Quán này ngon nè. Mà giá ok nữa, đủ các món xứ huế luôn. Mk ăn bún bò, nc lèo ngọt ngon, bò hơi dai, chả ok lắm. Tô bún bò bt 25k ak. Mk ăn them cây chả lụa nữa, vị vừa ăn, dai, có gân nên ko ngán. Giá 10k 1 em. Ko gian sach sẽ rộng rãi. Có điều k vui với e pv. Mk chụp hình quán để post fd mà ẻm tưởng mk ăn cắp hàng hay sao ak, nhìn mk quài luôn :))))
Hôm nay mình gọi ship 1 mì quảng và 1 bún bò đặc biệt về nhà. Quán bình dân nên giá cả cũng khá bình dân. Mì quảng thì mì hơi ít một chút, nhưng nói chung với giá 35k thì cũng phù hợp rồi, chưa kể trong mì cũng được 1 con tôm cỡ vừa nữa. Bún bò đặc biệt thì 60k, nhiều bún, nhiều thịt, có được 1 khúc giò heo nữa, ăn từ trưa mà tới tối vẫn còn no. Nước dùng cả hai món đều thơm ngon, nêm nêm rất vừa.
Nhìn chung thì chất lượng phù hợp giá tiền. Nếu thay bao ni lông bằng hộp nhựa để đựng nước dùng để giao hàng thì mình thấy ổn hơn vì nước dùng rất nóng, để trong bao ni lông mỏng thì mình hơi "ái ngại" một chút.
-----
Quán nhìn sạch sẽ dễ tìm. Nước lèo ngon, nóng, thịt nhiều, giá 25k quá rẻ.Nhưng có 1 nhược điểm bò hầm không mềm nên rất rất dai, khi ăn chỉ có nuốt trọng thôi.. mấy anh chị có răng giả thì nên hỏi trước chủ quán. Vì là lần đầu ghé nên ko biết do bữa đó minh xui không nên sẽ quay lại lần 2.
Bún bò ngon, thịt mềm chứ ko dai như các bạn trên review, chả thơm, nước dùng vừa miệng. Mình ăn tô bth nên chắc tô đặc biệt mới có giò. Mình đặt ship về nhà, bịch bún to ăn no nê đã đời luôn, chỉ có cái hơi nhiều nước béo thôi còn lại ok hết. Mình sẽ ghé lại. Lo ăn quá quên chụp hình lại sr các bạn ????
Giao hàng bừa bãi. Đặt bánh lọc giao Bánh nậm.
Đặt 2 xuất bánh lọc, 2 xuất Bánh nậm, 1 xuất bánh bèo. Quán hết bánh lọc giao 4 xuất Bánh nậm và 1 xuất bánh bèo.
Trải nghiệm tệ nhất trong cuộc đời ăn Foody của mình!!!!
Hôm nay thèm bún bò, lướt foody thấy quán cũng tạm tạm. Quyết định ghé ăn thử. Đi ngang thấy quán cafe kế bên đag có đá bóng, 2 đứa vào xem luôn. Riêng mình thì đi qua quán bún định bụng gọi 2 tô bún bò sang quán cf vừa ăn vừa xem đá bóng. Đã hỏi sẵn quán cf có được gọi đồ ăn sang ăn không, quán trả lời rất sảng khoái, anh chị gọi gì cũng được. Thế mà sang quán bún, mình đã hỏi trước, mình gọi đồ ăn bưng sang quán cf bên cạnh giúp mình được không ? Nhân viên trả lời được, và mình gọi 2 tô bún bò, nhân viên còn hỏi mình ăn đầy đủ hay sao, vậy mà vào quầy, chị đứng bán trả lời phỏng ra:” Hết Bún Rồi “
Mình cũng thật tình, thấy ngoài bún ra quán còn phở và mì quảng, mình hỏi rõ rành chị đứng bán đó:” Vậy còn phở và mì quảng không chị ? “ ấy vậy mà chẳng thèm trả lời mình. Nhân viên thì xen vào nói:” Còn Chị “. Mình kêu ngay 1 tô phở và 1 tô mì quảng. Nhân viên còn hỏi mình có cần thối tiền không để chuẩn bị tiền mang sang thối. Vậy mà mình ngồi đợi đúng 30 phút không thấy ai. Mình sang thì chẳng thấy nhân viên đâu. Thấy chị đứng bán đang đứng múc bún bò cho khách mới vào là mình điên rồi. Nhưng vẫn hỏi chỉ nhẹ nhàng:” Chị ơi, em có gọi 1 mì quảng, 1 phở có chưa chị ?” Chị trả lời có duyên vô cùng:” Hết rồi em, chị hồi qua quán đó rồi mà, muốn ăn gì khác thì ăn đi “
Mình bỏ về luôn. Không biết là giữa 2 quán có vấn đề gì, nhưng đó là vấn đề của họ, mình là khách mà không nói rõ với mình từ đầu, cách cư xử quá tệ. Hoặc là do nhìn mình họ không muốn bán nên mới vậy.
Mình sẽ không quay lại đó 1 lần nào nữa !!!!
1 sao cũng không xứng đáng !!!!!