Vị trí: nằm trên Trường Chinh, hướng qua Tân Phú là nằm bên tay trái
Giá cả - chất lượng: tranh thủ làm thẻ thành viên nên mua với bill 80k luôn, bao gồm trà sữa ôlong size lớn giá 45k và bánh để ăn cho qua buổi trưa. Mới đầu nên tay nghề chưa ổn định lắm thì phải, pha hơi ngọt xíu, nên không ưng. Bánh hạnh nhân thì tạm ổn, ăn nhiều hơi ngán
Phục vụ: nhanh nhẹn dễ thương
Không gian: khó có từ diễn tả, siêu rộngggg, rộng nhất trong các chi nhánh, không gian thoải mái mát mẻ tha hồ học nhóm
Chi nhánh này mới mở chưa lâu, hơi khuất nên đi toàn bị lố. Cũng gần với Coffee house.
? Không gian không rộng lắm, bàn ghế sát nhau nên hơi ồn, nhất là ngày chủ nhật
? Có bảo vệ giữ xe và dắt xe hộ khách
? Máy lạnh max ngồi tê luôn, wifi hơi yếu, có thể do quán đông khách quá.
? Trà phúc long nổi tiếng rồi nên không cần bàn cãi. Bánh ăn cũng được chứ không ngon lắm, thơm mùi trà xanh. Giá chát
? Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
Sẽ quay lại
Hnay có khuyến mãi 50% của Now nên mình đặt luôn dù gần tới giờ hết KM rồi, đặt Phúc Long để vừa uống giải khát vừa cổ vũ tuyển VN :)) Vì trời khá nóng nên mình order 1 ly trà vài lài lớn, 1 ly trà sữa PL add bánh flan (hệ thống thấy cho chọn mặc định flan truyền thống, trước ko có, chắc mới update menu). Trà vải lớn có tới 6 miếng vải ăn đã luôn, 2 lọai ly 1 lớn 1 nhỏ có decor Xmas khá xinh, đẹp mắt. Nhìn mẫu ly là thấy có không khí rồi, rất ưng luôn, lại thêm dòng Recycle bên hông mình rất thích kiểu đấy nữa. Một tối order PL mỹ mãn, vừa đẹp vừa ngon.
Phúc Long này gần nhà nên mình thường hay ghé, mà take away là chủ yếu. Chỗ này được cái free gửi xe nha. Không gian bên trong rộng rãi lắm. Có một lầu. Nhân viên cũng nice. Mình gọi trà đào ( uống cũng ngon đó, chắc chi nhánh này cũng mới nên không thất vọng lắm, đào giòn), trà sữa olong ( riết rồi trà sữa của phúc long toàn là đá với đá không, buồn ghê luôn, ly trà này cũng nhạt nhẽo không kém), trà sữa phúc long thêm bánh flan ( cũng được bạn mình uống nói không ngon như hồi trước). Có vẻ giờ không được phong độ như hồi đó chứ mình hồi đó 1 tuần đi đủ 1 tuần luôn đó.
Chiều hôm thứ 3 học xong mình lại ghé vào đây học bài. Không biết đây là lần thứ mấy mình đến đây vì con bạn thân mê Phúc Long mà chỗ này lại gần nhà nó. Hôm nay mình dùng thử trà sữa olong vị olong thanh pha cùng với sữa không quá ngọt còn bạn mình dùng hồng trà sữa theo bạn mình thì hồng trà sữa đậm vị hơn nhưng không thơm như olong, còn về không gian, chất lượng thì vẫn như những gì mình đã review ở những bài trước. Hy vọng sẽ có thêm có hội quay lại để được thưởng thức thêm nhiều món khác nữa
Một hôm lang thang trên đường Trường Chinh gặp Phúc Long nên ghé vào tránh nắng và nhâm nhi nước luôn. Mình order món trà sữa trà xanh và một cái bánh. Nước của Phúc Long thì ngon khỏi chê rồi, bánh thì vừa cho một miếng vào miệng đã cảm nhận được cái vị béo ngậy mà không cảm thấy ngấy. Không gian không lớn nhưng vừa đủ để người ngồi thấy thoải mái. Nếu ngồi nơi cửa kính nhìn ra ngoài ngắm đường phố và nhấp ngụm trà thanh mát thì tuyệt vời. Nếu có dịp làm việc hoặc hẹn bạn bè chắc chắn đây là một địa điểm lý tưởng.
Hôm nay sinh nhật bạn mình nên bạn mình mời vào đây uống nước nhưng chủ yếu "tám" là chính. Lại dùng tiếp trà sữa trà xanh Phúc Long vì đây là món yêu thích của mình và đương nhiên khỏi phải nói đến chất lượng về trà và cà phê của Phúc Long rồi vì nó rất thơm và béo. Đây là lần thứ 2 quay lại nên ở bài viết trước mình đã có review về Phúc Long ở đây. Không quá đông đúc như các địa điểm khác nên không gian rất yên tĩnh có điều xa nhà vì 2 lần liên tiếp tới đây đều do nhỏ bạn rủ và do có việc đi ngang thôi. Và nếu có dịp sẽ quay lại
Mình đi vào cuối tuần nhưng quán cũng không quá đông đúc, các bạn làm nước nhanh. Không gian rộng rãi, mình lên lầu ngồi nhưng có vẻ quán không có chỗ thông gió, có mùi khá khó chịu nên đành phải vô góc ngồi để đỡ mùi...lần đầu đi Phúc Long mà gặp trường hợp này luôn.
Mình vẫn uống hồng trà sữa như mọi lần, không khác biệt so với những chi nhánh mình từng uống.
- Chỗ để xe bất tiện.
- Không được mang đồ ăn gì vô quán. (Quá chán).
- Quán to đùng mà máy rung đưa cho các anh giao hàng app hết. Kêu khách lên lầu đợi có người lên gọi xuống lấy đồ mà không thấy ai gọi. Xuống đợi mới lấy được nước nhé.
55k cho một matcha đá xay. Vô highland thoải mái hơn.
Không bao giờ quay lại.
-> Lấy nước xong chạy về không kịp. ?
Quán nằm ngay mặt tiền, gần chợ nên dễ thấy, có bãi xe đằng sau, nhưng mà đi trễ hết chỗ gửi xe thì sẽ gửi ở bãi xe thu phí gần đó. Không gian rộng, nhiều chỗ ngồi, bố trí đẹp và thoáng khí. Ban ngày sáng sủa do cửa kính nhiều, tận dụng ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên quán lúc nào cũng đông, ồn ào và nhạc thì bật to, rất khó tập trung học tập làm việc. Nhân viên pha nước ổn, hơi chậm có thể là do đông khách. Giá cả trung bình cao. Điểm cộng lớn là quán đa dạng thức uống, hay ra nhiều dòng sản phẩm mới.
Sau seri của hàng loạt quán trà sữa, quán bánh có mẫu ly tết giới hạn thì không thể bỏ qua được gương mặt quen thuộc hồi mới tập tành trà sữa cao cấp ))))
Còn mùng là còn tết nên mình với bé em ghé qua chi nhánh gần trường của nó để uống.
Về điểm trừ duy nhất trước đi nhé đó là quán không có chỗ giữ xe riêng nên phải giữ trong nhà dân có thu phí ?Theo mình thấy là trừ chi nhánh ở Aeon Bình Tân thì Phúc Long nào cũng bị trường hợp thu phí xe như vầy ?
Còn về điểm cộng thì nhiều lắm ?Món trà nào ở đây cũng ngon, cũng đậm vị trà hết và mình cực thích hồng trà sữa và matcha ở đây. Hồng trà thơm, lớp sữa béo nhẹ đọng lại vị cực nhiều, ly này không làm mình say trà như oloong sữa. Matcha latte thì thơm ơi là thơm ??Không ngọt gắt, mùi trà xanh thơm. Matcha ở đây không phải loại matcha Nhật hơi tanh nhẹ như ở morico nhưng đây chính xác là hương vị matcha đã đưa mình vào con đường cuồng matcha như bây giờ ))) ??
Không gian thoáng, hơi đông nhưng vẫn thoải mái không ồn ào mấy do ở đây khách chủ yếu là dân văn phòng nhiều ☺️
Nhân viên thì nhiệt tình ^^
Nói chung quanh đi quẩn lại thì cứ không biết đi đâu hay học bài là lại nghĩ tới Phúc Long ❤️
Mình hay đi Phúc Long nếu hôm nào muốn tìm một nơi yên tỉnh tí để học bài hoặc trò chuyện với nhỏ bạn ☺️☺️ Tuy nhiên thì giờ Phúc Long cũng đông ấy nên là muốn yên tỉnh chắc phải đi sáng sớm hoặc trưa trưa các ngày trong tuần ?
Mình hay uống trà sữa PL, trà oloong hoặc matcha đá xay
Matcha đá xanh thơm, béo, ngọt vừa phải và lớp đá xay mịn không bị lợn cợn đá viên.
Choco cũng khá ngon nhưng mình không thích choco lắm nên không ấn tượng mấy
Nhân viên thân thiện, quán được cái là đi vào lúc nào cũng nghe mùi cà phê rang cực thơm và mùi trà ngào ngạt luôn ?? Fresh vô cùng ?❤️
Hồi đợt gần tết Phúc Long có ra 2 món mới trong đó mình thấy có món hồng trà đác cam lạ lạ nè nên mình với nhà đi thử
Chọn chi nhánh TC cho gần nhà nhưng một điểm mình cực kỳ không thích ở Phúc Long là hạn chế bãi giữ xe. Lần nào đi mình cũng phải gửi ngoài tốn phí ??
Tiếp theo là về order món thì khá ok, làm nước cũng nhanh nhưng có một điểm nữa mình không thích là không có nước lọc ? Không biết là do hôm đó mình đi hết hay bình thường không có chứ ví dụ trà ngọt quá muốn uống nước thì sao???? Bạn nhân viên mới nói là mình có thể mua chai nước thêm. Thật sự đã bỏ ra gần hơn 65k cho ly nước thì mình cũng không muốn phải bỏ thêm để mua thêm chai nước lọc nữa đâu mọi người hic Hi vọng là PL xem lại giúp mình khoản này
Nước thì khá ok nè, trà mới uống ngon, vị thanh mát, có vỏ cam và tép cam tươi kèm đác giòn uống ổn nè. Các món khác cũng khá ok, hơi ngọt xíu nên mình mới cần xíu nước lọc mà bị vậy thật sự không thích tẹo nào ??
Với em mình có nói gần hôm tết có tặng bao lì xì cho hoá đơn trên 100k ( k có ghi số lượng có hạn) phía ngoài banner nhưng nhà mình mua 200k lun mà không thấy
Thật sự thì chất lượng Phúc Long mình phải công nhận ngon nhưng về phục vụ và chất lượng chương trình thì nên xem lại
Hôm đó mình với nhỏ em tính đi starbuck ngày đồng giá 50k nhưng đông quá trời với lâu quá nên quyết định qua đây luôn :3 Quán lúc trưa khá thoáng, thoải mái và thưa người hơn buổi tối ☺️☺️
Nhân viên cũng khá thân thiện, order nhanh và làm nước cũng khá nhanh nha ^^
Hai đứa mình gọi 1 trà sữa phúc long size L và 1 trà xanh đá xay
Về chất lượng thì do mình uống trà sữa phúc long nên mình sẽ ghi cảm nhận về nó nhiều hơn tí nha ))) còn món kia uống ké nên nhận xét không được rỏ nét bằng ?
+ Trà sữa Phúc Long: Mình từng uống khá nhiều loại trà sữa ở các quán khác nhau nhưng đây là loại trà sữa mình khá ấn tượng ☺️ Không phải vì nó ngon thần thánh hay hương thơm gì quá nhiều nhưng nó lại có một hương vị khá nhẹ nhàng, sữa ít hơn nên mình nghe khá đậm vị trà. So với trà sữa oloong của PL luôn thì vị của trà sữa PL không đậm vị trà bằng nhưng nhờ vậy mà mình không bị tình trạng "say trà" như oloong )))) Uống khá ổn, vị thanh nhẹ làm mình cứ thích uống hoài luôn ấy ❤️❤️ 45k/1 ly size L nha
+ Trà xanh đá xay: trước lúc mới biết PL thì mình uống loại này đầu tiên luôn, khá thích và bây giờ quay lại uống thử lại thì vẫn thấy đúng hương vị đó, khá chất lượng và ngon ☺️ Trà thơm, kem phía trên không quá ngọt, uống ok lắm nè ❤️❤️ 49k nhen
Mình thấy về sản phẩm PL không quá đa dạng như nhiều thương hiệu khác ( phải nói là lâu lâu mới thấy có một loại mới ?) thế nhưng chất lượng luôn ổn định và mình thấy nhờ vậy mà làm nên được sự khác biệt của PL so với những thương hiệu khác ☺️
Giá ổn, chất lượng ok, không gian thoáng, yên tĩnh, thoải mái và nhân viên cũng thân thiện. Đó cũng là những yếu tố khiến mình vẫn muốn quay lại PL nhiều lần nữa ^^
Hôm đó mình đi ngay ngày Phúc Long khai trương chi nhánh mới tặng ly với giá đỡ cho những khách hàng đến mua đầu tiên với cũng có mấy ngày khuyến mãi kéo dài nữa ☺️
Phải nói mình tới quán lúc 8h30 có nghĩa là 30p sau mới mở cửa nhưng đã có rất nhiều ngừoi xếp hàng mua ? May là còn trong 100 người đầu chứ 9h tới thì chắc lấy giá đỡ )))
Quán này view đẹp lắm nha, rộng hơn nhiều mấy chi nhánh khác mình đã từng đi luôn ấy :3 Bước vào một cái là mùi cà phê rang xay sộc thẳng vào mũi thơm cực luôn, tỉnh ngủ luôn )))
Nhân viên order nhanh lắm, nhân viên phục vụ cũng nhanh nữa ☺️
Bên trong quán khá rộng, trang trí nhìn rất sang, mình thích nhất quầy order và tủ bánh ? Nhìn là muốn nhào vào ăn hết í ))))
Mình gọi 1 trà sữa olong huyền thoại size L và 1 bánh cua nhỏ tổng hết 55k
Trà sữa olong vẫn rất ngon, thơm và thanh lắm nha :3 bánh cua nhỏ 10k cũng khá ok, giá này cũng tầm giá mấy tiệm bánh bán :3 vỏ bánh xốp, giòn nhẹ, nhân mềm, thơm bơ quá trời quá đất ??
Và ngoài ra còn muốn khoe cái ly đầu tiên nhận ở Phúc Long ?? Ly dày lắm nha, in cũng xinh nữa, mang về dùng đựng nước nóng cũng ok lắm í ??
Mình order qua delivery lúc sáng sớm nhưng được giao hàng rất nhanh
Trà oolong sữa ngon tuyệt cú mèo, trà được pha vẫn còn ấm có kèm theo bịch đá riêng lúc mình uống mới bỏ đá vào nên cảm nhận được trọn vị. Trà thơm kết hợp với sữa ngon vô cùng :*
Đúng vị trà, đắng chát, thơm vải - ly được 3 trái vải
còn cocktail thì ngọt, so với vị chỗ khác thì chắc không phù hợp với khẩu vị của mình.
Trongcoong ty mình cũng có nhiều người hay uống nên uống thử xem thế nào.
Đa số thì mọi người khen ngon,
Quán khá đông khách, bãi giữ xe cách 1 con hẻm thu phí 5k 1 chiếc.
Nhưng bù lại không gian khá thoải mái, các bạn nhân viên luôn vui vẻ, biết cảm ơn và xin lỗi khách.
Mình rất thích trà vải Phúc Long, cho thêm chanh lát là tuyệt vời lắm luôn.
Trà sữa cafe và kem uống xong mất ngủ cả đêm luôn nè. Vị cũng ổn.
Phúc Long thì đã quá quen thuộc với những người trẻ như bọn mình rồi.
Tuy nhiên hôm nay chỉ là lần thứ 2 mình đến đây, và hứa sẽ đến thường xuyên hơn ?
Hẹn hò với con bạn thân nên chọn đây để tám chuyện. Bọn mình gọi trà sữa hồng trà và trà đào.
Dù không phải cực tuyệt vời nhưng mình vừa ý vì khá ngon, trà sữa ngọt, đá cũng vừa phải, tuy nhiên một điểm trừ nhỏ là không có topping ăn cho vui miệng.
Trà đào PL thì đã quá nổi rồi, nhưng hôm nay bạn mình nói miếng đào hơi mềm.
Mình vào buổi trưa. quán đông nghẹt, trước mình có khoảng 5 6ng đang chờ nước. Nhưng cũng không phải đợi quá lâu. Mình ngồi ở tầng 2, rất rộng, mát mẻ, bàn ghế nhiều, decord đẹp, hầu như không còn bàn trống.
Lần đầu tiên đến mua phúc long trường chinh và sẽ la lần cúi cùng mìh k dùng đc trà đâm nên bt vẫn gọi hòng trà sữa nhìu sữa đặc và vẫn như thường lệ đem về ún thua xa các phúc long còn lại trà đắng thực sự k nge đc mùi sữa hút lên 1 cái là đắng vị trà ngay cổ họng ngay. Mìh đi cv k ún liền mới mua nóng bt mấy chỗ khác vẫn để li bt cho mình về bỏ đá vào là đc còn này fai đi bỏ ra ly nữa . Chán k tả đc
Mình là đứa 1 tuần 7 ngày phúc long.
Nước uống yêu thích: trà sữa phúc long và olong sữa. Nhưng chỗ này dạo này xuống phong độ hay sao pha olong sữa nhạt nhẽo kì kì.
Bánh: tiramisu tạm được, ko khoái khẩu vì nhiều kem quá mình thích ăn cốt bánh hơn. Bánh ngọt hơn khẩu vị mình.
Nhân viên: nhân viên ok bình thường, nhân viên gửi xe khá niềm nở.
Rất thích PL Trường Chinh vì ko những gần nhà mình mà còn không phải đi xa để gửi xe như mấy chi nhánh khác. Nhìn từ bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng lúc lên lầu thấy khônh gian cũng rộng rãi và kê được nhiều bàn. Thêm điểm cộng nữa là nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo mở cửa cho khách, nước ra cũng nhanh.
Sắp Tết nên ly PL được khoác áo mới xinh đẹp hơn. Tụi mình uống thử thạch hoa hồng, không có vị gì rõ rệt lắm nhưng nhai giòn giòn, ăn cũng lạ. Nước ở đây vẫn ngon nha.
Lần đầu uống nước trái cây ở chi nhánh Phúc Long ở địa chỉ X thì ấn tượng đầu của mình là ngon (lúc đó cũng đang khát chết) nhưng mà quá ít, cảm thấy tiếc tiền.
Sau khi chi nhánh này khai trương mình quyết định cho Phúc Long thêm một cơ hội nữa, và chuyển sang uống cà phê caramel (mình uống cà phê chậm hơn). 40k cho một ly nhỏ, nhưng mình lại hoàn toàn hài lòng. Ngọt ở đáy và đắng mát phía trên. Cực kì thích hợp để làm món đồ uống bầu bạn khi đang chơi game hay xem phim ở nhà.
Có lẽ đồ uống Phúc Long dùng để thưởng thức nhẹ nhàng thì hợp hơn là chỉ giải khát, mình cũng đã ghé lại thêm một lần để mua...cà phê caramel tiếp :v Mình không đánh giá tổng thể đồ uống được nên trước mắt đây là một món đồ uống chất lượng của quán.
Nhân viên tận tình, mở cửa dùm khách hàng luôn (dù mình thấy không cần thiết nhưng đó là một điểm nhấn tạo ấn tượng tốt). Không gian đẹp khỏi nói, chỉ có cái từ ngoài đường Trường Chinh nhìn vô thấy quán bé tẹo, vì diện tích theo chiều sâu.
Vì trên đường về nhà nên nếu rảnh tiền sẽ lại tạt vô mua cà phê caramel.
Mùa dịch này mình hay order Phúc Long để uống, 1 phần vì gần nhà 1 phần là mình hay mua code của Now để phần nào hỗ trợ tiền ship cho những ngày không có lương huhu. Mình thích món trà sữa o long nè, uống đậm đà, mỗi tội tối hơi bị thổn thức nhẹ thôi. Nhưng chung quy vị trà của Phúc Long đậm đà, nhưng cũng tùy chi nhánh pha hay sao á, bữa order uống ngon quá chừng hôm nay hơi thất vọng nhẹ 1 tí, vị sữa nó lấn át vị trà luôn huhu.
Buổi tối chả biết đi đâu đành nghĩ đến phúc long, cũng gần nhà mỗi tội về khoản gửi xe hơi chán ???z. Nhân viên cũng ok order nhanh nhẹn, khâu làm nước hơi lâu, mình tới trước nhưng lại có sau, delivery cũng tấp nập ở chi nhánh này. Không gian chỗ này rộng, nhà vs cũng rộng luôn. Decor hơi bị tối và ám vàng, nên khó ngồi học bài. Tình hình dịch bệnh nên chỉ cho mang về. Chất lượng nước ok, mình uống lucky trà thảo mộc có nhãn, khá ngon, chua chua ngọt ngọt, có lát cam.
Sáng sớm ra đây học bài cho thoải mái mặc dù dạo gần đây PL Trường Chinh pha nước ko đc ngon cho lắm ?? uống Hồng Trà Chanh cho an toàn :))
? Hôm nay Chủ Nhật nên quán đông, ồn, mấy em bé chạy giỡn khóc um sùm trời đât ??
Thật sự mà nói Phúc Long- Trường Chinh ngày càng mất phong độ, pha nước ko ngon như trước nữa. Đặt deli món Trà Sữa PL trà đâu ko thấy toàn là sữa. Rất nhạt luôn :(( hbua chị mình đặt trà vải cũng pha rất nhạt. Mong quán sẽ có sự thay đổi chứ kiểu này ko dám đặt nữa dù gần nhà.
Đi tìm quán bị lố ạ do cái cây trước cửa quán to đùng phải để ý huhu. Vắng thì được gửi bên hông quán nha. Bác gửi xe dt, thân thiện ☺️☺️
? Nhân viên: Nice, thân thiện, vui vẻ.
? Nước: thì khỏi bàn rồi ạ. Sao mình thấy quầy bánh ít bánh ngọt thế nhỉ ??
? Không gian: rộng rãi, thoáng mát, 2 lầu, thích hợp cho bạn nào học bài thì ok luôn ko bị ồn ào
Lúc 18h12 ngày 1/11 nhân viên cáher thái độ với khách. Kh biết trc khi vô làm các bạn có dc tranning kh mà tỏ thái độ với khách như vậy không bao giờ quay lại đây
nước ngon...minh dat 7 ly trong đó co 2 tra vải,1 trà nhãn nhưng khi giao ở ngoài ly cũng ghi nhãn nhưng trong lại là trái vải, hai trái này khác nhau mừ
T uống nước ép và sinh tố ở đây 2 lần, lần nào cũng dở. Pha lõng loét như cho cả Đống nước vào rồi xay được vài trái dâu ấy. Khác hẳn với khi t uống ở chi nhánh Cộng Hoà và các chi nhánh lớn trên thành phố, sinh tố dâu xay đúng đậm đặc, chứ ko loãng nhách như Trường Chinh.
Nói chung là từ giờ cạch chi nhánh Trường Chinh dù là khách hàng trung thành của Phúc Long bao nhiêu năm nhưng thiết nghĩ PL nên dẹp luôn cái chi nhánh Trường Chinh đi cho đỡ mang tiếng.
Mình gọi sinh tố xoài và trà hoa hồng cuối cùng đem ra trà dâu ? Nhân viên dễ thương nhưng sự nhầm lẫn này làm mình hơi mất thiện cảm với chi nhánh này của Phúc Long.
Quán đẹp, bàn ghế sạch sẽ, sang chảnh. Bánh dasini ăn mặn và khô. Hồng trà sữa có lẽ do mình ko thích cacao, lớp milkfoam ở trên k béo nhạt giống như sữa tươi vinamilk đánh lên ý, đc cái thạch dừa ở đây nhân to. Nhà vệ sinh thì có cả hoa, thiếu cái máy hơ tay nữa là giống trung tâm.thương mại rồi
mình order 2 ly trà và khi mang về đổ đá rời vào thì thấy căn phòng đầy mùi dầu hoả ... khi cho đá vào trà vị cũng thay đổi sang mùi dầu .. thật kinh khủng , mình phải bỏ cả 2 ly :( .. hy vọng bên bạn xem lại quy trình chế biến
Order matcha đá xay vì rất thích kem plong z mà bth đựng trong ly trong suốt nắp tròn nhô lên để xịt kem
Nay giao cho ly giấy nắp dẹp kem có miếng chưa bao g order plong bị z lun á sockkk quá :(((
Mình đã uống Phúc Long nhiều lần, đây là lần đầu tiên uống ở chi nhánh này. Thật sự thì thất vọng dã man, giao sai nước cho mình thay vì olong sữa thì giao trà đào, mình nhìn thấy số bill khác luôn á. Giao lại nước ( olong sữa) thì bỏ đá xong uống ko nổi luôn, y như là 1 li sữa đặc ko hề có 1 miếng trà nàoo.
Mình gọi điện thì trách là do khâu giao trà thế này thế nọ. Ủa vậy lỗi bên bạn xong khách hàng phải nhận hả. Mình sẽ ko ủng hộ chi nhánh này nữa.
Nghe nói chi nhánh này mới mở nên mình ghé thử xem sao, cửa hàng nằm trên đường Trường Chinh kế bên là 1 con hẻm nên có 2 mặt tiền, lúc mình chạy xe vô mấy chú bảo vệ rất dễ thương hỏi mình mua về hay dùng ở đây rồi tận tình chỉ chỗ gửi xe ❤️chi nhánh này có 2 tầng, tầng 2 rất rộng và thoáng luôn, mình rất là thích luôn. Mình order 1 Creamy Rose Tea (70k) với 1 butter croissant lớn (20k), Creamy Rose Tea uống mùi hơi lạ kg quen xíu mà creamy ngon lớm, có thạch hoa hồng khá ngon nữa. Đang có chương trình làm thẻ thành viên miễn phí đến hết ngày mai 20/01 cho hoá đơn trên 75k nha các bạn
Nằm ngay mặt tiền đường Trường Chinh dễ thấy, gửi xe trong hẻm kế quán, bảo vệ rất nhiệt tình.
Nhân viên dễ thương, nước uống ngon. Mình đã thử qua trà sữa, trà đào, matcha thì chưa có món nào không vừa ý cả.
Ngoài ra, trong quán còn có bán trà túi lọc và trà khô theo hộp cho khách hàng mua mang về tự pha uống, giá cả thì rất rất hạt dẻ luôn.
Không gian rộng, thoáng, mát mẻ, view trong quán đẹp dễ sống ảo.
Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa cùng bạn bè.
Không gian rộng, mới và đẹp.
Món quen thuộc mỗi khi vào Phúc Long ngồi làm việc, tự nhiên hôm 20/10 đi Phúc Long Trường Chinh quả là sai lầm.
Một nhóm học sinh hơn 20 người ùa vào náo loạn, xô đẩy ồn ào, nói chuyện to tiếng giỡn hớt...
Thành ra cũng không làm gì được uống nước xong đi về.
Bill mình tự nhiên kêu trước mà đợi mãi mấy lượt chưa có, nhân viên làm sót món!?
View 2 mặt tiền khá ok
Nhìn ngắm đường phố cũng dễ chịu
Nhân viên thân thiện, đứng mở cửa cho khách nữa
Bữa mình đi uống trà hoa hồng mới ra. Nói chung vị cũng ổn, uống được chứ không ngon mấy. Được cái có rắc thêm cái gì đỏ đỏ giống hoa hồng sấy khô khá lạ miệng.
Uống PL ở đây hoài ít khi có vấn đề gì. Nay order Now 1 ly trà đào 1 ly trà xanh đá xay. Trà đào thì ngoài ly vẫn dán nhãn trà đào nhưng ở trong lại là trà vải ". Trà xanh đá xay thì uống nhạt ko giống vị bình thường chút nào. Chán chả buồn chụp ảnh ọt gì
Mình đặt ship ly trà nhãn, rõ ràng trên ly ghi Longan Tea, nghĩa là TRÀ NHÃN
Uống vô không thấy vị nhãn, trái thì là TRÁI VẢI. Coi chịu nổi không?
Người ta muốn uống nhãn thì mới order nhãn chứ?
Giả sử có hết vải hay gì đó thì phải báo cho khách biết, rồi hỏi ý họ có đổi hay không.
Không biết cái trà có đổi luôn thành trà vải không nữa
Vì bình thường uống trà vải nghe mùi khác hẳn
Rất bực mình vì kiểu order một đằng, làm một nẻo này
Đó giờ hay uống Oolong trà sữa nhưng chưa bao giờ thử với thạch hay gì khác, hôm nay order trên Now, thử thêm coffee jelly trên. Đinh ninh là nhãn order đúng là ok, mà rốt cuộc ly của mình k có miếng jelly nào luôn. Mà thấy trên đây nhiều bạn cũng complain về việc sai order quá rồi, bạn manager quán nên coi lại cách làm việc và quản lý order đi nhé. Sai order rất là ức chế mấy bạn à.
Mình là fan của PL nhé.
Và giữa PL với TCH thì mình đương nhiên thích PL hơn.
Chỉ có 1 góp ý nhỏ cho cửa hàng ở Trường Chinh là khi khách đã vào ngồi đông rồi, các bạn nên tắt nhạc đi.
Vào đây nhìn chung có 3 nhóm ng: gặp gỡ bạn bè..., làm việc/ học tập, và đơn thuần là uống trà ngắm cảnh.
Không gian đã ồn sẵn bởi tiếng nói chuyện rồi. Tiếng nhạc mở quá to chỉ làm ng cần trò chuyện phải nói to hơn cho những ng kia nghe đc. Và hậu quả là những ng làm việc/ học tập như mình hứng hết tiếng ồn. Trong khi đó nếu các bạn ko mở nhạc, họ có thể chỉ cắm tai nghe là đã yên tĩnh hẳn rồi. Kể cả những ng uống trà ngắm cảnh (nghe nhạc) cũng chẳng dễ chịu gì với đủ loại tạp âm.
Đây chính là nhược điểm của PL so với TCH.
(Mình ít khi phàn nàn lắm, nhưng góp ý để các bạn phục vụ chuyên nghiệp hơn).
Cảm thấy tức tối vì thường đi cafe sẽ vào Phúc Long lý do nước ngon nhưng khi mua mang về ở Phúc Long Trường Chinh thì vấn đề như sau:
1. Nhân viên tính tiền cùi bắp và tính tiền lâu ơi là lâu đợi gần 15 phút mới tới lượt mình gọi món.
2. Khi tới lượt mình gọi món có 2 bạn đến sau nhưng không biết chen lên trước xin lỗi mình nên ok nhường vì mua nhiều sau đó thì có 2 thằng delivery vào sau đứng sau hối thúc "nhanh lên em ei chờ lâu quá rồi", tới lượt mình oder thì vừa mở miệng "cho anh 1 ly..." nhân viên nhảy vào họng la lối kêu "anh qua bên kia xếp hàng đi để em phục vụ cho Delivery" rồi lơ mình qua cho Delivery oder
> Kiểu như xua đuổi khách đi chỗ khác chơi cho tao bán hàng với bị khinh thường k bằng mấy má Delivery hay có ăn tiền gì của bọn nó không mà kiểu nói chuyện của nhân viên đúng mất dạy, xong phải qua bên kia xếp hàng lại từ đầu vì nghĩ line dành riêng cho Delivery nhưng cũng gặp 1 bác Delivery bên này nhưng bác rất lịch sự đứng sau chờ và thế là đứng đợi thêm 15p tới lượt oder thì nhân viên cứ như bị điếc nói hơn 4 5 lần mới nghe.
3. Tới lúc làm nước thì cũng y chang bọn delivery đứng núp núp còn mấy thằng nhân viên thì lén lén làm trước cho tụi kia bao nhiêu khách tới trước ngó lơ.(hơn 20 khách)
KL: Theo tui nghĩ thì khâu phục vụ và chất lượng của PL có vấn đề nên dẹp luôn cái Phúc Long Trường Chinh này đi hoặc thay máu, trainning lại cho nhân viên mới tránh ảnh hưởng đến hình ảnh công ty quá nhiều, giảm giá nhiều mà không quan tâm đến khâu chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm không khác gì tự bóp cổ minh.
> Từ h về sau xin phép cạch mặt Phúc Long không bao giờ quay lại.
P/s: Chúc mừng bạn đã mất 1 khách hàng thân thiết. Bye!
Chú già đứng ở cửa trước mình muốn mua về nên hỏi để cửa trước được không thì không trả lời chỉ lo bán nước, xong cọc và bắt mình đi gửi xe trong khi mình mua mang đi.
Xuống bãi xe xe lại được xếp vào trong góc và tự lấy xe dù mình nhờ rõ ràng.
NẾU MUỐN KHÁCH QUAY LẠI HÃY XEM LẠI CÁCH BẢO VỆ SẮP XE CHO KHÁCH.
Nếu giữ free mà coi thường khách như vậy tôi mong đội ngũ quản lý PHÚC LONG xem lại cách đối đãi với khách hàng. Đầu tiên, 2 bảo vệ đứng đó tôi con gái tôi hỏi 2 3 lần e để xe ở đâu ạ nhưng họ xem tôi như vô hình, phớt lờ và bấm điện thoại. Thứ hai, Xe tôi mới mua và đã dặn trước là "Anh ơi đừng sắp gần quá trầy tội em" kết quả xe tôi bị sắp tuốt vào góc và trầy lổm nhổm. Bạn quản lý nữ thì nc vô trách nhiệm ậm ừ cho qua. Mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Đừng vì tôi đi xe quèn mà xem thường hơn SH.
Thân.
Trà đào mà màu nước lợ lợ , uống thì không đúng vị , lạt nhắch ,miếng đào hình như cũng để lâu hay sao ấy , ko còn giòn, bánh mì thì cũng tạm dc mà thịt hơi bở.
Nhân viên giữ xe buổi sáng( bạn nam hơi tròn không phải chú lớn tuổi) thái độ cực kém, còn chỗ vẫn bắt khách qua hẻm giữ mà chỉ nói HẾT CHỖ RỒI QUA HẺM ĐI và mình đi luôn quán khác. mặc dù mình là khách quen nên biết còn khách họ mới đi thì ủa hẻm nào. Có vài nhân viên phụ trách dọn bàn mở cửa cho khách thì chơi đùa và vào nhà vệ sinh nữ nói chuyện là chính. Các bạn pha chế và thu ngân ok nhưng chất lượng nước kém dần
Không biết hôm nay quý quán vì lý do ngày lễ hay là gì mà mình đặt một size lớn, xong giờ lấy là ly nhỏ, người giao hàng nói là ly lớn đó, hoá đơn thật sự là ly lớn. Nhưng mực nước bên trong thì làm mình hoang mang 1 lần nữa. Ly lớn ly nhỏ chênh lệch 5.000 thôi, nhưng bên quý quán đã làm mình không hài lòng nhiều lần, mong góp ý của mình được đón nhận, cảm ơn!
Chào các bạn nhân viên PL. Mình rất thường xuyên đến quán không dưới 3 lần/tuần và những hôm không đến thì mình hay đặt giao hàng đến nhà. Thật ra trước đó mình hay thay đổi qua lại giữa PL Trường Chinh và PL Cộng Hoà nhưng tầm nửa năm nay mình chỉ đến với PLTC thôi vì ở đây thoải mái và mình thích trà sữa PL ở đây hơn (mình chỉ uống 2 món thay đổi thôi). Nhưng dạo gần đây, mình để ý những hôm mình order trà sữa PL giao hàng khoảng từ sau 21h thì 10 lần hết 9 lần là mùi vị rất khác ạ, cụ thể là sữa có mùi như sữa bột không được chín hay sao ý, lúc đó mình cũng định viết comment nhưng thôi, tránh mua sau 21h cũng được. Nhưng hôm nay, mình tải foody về để viết comment là vì chiều nay mình vừa order 1 ly trà sữa PL mùi vị cực nhạt luôn ạ, sự thật là gần giống như mình uống nước lã có tí vị trà ấy (mình đã ghi chú là nhiều trà). Có hơi thất vọng một tí, mong các bạn đọc được comment của mình và để ý một tí ạ!
Từ lúc đổi nhân viên ở đây , chất lượng nước uống kém đi hẳn , thái độ nhân viên phục vụ tệ , đợi nước lâu hơn 20p cũng không có nước , hỏi tới thì nói do khách đông mà trong khi đó chỉ có 1 nhân viên
ps : do thái độ phục vụ nên đã làm mất 2 khách thường uống
05:38 ngày 19/09/2019 mình nhận bánh và nước tại quầy thì bạn nhân viên nam mới hỏi mình hoá đơn và mình để quên trên bàn ở lầu trên nên mình vui vẻ nói bạn chờ mình chút mình lên lấy. Vấn đề ở đây là ngay từ lúc đầu bạn đó nhìn mình với ánh nhìn rất không thiện cảm nếu không muốn nói là trừng mắt liếc mình.
Cách nói chuyện của bạn ấy cũng không niềm nở mà như mình thiếu nợ bạn ấy mà không trả vậy. Đi PL với một tâm trạng vui và lấy đồ uống xong với tâm trạng rất là ba chấm. Mong Phúc Long xem lại về thái độ của nhân viên!
Bên những chỗ phúc long khác khách vẫn được mang theo bánh ngọt ăn được nhưng sao bên đây lại không được nhân viên cứ lại bảo không gian kín khách không được ăn bánh ngọt ?
Mình order now là trà nhãn hương lài,không biết các bạn nhân viên pha chế ra sao thành trà vải,mình thích nhãn do giòn giòn,vải thì mềm nên mình k thích lắm. Mình đến uống tận và order rất nhiều mà nay hơi hơi không hài lòng xíu,mong các bạn nhận order và pha chế xem lại kỹ hơn
Chiều hôm nay ngày 23/7 mình có mua 1 ly trà lài vải ở đây.
Mang về tới nhà uống thì mới thấy đắng và chát, ngoài ra không còn mùi vị gì. Thấy tiếc 55k quá mới chạy ra để đổi ly khác. Ra đó nhân viên nếm thử rồi cho thêm syrup vào chứ không đổi ly mới, trong khi quảng đường mình mua đem về nhà xong đem ra đổi đá tan hết, và mình cũng không nhận được lời xin lỗi nào. Hơi thất vọng!
Rất thích món này. Tuy nhiên, mình thích PL chi nhánh trường chinh vì thái độ phục vụ từ bạn cashier tới quản lý rất thân thiện chứ không như PL cộng hoà (sau vụ thái độ bạn cashier bên này khi khách đợi order nước, pha ko đều tay). 1 lần m order trà oloong sữa bên PL trường chinh, khi nhận thì thấy quên bỏ sữa, bên PL đã gọi điện xin lỗi và đổi ly khác cho mình. Thức uống pha ổn định, và vị đậm nên m rất hay chọn order chi nhanh này. Có điều là chỗ giữ xe ko rộng nên nhiều khi phải tốn 5k giữ xe
Uống PL lâu rồi nhưng chưa bao giờ thất vọng như hôm nay, lần đâu mình ghé ở PL trường chinh, quán không hề đông, bãi giữ xe còn trống rất nhiều chỗ nhưng bảo vệ lại bảo mình qua hẻm kế bên để gửi, mình cảm thấy rất khó chịu vì 2 3 người ngồi đó nhưng nói chuyện với mình cái giọng rất là không nghiêm túc, vào quán oder thì khách không đông nhưng làm rất lâu thật sự rất thất vọng về PL ở đâyy, lần đầu ghé cũng như lần cuối
Mình cũng thường hay uống ở đây vì thấy không gian thoải mái, nhân viên rất nhiệt tình, có điều gửi xe hơi xa có tính phĩ nữa,phải gửi hẻm bên kia lận nói chung quán cũng rất ok. Nhưng chưa bao giờ thất vọng như lần này rất mong quán có chỗ để xe, mấy lần trước dù k có người dắt xe mình thấy ok hơn, nay có chú kia dắt xe mà chú lại quát khách như vậy PL sẽ dễ mất khách lắm nha.
Đây là lần thứ 2 mình đặt giao tận nhà món trà đào và mình cũng rất hay uống tại quán nên có cảm giác miếng đào khi giao lại bị nhủng đen và dập so với khi uống tại quán?why? ???
Mình ăn bánh mì Phúc Long cũng lâu rồi. Trước Tết mình ăn bánh mì Phúc Long rất ngon nhưng sau Tết mình ăn bánh mì Phúc Long cảm thấy quá tệ vì bánh mì không còn vị ngon như trước: chả bị chua thịt nguội cũng chua... không biết có phải do để lâu không. Ăn 2 lần rồi, ngày 10 & 12/2.
GIá thì mắc mà chất lượng thì quá tệ!
Phúc Long nên xem lại cách làm việc và kiểm định lại chất lượng!
Có lẽ phúc long đã không còn là chính mình khi mà nhân viên quản lí,bảo vệ không tôn trọng khách hàng, quản lí nói chuyện kiểu không cần khách googbye phúc long.
Ban quản lý hệ thống phúc Long nên xem xét lại thái độ phục vụ của Quản Lý và Bảo Vệ cửa hàng, họ là một con người xem thường người khác, rồi Phúc Long mất khách không còn ai uống nữa bởi vì họ thôi.
Đề nghị ban lãnh đạo xem xét lại quản lý và bảo vệ quán ,tôi là khách hàng hay uống phúc long nhưng hôm kia tôi thấy quản lý xem thường tx go việt về vụ bảo vệ để xe tx bên đường tôi ngồi uống mà nghe bạn quản lý nói chuyện kiểu khinh thường ng khác như vậy là mất uy tín bên bạn,tx cũng là KH mua nước , các bạn không giải quyết sớm thì chắc sẽ mất khách, nên sa thải và thay người có đức có tâm vào mà làm, tôi thật sự thất vọng...
Thái độ bảo vệ coi thường tài xế grabfood và gofood ( goviet ) . Chúng tôi là những shipper mua hàng tại Phúc Long khi vào gửi xe thì bảo vệ của Phúc Long có những hành vi xem thường chúng tôi , ko trông xe cho chúng tôi , còn đem xe chúng tôi bỏ ra giữa đường , PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CÁCH LÀM VIỆC DC GỌI LÀ CHUYÊN NGHIỆP CỦA PHÚC LONG ??
Chúng tôi bỏ tiền ra để mua hàng của Phúc Long chứ chúng tôi ko có XIN của Phúc Long để rồi đối xử với chúng tôi như vậy .
Phúc Long xác định ko bán cho anh em tài xế grab và goviet chúng tôi thì hãy hủy liên kết với bên Grab và GoViet đi . Chúng tôi những ae tài xế cũng ko muốn phải vào cái nơi quái quỷ của Phúc Long làm gì nếu khách ko order.
Chất lượng đồ uống rất tốt. Mình đến vào hôm chủ nhật, quán khá đông, may mắn tìm được chỗ ngồi, thiết kế cửa nhìn ra được bên ngoài, lại có chậu kiểng thềm ngoài, mình khá thích ngắm khung cảnh bên ngoài nên cảm thấy rất ưng.
Quán ở vị trí dễ tìm, có chỗ gửi xe ngay hẻm kế bên. View đẹp, không gian thoáng, nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn. Ra món nhanh. Yên tĩnh để làm việc. Chi nhánh này ổn hơn so với những chi nhánh khác mình đã từng đi.