Lần nào đi Phủ Tây Hồ nhà mình cũng ăn ở quán này, vì chất lượng đò ăn tốt hơn các quán xung quanh đó. Đặc biệt món bún có nước dùng rất thơm, vị chua của dấm bỗng, vị ngọt của nước hầm xương cùng, vị hành phi dậy mùi rất ngon.
Bánh bột lọc béo ú ụ, toàn thịt với mộc nhĩ và 1 con tôm nhỏ. Mình thích ăn kiểu ấy hơn là loại mỏng chỉ có 1 con tôm và thịt mỡ.
Quán khá đông, nên món ăn làm không nhanh lắm, phải giục mới đưa ra. Nhưng được cái nhân viên cũng nhanh nhẹn, ko cáu gắt như 1 số quán
Ma xui quỷ khiến lại dừng đúng đây để ăn. Gọi 1 đĩa ốc hấp lá chanh bé 60k, ốc ko múp, ko ngọt, ăn lại thấy hơi đắng. Thế mà vẫn liều mình gọi thêm 1 đĩa bánh tôm 3 cái chát 50k để vừa ăn vừa xót tiền. Bonus thêm màn tào tháo đuổi quá sợ hãi. Điểm cộng duy nhất là cái toilet sạch bất ngờ.
Mình đi ăn gọi bánh tôm với bún ốc. Bánh tôm 50k đĩa mà đc 3 miếng bé tí cắt đôi, ăn chẳng có vị gì ngoài bột mì. Bún ốc 50k 1 bát đc vài con ốc, vị thì ko có gì đặc biệt. À và mình cũng chưa thấy bún ốc ở đâu cho con ốc to đùng như quán này.
Tóm lại là sẽ ko bao giờ quay lại quán này!
Ngày cuối tháng đi phủ tiện thể ghé ăn bánh tôm :))
Quán nằm ngay ngã tư gần cổng vào phủ
Bánh tôm hai người 6 cái cắt đôi
Ốc om chuối đậu suất hai người 120k kèm bún
Trà đá 5k/cốc
Bánh tôm thì vẫn vị như ngày nào mình ăn, ngon quá xá
Ốc om chuối cay lắm. Huhu vừa có ớt nhiều vừa có tiêu nhiều, ăn mãi k hết vì ăn bánh tôm đã lửng bụng
Ốc thì là loại ốc to, k biết ốc gì luôn :))))
250k cho một bữa hai món hai người, quả là làm giàu k khó :))))