Tớ kêu 2 dĩa cơm, 1 dĩa đồ xào, 3 chén đồ ăn và một tô canh chỉ với 183k bao gồm 2 ly trà đá. Tớ ăn ở đây 2 năm rồi nhưng vẫn rất hài lòng với cơm văn phòng ở đây. Có điều mới 12g rưỡi mà có vài món đã hết rồi, nên tới sớm thì sẽ chắc ăn hơn :))
ở đây cơm khá ngon, một suất tầm 45k thì phải. 2 người ăn hết nhiêu đây tầm 98k mỗi người à. Chú trong bếp nhiệt tình với cả năng nổ lắm. Còn mấy chị trong này thì cứ không vui ý, cứ đanh đá sao sao.
Ở đây menu cũng đa dạng nên ai thích gì thì cứ order thôi :))
Phước Lộc Thọ 2 vừa là khách sạn vừa là nhà hàng. Bữa mình ghé ăn trưa thử vì nghe nói chủ là người Tàu, thuê đầu bếp khách sạn 5 sao về nấu luôn.
Gọi các món Tôm rang, Gà luộc, Sò điệp xào rau, Sườn hấp tàu xì, Miến xào cua. Thoạt nhìn menu thấy giá khá cao, đến lúc bưng ra nhìn bự hết hồn, chất lượng khẩu phần nhiều vì vậy nếu đi đông tính ra k hề đắt. Tôm cá cua rất tươi, ăn chắc thịt. Hơi dầu mỡ đúng kiểu Tàu, nêm nếm thì đúng vị Hoa mình từng ăn ở Bắc Kinh, đậm đà vừa miệng lắm. Không gian sạch sẽ ấm cúng.
Nếu bạn nào thích đồ Hoa thì đây là địa điểm lý tưởng để hẹn hò cúôi tuần cùng gia đình đấy.^^
Dạo này mình cứ bị ghiền món Hoa nên toàn săn lùng mấy quán chuyên món Hoa, được nhỏ bạn là người Hoa giới thiệu cho chỗ này nên mình rủ nó và thêm mấy người bạn nữa đi cùng.
Chỗ này là khách sạn & cũng có nhà hàng luôn, đồ ăn ngon lắm nhé.
Mình ấn tượng nhất có lẽ là miến trộn cua: cua lột rang lên có sốt đậm đà, thịt cua chắc & ngọt lắm á.
Cơm rang, tôm, thịt sườn cũng ngon nốt luôn.
Ban đầu xem giá thấy khá cao nhưng mà lúc dọn ra rồi mới biết xứng đáng vì phần nào phần nấy cũng bự ơi là bự luôn