, trứng cá và mấy loại nữa mà loại nào cũng tươi ngon. Miếng cá thái dày cắn ngập mồm phê tới tận óc lun.
Không gian decor kiểu cổ cổ , có 3 tầng, đèn mờ mờ check in sống ảo cũng được phết hihi.