Toàn ăn mỳ nước ở dọc cái phố này mà đổi gió chuyển qua mỳ khô cảm thấy hơi sai lầm. Trong khi mỳ nước nóng hổi húp xì xụp ngon lành bao nhiêu thì bát mì khô vừa đắt hơn lại ngấy ơi ngấy. Vẫn là 1 bát đầy đủ gồm tôm, gan, sủi chiên, sủi luộc, vắt mì trắng chứ không giống vắt mì vằn thắn chan chút síu nước nêm trộn đều lên. Kèm theo 1 bát nước dùng canh hành hẹ. Rốt cục là không nên thay đổi mà cứ cố chấp ăn mỳ nước đi huhu. Nhân viên mặt nặng mày nhẹ nữa hic
Quán khá đông khách mà cửa tiệm hơi bé nên đôi khi phải tràn qua cả bên đường ngồi. Thời tiết đúng hợp để ăn món này luôn, xì xụp bát mỳ nóng rẫy trong không khí se lạnh wow hoàn hảo quá đi >< 1 bát mỳ nước đầy đủ có 1 con tôm, trứng cút, thịt xíu, cảo chiên, cảo luộc, gan, bóng, hành hẹ. Nước dùng ngọt thơm thêm tí cay cay là chuẩn luôn. Ăn xong bát vẫn bốc khói mới là ngon. 1 xuất 30k, thêm bớt thêm tiền. Nhân viên nhanh nhẹn nhưng kiểu không cảm xúc, không giao tiếp nhiều.
Nhà mình rất thích ăn mì vằn thắn ở đây. Ăn bao nhiêu chỗ rồi mà vẫn ưng ăn ở đây.
Nước dùng trong ngọt & vị đậm đà rất vừa ăn. Sợi mì dai tơi chứ không bị nát và bết lại. Một bát được khá nhiều mì và tôm sỉu các kiểu. Sỉu ngon, thịt nhiều và thơm mùi hạt tiêu. Há cảo nhân không bị ít đâu, cắn vào nhân cũng ngập răng đó.
Mình không ăn được bóng nên toàn dặn trước nhưng mà đến lúc đem ra vẫn thấy có bóng?. Hôm nọ mua về phải bỏ ra ngay. Dạo này cũng ít ngồi ăn tại quán vì mới kiếm được quán Tân Tân ở Nguyên Hồng ăn ổn hơn mà giá rổ cũng y chang. Đã thế còn không phải ngồi trên đống giấy ăn, tạm biệt bàn ghế bẩn.
Quán mỳ vằn thắn nằm ngay gần Ô Quan Chưởng. Mình hay ăn ở đây chứ không hay ăn ở Bình Tây. Chỗ để xe bên đường đối diện rộng rãi. Chỗ ngồi cũng đỡ giấy rác hơn, bàn ghế nhiều.
Đêm qua đói đi lang thang không biết ăn gì chợt nhớ đến đây. Đúng là ngày tết giá tăng từ 30k lên 45k 1 bát. Nhân viên cũng nhanh nhẹn, khách đông nhưng đồ lên thoăn thoắt.
Hai chị em gọi 2 bát mỳ trộn mà đem lên mỳ nước. Hỏi ra mới biết tết không bán mỳ trộn. Nước dùng trong, thanh ngọt và thơm mùi tôm. Sợi mỳ trần hơi quá tay nên nát và bị bết.
Cũng khá đầy đặn: sỉu cảo, trứng, rau, thịt,… Chỉ không có gan, há cảo cũng bị thu nhỏ lại :)). Tết nhất chất lượng đi xuống cũng chả chấp nhất. Sau tết vẫn sẽ đến đây ăn :3.
Quán mỳ vằn thắn cũng khá nổi ở HN.Nước dùng trong,thơm mùi tôm.Một bát đầy đặn,viên rán hơi bị mini.Mỳ đôi khi trần quá tay nên bị nhũn.Quán đông nhưng phục vụ nhanh nhẹn lắm
Quán nằm ngay gần Ô Quan Chưởng, khá đông khách, phục vụ nhanh, chỗ để xe đối diện bên đường khá thoải mái.
Giá 30k/bát, ăn khá ngon, nước dùng thơm, ngọt, sợi mỳ dai chứ ki bị nhão.
Bạn mình đi du học về chơi và việc đầu tiên là ra làm ngay 1 bát mì vằn thắn ở Hàng Chiếu. Bình thường bọn mình thích ăn bên Mai Hắc Đế. Nước dùng sẽ ngon hơn. Nhưng bên Hàng Chiếu trươsc thấy cũng ngon mà bây giờ chất lượng giảm hay do ngày Tết nên k được ngon nhỷ?
✔️Vị trí: Quán nằm ở Hàng Chiếu. Gần ngay chỗ Ô Quan Chưởng. Đoạn giao với chợ Thanh Hà. Lúc nào đi qua cũng đông nên k lo k nhìn thấy đâu ạ. Đối diện cái Vin mart
✔️Món ăn: Mì ở đây khá đầy đủ nguyên liệu. Còn hơn chỗ khác ở chỗ có tôm bóc vỏ. Đúng kiểu mì vằn thắn truyền thống. Nhưng hôm mình đến ăn thì k có gan, chắc Tết nên không được đầy đủ. Nước dùng cũng không được ngon và thanh nữa. Điểm cộng là thịt khá ngon, k bị phần thịt trắng nạc quá như bên Mai Hắc Đế. Sủi rán bọn mình gọi thêm hơi bị vụn. Ăn k ngon lắm. Nhiều bột quá. Nhưng ngân vào nước cho mềm chút ăn cũng ok
✔️Giá cả: Bình thường là 30k 1 bát. Tết nhất tăng giá lên 45k 1 bát cũng k đắt. Giá trung bình cho mò vằn thắn. Cả bát sủu rán đầy ụ phải cho nhau vì no mà cũng chỉ có 30k thôi
✔️Nhân viên: Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Dù hôm đến quán đông nghịt khách nhưng phục vụ vẫn rất niềm nở, thái độ rất thân thiện, khá thích
✔️Không gian: Quán lấy được cả dãy vỉa hè cho khách ngồi nên chỗ ngồi khá thoải mái. Không có chuyện bị chật kể cả những ngày quá đông
Nói chung nếu ăn 1 bát mì vằn thắn giá cả phải chăng và không yêu cầu cao về chất lượng nước dùng thì đây sẽ là chỗ ăn khá ổn ?
Nhân viên thái độ, mình order thì chỉ nhìn rồi bơ luôn, mấy người khác gọi cũng thế, may là vẫn mang đồ ra :))
Mỳ bình thường, nước nhạt và không thơm, tôm tươi, sủi cảo chiên nhạt nhẽo, há cảo như nhúng cả ngày trong nước, trứng lòng trắng và đỏ bị tách ra, thịt bình thường, bóng bì ok, rau(?) trôi nổi nhìn phát sợ, ncl không ổn lắm.
Nhân viên thái độ, mình order thì chỉ nhìn rồi bơ luôn, mấy người khác gọi cũng thế, may là vẫn mang đồ ra :))
Mỳ bình thường, nước nhạt và không thơm, tôm tươi, sủi cảo chiên nhạt nhẽo, há cảo như nhúng cả ngày trong nước, trứng lòng trắng và đỏ bị tách ra, thịt bình thường, bóng bì ok, rau(?) trôi nổi nhìn phát sợ, ncl không ổn lắm.
Quán này khá xa chỗ mình làm, may quá vừa đủ trong khoảng 5km để mà ship có 15k.
Các món đều 50k nên thoải mái chọn :)) mà mình nghiền mỳ vằn thắn nên toàn gọi mỳ :3 thử cả nước lẫn trộn.
Mỳ nước rất nóng, nhúng vào ăn khá ngon :))
Nhưng ship mình hơi lười ăn nước nên trung thành với suất trộn.
Có hôm gọi 11h15 mà hết trộn rồi ấy :v
Mỳ trộn rất vừa miệng, nhân nhiều, ngon với hấp dẫn thực sự ấy.
Mỳ vị rất vừa, ăn bát này 15ph là xong vì ngon thực sự.
Từ ngày biết tuần nào cũng làm một bát nè :(( chắc chắn sẽ còn ủng hộ dài dài.
Giá tuy cao hơn xíu so với đồ ăn trưa mình mua nhưng thấy thực sự đáng tiền.
Quán này khá xa chỗ mình làm, may quá vừa đủ trong khoảng 5km để mà ship có 15k.
Các món đều 50k nên thoải mái chọn :)) mà mình nghiền mỳ vằn thắn nên toàn gọi mỳ :3 thử cả nước lẫn trộn.
Mỳ nước rất nóng, nhúng vào ăn khá ngon :))
Nhưng ship mình hơi lười ăn nước nên trung thành với suất trộn.
Có hôm gọi 11h15 mà hết trộn rồi ấy :v
Mỳ trộn rất vừa miệng, nhân nhiều, ngon với hấp dẫn thực sự ấy.
Mỳ vị rất vừa, ăn bát này 15ph là xong vì ngon thực sự.
Từ ngày biết tuần nào cũng làm một bát nè :(( chắc chắn sẽ còn ủng hộ dài dài.
Giá tuy cao hơn xíu so với đồ ăn trưa mình mua nhưng thấy thực sự đáng tiền.
Đợt nọ được ông anh trai dẫn đến đây ăn một lần thấy khá ổn nên lần này mình có giới thiệu cho đứa bạn đi cùng đến đây ăn mì vằn thắn. Bát mì đầy đặn 35k nhé. Mình không quá hài lòng về những thứ có trong bát mì, sủi cảo, tôm, trứng... chỉ được cái nhiều, nước mì cũng không quá ok. Điểm cộng đặc biệt của quán chính là bát mì nhiều đầy đặn, ăn rất no cho 1 bữa. Không gian có cả trong nhà và ngoài vỉa hè tuy nhiên bên trong cũng chật. Mình toàn ngồi bên ngoài cho thoáng.
Hôm đó trời trở lạnh, mình với ông anh trai đi ăn đêm, lúc đó chắc tầm 19 độ nên muốn ăn chút gì đó nóng nóng. Lên foody tìm được hàng này ở trên Hàng Chiếu nên 2 anh em đi luôn không suy nghĩ. Đến nơi thì quán khá đông, bọn mình có gọi 2 mì vằn thắn nước. Nhân viên không cảm xúc cũng không nhìn mình luôn. Mình nói cũng to, thôi kệ luôn cứ ngồi đó. Mãi về sau tưởng quên hoá ra cũng mang được ra 2 bát mì vằn thắn, nhân viên thu luôn mỗi bát 35k. Sủi cảo không ngon. Nước đậm đà, ngon. Cũng không quá đầy đặn.
* Tình cờ đến ăn và từ ấy toàn ăn mỳ vằn thắn ở đây thôi
* Đồ rất nhiều nhưng ko nhiều mỳ, ấy là điểm cộng cực lớn. Ăn ngon lành hết mà ko bị ngấy. Mình đi ăn toàn bảo bỏ tôm nên đc thêm sủi cảo, bát lại càng nhiều ))))
* Nhiều đồ như thế nhưng giá ko đắt 30k hay 35k ý, làm khá nhanh
* Có nhiều khi đi đến mà đông khách quá nên mình toàn ngâmh ngùi đi về :(
Quán xa nhà nên lâu lâu mình mới ăn 1 lần.
Sủi ăn được, nước dùng ngọt, tôm tươi, nhiều hẹ, ít rau, nhưng may là còn có chứ trước hay hết lắm...
Sủi thường ngon, sủi chiên ỉu
Mình gọi mì thì có sủi thường, sủi chiên;
nhưng gọi sủi ko mì thì toàn sủi chiên...
Quán trà bên cạnh quán pha trà, nhân trần khá đậm, lần nào ăn ở đây mình cũng gọi 1 cốc
Mì 45k, sủi 45k, quẩy 10k, nhân trần 5k.
Quán để xe tràn lòng đường, trong quán hầu như ko có chỗ ngồi, ngồi tràn vỉa hè cả 2 bên đường.
Nhân viên nhanh nhẹn, thu tiền sau khi đưa đồ cho khách.
Chụp thiếu sáng tối thui, đăng tạm 1 ảnh vậy...
Quán xa nhà nên lâu lâu mình mới ăn 1 lần.
Sủi ăn được, nước dùng ngọt, tôm tươi, nhiều hẹ, ít rau, nhưng may là còn có chứ trước hay hết lắm...
Sủi thường ngon, sủi chiên ỉu
Mình gọi mì thì có sủi thường, sủi chiên;
nhưng gọi sủi ko mì thì toàn sủi chiên...
Quán trà bên cạnh quán pha trà, nhân trần khá đậm, lần nào ăn ở đây mình cũng gọi 1 cốc
Mì 45k, sủi 45k, quẩy 10k, nhân trần 5k.
Quán để xe tràn lòng đường, trong quán hầu như ko có chỗ ngồi, ngồi tràn vỉa hè cả 2 bên đường.
Nhân viên nhanh nhẹn, thu tiền sau khi đưa đồ cho khách.
Chụp thiếu sáng tối thui, đăng tạm 1 ảnh vậy...
Mì vằn thắn có giá 40k/bát, quán nhỏ phía đầu Hàng Chiếu gần đường đê, rất đông khách và phải mở thêm một gian nhà bên đường để thêm chỗ cho khách ngồi.
Mình không quá ấn tượng với mì ở đây, bát mì trông hơi lõng bõng và ít nguyên liệu. Được cái sủi cảo luộc ở đây ít hạt tiêu nên mình ăn không bị nóng lắm. Có cả quẩy nhưng mình nghĩ ăn sủi rán rồi thì thôi không nên ăn thì hơn :))) Quán đông nhân viên nhưng nhiều người mới nên phục vụ còn lóng ngóng.
Mỳ vằn thắn ở đây nước dùng rất thơm, đậm đà. Mình thích thịt xá xíu, mềm và ngọt, gan luộc cũng rất vừa, tôm nõn to ăn cảm giác rất tươi, mỳ là vắt mỳ tươi chứ không như các hàng mình ăn trước đây, sợi nhỏ ăn rất dai và giòn, sủi cảo ăn cũng vừa vặn, miếng bóng bì ăn không hề hôi. Nói chung đây là quán mỳ vằn thắn mình ưng nhất.
Đi ăn nhiều tiệm nhưng vẫn thích mì ở đây nhất ? nước ngọt vị thanh, mì tươi ăn ngon. Mỗi tội mình quên ko nhắc là quán quên ko cho gan à ?. Giá thì hình như 30-35k mình ko nhớ rõ ?
Quán nhỏ nằm trên phố Hàng Chiếu, có vẻ xập xệ lâu đời, chỗ ngồi thì nhỏ xíu mà lúc nào cũng đông khách, mà toàn là người lớn tuổi và khách nc ngoài thôi nha, ko có mấy ng trẻ như mình đâu ???
Mình ăn ở đây 2 lần, lần t1 thì thấy ngon, hồi đó giá 30k 1 bát, cảm giác k có nhiều mì chính như bây h. Sau đó quay lại thì cảm xúc... Tụt 1 cách đáng kể khi nước lèo toàn mì chính, mì thì hơi cứng, bát mì có thịt, há cảo (ăn ngon phết). Nhưng chỉ với đó thì ko đủ cho 1 bát mì giá 40k. Ăn xong lần này chắc kbh quay lại
Ăn xong bát còn ấm đã bị dọn đi cho khách khác, chủ quán khó tính, được cái đồ lên nhanh trong chớp mắt ???
Mì vằn thắn ở đây lúc đầu ăn thấy vào lắm, vị ngọt, thơm, đầy đặn. Mình thậm chí còn ăn hết cả 1 bát sủi cảo nữa. Ăn xong thì 1 lúc sau k chỉ mình mà cả mấy đứa bạn đều thấy nôn nao down down :))) ng lạnh lạnh rùng hết cả mình cơ :3
Quán phục vụ khá nhanh, có bạn gái xinh xinh bán hàng, trắng nuột.
Giá 30k/suất
Cơ mà chắc k dám quay lại đâu :3
Mì vằn thắn ở đây ăn cũng được - bớt mì chính đi thì ngon hơn ? , bát đầy đặn phục vụ hơi khó chịu tí xíu mà ăn quán vỉa hè trên phố cổ thì thôi chấp nhận vậy ?.
Đêm qua gần 11h mới mò đi ăn, mấy lần tối cũng muốn ăn quán này mà chưa có dịp. Mình vs bạn gọi 1 mỳ trộn và 1 mỳ nước. Nước dùng ở đây rất thơm và ngon. Tại mình thích tôm nên càng thấy ngon hơn vì nước dùng đậm vị tôm. Ăn hết 2 bát gọi thêm 1 báo sủi cảo không. Tuy nhiên mình ko thích sủi cảo lắm, ăn vỏ mềm, nhũn nhũn.
? Giá: 30-35k/ bát. Giá bình dân mà ăn được nhiều.
bát mì siêu đầy đặn. có cả con tôm to. sủi ramn sủi hấp gan thịt đủ hết. nói chung 30k thế này quá đc rồi.
nếu xét về ngon thì nói thật là : ko
ngon lắm. vì quan trọng nhất là nc dùng dở. nhạt nhẽo, dù khá thơm.
- Quán mì nằm ở gần cuối phố Hàng Chiếu, gần đường ra Nguyễn Siêu rồi.
- Quán ở ngay mặt đường, ngồi trong nhà hoặc ngồi ngoài vỉa hè đều được nhé
- Nhân viên phục vụ chủ yếu là nam
- Bên cạnh quán có hàng nước, có sữa đậu uống ok lắm mà hình như 10k
- Có biển là 35k/ bát luôn nhé
- Mỳ vằn thắn nước dùng đậm đà, trong vắt, hoành thánh thơm, mềm không bị nát, có cả trứng, thịt xá xíu, bát hơi vơi nên ăn xong mà vẫn thòm thèm lắm.
- Để xe ngay vỉa hè trước quán nhé
Quán nằm lâu đời trên phố Hàng Chiếu nổi tiếng với mì vằn thắn. 1 bát là 30 k giá chung cho 1 bát mì khá to lại đầy đủ thành phần. Quán sạch sẽ, thức ăn bảo quản trong hộp sạch sẽ trong tủ lạnh. Mì dai sợi, nước dùng trong, ngọt thơm vị tôm , tôm to và tươi, ăn thịt còn dai và tơi ra. Sủi cảo mềm, nhân đầy đặn vừa ăn, thịt xá xíu không quá khô, có cả gan và trứng luộc nữa, mình thấy quá đầy đủ nhân cho 1 bát mì vằn thắn mà giá khá ok
Đi vào lúc chiều tối quán đông dã man ấy các***ạ. Nhưng được cái là phục vụ nhanh nhẹn ????
???? Món ăn: Đây là lần đầu tiên mình ăn món này và không có ấn tượng cho lắm. Nước dùng ngọt, đậm vị. 1 bát mì khá đầy đặn bao gồm: tôm, sủi cảo, bong bóng...
???? 45k/bát
----- 3/5----
Đi vào lúc chiều tối quán đông dã man ấy các***ạ. Nhưng được cái là phục vụ nhanh nhẹn ?
? Món ăn: Đây là lần đầu tiên mình ăn món này và không có ấn tượng cho lắm. Nước dùng ngọt, đậm vị. 1 bát mì khá đầy đặn bao gồm: tôm, sủi cảo, bong bóng...
? 45k/bát
----- 3/5----
Cuối cùng cũng tìm thấy hàng mì vằn thắn gọi về nhà mà ăn ngon miệng.
Đóng gói đồ ăn sạch sẽ, sắp xếp đâu ra đấy ???? nước dùng có hộp riêng.
Mình gọi mì vằn thắn, topping đầy đặn. Sủi cảo và há cảo chiên ở đây đều nhỏ hơn bình thường nhưng ăn vừa đủ. Thích nhất là không có gan. Rau hơi ít.
Nước dùng vừa vặn, không quá ngọt hay lợ vị mì chính.
Sẽ gọi lại khi thèm mì vằn thắn
Cuối cùng cũng tìm thấy hàng mì vằn thắn gọi về nhà mà ăn ngon miệng.
Đóng gói đồ ăn sạch sẽ, sắp xếp đâu ra đấy ? nước dùng có hộp riêng.
Mình gọi mì vằn thắn, topping đầy đặn. Sủi cảo và há cảo chiên ở đây đều nhỏ hơn bình thường nhưng ăn vừa đủ. Thích nhất là không có gan. Rau hơi ít.
Nước dùng vừa vặn, không quá ngọt hay lợ vị mì chính.
Sẽ gọi lại khi thèm mì vằn thắn
Trời lạnh là phải đi tìm ngay món mì thân yêu để xì xụp hiahia :3 mì ở đây khá là ngon, nước mì trong, đậm đà, có chút quẩy mà ăn thì tuyệt, mỗi tội hàng hết quẩy mất rồi huhu. Sợi mì dai, thơm và được khá nhiều. Sủi cảo há cảo ăn đậm nhân thịt :3 hoà quyện rất ưng
Quán ở ngay gần Ô Quan Chưởnh nên rất dễ thấy. Chỗ để xe vs ngồi đều ở vỉa hè th nhưng khá rộng rãi và cũng thoải mái.
Nhân viên nhanh nhẹn, tuy nhiên k hiểu lí do gì mà quên làm sủi cảo của mình :( phải đợi bạn ý 1 lúc lâu mới mang ra huhuhu
30k cho một bát mì nóng hổi là quá chất lượng cho 1 sự no nê :3
Lâu lắm mới tìm được hàng ưng ý mà gần nhà như thế này
Một bát mỳ vằn thắn đầy đủ ngoài hai nguyên liệu chính là mỳ trứng và sủi cảo thì còn có miếng thịt xá xíu đậm đà, miếng trứng luộc,miếng bóng giòn, rau theo mùa, vài nhánh hẹ xanh xanh và 1,2 miếng gan bùi bùi cộng thêm vài chú tôm xinh xinh
Đi kèm với đó là nước dùng được ninh từ kì công từ xương và tôm nên trong vắt và có vị ngọt đặc trưng.
Điều ưng ý ngoài nước dùng là sợi mỳ ,thấy bảo mỳ ở quán được tự làm chứ không phải mỳ trứng gói sẵn . Sợi mỳ ăn mềm không bị bở hay quá cứng ,ăn rất ưng
Chỉ có duy nhất điểm trừ là tôm ăn khá bở lại nhạt vị khoing hề cảm nhận được vị ngọt của thịt tôm tí nào ý :(((
Mỳ vằn thắn 35k
Sủi cảo 40k
- Vị trí : Cuối phố Hàng Chiều gần với đường Nguyễn Siêu .
Quán cũng khá có tên , có tuổi rồi nên cũng đông khách . Mình đi ăn tầm trưa mà phải chờ hơn 15 phút mới có đồ ăn.
Nước dùng thơm mùi tôm khô , ngọt ngọt kiểu vị tôm .
Sợi mì vằn thắn vàng ươm , dai dai không bị nát tí nào ăn thích khủng khiếp . Mỗi bát sẽ có 1 con tôm , thịt xá xíu , há cảo chiên vàng rụm là nhân nhé .
Một bát mì vằn thắn như thế này ăn trưa vừa no vừa ấm bụng
Hàng mỳ vằn thắn quen thuộc đây rồi :))) ngoài mỳ vằn thắn Lê Duẩn thì mình cx hay ăn mỳ vằn thắn ở đây nữa. địa chỉ ngay trung tâm, trên phố cổ nhé. Hàng này được bạn trai mình giới thiệu là bán từ lâu lắm rồi. Sợi mỳ tươi dai, vàng ruộm ăn cùng tôm tươi, trứng, sủi cảo, hoành thánh, thịt xíu và cực kỳ, cực kỳ nhiều hẹ ấy. Mình rất ấn tượng với sủi cảo ở đây bởi vì phần nhân nhiều thịt và nhiều nấm hương nên rất thơm
Giá bình thường là 35k/bát nhé
Mỳ vằn thắn ở đây rất chi là ngon và đầy đặn. Bát có 30k mà có tôm, thịt, sủi cảo, hoành thánh, gan, trứng, bóng, nc dùng trong có vị ngọt thanh. Trời lạnh mà ăn vào ấm hết lòng. Mình thấy quán này mở 24/24 cũng nên, lúc nào qua cũng có
Lâu rồi lại có dịp qua Ô Quan Trưởng này thưởng thức mỳ vằn thắn ngon ngon ?
Là một buổi giữa trưa mùa đông, vì lặn lội ra đây mà ông bạn đi cùng mình bị công an tóm ?
Quán với không gian không nhiều, ngồi vỉa hè thoáng mát, giá vẫn vậy 30K cho một bát. Vẫn hương vị đó với nước dùng trong với tôm, sủi cảo, thịt, trứng, ... mùa đông có rau cải cúc nên mình thấy ngon hơn lần trước với rau cải ?????
Cả 4 đứa rất ưng luôn ? Recommend thêm là bên cạnh có trà đá, nhân trần chất luôn có 3K/cốc thôi.
Yêu quán quá xá... ???
Quán tương đối nhỏ xinh nằm ngay gần Ô Quan Chưởng, tình cờ đi qua, rẽ vào quán ăn nhưng cảm thấy may mắn vì quán rất ngon, mỳ vằn thắn rất là ngon
Quán rất đông, các ông bà cô chú đến ăn rất nhiều cho thấy nó thật là vừa ý các vị khách khó tính ấy ạ.
Phục vụ tận tình, xe cũng có nhân viên ra giúp, làm đồ cũng nhanh, gọi xong 3,4 phút sau là có ngay 1 bát mỳ nóng hổi.
Mỳ rất ngon, nhiều, không bị mềm quá mà hơi dai dai, nước dùng trong, đậm đà, ngọt thanh
Một bát rất đầy đặn, sủi cảo nhiều, nhân tôm rất thơm, cắn ngập răng. Tôm to ngọt, thịt thái miếng vừa ăn, gan trứng đều OK. Giá một bát là 30k, quá rẻ cho một bữa ăn chất lượng, tuy nhiên mỳ vằn thắn trộn có giá 35K, nước sốt rất là lạ, ăn lạ miệng, 1 bát canh bên cạnh nữa. Mỳ vắn thắn ngon nhất đã từng ăn :)
Mình gọi mì vằn thắn trộn, có nước canh đi kèm.
Mì mình tưởng là trộn với sốt gì nhưng ăn thấy nhạt vị như là mỗi trần mì xong cho topping lên ý. Topping khô nên mấy cái sủi cảo không bị nát
Mình gọi mì vằn thắn trộn, có nước canh đi kèm.
Mì mình tưởng là trộn với sốt gì nhưng ăn thấy nhạt vị như là mỗi trần mì xong cho topping lên ý. Topping khô nên mấy cái sủi cảo không bị nát
Hàng này thì quá nổi rồi chắc cũng k cần nói thẻm nhiều. Mình bị mê mỳ vằn thắn trộn ở đây lắm. Nước dùng đậm đà, topping nhiều loại... ngoài ra giá cũng rất rẻ
Lần thứ 3 ăn ở đây mà vẫn phải thốt lên sao nó ngon thế. Quán nằm ở gần ô quan chưởng, chỗ cuối phố hàng chiếu nên khá dễ tìm. Quán lúc nào cũng đông, ngồi vỉa hè mà ăn phải xếp hàng. Nhân viên rất nhanh nhẹn, gọi phát ra order món luôn nhưng mà mang đồ ra thì siêu chậm. Chắc phải 10 phút mới có đồ mất. Được cái bât mì lúc nào cũng đầy đặn, có trứng, thịt trong bât nên ăn rất đa miệng. Gọi thêm cả há cảo ăn rất ngon miệng mà lại rẻ.
- Quán ở ngay đầu Hàng Chiếu rất dễ tìm nhé, đến phố đó là thấy ngay, quán bây giờ thêm cả chỗ ngồi ăn bên đường rồi nên cũng thoải mái hơn.
- Về mì thì cả trộn và nước mình đều đã ăn thử, topping thì đều như nhau thôi có thịt, sủi cảo, bóng, gan, tôm,... nước dùng ăn cũng ngon, thanh thanh dễ ăn. Mì trộn thì khá đậm đà có nước dùng ăn kèm nữa.
Cả hai đều cực kì cực kì ít rau, ship về còn ít hơn nhé.
- Quán nhiều nhân viên nên bao quát khách tốt và phục vụ rất nhanh.
Quán bây giờ cũng cẩn thận hơn rồi, ship về có 2 hộp riêng sạch sẽ, chứ trước mình ngồi ăn thấy có lần cho đồ ăn vào túi nilong hơi ớn ạ ?
- Giá rổ thì 40k/bát nhéee
? Quán to, đối diện vinmart. Chỗ để xe hơi chật
? Quán ngồi vỉa hè là chính, mình nghe ns mì vằn thắn hàng chiếu ngon. Đang phân vân kb vào quán nào vì dưới cuối đường cx có 1 cái thì thấy quán này đông nên vào nhg clg lại thường quá
? Mì ăn chán dã man, sợi mì bở, mềm quá, k có gan, sủi ăn k thơm, vỏ bị mềm kiểu ngâm nc lâu nhũn, sủi chiên mà ăn như sủi hấp vì vỏ nhũn hết ra r. Dk cái thịt xíu ở đây ăn nạc, thái mỏng nên ăn ngon. Nhiều hẹ, nhg ăn vs rau cải cúc mình k thích lắm. Nước dùng ngọt, kiểu ngọt đằm chứ k thanh. Mà ngọt quá mình lại hoang mang kb có cho mì chính k nx ???
? Dk cái giá rẻ 30k/ bát thôi mà cx khá đầy đặn
Hôm qua mình được bố mua cho bát mì vằn thắn về nhà. Ấn tượng đầu tiên về mì ở đây là có tôm, một con to liền! Nước dùng cũng lạ miệng nữa, có vị ngọt nhưng ko bị sắc quá, dù vậy mình vẫn muốn nước bớt ngọt đi tí :) sợi mì mỏng, sần sật chứ ko bị nhão như nhiều quán khác. Thịt được cắt lát dày, nhai sướng miệng mà ko bị khô. Còn há cảo thì mình ko thích lắm vì cảm giác bột ngoài còn hơi cứng. Lần sau sẽ ra tận nơi ăn thử, lần này mang về nên hơi bị nguội.
Quán nằm ngay đầu hàng chiếu dễ tìm lắm, quán nhỏ nhìn có vẻ từ rất lâu đời.
Bát mì mang ra nóng hổi thơm vị tôm, đầy đặn có đủ gan, trứng, xá xíu, há cảo. Sợi mì nhỏ dai, nước dùng rất ngọt, gia vị nêm nếm vừa đủ.
Thích nhất há cảo ở đây, vỏ mềm, ko bị nát, nhân ngọt của thịt và nấm.
Mình đến ăn hơi muộn nên hết quẩy, nghe nói quẩy ở đây ngon lắm mà chưa được thử, lần sau sẽ qua ăn sớm hơn vậy.
Nhanh viên cũng nhanh nhẹn thân thiện nói chung là sẽ quay lại.
Mình qua đây ăn 2 lần, một lần buổi sáng và một lần buổi tối. Mặc dù là không gian quán chỉ giống như các quán vỉa hè khác nhưng đồ ăn thì miễn chê. Nước dùng ngọt, thơm. Mì sợi nhỏ, dai giòn. Thịt, sủi cảo, há cảo nhiều. Có cả một con tôm tươi cỡ khá và một phần tư quả trứng như truyền thống nữa. Hai lần mình ăn thì một lần có gan và một lần không, chắc hôm đó hết, nhưng nhìn chung k ảnh hưởng gì. Rau cải trần ăn cùng cũng rất ngọt. Bác chủ quán làm rất nhanh, đúng order còn các anh thì phục vụ rất nhiệt tình. Tuy nhiên có một nhược điểm là quán vỉa hè nên buổi tối hay bị lực lượng bán kẹo cao su hỏi thăm. Ăn có bát mì thôi mà 3 - 4 người ra mời kẹo cao su với tăm, thực sự rất phiền.
Cá nhân thì k thích mỳ vằn thắn lắm nhưng hôm được đứa bạn dắt ra đây ăn thử thì thấy khá là thích .
Vị trí quán cug dễ tìm ngay gần ô quan chưởng .
Không gian : quán ngồi trên vỉa hè thôi , nhưng rộng rãi mát mẻ xe cộ cũng thoải mái để nữa .
Nhân viên phục vụ ở đây nhanh nhẹn lắm , gọi đồ phát tí là có đồ bê ra để ăn ngay .
Nước mỳ ở đây k hiểu sao thấy ngọt , trong rất vừa miệng . Sợi mỳ dai dai k bị nhũn tẹo nào , bát cũng đầy đặn nưaz với giá 30k quá là ok luôn .
Lần đầu thử ở hàng này vì thấy khá nổi. Quán ăn trưa khá đông nhưng đủ bàn cả ngoài vỉa hè và trong nhà. Vì quán bình dân nên không gian không quá đẹp. Mỳ vằn thắn nước trong, thanh, topping đầy ụ từ tôm, sủi cảo, thịt. Mỳ mềm, ăn rất ngon. Mình ngồi gần cửa có sạp làm đồ thì nhân viên làm nhanh nhẹn và sạch sẽ. Mỳ được chần qua nước nóng rồi mới cho vào bát. Ngay ngoài có hàng nước đậu nành, trà đá. Quán sau khi nhận mì phải trả tiền luôn để tránh nhầm lẫn 40k/bát hơi đắt hơn quán khác nhưng vì quán nổi và trên phố nên cũng dễ hiểu. Để xe dưới lòng đường nên có đôi chút chật chội. Chưa thử mỳ trộn nhưng nếu có dịp sẽ thử. Vị trí ngay mặt đường, có ghi biển rõ.
Lần đầu thử ở hàng này vì thấy khá nổi. Quán ăn trưa khá đông nhưng đủ bàn cả ngoài vỉa hè và trong nhà. Vì quán bình dân nên không gian không quá đẹp. Mỳ vằn thắn nước trong, thanh, topping đầy ụ từ tôm, sủi cảo, thịt. Mỳ mềm, ăn rất ngon. Mình ngồi gần cửa có sạp làm đồ thì nhân viên làm nhanh nhẹn và sạch sẽ. Mỳ được chần qua nước nóng rồi mới cho vào bát. Ngay ngoài có hàng nước đậu nành, trà đá. Quán sau khi nhận mì phải trả tiền luôn để tránh nhầm lẫn 40k/bát hơi đắt hơn quán khác nhưng vì quán nổi và trên phố nên cũng dễ hiểu. Để xe dưới lòng đường nên có đôi chút chật chội. Chưa thử mỳ trộn nhưng nếu có dịp sẽ thử. Vị trí ngay mặt đường, có ghi biển rõ.
Mình rất thích ăn mì vằn thắn nên từ khi ăn ở Phương béo mình nghiện luôn dù đã từng ăn ở rất nhiều chỗ khác. Nước dùng đậm đà, sợi mì ko bị nát, viên vằn thắn nhỏ xinh nhưng ko bở. Điểm trừ duy nhất của quán là mì trộn ko ngon lắm, thua xa mì nước. Chỗ ngồi thì có hơi chât và nóng nên mùa đông thì đỡ chứ hè thì tha hồ ấm.??
Tết nhất nên mấy quán bún miến mì này dù tăng giá cao chút nhưng vẫn rất đông khách. Ai cũng có nhu cầu giải ngán mà ?. Con phố Hàng Chiếu, đoạn ngay gần Ô Quan Chưởng là hàng mì vằn thắn Phương Béo khá có tiếng, ăn cũng ngon. Ngày tết giá là 45k 1 bát cả nước cả trộn cũng k cao gì, mà ăn cũng đáng. Bát ở đây 1 bát chỉ có thịt xá cíu, sủi cảo, bóng, trứng luộc, tôm tươi thôi chứ k có gan và sủi cảo rán. Nước dùng đậm đà, ăn ngon, k phai kiểu nước thanh như ở Mai Hắc Đế nhưng cũng ngon. Bát trộn thì hơi mặn, có vị chua ngọt như bên Đinh Liệt thì đúng vị hơn. Thịt ngon, há cảo ngon. Phục vụ nhanh nhẹn, ngày này rất đông mà vẫn nhiệt tình và tốt với khách nên rất thích.
Lượn lờ thấy đông nên ghé vô
? Không gian: quán vỉa hè, ngồi cả bên đường nữa
? Phục vụ: nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh, nhiệt tình, dạ vâng các kiểu. Ở đây thanh toán trước, oki mình k thấy phiền gì cả ?
? Đồ ăn:
Mỳ nước: nước thơm cực ý, mùi tôm, mỳ vừa, ăn xong no vừa, bạn nào ăn khoẻ thì gọi thêm mỳ nhé, topping đầy đủ, thích ăn sủi cảo kiểu thơm thơm mềm mềm.
Mỳ trộn: nước trộn vừa, nhiều topping, mình thích ăn mỳ nước hơn, có lẽ là đang đông cảm giác ăn nóng ngon hơn, trộn nguội nhanh đó
? Giá cả: ngon bổ rẻ nghen 1 nước 1 trộn 1 quẩy 85k.
Ở hàng Chiếu có tận mấy hàng bán mỳ vằn thắn nhưng mình không biết hàng chuẩn là hàng nào nên toàn ăn hàng này. Điểm cộng ở đây là mỳ không quá nhiều vì mỳ này ăn hơi ngán nên ăn ít còn ngon chứ nhiều quá lại thành thừa. Nước dùng ngọt, há cảo (sủi cảo?) chiên ngon lắm, thấm nước ăn còn ngon hơn ý. Mình không thích ăn gan vì hơi bị cứng, mấy lần đi toàn quên bảo bỏ gan đi. Nói chung là giá cả hợp lý cho một bát mỳ siêu no này??
Mình ăn ở đây kha khá nhiều lần rồi
Thực sự thấy mì rất ngon, và mỗi lần muốn ăn mì vằn thắn là lại quay lại đây
Nước mì nóng hổi lại thơm mùi tôm, mì dai ăn rất thích. Bát mì đầy đặn lại nhiều tôm, thịt và cả há cảo, sủi cảo nữa
Giá tuy cao xíu xiu nhưng rất đáng tiền đó )))
À đồ ăn ở đây lên rất nhanh nữa nhé, nên không phải lo ngồi mãi mới có mì húp dù quán đông nghịt khách đâu nhé
Rất thích ăn mì ở đây luôn )))
Quán không có chỗ để xe luôn. lúc nào cũng kín chỗ ~.~
Mình chỉ thích cái mì ở đây đầy đặn, cái gì cũng nhiều. Có tôm tươi, ngọt thịt. Còn nước dùng hơi mặn so với khẩu vị, nhạt đi tí thì ngon hơn.
Giá mềm mại 30k, thêm cốc nhân trần thì không thở nổi :))
Chủ quán khá xởi lởi. Quán đông mà thanh toán tiền vẫn " cám ơn em đã đến ăn". Điểm cộng ))
Nam nhân viên lờ lớ lơ lắm. Cô chủ dùng găng tăng giấy bốc bún mà nhân viên vừa dắt xe vào dùng tay không bốc luôn :(((
Được con bạn dẫn đi ăn thử quán này. Quán này có vẻ chủ quán là người trung quốc hay sao ấy, đâu đâu cũng thấy chữ trung quốc, treo tỏi khô khắp trong quán. Đồ ăn thì bình thường, nhóm mình gọi 3 bát hủ tiếu nước. Bát hủ tiếu khá đầy đặn, có xá xíu, há cảo chiên, sủi cảo hấp, trứng,tôm, ít rau và hẹ. Sủi cảo hấp ngon, thịt khá mềm. Nhưng nước dùng và vị hủ tiếu không có gì đặc sắc nổi bật cả. Giá cả cũng vừa túi tiền.
Quán nằm ở gần đoạn ô quan chưởng, hình như có 2 cơ sở đều là hàng phương béo thì phải, mình ngồi ăn ở cửa hàng chỗ xa ô quan chưởng hơn :))
Cửa hàng hơi bé, ở trong nhà đc 3 bộ bàn ghế, bên ngoài đc vài bộ, tuy nhiên bình thường cũng k đông lắm nên đủ chỗ ngồi, tuy nhiên quán nhìn hơi bẩn một chút
Mỳ vằn thắn ở đây giá 30k thì cũng là vừa, k phải đắt quá, mà cũng được nhiều nhân lắm, tuy nhiên là hơi ít mỳ, có chị ngồi gần gọi bát nhiều mỳ r mà vẫn kêu hơi ít :)) nước dùng ăn ngon, rõ vị nước tôm, các loại há cảo, thịt được khá nhiều, ăn cũng vừa miệng nữa, vs cả nhiều nước nên húp xong nước cũng là no
Nhân viên phục vụ nhanh lắm, gọi cái là có ngay r
Mình thấy đồ ăn ở đây không có gì đặc sắc như bao reviewers khác nói... Đây là ý kiến của mình: nước sốt không thơm lắm lại thiếu ngọt (ăn chỉ thấy vị mặn); trứng bị cứng quá dẫn đến tách rời; há cảo luộc có vị vừa miệng nhưng vỏ bị mềm; há cảo chiên thì lại mặn quá; thịt xá xíu thì như bao hàng khác.
Giá khá chát ! Bát này là 45k (tính cả tiền hộp) khi mà nhân ít, mì ở dưới cũng siêu ít với lớp rau độn là chính ???? và ĐẶC BIỆT, nước súp để ăn kèm không có T.T
Mình thấy đồ ăn ở đây không có gì đặc sắc như bao reviewers khác nói... Đây là ý kiến của mình: nước sốt không thơm lắm lại thiếu ngọt (ăn chỉ thấy vị mặn); trứng bị cứng quá dẫn đến tách rời; há cảo luộc có vị vừa miệng nhưng vỏ bị mềm; há cảo chiên thì lại mặn quá; thịt xá xíu thì như bao hàng khác.
Giá khá chát ! Bát này là 45k (tính cả tiền hộp) khi mà nhân ít, mì ở dưới cũng siêu ít với lớp rau độn là chính ? và ĐẶC BIỆT, nước súp để ăn kèm không có T.T
Quán hơi bé nhưng ngay mặt đường, có thể dễ dàng tìm thấy. Nghe nói đây là quán nổi tiếng ở HN nên nhiều lúc đông phải chờ người bên trong ăn xong mới có chỗ ngồi ))
1 bát mì trông ít thế này thôi chứ ăn vào cũng phải lưng bụng hoặc no luôn ý ))
Nước dùng ngon, mì mềm, nhiều thịt, tôm, há cảo,...nói chung là 1 từ không thể diễn tả hét được ))
Nếu chưa biết đến mì văn thắn thì nên đi ăn thử 1 lần trong đời và sẽ muốn đi ăn lại ))
Mình là khách du lịch, gọi đồ ăn về khách sạn, 10h đêm, có đồ ăn nhưng ko có đũa. Bún trộn chắc mình cũng lấy tay bốc ăn đấy, nhưng là bún nước ????. Điểm cộng là nước rất nóng ????
Mình là khách du lịch, gọi đồ ăn về khách sạn, 10h đêm, có đồ ăn nhưng ko có đũa. Bún trộn chắc mình cũng lấy tay bốc ăn đấy, nhưng là bún nước ?. Điểm cộng là nước rất nóng ?
Mì thơm mùi hẹ rất hợp khẩu vị. Nước dùng và các đồ vừa đủ dùng, hơi ít mì nhưng ăn kiểu này dễ thèm hơn ????
Không gian vỉa hè có khi không được sạch lắm.
Từ năm nay thì thu tiền trước, phục vụ nhanh, bát mì bốc hơi nóng nghi ngút thich mắt!
Mì thơm mùi hẹ rất hợp khẩu vị. Nước dùng và các đồ vừa đủ dùng, hơi ít mì nhưng ăn kiểu này dễ thèm hơn ?
Không gian vỉa hè có khi không được sạch lắm.
Từ năm nay thì thu tiền trước, phục vụ nhanh, bát mì bốc hơi nóng nghi ngút thich mắt!
Lần đầu ăn và thấy rất ngon, nước dùng ngọt k bị tanh, giá bình dân, hợp lí ai cũng có thể ăn đk. Đối với người thích ăn hải sản như mình chắc chắn sẽ rất thích. Quán khá đông khách nhưng phục vụ cũng chu đáo ?. Vì là quán vỉa hè nên k thể đòi hỏi không gian rộng hay thế nào đk. Mặc dù hôm mk ngồi phải ngồi ghép bàn nhưng k sao đk cái mì ngon nên mk ok hết. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa. Bạn nào chưa ăb thì nên thử nhé ?
Mình gọi ship 4 suất mì vằn thắn và 1 suất sủi cảo đến công ty. Cảm quan ban đầu khi nhận túi đồ là nhiều rau (hẹ và cải cúc) nước dùng còn nóng bỏng, mì, các món nhân như tôm, sủi cảo, thịt, gan... đầy đặn.
Nhưng có 2 điều là rau cải cúc và hẹ chưa được trần qua nước sôi, có bạn ko ăn đc rau sống như vậy nên đành nhịn. Nếu lần sau gọi chắc mình phải ghi chú cần trần rau trước khi giao. Cái này thật ra mình nghĩ có thể quán sợ rau chín sẽ bị nát khi đến tay khách nên mới ko làm. 2 là món sủi cảo với món mì vằn thắn khác nhau mỗi cái là ko có mì, nên bạn mình ăn suất đó bị đói. Thôi thì cũng tiện luôn việc giảm tinh bột giảm cân ?
Hương vị món mì vằn thắn ngoại trừ việc rau ko thể chín khi trụng nước thì tất cả đều rất ổn. Các bạn mình đều đánh giá là ngon và sẽ gọi tiếp ở lần sau. Giá cả hơi cao hơn khoảng 5-10k so với hàng khác nhưng chấp nhận được.
Quán ngay góc Hàng Chiếu rất dễ nhìn, quán bé bé và hôm đấy trời cũng mưa to mà vẫn đông người tới ăn.
Giá cả thì hạt rẻ rồi có 30k/bát mà nhiều thịt mí tôm các thứ lắm nhé. Hẹ trần vừa chín tới. Thịt tôm các thứ đều ngon, tươi.
Mình chỉ thấy điểm trừ lớn ở chỗ nước dùng hơi bị mặn, ít mặn đi và k có mỳ chính thì sẽ ngon hơn rất nhiều.
Nhìn chung vẫn là good choice cho một bữa sáng ^^
Mình thích mvt nên ăn ở đâu cũng thấy ngon.mỗi tội k hỉu bà chủ hôm đấy lsao cho mặn qá .dễ tính thì ksao.đi 5 h chiều qán vẫn chưa đông.ăn thoải mái .30 k 1 bát .tuy nhiên vẫn cái hàng chiếu này thì qán bình tây nc dùng ngon hơn nhé
Quanh đi quẩn lại mấy hàng mì có tiếng, mình vẫn ưng quán này nhất.
? Nước dùng ngọt, thanh, không tanh.
? Bát đầy đặn, tôm, thịt, sủi cảo, trứng
? Mì không bị nát
? Nhân viên nhanh nhẹn
Mỗi tội lắm khi đông là k có chỗ ngồi thôi !
Giá cả thì rẻ so với phố cổ nhưng chất lượng thì không ngon như mong đợi lắm, so với chỗ quen mình hay ăn thì không bằng 1 góc nhỏ luôn ? mì hơi nát và nước dùng không đậm vị, há cảo hơi nhỏ và ỉu ?
Quán nhỏ, ngay mặt phố, có cái xô rác to tổ bố trước cửa nên cảm giác không được sạch sẽ lắm. Mì ở đây khá đầy đặn, mì dai, nước dùng trong và ngọt vừa. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
40k/ bát mì. Khá đắt. Ăn ngon. Chỗ ngồi hơi ít mà quán thì khá đông nên hơi bất tiện. Ăn xong muốn nghỉ một lúc cho đỡ no thì đã có người đang chờ để được ngồi rồi. Đông như vậy nhưng phục vụ nhanh. Chỉ có điều là hơi đắt 1 tí thôi
Lúc tới thì đông vl ấy ạ ))) May có 1 đôi đứng lên nên mình với bạn đc ngồi luôn cũng kp chờ lâu :))) Ấn tượng cô chủ quán mặc áo sườn xám )))
Mỳ ở đây thì ngon nổi tiếng rùiii nước thơm ngọt ngon như nhà làm, mỳ dai dai mà hông bị bở, có chú tôm hồng hồng, bóng, nấm, trứng, sủi cảo chiên, sủi cảo hấp và thịt quay. Mình ăn nhiều hàng có thêm cả gan nhưng ở đây k có. Bình thường k hay gọi quẩy vì quẩy thường k đc róc hết dầu mỡ ăn khó chịu lắm nhưng vì bạn mình muốn ăn nên cũng ok gọi thôi. Nhưng quẩy ở đây ngon thật í, giòn rụm k hề bị ám mỡ tí nào lại còn to :))) ??
Mình với bạn ngồi ngay trước mặt cô chủ quán nên mỳ làm nhanh lắm nhưng thấy các bàn sau mình ngồi mãi k thấy ra cứ í ới gọi :))) Các cậu phải fast and furious mới tìm đc chỗ để ngồi nhé )))) Nhưng chính vì ngồi chỗ đấy nên nhìn thấy ng ta đổ nước dùng bằng chiếc xô to xong múc bằng gáo cũng hơi sợ hic ??
1 quán ăn đêm tuyệt vời trên phố Hàng Chiếu :x quán nằm ở cuối phố Hàng Chiếu về đêm thì vô cùng yên tĩnh. Quán ngồi vỉa hè nên vừa ăn vừa ngắm phố lúc thưa thớt người qua lại. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mỳ vắn thắn thì ngon thôi rồi. Quẩy thì to không chịu được ))) ăn ngập răng vì quẩy luôn. Giá cả tầm 30 40k/bát đầy ngập siêu nhiều đồ như này là quá ổn :x
Quán mỳ vằn thắn ngon nhất mình từng ăn !!!
Quán tương đối nhỏ, để xe ngay ở vỉa hè. Hôm nay mình đi ăn ngồi ở ngoài chứ không vào nhà. Mặc dù trời khá nắng, ngồi ngoài vỉa hè và chỉ có mỗi chiếc quạt thôi nhưng chẳng hề nóng đâu, rất thoải mái. Phục vụ tận tình, lúc mình không dựng được xe thì nhân viên có ra giúp, làm đồ cũng nhanh, gọi xong 3,4 phút sau là có ngay 1 bát mỳ nóng hổi. Mỳ rất ngon, nhiều, không bị mềm quá mà hơi dai dai, nước dùng đậm đà, ngọt thanh chứ không phải ngọt vì cho nhiều mỳ chính đâu. Một bát rất đầy đặn, đồ ăn kèm rất ngon đặc biệt là sủi cảo í, nghiện luôn, nhân thơm và nhiều, cắn ngập răng thích mê )) Sủi cảo chiên cho vào nước lâu nên bị mềm quá, nhưng không sao vẫn ngon. Mỗi cái là miếng gan luộc bị đắng với khô nên mình bỏ lại. Còn đâu ăn hết, ăn xong no tận chiều ? Giá một bát là 30k, quá rẻ cho một bữa ăn chất lượng.
Bát 30k. Nhân viên làm việc nhanh nhẹn. Đồ ra rất nhanh chứ kp đợi chờ như một số hàng mì khác. Hqa đi tối thì thấy đông khách. Xe để bên vỉa hè đối diện nên vỉa hè ăn cho khách khá rộng rãi. Cạnh đó còn có quán nước tiện cho khách gọi thêm trà đá, sữa ngô.
Bát mì gồm đầy đủ sủi cảo hấp, sủi cảo rán, xá xíu, rau cải cúc, hẹ, trứng còn có thêm tôm ăn rất ngọt. Bát vừa bưng ra húp miếng nước đầu tiên rất ngọt, thơm mùi ngọt của tôm và xương. Nc là bát mì hợp khẩu vị, cho thêm tương ớt và tí quất vào là khỏi chê.
Quán nằm gần ô quan chưởng. Khá đông khách nên dễ thấy.
Sẽ đến vào lần sau.
Quán nhỏ nên ngồi k thoải mái lắm nhưng bù lại mỳ ăn khá vừa miệng. Nước dùng đậm vị, k bị ngọt ngọt lợ lợ mì chính như nhiều quán khác. Bát đầy thịt cái... Mì vừa đủ dai k bị nhũn. Nói chung 30k/ bát là đáng tiền.
Nghe cô mình giới thiệu quán mì vằn thắn này từ lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mình mới ăn thử.
Quán mở từ rất lâu rồi, lại nằm trên khu vực phố cổ (Hàng Chiếu) nhưng giá cả vẫn rất rẻ chỉ 30k/bát mì vắn thắn có đầy đủ tất cả theo đúng công thức của người Hoa.
Điểm đọc đáo của mì ở đây là mỗi bát lại có thêm một con tôm tươi đã bóc vỏ to oạch càng minh chứng được bị ngọt thanh của nước dùng là do nước tôm luộc chứ không phảichir là vỏ đầu tôm như nhiều hàng mì khác.
Mình hay ăn mỳ vằn thắn ở đây, thấy cả mỳ trộn và nước đều ngon. Ngon hơn mấy quán Bình Tây Phố Cổ gì đó xung quanh. Quán hơi nhỏ và không sạch sẽ cho lắm.
Trà đá hơi đắt 5k/cốc, mình gọi 1 lần xong các lần sau toàn gọi coca luôn.
Cá nhân mình thích mỳ trộn hơn, sốt trộn mỳ rất ngon.