Mỗi khi công ty tổ chức tiệc đều tới đây vì có phòng riêng, điều hòa quạt mát rượi. Các món quen thuộc khi ăn ở đây là gỏi cá trích, bò lúc lắc, gỏi hải sản hoặc gỏi rong biển, lẩu hải sản, chíp chíp hấp. Món nào ăn cũng ổn, giá hợp lí chứ không đắt đỏ lắm. Sang hơn thì ăn tôm nướng, tôi tươi con nào con nấy chắc thịt ăn sướng miệng. Hoặc món ghẹ sốt me và tôm tít. Thịt chắc ngọt, ăn hao bánh mì dã man. Giá cả tương xứng với chất lượng
Quán ruột mỗi khi công ty tổ chức tiệc tùng vì có phòng riêng, điều hòa quạt mát rượi. Các món quen thuộc khi ăn ở đây là gỏi cá trích, bò lúc lắc, gỏi hải sản hoặc gỏi rong biển, lẩu hải sản, chíp chíp hấp. Món nào ăn cũng ổn, giá hợp lí chứ không đắt đỏ lắm. Sang hơn thì ăn tôm nướng, tôi tươi con nào con nấy chắc thịt ăn sướng miệng. Hoặc món ghẹ sốt me và tôm tít. Thịt chắc ngọt, ăn hao bánh mì dã man.Nhân viên hơi lơ là, gọi mãi không thấy đâu
Quán ruột mỗi lần công ty tổ chức ăn nhậu.
Tip là nên chọn hải sản ở quầy thì lên món nhanh hơn gọi menu. Thích nhất là ghẹ sốt me và tôm tít. Thịt chắc ngọt.
khách đông nên nhân viên chậm
Điểm +: Quán ở vị trí đẹp, thuận lợi di chuyển
Điểm TRỪ: Thái độ phục vụ quá kém, không hiểu có phải do thời tiết mưa, giờ đến quán muộn (lúc đó là 20h hơn). Đứng “đi chợ” gọi khản cổ chẳng có nhân viên ra cân; có nhân viên cân nhờ tư vấn món thì trả lời dõng dạc: EM CÓ ĂN ĐÂU MÀ EM BIẾT. Ngồi xuống bàn ăn, gọi đồ gia vị 1 lần nhưng 5 lần mới mang ra đủ (nước chấm, đá, nc ngọt, bánh đa gọi 2 lần ko mang - chắc hết). Gọi 4 món: Mực lá nướng, cá mú hấp xì dầu đầu nấu cháo, canh ngêu chua, tu hài nướng mỡ hành, rau xào, rau nho nộm.. ăn hết bữa mới mang rau nộm ra, hỏi 3 lần ko được nổi đĩa rau xào bao giờ mang ra?! Ăn xong, thanh toán, ra tận nơi MỜI EM NHÂN VIÊN VÀO THANH TOÁN GIÚP, thì em ấy mới tiếp, còn thì như bố đời mẹ thiên hạ, gọi kệ- đang còn bận ăn cái gì đó với các bạn nhân viên khác..
Đến 1 lần rồi thôi..THẤT VỌNG
Quán quen nhậu nhiều lần nhưng giờ mới đánh giá. Đồ ăn ngon, giá hợp lý, không gian rất thoáng nên ngồi lai rai rất lý tưởng. Đặc biệt hải sản rất tươi. Mình khá kén ăn, nhậu chỗ khác hay bị đau bụng nhưng nhậu quán này thì không. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán thêm nhiều lần nữa
Mình đến ăn quán này theo lời giới thiệu của một ngừoi bạn Đà Nẵng. Hải sản tươi và ngon mà giá cũng hợp lý nữa. Năm trước đi ăn 12 người hết gần 5tr mà còn cầm về 30 con tôm nướng vì không ăn nổi nữa. Lúc order nhân viên còn kêu chị gọi đủ ăn thôi không thừa bọn em lại phải ăn đồ dư :)))) Nhưng do quán đông hay sao nên nhiều lúc đợi chờ các bạn nhân viên hơi mòn mỏi. Năm nay đi ăn có vẻ không may mắn lắm vì gọi 4 món, chỉ ra có 3 món sau 45p (món còn lại kêu mình không order .) mà muộn quá rồi không kêu thêm nữa nên bị đói hix. Chắc sẽ quay lại.
Ăn quán này rồi, khá ngon, tuy nhiên vì quán đông nên nhân viên phục vụ hơi chậm và không vui vẻ, chắc vì quán đông quá nên cũng thông cảm. Hầu như khách du lịch nào đến Đà Nẵng thì sẽ không bỏ qua quán này nếu muốn ăn hải sản cũng như mua quà Đà Nẵng vậy, nhất định phải biết đến Đặc Sản Làm Qùa.
Đồ ăn tươi, giá tầm trung tuy nhiên đông khách nên nhân viên phục vụ hơi chậm
Mình có đến đây ăn 3 lần, mỗi lần mình gọi món khác nhau, nhìn chung so với chỗ khác thì ở đây giá rất ok nên người bản địa cũng đến ăn nhiều. Mình "đi chợ" kêu nhân viên cân đồ thì thấy hơi lâu với không nhiệt tình lắm, hình như do đông khách mà vị trí đó ít người hay sao đó. Nói chung món ở đây chế biến ngon, tươi đúng nghĩa mà giá lại ok, mực giá thì tầm trung chứ không phải rẻ nhưng so với các quán khác thì quán này rẻ hơn. Mình cũng hay giới thiệu bạn mình vào đây ăn cũng khen ngon nhưng mà tiết cho phục vụ vì chậm quá. Vì vậy, có thể nói đến Đà Nẵng nếu nói đến quà Đà Nẵng thì có Đặc Sản Làm Quà còn nói đến Hải Sản Đà Nẵng thì có Phước Thái.
Đồ ăn lâu, nhân viên phục vụ tệ và còn trả treo với khách, đồ dùng thiếu, đem bia ra ko khui, lẩu thì ko mang vá, nước chấm cũng ko có, muốn kêu nhân viên phải lại đến nơi để kêu, nhân viên đông nhưng chủ yếu ngồi chơi và tán gẫu.