???? Mình gọi giao hàng nên k biết k gian quán như thế nào ???? Từ lúc gọi đến lúc có hàng cũng khá là nhanh, một phần do cty mình cũng k quá xa quán (mình gọi giao hàng trực tiếp của quán)
???? Mình gọi là nước ép dưa hấu nha, nước ép ngọt vừa phải, dễ uống, ly giấy sạch sẽ. Tại uống đc gần nửa mới nhớ chụp hình nên nhìn hình hơi ghê ????
Bạn mình thì có gọi nước nho và nước hỗn hợp.
Theo lời nhận xét thì nước nho hơi chát xíu, nước hỗn hợp thì khá ok
???? Gía cả chấp nhận được
Phúc - Nước Ép, Coffee & Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Văn Trỗi
Mình mua 11 li nước 5 cà chua , 5 bí đao, 1 trà sữa. Mà ship mang đến nhìn li nước chán luôn. Đồng ý 22k / 1 li là rẻ nhưng mình ham rẻ còn bên bạn bán chưa tới 1/3 li . Bán gì mà kì cục. Cà chua có bn tiền đâu , bí đao có bn đâu lãng toẹt mà bán kì cục.
Ngày nào cũng uống dưa hấu nha đam chỗ này, ngon xỉu, hột nha đam không đắng lại giòn giòn nữa, nhai đã miệng lắm. Một ly đầy ụ mà vó 20k, quá rẻ trong thời buổi này. Uống thường xuyên thấy người nhẹ nhõm hẳn. Ủng hộ dài dài.
Mình học vẽ ở gần chỗ này, chạy ngang qua thấy hoài mà bữa nay mới uống thử. )))
- Giá rất rẻ nha, có 20k cho 1 ly nước ép à, mình thấy giá đó bây giờ hơi bị hiếm luôn.
- Có đầu tư vô ly dễ sợ, thiết kế ly này nọ cũng ok xinh xắn. Đặc biệt là ly cứng, cầm chắc tay, đã lắm ))) ❤️
- Nước cũng ok :v Uống mát mẻ, Sài Gòn bữa giờ nóng nực thì ly này có giá trị giải khát cao lắm nha. Mình uống nước ép thơm, thấy hơi nhạt nhưng mà nếu đậm hơn thì bị rát lưỡi nên vầy cũng hợp lý :3
Lần sau sẽ uống thử dưa hấu :v