?Chi nhánh này cũng đông.
Matcha iceblend của Pl uống ok nhưng vẫn ko bằng trà sữa đâu nhen
?Được cái bên PL cũng dễ khách có thể đem đồ ăn vào được nhưng tụi mình cũng chú ý chỉ đem những món ko có mùi nặng như xôi ngọt, bánh ngọt đồ thôi. Còn món mặn thì ko mang vào tránh ảnh hưởng khách khác
?Cũng ko phải lần đầu uống ở đây bình thường hay uống sz vừa dạo này toàn quất sz lớn cho đã kiểu tiêm trà sữa hay gì :))))
?Có hôm thì uống PL latte hôm uống trà đen nhưng thực sự chất lượng thì ko đều ấy. Nhiều hôm trà đậm uống lê tê phê luôn còn nhiều hôm nhạt toẹt?
?Dù vậy nhưng vẫn ủng hộ PL
?Lâu lâu thèm trà đậm là lại ghé Phúc Long
Gọi 1 ly trà sữa Phúc Long bao đậm là đêm nay thao thức :))
?Nhân viên tuỳ bữa có lúc dễ thương lúc ko
?Quán thì lúc nào cũng thơm
?Ước gì Pl có bán thêm trân châu thì thực sự là best best trong lòng mình
Quán có góc nhìn ra New World nên khá là ấn tượng. Mình hay ghé tầm trưa, hẹn bạn đi ăn xong ghé uống luôn. Ngồi lại uống nước thì lên tầng 1, dưới có showroom trà, đợt bán bánh trung thu trưng bày cũng hấp dẫn. Nhân viên nice, có quẹt thẻ được luôn, tuy nhiên bánh thì hơi ít. Không gian 2 tầng để ngồi lại uống nhưng hơi ồn do đông. Ngắm cảnh đẹp nhưng ngồi áp kính thì khá nóng.
Lần đầu thử uống trà hoa hồng vì tiệm tạm hết trà ôlong dâu. Mùi vị làm mình khá bất ngờ, rất ngon. Mùi thơm hòa quyện giữa trà ôlong và hương hoa hồng. Thêm vào đó là mùi của hoa bụp giấm còn gọi là atisô đỏ. Phần mình thích nhất là mứt hoa bụp giấm to, chua ngọt và thơm. Kèm theo đó được bonus thêm vài viên thạch màu hồng hình trái tim. Đây là món nước ngon thứ 2 sau trà sữa Phúc Long mình được uống. Kèm theo ly Phúc Long mừng giáng sinh năm nay khá dễ thương.
Vị trí nằm ngay ở khu quận 1 tập trung nhiều dân cư và giao thông thuận lợi nên hút khách lắm
noi về trà của Phúc Long thì cũng là thương hiệu có tiếng rồi thỉnh thoảng hay có mã giảm giá nêntính ra uống cũng khá hời
Con em mình nó là fan cuồng của phúc long luôn suốt ngày thích lên phúc long uống trà sữa
trà sữa phúc long nói chung uống khá ngon và đượm vị trà lăm
Giá cả tầm 45-50k là có một ly trà ngon lành rồi
Có dịp vô sg sẽ phải quay lại đây
Lâu lâu thèm ăn bánh croisant là nghĩ tới Phúc Long liền. Không gian ở đây rộng rãi mà phải gửi xe nên khá là mệt nè. Nhân viên cũng nhiệt tình thân thiện. Có mấy lầu lận nên tha hồ mà ngồi luôn. Mình thấy mấy cái bánh hấp dẫn quá nên có nhờ nhân viên hâm lại dùm, mùi bơ sộc lên mũi thơm ngất ngây con gà tây luôn. Bánh vừa ăn ko quá ngọt, uống thêm với nước trà là vừa luôn á, mới đây ra mắt dòng trà ủ lạnh nữa nè, chắc ngon lắm để lần sau thử.
Đúng là càng ngày khu vực quận 1 càng khan hiếm chỗ giữ xe, bình thường gửi xe 5k mấy bữa nay lên 10k, không biết như nào chứ 3 tuần trước còn 5k, buồn ghê trời ơi. Chắc mai mốt chỗ này không còn là chỗ mình hay lui tới nữa rồi. Mình gọi trà đào ( trà đào ở đây pha cũng được nhưng tuỳ ngày buổi tối mình đi lúc nào pha cũng ko ngon lắm, lúc trưa trưa này đi ngon nè), trà chanh ( trà chanh thì thường lắm luôn không ngon mấy). Nhân viên ok. Không gian rộng rãi nhưng dễ hết chỗ lắm PL mà.
Mình đi hồi Tết, vẫn còn sử dụng mẫu ly giáng sinh.
?Vị trí: nằm gần ngay góc Phạm Hồng Tháii giao với Lê Anhh Xuân. Mặt tiền luôn nên cũng dễ thấy.
? Gửi xe: gần đó tốn 10k/1 chiếc. Điểm này khá là bất tiện luôn.
? Không gian: có 2 lầu, có máy lạnh cũng thoải mái, có view là New World nha.
?? Nhân viên: nhanh nhẹn, vui vẻ, nhiệt tình.
??? Món ăn: mình gọi 1 ly trà sữa và 1 cái bánh sừng trâu. Vỏ bánh giòn giòn, ăn lót dạ cũng hợp lý nè.
Mình trước đây đi rất nhiều chi nhánh Phúc Long mà đây là lần đầu tiên thấy thất vọng với chi nhánh Phạm Hồng Thái. Nhân viên đang order thì chạy đi đâu mất không kịp ghi tên bạn mình cho nên bạn mình tên Long thì tới khi nhận nước ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng ly ghi tên Tuấn !??? Wifi không vô được, mấy chi nhánh khác tới cuối tuần cũng đông mà Wifi vẫn vô ngon lành trừ chi nhánh này. Nói chung đi Phúc Long chỗ nào cũng được trừ Phạm Hồng Thái. Khỏi quay lại !
Mình bị nghiện Phúc Long í , gặp mấy người bạn với anh/ chị/ em đều thích nên hay rủ rê nhau ra Phúc Long làm việc lắm . Trước trên Phạm Hồng Thái có 2 chi nhánh , giờ còn 1 thôi . Trà đậm và pha vừa uống rất ngon . Thích hồng trà với trà sen thôi , trà lài chát quá so với mình . 1 ly cũng 50k trung bình đó , ra đây kêu 1 ly rồi bật laptop ra làm việc cũng ok lắm (wifi Phúc Long khá mạnh) . Nhân viên pha chế nhanh liên tục .
Mình đặt trà sen vải vào mùa cuối năm nên ly đựng rất ư là Giáng Sinh nha , nhìn phát biết liền tháng 12 rồi ? đợt này order Now về uống trà chiều , shipper giao hàng nhanh lắm nha và đá được để riêng , hãy nhìn độ sâu cách miệng ly đi , chời ơi có chút xíu nước phát hờn à . Giá cũng không rẻ cho 1 ly 55k đâu mà nhận nước vậy cũng run nhẹ đôi tay . Cơ mà trà đậm với thêm trái vải ok lắm nha , cũng đặt lại uống à !!
Đợt mình bị ngải Phúc Long hay gì mà ngày nào cũng order Phúc Long qua Now hết ???? có ngưng cũng 2-3 hôm lại order nữa chứ , món ruột là trà đen đào đến đổi sang trà sen vị vải vẫn thấy ngon . Trung bình giá 55k/ ly cho size L nhé . Chi nhánh khá gần chỗ làm nên shipper giao qua siêu nhanh luôn nè . Đào miếng cắt dày và cho tận 4 miếng , vị trà đậm uống thích ghê nơi , giúp tỉnh táo nữa . Ly mang rõ rệt không khí Noel luôn .
Cách đây một ngày, mình có ghé Phúc Long Phạm Hồng Thái mua một bịch bánh về ăn. Bánh sô cô la của Phúc Long ăn khá ngon. Vị bánh lạt lạt mà thơm sô cô la lắm. Bánh được chế biến kiểu cứng cứng, màu đen đen đặc trưng của sô cô la. Một bịch bánh sô cô la như vậy là ba mươi lăm ngàn đồng chẵn. Ngoài bánh sô cô la thì còn có bán thêm bánh trà xanh với màu xanh xanh cũng bắt mắt vô cùng. Bánh trà xanh này đồng giá với bánh sô cô la. Một bich bánh trà xanh giá ba mươi lăm ngàn đồng. Mua một bịch bánh như vậy rồi thêm một ly trà thì phải nói là tuyệt vời.
Mình là người thuộc tuýp không thích không gian ồn ào đông người, nhưng hôm nay bạn mình có lên Sài Gòn chơi đề nghị mình dẫn đi Phúc Long nên mình dẫn đi, Phúc Long thường thì mình toàn take away chứ hiếm lắm mới ngồi lại, vì khá là đông người và ồn ào, nhà vệ sinh ở bất cứ cái PL nào cũng làm mình cảm thấy khó chịu vì nguyên một cái PL 3,4 tầng mà chỉ có một cái nhà vệ sinh và một phòng duy nhất, lúc cao điểm cứ thế xếp hàng dài để chờ đi vệ sinh, mà mình là đứa uống bao nhiêu là thải gấp nhiều bấy nhiêu tiếp vào nên nhiều lúc mình quắn quéo cả lên, nhưng không thể chê được trà sữa ở đây, mình thích và rất thích trà sữa PL ở đây vì nó không quá ngọt, thơm mùi trà, một ly to oạch cũng chỉ có 45k còn những đồ uống khác mình thấy tạm chứ không phải quá ngon. Không gian thì đẹp và sạch sẽ, view để sống ảo thì vô vàn :)) có cả sân thượng dành cho bạn nào thích ngắm phố xá và yêu cái nóng cái nắng ra ngồi. :)) phục vụ thì khá là dễ thương lúc mình đi vào và ra đều chào và luôn cười :)) đáng yêu cực! Nói chung mình chỉ ghét là nhà vệ sinh quá ư là í ẹ vì có mỗi một buồng, còn lại mọi thứ thì ok, còn về phần ồn ào thì khỏi phải kể tới rồi :))
Phúc Long - 42 Phạm Hồng Thái
Mình mua 3 loại trà được yêu thích của Phúc Long là Đen Đào, Trà Vải và Hồng Trà Sữa. Riêng 2 loại Đen Đào và Trà Vải thì trà vẫn dậy mùi. Tuy vậy hồng trà sữa lại rất tuyệt vời luôn, vị trà đậm đà quyện với sữa thơm nhưng lại không bị ngậy béo như các hãng trà sữa quen thuộc khác. Cảm giác vị trà thật, tươi và ngấm ngay trên lưỡi (ai uống trà mạn ngon thì sẽ biết kiểu này). Chuẩn trà signature của Phúc Long luôn.
Nhân viên nhẹ nhàng, chu đáo và cắt cử mấy người hướng dẫn xếp hàng, còn mang cốc mời thử trà cho mọi người.
* Hồng trà sữa: món cơ bản dễ uống, trà đậm sữa béo, ly size M 30k nhé.
* Trà sữa ô long: trà đậm và thơm, uống vô siêu tỉnh vì lượng caffeine cao.
Chỗ này phải qua gần đó gởi xe, 10k/xe nha. Không gian rộng rãi, mát mẻ, nhiều chỗ ngồi, có tận 2 tầng rộng nà. Nhân viên chán òm, từ order đến đưa nước đều ủ rũ buồn bã và khó chịu, nhất là nhân viên đứng dưới tầng trệt, khó chịu khủng khiếp luôn. Chán PHúc Long nhất là khoản giữ xe với nhân viên í.
Với con nghiện trà đào như mình thì vote luôn cho trà đào Phúc Long là “best peach tea in town”)) Vị trà khá đậm và có lẽ những bạn không quen sẽ thấy chát.Đá đúng là nhiều hơn ở chỗ khác nhưng như thế là vừa đủ với trà Phúc Long, tức là với vị trà đậm như vậy thì lượng đá nhiều cũng không khiến trà bị nhạt và loãng đi đâu. Mình để đến 2-3h sau mà trà vẫn còn đậm vị.Gía cả tương đương các quán trà sữa có thương hiệu khác, có phần rẻ hơn vì khoảng 60k là bạn đã mua được big size rùi :))
Điều bức xúc đầu tiên khi chưa đặt chân tới quán là gửi xe 10k. Thu ngay từ đầu. Trước quán k có đủ chỗ gửi nên phải gửi 38 Phạm Hồng Thái. Gửi xe giá đó quá mắc. Nhiều ng thắc mắc có ý gọi cho trật tự đô thị.
Ưu điểm quán là mở cửa từ sáng sớm. 7h30 tới đã mở. View 2 mặt nhìn ra New World khá đẹp, nhiều ng thích ngồi ngắm.
Không gian trang trí đèn cũng khá đẹp, giống với các PL khác. Hình như chỉ có 1 lầu buổi sáng vắng vẻ nên thấy cũng thoáng. Lầu dưới chỉ để bán sản phẩm.
Đề nghị quán xem lại vấn đè gửi xe
--------------------------------------------------------------------------
?? PHÚC LONG ĐANG DẦN CHUYỂN MÌNH ??
--------------------------------------------------------------------------
Phúc Long đã quá nổi tiếng là điều dĩ nhiên ^^ Nhưng không phải ai cũng thực sự yêu thích brand này dù công nhận đồ uống ngon :P Nay Phúc Long đã và đang chuyển mình rất tích cực, nên mình muốn viết một bài chia sẻ để nếu ai đã lâu không ghé hay trước đây có không thích thì hãy thử ghé lại một lần xem sao :3
1. Phục vụ
Trước đây mình nhớ mãi không quên, sáng sớm 7 8h sáng đi uống PL ở Nguyễn Huệ, chị nhân viên vừa sáng ra đã nạt vào mặt khách: "Chị uống gì? Tên gì?" ? Và không phải chỉ vậy, thái độ phục vụ ở PL trước đây luôn là một đề tài để bàn tán...
Nhưng bây giờ thì khác rồi nha ♥ Nhân viên lúc nào cũng tươi cười và dễ thương với khách. Quán đông cũng rất sẵn sàng hỗ trợ khách kiếm bàn, sắp xếp chỗ ngồi. Từ nhân viên, cô lao công tới quản lý ai cũng dễ thương hết :3
2. Thức uống
Các bạn để ý kĩ thử xem, có phải là dạo này nước uống nhiều hơn trước đây... rất nhiều không :O
Trước 1 ly Phúc Long mình uống 5p là quá lâu rồi ấy :) Kiểu chỉ uống 3 - 5 ngụm là hết trơn rồi T.T Mà còn ai lỡ gọi ly không đá, sẽ cảm thấy tổn thương thật sự luôn ấy 3
Nhưng thời gian gần đây, một ly uống gần 30p mà vẫn chưa hết. Hơn nữa, dù có tan đá ra nhưng hương vị vẫn đậm đà như lúc ban đầu, quá tuyệt vời so với sự nhạt toẹt trước đây ? Chưa bao giờ cảm thấy bỏ tiền ra xứng đáng như bây giờ ♥
3. Wifi
PL đã từng giới hạn thời gian sử dụng wifi, nên mình thấy hơi phiền. Có những lúc muốn ngồi lâu hơn thì dĩ nhiên sẽ phải chọn quán khác thích hợp hơn. Hiện nay thì... free luôn :)) xài thoải mái với password để sẵn là 'phuclong.com.vn'. Vừa không giới hạn thời gian mà tốc độ wifi vẫn rất ổn định (y). Tuyệt vời ?
4. Tem dán
Đây là điều mình không thích nhất trong những thứ PL thay đổi :)) Vì quen kiểu ghi tên bằng viết giản dị gần gũi rồi ý :)) Nay cho hẳn tem nhãn dán như KOI các kiểu. Làm uổng công bảo với nhân viên ghi tên 'Min' cho mình, cuối cùng trên nhãn dán còn chữ 'Min' bé tí tẹo :)). Nhưng mà thôi, cũng 1 like vì sự cải tiến và thay đổi, dù sao cũng sẽ giúp trông chuyên nghiệp hơn, dễ kiểm soát quản lý việc giao nước hơn :P
5. Review tí tẹo :P
Mặc dù mục này không liên quan lắm tới sự thay đổi, nhưng cho mình xin được mạn phép :3
Nếu ai hỏi mình trà sữa ô long ở đâu ngon nhất thì vẫn xin trả lời là Phúc Long (y) Tiếp đến là ở Take Coffee, sau cùng là ở Sharetea uống khá ổn *lưu ý nhỏ là 3 vị trà sữa ở 3 quán này là hoàn toàn khác nhau, chỉ là mình thấy ổn nhất trong nhiều chỗ thôi ^^*. Btw, trong rất nhiều PL mình đã uống qua, thì vote mạnh nhất cho PL 42A Phạm Hồng Thái, p. Bến Thành, Q.1 vì lúc nào cũng cảm thấy đậm vị và chất lượng ổn định. Lại được cái nhiều chỗ, view đẹp miễn chê, wifi máy lạnh phà phà :P
Ngoài ra, mình còn bị nghiện một món không nổi tiếng lắm trong menu của PL là 'Hồng trà sữa'. Cả vị trà và vị sữa đều đậm, nhưng không phải mỗi vị một ngả mà rất hòa hợp nên thành ra mang một nét đặc trưng, khác biệt nhiều so với tất cả những chỗ bán hồng trà sữa khác. Hơn nữa, giá cả phải nói là 'best' (y): 30k - size M, 39k - size L! Với tầm tiền ấy mà qua KOI hay mấy brand trà sữa lớn chắc chỉ cầm được mỗi ly hồng trà không size S hay size M mang về :)) Dẫn chứng bằng số liệu luôn là Hồng trà sữa ở KOI là 37k size S, 52k size M nè; lần lượt là 40k và 46k cho Gong Cha ^^
Tóm lại, Phúc Long hiện là thiên đường mới của mình :3 Rất mong 'em í' sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực hơn nữa ♥
Buổi trưa ghé chờ khách nên mình ghé đây uống phúc long. Tiệm nằm trên đường phạm- hồng- thái- cắt với trương- định-, nhân viên ở ngay cửa tầng dưới để chào khách và thu xếp cho mấy anh shiper, tầng dưới thì bán trà khô các loại nha, còn lên trên mới là quầy order trà sữa và khu ngồi xung quanh quầy order luôn. Không gian cũng rộng rãi, sức chứa lớn, mà do phúc long luôn đông nên đi vào giờ cao điểm thì khó kiếm chỗ. Có dãy bàn ghế cao ngồi nhìn xuống đường với view new world nè. m order trà sữa phúc long lạnh size M thui, ra món hơi chậm xíu vì đang có đơn của shiper nhiều ly. chất lượng của phúc long thì ok rùi, ngon, trà sữa thơm, béo nhẹ, thơm trà, bị cái hơi bị nhiều đá. À ko thấy xe để ở dưới nên chắc là phải dắt đi gửi ở đâu đó gần đây khi muốn ngồi lại
Thích view cửa sổ ở đây vs lại đồ uống pha khá ổn định về chất lượng, có đá mà mang về vẫn ngon.
Đặc biệt cuồng trà lài đác thơm vs thạch hoa hồng của PL.
Sáng nào cũng 1 ly á
PL đang có mấy món trái cây dẻo sấy mới nên mình mua thử. Do là thích thơm nên order về 1 ly trà lài đác thơm vs 1 bịch thơm sấy dẻo 32k 50g.
Nói chung là ăn chung cũng hợp ??, thơm chua chua ngọt ngọt có điều giá hơi cao cho 1 bịch 50gr ??
Trà lài đác thơm vẫn ok, vừa ăn vừa uống 2 vị thơm chung ???.
Mình đã thử món mới Hồng trà đác thơm - Đỉnh kout thực sự các bạn ơi, mùi trà lài thanh thanh hoà quyện chun vs top thơm và hạt đác. Rất là ngon và nhiều topping lắm á, nhai sướng miệng luôn.
Mình đi hôm 1/3 lên lầu view nhìn xuống new world, khá là chill
Có mua 2 ly mang về để tủ lạnh hôm sau đi làm uống vẫn ngon ( đá nhớ để riêng)
Với mức giá 55k/ly khá là xứng đáng.
Không gian khá đông đúc nhưng bù lại có nhiều tầng và có cả tầng thượng ngoài trời. Hôm mình đi tầng thượng có event nên không lên ngồi được, hơi tiếc. Order ở tầng 1 còn hình như trệt chỉ bán trà thôi.
Trà xanh latte uống ngon. Cafe caramel đá xay cũng bình thường thôi, ...
Wifi giờ hình như không giới hạn khoảng thời gian dunhf nữa. Không thấy bill ghi pass nhưng hỏi nhân viên thì có.
Có cô lao công nhiệt tính lắm, quán đông chứ lăng xăng làm vẫn không kịp xuể.
Điều hơi buồn là phải gửi xe ở cách đó vài số mất thêm 10k nữa .
Chiều chiều là mình hay lập team để order Phúc Long về uống. Thường chọn trà đen đào cho dễ uống, trà sữa Phúc Long cũng đậm vị khá ngon. Chi nhánh này gần cty nên được free ship luôn nha. Shipper giao hàng nhanh, đúng hẹn, nhiều khi còn sớm hơn, cũng rất lịch sự với khách hàng.
Mình rất hay lại đây, PL này không gian rộng, khách hơi đông nên gửi xe bị tốn phí 10k so với các PL khác thì miễn phí. Ở đây olong dâu là món mình luôn gọi.
Trà đào rất dở, dào mềm trà ko thơm. Trà vải lài thì ok hơn, vải mới nên ăn còn tươi. Ko gian hơi khó chú ý, tầng 1 hơi chật do là kv pha chế, lên lầu ổn hơn có view hơn. Ly bánh ăn lạ quá có vị rượu ko hợp với mình lắm. Kq là cả đêm thao thức vs trà đào.
đây là lần đi uống thứ 4 Phúc Long ở chi nhánh khác
điều hok hài lòng đầu tiên là phí giữ xe 10k
mà phải gửi cách mấy căn gần đó
mặc dù uống nước ngay ở quán ?
tầng trệt hình như là kho hàng
lên lầu là chỗ uống nuớc
ko gian ở đây vừa đủ
hok quá chật chội hay hẹp ?
tui order Hồng trà sữa ít đá
pha uống ngon nè
có điều bạn phục vụ ghi bill thái độ thế nào ấy ?
*Không gian: quán ở đây khá rộng và có lẽ là rộng nhất so với những quán PL khác mà mình đã từng ghé qua. Có 3 tầng thì phải, mỗi tầng đều có rất nhiều chỗ ngồi, có khu ngồi bàn ghế gỗ, khu ngồi ghế nệm. Tùy bạn đến lúc nào để có thể tìm được chỗ như ý.
*Thức uống: rất thích trà sữa đào, trà Olong sữa, cà phê bạc hà đá xay, trà vải...mấy món này đều rất ngon, trà thơm, không quá đắng. Nhất là trà vải có 2 loại là trà vị sen và vị lài, vị nào cũng thơm. Đi 2 đứa là gọi cả 2 vị ra uống chung^^
*Giá: rẻ hơn so với mấy quán Gongcha, Koi. Khoảng 30k trở lên ( tầm mấy món mình nêu ở trên thì 30k 39k 40k riêng món đá xay mắc hơn 49k)
*Nhân viên: không thiện cảm, khó chiu. Điểm trừ to lớn.
*Giữ xe: không thích tí nào, chú giữ xe nói chuyện kiểu như sao sao ấy, không hiểu được, có lúc không cho để gần ngay quán phải chạy tuốt qua kia gửi rồi đi bộ về đây. 10k / 1 lượt gửi. Quá mắc.??? tại sao không có chi nhánh PL nào cải thiện vấn đề này hết.
Đặc biệt ở PL xài wifi bị giới hạn, chưa kể wifi khá chậm, nhiều khi không vô được.
Lâu lắm mới rủ đc nhóm bạn đi cf chung. Trà xanh latte uống ok, sinh tố uống tạm, không xuất sắc. Đặc sắc chắc vẫn là các dòng trà, giá 35-40k/ ly vừa. Không gian đông, ồn
Pl phạm hồng thái đi h nào cũng đông nghẹt, khá ồn. Tụi mình vô tránh nắng tí rồi đi, green tea latte yêu thích lâu r mới ún lại mà vẫn ngọt ngắt y như xưa phải xin thêm đá san ra 2 ly uống mới nhạt bớt, còn bạn mình uống sinh tố mà bị vướng cái j đó ở cổ☹️? nv làm nc xong không gọi mình lại lấy nữa chứ để bạn mình phải ra tận quầy pha chế hỏi thì ra bạn nv quên gọi tên ra lấy ôi trời...
Mới bước vào giữ xe đòi 10k là thấy cực kì mất hứng rồi đó :))
Thêm thái độ nhân viên từ bảo vệ đến phục vụ sai quá sai :)) Nước ở đây pha cũng chả ngon gì sất :))
Không bao giờ quay lại lần 2.
Nói thiệt là mình rất ghét cái kiểu phục vụ của Phúc Long. Đặt biệt là cái chi nhánh PHT này. Hôm mình ghé trời mưa như trút nước. Mình với bạn mình tấp vào, lúc này trước quán có 2 xe, mình hỏi giữ xe thì nv ra bảo ko nhận giữ, đi tìm chỗ giữ xe mà mình hỏi ở đâu thì đơ mặt ra r vờ vờ không chỉ, mình kêu v mình để đây dc ko vì chỗ còn khá rộng thì ko chịu. R có bạn khách kia lúc đó cbi ra chỉ mình chổ gửi. Mình hỏi nv có cây dù không vì chỗ gửi khá xa mà trời mưa to quá nhưng thái độ nv như cha chú r tỏ thái độ như kiểu đuổi khéo. Rồi ko hiểu sao ok cho để, mình hỏi có thẻ ko thì kêu phải tự trông xe ... lạy hồn, ai uống ở đây thì hiết rõ, dứoi thì bán sản phẩm, trên là uống nước nghĩ sao kêu tự trông. Quá đáng vừa thôi. Ức mà mệt mà ướt ta nói muốn chửi luôn. Mà nhân viên trả lời rất bất lịch sự. Thà nhiệt tình xíu dc không thì mình vẫn vui vẻ. Đằng này.... cạn lời.... Như kiểu thấy mưa ko nhận khách ý. Thà qua Koi kế bên mà cỡ nào cũng dc giữ xe cũng dc phục vụ. Không quay lại
Lâu lâu uống lại phúc long ngon ghê, bình thường mình toàn order trên Nớ vì lúc nào cũng giảm 40 50% mà hôm nay ra quán ngồi để đổi không khí, nhưng công nhận vẫn ồn như xưa, được cái không gian rộng nên cũng đỡ, trà sữa thơm, đắng thật sự, uống mà tối ngủ không được luôn nhưng uống riết bị ghiền, trà đào thì lúc nào cũng có những miếng đào tươi, ngọt vừa. à trà sữa dặn ít ngọt uống sẽ ngon hơn đó
Không gian: 3 lầu rộng rãi và thoáng mát
Thức uống: Có lẽ là do khẩu vị của mình nên mình cảm thấy thức uống ở PL khá bình thường, ở mức uống được.
Nhân viên: thân thiện và lịch sự
Điểm cộng: Sân thượng rộng rãi và thoáng mát.
Điểm trừ: Phí giữ xe 10k nếu so với free giữ xe ở chi nhánh khác chứ mình không chê mắc.
Vẫn sẽ quay lại nếu có cơ hội yayyy
View nhìn sang là New World, dù ngoài trung tâm có tận mấy cái Phúc Long nhưng chi nhánh nào cũng đông, quầy bánh thì hấp dẫn nhưng giá không hấp dẫn chút nào. ? Gửi xe gần đó, tốn phí 10k nữa chứ, cứ ra trung tâm là ngán ngẫm dụ gửi xe ? Ở đây quầy trệt nhỏ phía dưới mới vào cửa hình như là khu vực bán trà chứ order thì lên trên lầu, toilet thì lầu trên nữa mới có, chi nhánh này rộng tưởng có chỗ ai dè cũng khách đông náo nhịp kinh hồn :))))
- Trà đào: không ngon bằng TCH, vị ngọt hơi nhiều chưa thơm mùi trà cho lắm.
- Trà đào sữa: món này không nằm trong danh mục ưa thích của mình mặc dù có rất nhiều người khen, mình thấy cứ dở dở ương ương giữa chừng lợ lợ kiểu gì, sự kết hợp này hơi kén người uống.
- Trà sữa olong: pha đậm đà mùi trà, ngon.
? Ghét nhất cái kiểu cắm ngược cái muỗng vào ly, làm vậy nó dơ cái tay cầm.
Ở Phúc Long món nào cũng ngon cả. Bạn thân mình đi Phúc Long thì luôn gọi trà xanh latte, món ruột của nó :))) còn mình thì hay thử món mới. Món hôm nay mình uống là trà olong dâu. Trà đậm, mùi dâu thơm và chua nhẹ, rất hợp để đổi gió khi đã nạp quá nhiều trà sữa. Bạn mình gọi trà xanh latte thì nó cũng ngon lắm, mùi matcha hơi đắng kết hợp vs vị sữa béo. 2 món ngày hôm nay pha chế vừa vặn, tròn vị. Nhưng phải đứng đợi hơi lâu 1 chút mới có chỗ ngồi view nhìn ra khách sạn New World :))))
T5 ngày 29/8 16h mình có ghé uống, điểm trừ đầu tiên là giữ xe 10k mà phãi đi 1 đoạn khá xa, xong r lúc về lấy xe mà người giữ xe k phụ mình dẫn tronb khi xe mình tận trong kẹt, chỉ ngồi ghế chơi dt, t2 là b cash thái độ khá lồi lõm và mặt hầm hầm như ai ăn hết của của b ? Nước thì vẫn ngon nhưng chắc mình sẽ kbh quay lại cn này
Hôm đó mình đi cùng một bạn nữa đến. Chỗ gửi xe kế bên đóng cửa mình hỏi là vậy mình để xe ở đâu? Thì bạn nhân viên trong quán mới chỉ sang một chỗ khác (cũng khá gần đó. Đi qua cây xăng có 1 con hẻm) nhưng mình đến đó thì ông giữ xe lại nói hết chỗ rồi không nhận thêm xe nữa. Có mấy người cũng đến sau mình. Bạn mình xuống nói chuyện thì quơ quơ tay hết chỗ rồi.
Thức uống ngon không sai. Nhân viên ok cũng không sai. Nhưng mà thiệt mình không còn lời nào để nói.
Mình cũng có sang cái hẻm 30 hỏi thì cũng nói nay không nhận giữ xe.
what the fuck?? Xe máy bán ra ngày càng nhiều. Trên đường lượng xe lưu thông ngày càng tăng mà không có nơi để xe là sao??
Mình uống phúc long nhiều ( gần như mỗi ngày đều uống ) cũng uống nhiều chi nhánh mà chi nhánh ở đây là tệ nhất. Thứ nhất uống nước không có chỗ giữ xe anh nhân viên chỉ qua nhà số 38 gửi cách đó vài căn cứ nghĩ gửi miễn phí ai ngờ phí giữ xe ( 10k ) đã uống nước rồi mà gửi xe 10k . Không hiểu sao luôn á cũng uống ở đây người để ở quán thì không sao còn mình phải mất tiền giữ xe ??. Wifi thì lúc có lúc không . Nhân viên thì đọc sai tên không biết gọi ai nữa mà rõ ràng bạn mình nói tên rất rõ. Rất thích uống trà sữa phúc long mà chắc chắn không quay lại chi nhánh này ?
Cuối tháng 7 mình và nhóm bạn có ghé quán này sau khi đến Phúc Long Lê Lợi mà đông quá. Điểm trừ đầu tiên là gửi xe tốn 10k. Điểm thứ 2 là nhà vệ sinh hôi. Mình đi cuối tuần nên quán khá đông. Chất lượng nước Phúc Long thì không phải bàn rồi, mình uống trà đào vì rất thích vị chát của trà ở Phúc Long.
Mình luôn chọn nơi đây để ngồi với bạn bè vì không gian rộng rãi thoáng mát, nhưng lúc trước có chú gửi xe kế bên rất tiện, dạo gần đây không được để lề đường nữa, nhưng mình thấy vô cùng bực là hôm chạy đến xong đứng lóng ngóng 1 hồi hỏi ai cũng không nói rõ gửi xe ở đâu.
Mình nghĩ không khó khi để 1 bảng thông báo chỉ đường gửi xe hoặc chỉ là 1 tờ giấy thông báo lưu ý để nếu nhân viên bên trong bận không ra ngoài được thì khách hàng vẫn có thể đọc và đến chỗ gửi xe gần đó.
Cộng thêm phí gửi xe quá mắc luôn.
Thankyou
Trà sữa Phúc Long về độ ngon thì không còn bàn cãi gì nửa rồi, quán này ngay trung tâm quận 1 rất thuận tiện, không gian rộng rãi thoáng mát , nhân viên củng rất dễ thương
Phúc Long là một trong những brand mà mình thật sự yêu thích và gắn bó. Thức uống mình hay order là trà sữa Phúc Long và trà đào. Vị trà của quán rất riêng biệt, thơm và đậm đà không trộn lẫn vào đâu được. Trà sữa PL ngọt thanh, trà đào thơm mát kèm nhiều miếng đào vàng tươi trông cực hấp dẫn. Mình hay đến chi nhánh này vì không gian khá rộng rãi, thoải mái để trò chuyện cùng bạn bè. Nhân viên quán phục vụ nhanh chóng cũng là điểm khiến mình hài lòng. Ngoài ra quán còn có các loại bánh mì và bánh ngọt để bạn có thể nhâm nhi cùng đồ uống nữa đấy.
Đầu tiên giữ xe, đáng lý ra mở quán thì làm ơn phải giữ xe cho khách đằng này bắt khách gửi chỗ khác tốn 10k là thấy k vui, thiện cảm r. Bước vô order trà sen, chả có j hấp dẫn , trà lạt không có hạt sen thật, mình uống chỗ khác có sen thật và hạt lựu đậm vị . Thêm cái dụ wiffi k vô dc luôn, bỏ tiền ra đâu có rẻ mà k nhận dc cái mình xứng đáng là k muốn quay lại nữa
Đi ngang mấy lần mà thấy chữ PL trên tầng nên ngại ghé, nghĩ quán chỉ trên lầu thôi thì phải đi kiếm chỗ gửi xe nữa. Nay ghé thấy nv chỉ sang nhà 38 gửi (đi trên lề được), giá 10k/chiếc, chú ghi số hơi khó chứ chị hay dắt xe thì trí nhớ tốt và dễ chịu (dù nhìn thấy ngược lại). Quán có ko gian ổn, nhìn sang, tầng dưới showroom trà, tầng trên ngồi uống nước & order, tủ bánh trưng bày hấp dẫn. Quán khá đông, nv order kiên nhẫn & lịch sự, nv phục vụ sau gọi tên lộn 2 lần dù lấy nước roài nên hơi ngại xíu :))
Mình ngồi sát cửa sổ, đi vs bạn đc ngồi kiểu cạnh nhau, view New World sang & đẹp, trời mát xíu hoặc đi buổi tối chắc chỗ ngồi khá lý tưởng. Nv ở đây nhiệt tình & ko chảnh như Lý Tự Trọng nên gửi xe 10k thì giá cũng ko đến nỗi, thiết nghĩ PL nên có nhà xe miễn phí hoặc giữ xe riêng giá 5k thì sẽ tuyệt hơn :))
Trước giờ mình rất thích uống phúc long và trung thành nhất là trà đào không có chỗ nào ngon bằng chỗ này hết. Sáng hôm nay bạn mình ngẫu hứng rủ mình đi qua PHT tám dóc. Đây là lần đầu mình qua bên này, không gian quán khá là rộng, view khá đẹp. Về phần phục vụ mình khá ấn tượng về chị thu ngân sáng nay, chị oder cho khách nhanh,gọn, nhiệt tình còn nói chuyện với mình cực kì dễ thương luôn nha,mình hơi lớ ngớ k biết chọn nước gì ngoài trà đào thì chị thu ngân tận tình tới nổi giới thiệu từng món đặc biệt ở đây cho mình và chị đó còn giúp mình chọn một món phải nói ngoài trà đào ra đây là món thứ hai mình ghiền uống ở Phúc Long đó. Nói chung mình rất rất là siêu thích cái chỗ này, đồ uống cũng ngon,nhân viên ai cũng dễ thương sẽ ủng hộ chỗ này dài dài luôn nè ?
Mình tới PL sáng thứ hai trời mưa lắc rắc, đi quán nào cũng đông và gửi xe xa nên đi Phạm Hồng Thái cho tiện. quẹo kế bên cách đó chừng 10m gửi xe thì tiền gửi xe 10k là thấy ko vui lắm, vì Phúc Long ko giải quyết tốt việc gửi xe cho khách mà cũg ko có phương án hỗ trợ việc chi phí phát sinh đó như các quán cf khác.
Phúc Long Phạm Hồng Thái khá nhỏ và quán ồn, hôm đó máy lạnh lại hư rất nóng.. hmmm muốn ủng hộ Phúc Long mà dịch vụ vậy cũng khó. Hi vọng Phúc Long cải thiện yếu tố đầu tiên là giữ xe trước!!
Mình là fan của Phúc Long, mọi ngày mình order bên Nowzone uống rất ngon luôn. Nhưng ở chi nhánh này thì quá tệ. Lần đầu tiên mà mình uống 1 ly cà phê dở đến như vậy.
Mỗi lần thèm ô long sữa là lại chạy ra Phúc Long, đây cũng là chi nhánh mình uống nhiều nhất. Cá nhân mình thấy ở đây món nào cũng ngon hết nhưng ấn tượng với mình nhất chắc là ô long sữa. Dù là uống gì thì cũng dậy lên được mùi trà khá thơm. Giá ở đây cũng hợp túi tiền nữa nè.
Mình có order 5 ly qua beamin, trong đó có 3 ly trà và 2 ly đá xay. Ko hiểu sao 2 ly đá xay của mình lại ít ko tưởng. Tính cả chóp cục kem trong ly vẫn còn cách miệng ly 1 khúc. Trong khi đó 2 ly đá xay của mình ở đơn của Now thì vẫn đầy. Không biết quán làm ăn như nào luôn. Mình đặt 1 lúc 2 đơn qua 2 app nha.
Phúc Long Phạm Hồng là chi nhánh nhất ngon nhất và làm đúng với yêu cầu của khách nhất trong các chi nhánh tui đi luôn á. Tui và một số bạn trong hội Ghiền cà phê cũng thấy vậy mà ... hơn nữa note để đá riêng những chi nhánh khác bỏ chung 1 túi đá thì ít mà mềm ống hút giấy ở đây chú đáo tách ra hai túi cho tớ và ống hút ko bị ướt nha.
Nói chung là mọi người nên order Phạm Hồng Thái nha.
Mong cứ giữ dịch vụ như vậy, không thể sống thiếu Pl Phạm Hồng Thái 1 ngày nào huhu ghiềnn ???
Hệ thống nên xem lại cách làm việc của bạn ĐẮC THÁI về cách xử lý việc mang đồ ăn vào quán cho hợp tình hợp lý hơn , làm việc cứng nhắc và chưa được linh hoạt với công việc quản lý !
Sáng sớm mua ly trà xanh latte uống lạt nhách là thấy hỏng vui nguyên ngày ?
Năm lăm ngàn mà bán ly nước gì không có tâm vậy bạn nhân viên ơi? ?
Nhìn hình sẽ thấy rất lạt ạ!
Đây là 1 trong những CN của PL mà mình thích nhất. Quán có không gian rộng, chỗ ngồi thoải mái và có view nhìn ra đường Phạm Hồng Thái nhẹ nhàng. Nhân viên của quán lịch sự, dễ thương. Mùa này đến quán kêu thêm cái bánh trung thu nhâm nhi nữa thì quá thích.
Điểm trừ là wifi quá chậm, có như không, mình cứ xài 3G thôi.
Năm nay công ty mình đặt bánh ở Phúc Long nè. Nhìn hộp cưng muốn xỉu luôn à.
Bánh có 3 vị bạc hà, lá dứa, hạt sen
Bánh bạc hạ nhân trứng muối là ngon nhất luôn nha.
Mình rất hay đến đây vì có ghế nệm :)).cảm giác thoải mái .nhân viên ở đây cũng dễ thương.mí bạn order thì lun tươi cười với khách.Mình thường đi với bạn và order ly trà đào và trà vải hương lài khá ngon ?.Nói chung nước uống PL chưa bh lm mình thất vọng.Tuy nhiên điểm trừ của PL là mình đi ún nc nhưng vẫn phải gửi tìn gửi xe tận 10K.PL nên xem xét lại vấn đề này.
Lâu rồi mới uống lại. Hương vị vẫn ngon như xưa. Giá có hơi cao xíu nhưng chất lượng.
Nhân viên làm việc chuyên nghiệp, phục vụ tận tình. Không biết chừng nào phúc long mở bên quận 9 chứ ở quận 1 đi hơi xa. Hic hic
Gửi xe 10k - buồn nhẹ. Gần nơi làm thì mình ghé thôi. Về giá cả hay món thì không có gì phàn nàn cả.
Mình vào quán thấy "mê-liu" bối rối quá ạ. Hay do trình độ mình học chưa tới nơi :))
Nhìn cái ly là thấy tụt cảm xúc rồi!
Không hiểu sao bình thường vẫn đựng matcha đá xay bằng ly nhựa trong, nắp cong nhìn hấp dẫn bao nhiêu, nay tự nhiên đổi ly giấy, kem bẹp lép ?
Đây là lần đầu tiên biết về quán PL này cũng là lần đầu thưởng thức hương vị cafe và trà đào ở đây, ngon đấy, mỗi tội bên trong không được rộng lắm, nghe nói chỗ nào cũng vậy nhỏ nhỏ ít bàn ghê vì đa số là mua to go hoặc ship tận nơi. Trừ cái PL trên quận 7 là rộng và đẹp.
Mùng 6 rùi tính ra kêu ly trà uống thì bv nói giữ xe lấy 20k - ủa mình vô mua nước uống rồi còn lấy tiền giữ xe vậy nữa , mình có gửi xe đi dạo đường bông ha j đâu mà lấy thấy ghê vậy - tiền kiếm dễ ghê á
[ Đác Cam ] Phúc Long ??
Nay vẫn chỗ cũ mình thử dùng thức uống mới của PL và có cảm nhận như sau:
✔️ hạt đác dẻo ngon
✔️ cam không chua nhưng cũng hoà vào vị nước
✔️ có lợn cợn xác của cam, đá nhuyễn
↪️ nói chung uống cũng được, có hạt đác ăn dẻo bùi , thơm-> cho câu chuyên thêm rôm rả ngày xưng
Giá : size lớn 65k
Bữa mình có order ở chi nhánh này ly trà phúc long làm rất đúng ý mình
Hnay order nước thì nhạt nhẽo đã vậy hok đầy ly nước nữa
Từ này hok order chỗ này nữa
Thất vọng
Hôm nay mình hẹn bạn ra đây uống nước. Lúc về mình có ghé lấy hộp trà ô long, bạn nhân viên có đưa mình bao đựng và mình lên lầu 1 tính tiền. Bạn mình đang nói chuyện với mình nên mình không để ý đến bao đựng, thường mình sẽ trả lại nhưng nay không để ý nên quên trả. Lúc lên tính tiền, mình đưa bạn Cashier Thanh Trúc, bạn nạt "chị đợi chút". Ok không sao, bạn bận, mình cũng thông cảm. Lúc tính xong mình có nói rất nhẹ nhàng "Bạn ơi cho mình xin gửi lại cái bao", bạn Thanh Trúc đã nạt mình "Sao không lấy bao nãy ở dưới không nói luôn đi?".
Cho mình hỏi thời buổi này còn có thái độ phục vụ vậy được à?
Chưa nơi nào bảo vệ có thái độ tệ đến mức như vầy. Mình vừa đến thì bảo “Hết chỗ để rồi.” Mình mới hỏi là vậy giờ em để đâu? Bv bảo “Chạy xuống Trống Đồng để rồi đi bộ qua” Mình mới nói “Vậy thôi xa quá. Anh cho em vô kiếm coi có bạn em không rồi em đi liền.” Bảo vệ bảo “Để xe công an bắt ráng chịu.” Mình mới xin cho mình 1 phút thôi, Bv nói “Rồi xe ai giữ?” Mình ngớ người nghĩ “Ủa... Không phải anh là bảo vệ sao?” Mình mới nói anh giữ giúp em 1 phút em vô em kiếm bạn em rồi em ra liền. Bảo vệ vẫn cứ nói “Để xe công an bắt ráng chịu. Không biết.” Mình mới nói lần cuối là “Anh làm ơn dòm xe giùm em 1 phút thôi. Em để nép vô kế ngay xe theo chiều nè. 1 phút thôi em kiếm bạn em kêu nó đi uống chỗ khác, không có mua cái gì hết đâu. Có phiền anh dữ lắm không anh?” Bảo vệ đáp “Đúng 1 phút mà không ra là dắt xe ra cho công an bắt ráng chịu.”
Hình như Phúc Long là một đền thánh ban ơn cứu độ chúng sanh hay sao nhỉ? Hay là các bạn thật sự không cần khách đến mức mặc kệ bảo vệ muốn nói gì thì nói? Vậy những người đến mua mang về thì sao? Để xe dưới lòng lề đường rồi công an bắt thì bắt à?
Thôi thì lần cuối mình đến Phúc Long vậy. Mong các bạn hiểu rằng MỖI NHÂN VIÊN ĐỀU LÀ ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU và hôm nay, Phúc Long đã tặng mình một cái tát chứ không phải một ly nước thơm ngon giữa trời nắng 38 độ.
Tôi cũng là người làm trong ngành dịch vụ nên tôi cũng có thể hiểu một phần nào. Thế nhưng có một nhân viên nam ở đây khi tôi lấy nước tôi quên đem theo bill thế nhưng thái độ nhân viên này tỏ vẻ khó chịu với khách. Tôi hy vọng nhân viên sẽ cải thiện hơn trong thời gian tới. Vì trong ngành dịch vụ thái độ được xem là điều rất quan trọng đối với phục vụ khách hàng.
Xin chào PHÚC LONG
Tôi có thắc mắc muốn hỏi về việc gửi xe khi dùng thức uống ở cửa hàng.
Tôi đến phúc long trên đường phạm hồng thái và đường lý tự trọng quận 1. Tôi đều bị thu phí gửi xe là 10k, trong khi xe tôi được nhân viên để trước cửa hàng.
Tôi không rõ là việc thu phí gửi xe này là do cửa hàng quy định hay là do nhân viên giữ xe tự ý thu
Nếu là do Phúc long quy định thì kể từ nay tôi sẽ ko đến phúc long nữa vì đến dùng nước còn phải mất tận 10k tiền gửi xe. So mặt bằng chung về phí gửi xe thì 10k là quá nhiều. Và tại sao lại thế???, các bạn là cửa hàng nằm riêng lẻ trên đường chứ không phải nằm trong TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI. Việc thu phí giữ xe của khách khi khách đến sử dụng dịch vụ của bạn là quá bất hợp lí
Còn nếu do nhân viên giữ xe tự ý thu, đề nghị Phúc long dẹp ngay tình trạng này. Đề nghị các bạn cho tôi 1 lời giải thích thõa đáng
Mình vừa đến quán này và phải ra về ngay vì bảo vệ ở đây!, khi đến mình thấy trước quán có chỗ trống và mình hỏi bảo vệ có thể để vào được không thì bác bảo vệ nói không được phải để qua chỗ kế bên quán và mình có thắc mắc sao ngay quán có chỗ mà không được để thì bác bắt đầu nổi giận đuổi đi không cho gửi nữa trong khi mình chỉ thật tình hỏi và hỏi rất đàng hoàng, sau đó tụi mình đã đi qua quán khác. Mong quán có thể điều chỉnh lại thái độ của bảo vệ, dù gì cũng không nên đuổi khách như vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời viết complain về 1 vấn đề khi đi ăn uống !!!
Các bạn nhân viên của Phúc Long có biết " xin lỗi " khi các bạn làm đổ rác lên người của khách hàng hay không???
Thay gì khi các bạn la lớn lên với nhau về việc ai đúng ai sai thì hãy biết nói " XIN LỖI " khách hàng của mình trước !!! Cả 3 nhân viên cùng lúc mà cả 3 không biết điều cơ bản như vậy???
Sau đó các bạn lên và còn nhìn coi thái độ khách của mình như thế nào thì các bạn hãy bỏ ra 1 phút để đưa 1 tờ khăn giấy.
Sau đó Các bạn làm sót bill của khách các bạn cũng không biết nói gì..
Vậy bây h PL có cần khách nữa hay không, hay các bạn nghĩ mình bán quá đông và việc khách hàng có hai lòng hay không cũng không quan trọng. Hay là các bạn thiếu những kỹ năng giao tiếp cơ bản như vậy???
Bao lâu tôi sẽ nhận được phản hồi ???
Khen cho vị trí này, tuy khách có đông nhưng mình mới nói chuyện với bạn mấy câu là gọi tên lấy nước rồi, thật sự ngỡ ngàng và hoang mang.. ồ tên mình hả :)))
Cám ơn các bạn nhân viên nhanh nhẹn nhé !
Lâu rồi không uống Phúc Long, tụi mình từng là fan của Phúc Long cho đến hôm nay (2.5.2018). Team mình 3 người đến Phúc Long - Phạm Hồng Thái để thưởng thức và tám chuyện. Mọi thứ đều tốt cho đến lúc gửi xe, ba đứa chạy xe gọn gàng vào vị trí, cất nón xong xuôi định đi lên lầu thì anh giữ xe nói với theo bảo :”đi đâu đấy? Không lấy thẻ xe sao chút ra lấy xe?” - Ố qào, chắc tụi mình biết và cũng chẳng thấy ai đưa vé xe! Hoàn hồn lại 3 đứa xách đít lại chỗ anh “giữ xe” đang ngồi ở 1 góc khuất chịu trách nhiệm viết số, mỗi đứa tự đọc số xe như trả bài, anh giữ xe nhẹ nhàng đưa vé và thốt lên:” 10k mỗi chiếc” - cả đám giật thót nhìn nhau trong ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh nhảu đưa tiền và lại ríu rít lên lầu order nước để ko làm mất cuộc vui. Ba đứa tám chuyện chán chường cả tiếng rồi chia tay nhau đi về. Xuống chỗ gửi xe thì phải đem vé xe vào thỉnh các anh khi các anh ngồi chiễm chệ trong nhà. Xong các anh cầm thẻ ra dò biển số rồi nói “đúng 3 chiếc này rồi” rồi lại quẫy đít đi vào. Ba đứa mình lại nhìn nhau...
Thời buổi này đúng là làm giàu không khó mà! Chỉ cần có tí mặt bằng mỗi xe tới thu 10k, khách thì tự giác mà tới chỗ mình đang ngồi mà đọc biển số xe, khỏi cần ra dắt xe cho khách, khỏi cần làm gì nhiều cho cực. Chắc mình cũng phải đổi nghề thôi !!!
Thường ngày rất thích Phúc long, đi mỗi ngày. Hôm nay đi gặp thái độ quản lí cực kì khó chịu với mình. Mình order hai ly nước, hỏi mình tên gì mình đọc tên bạn mình vì mình nhờ bạn mình lấy dùm mình lên trên trước thì chị ấy nạt mình hai ba lần bảo là ủa e kêu chị đọc tên chị mặc dù mình đã nói là bạn mình lấy dùm và đang đứng kế bên :( xong còn trề môi và liếc mình. Mình nhìn vào bảo hiệu thì thấy là quản lí. Nhân viên thì rất dễ thương nhưng mình không thích thái độ của quản lí hôm nay chút nào ?
Thú thật là mình rất thích PL PHT vì ở đây nv tốt với không gian cũng thoải mái nhưng khoảng thời gian gần đây, mình cảm thấy rất bực bội khi đến đây. Cụ thể là hôm nay trong khoảng thời gian như trong hình, mình đến đây và order nước gặp 1 bạn cashier mặt mũi cũng xinh nhưng thái độ VÔ CÙNG KHÔNG THÂN THIỆN khi mình và bạn mình order. Bạn hoàn toàn không nở nụ cười, nói trắng ra là không cần nhất thiết phải cười nhưng cũng phải thể hiện là bạn có sự tôn trọng mình. Vài phút order mà mình khó chịu vô cùng, và cũng không phải lần đầu. Mình hy vọng lần tới quay lại đây, bạn ấy sẽ không như vậy nữa.
Quán có không gian rộng rãi, cảm giác thoải mái khi ngồi tâm sự với bạn bè. Nói đến Phúc Long là mình mê nhất Greentea Latte, nhưng mà có vài hôm pha bị ngọt nên phải đợi tan đá mới uống vừa.
Lúc mình tới thì quán đông khách ngồi mà order thì hết chờ như lâu hồi trước rồi. Bạn order với nhân viên đều nhiệt tình niềm nở với khách ❤
Hôm nay mình và bạn mình đi uống. Mình đến order trước nhưng mình đợi rất lâu trong khi khách đến sau thì có trước. Quán trong khi rất vắng khách, cho đến khi mình hỏi thì nhân viên trả lời: “ĐANG LÀM, KHI NÀO CÓ NƯỚC THÌ GỌI TÊN” có vẻ rất khó chịu, rồi mới bắt đầu làm 2 ly của mình, nhân viên không hề có lời xin lỗi nào. Mình thường xuyên uống ở đây nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy khó chịu đến như vậy . Đã thế vị trà đào bị đắng. Haizzz
2 ngày trước , mình và bạn vào đây dùng Trà Đào nhưng vị trà thì chát, không có vị Đào. Khi bạn mình đến góp ý thì nhân viên có thái độ không bằng lòng, nói chuyện như kiểu khinh người khác. Hôm nay mình có ghé lại nhưng vị trà vẫn vậy , còn nhạt hơn hôm trước , khi đến quầy góp ý thì nhân viên không thèm nói gì chỉ bỏ thêm đường vào ly xong rồi kêu bạn mình “ yêu cầu quậy lên trước khi uống” xong rồi ngoảnh mặt đi . Thái độ kiểu gì vậy ?? Trước đây mình từng đi nhiều chi nhánh khác của Phúc Long và đây là chỗ tệ nhất. Từ chất lượng dịch vụ cho đến chất lượng thức uống không đáng với số tiền mình bỏ ra. TỆ và THẤT VỌNG !!!
Hôm nay mình có order olong dâu ở cửa hàng, nhưng về đến nhà mở ly ra xem thì ko hề có dâu tươi như mọi lần mình mua ở những chi nhánh khác, thật sự rất thất vọng, vì món này ngon là nhờ có dâu tươi, nhưng lại ko có, nếu cắt 1 trái dâu có mất nhiều thời gian nhưng mình có thể đợi để có dc 1 ly nước như ý muốn, sẽ bớt ủng hộ Phúc Long vì lần này.