Cái chỗ này là ngõ Hàng Lược rẽ ra hoặc từ cái hàng Chè Lutalutu rẽ vào í. Thực ra ở đây có mấy nhà bán nem khoai kiểu này cơ. Ở đây cx khá nhiều bún các loại nhg mình k thíc lắm. Nhiều ng thì khen?! Đúng kiểu xa thơm gần thối í. Có lần mình đi học về qua đây thấy có 2 chú say rượu đánh nhau phi cả chai bia thuỷ tinh qua đầu, may lúc đấy nhanh trí vòng đường khác để về )) ???????? Cảm giác tim lỗi mất 1 nhịp.. Ở đây hơi kiểu dân chợ búa 1 tí, nên mình cx k thíc ngồi, htrc qua đây thấy có bán ngô luộc (hè) vs ngô nướng (đông) nên cũng mua về, chứ chả dám đứng đây lâu k nhỡ có biến lại lên beat )) Vs lại nếu mình muốn tụ bạn bè ăn nem chua rán hay khoai chiên gì thì sẽ ra chỗ xa xa 1 tí, chứ ở đây cách nhà đúng 4 bước chân nên k khoái lắmm ???? ))
Ngô ở đây to, béo,.. Nhg mà cảm giác là ngô già nên ăn bi khô, k có ngon lắm ????
Nghe nói quán mở xuyên đêm,nằm đoạn giữa giữa ngõ Hàng Chai, mình thì đến tầm 9h vẫn thấy tấp nập. Khá đông nhưng không như bên Hàng Bông hay Ấu Triệu cứ vẫy khách, mời gọi rồi tranh giành khách. Chỗ ngồi lại khá thoải mái, không chật chội. Nem ngon, thích nhất ăn khoai quán này, ngọt, thơm, bùi bùi, đi gần đến quán đã nức mũi. Cũng đầy đủ cá chỉ vàng, cá bò, mực nướng, nem chua, khoai, củ đậu, dưa chuột... Gía cả cũng tàm tạm, nếu để ăn đã thì cũng phải >70k/ bé. Thi thoảng rảnh rang thích nhậu ra quán này cũng ổn, ngồi lai rai.
Chỗ ngồi ở đây k bị đông đúc chật chội như ở ấu triệu , có thể ngồi lâu thoải mái . Mình thường gọi nem nướng nem rán và xoài xanh cá bò nướng và nươc ngô luộc . Quán cũng sạch sẽ phục vụ nhanh nhưng giá cả cũng không rẻ trung bình khoang 80k 1 người.
Quán này mở lâu lắm rồi mà phát hiện chưa có địa điểm nên tạo luôn trên Foody. Chủ quán tên Phương, hay gọi là chị Phương béo. Quán nằm giữa ngõ Hàng Chai, cứ đến đúng địa chỉ, đi vào giữa ngõ, nhìn tay trái là thấy chị ấy bầy biện cơ số đồ ăn thức uống, bếp xì xèo.
Ngồi vỉa hè, nhưng thoáng, rộng, mát mẻ. Ngô luộc của nàng ngon. Mấy món nhậu vặt uống với bia thích lắm. Quán này hồi xưa chuyên mở đêm cho các dân bay đáp bến hoặc dân thức trắng đêm vui chơi với bạn bè.
Ngồi đây được, không xô bồ và đụng chạm. Gía cũng ok.