Chuyên mục vào sg thì uống gì :) bỏ qua PL sẽ là điều đáng tiếc nhất chắc luôn. Độ phủ sóng của hãng thì khỏi nói luôn, phố trung tâm nào cũng có thấp thoáng logo xanh. PL này thì ngay đầu bùi viện luôn, không gian hơi nhỏ mà khách cũng đông nên mua mang đi sẽ hợp lý hơn.
Chưa cần ngó menu, thần thánh nhất vẫn cứ là trà đào, xong đó lại ngó thêm có trà sữa đào mới hay. Mình bị mê vị trà ở đây đến mức cứ vào sg là PL rồi đi đâu thì đi. Đúng kiểu đậm đà khó phai, uống nhầm 1 ngụm trà theo cơn say cả đời ))) Rồi trà sữa cũng ngon tuyệt cú luôn bây, chả cần trân châu tự em vẫn toả sáng rực rỡ.
Thế nên không được uống thường xuyên vì PL mãi không mở ngoài Hn làm thanh niên phải mang vác 1 lô trà hộp về dùng dần. Tiếc cái cafe ở đây chỉ có nguyên hạt chứ không có tan hay dạng bột :(
Nhân viên nhanh nhẹn, giá ~30 40k tuỳ cỡ.
Trà phúc long ngon khỏi phải bản r.
Quán đông cực kì. Chen chúc nhau mà ngồi.
Khi oder cũng phải xếp hàng
Lên lầu ngồi có thể ngắm đc đường phố
Khách đông cho nên rất ồn và hơi xô bồ.
Có khi k có chỗ để ngồi luôn ý
Có nhiều loại trà đặc biệt. Các bạn nên thử
Vn làm nhanh nhẹn, do khách đông nên mặt hơi khó chịu. Cũng thông cảm dc
Theo mình giá đây khá chát so vs hs sv. Cơ mà chất lượng trà ngon nên coi như ok
Chắc chắn sẽ quay lại
?Vị trí đẹp. Ngồi đây ngắm được khách sạn New Word và ngay ngã 3- ngã 4 rất đông đúc
Mình order bên dưới rồi đi lên lầu ngồi
?Vị trà phúc long latte pha cũng giống các chi nhánh khác
Nhân viên bình thường
Không gian chỗ này cũng tương đối rộng nè, có nguyên dãy bàn sofa chứ ko đến nỗi toàn bàn vuông chật chội. Phúc Long thì lúc nào cũng đông đúc như vậy. Ở đây order quầy rồi được phát cục rung nha, ko phải đứng chờ nghe đọc tên tại quầy nữa
Em mình uống caramel đá xay size nhỏ 55k thì cảm nhận xay chưa đc kĩ, còn lợn cợn và hơi loãng, và tất nhiên món này dành cho team ngọt
Mình uống trà nhãn hương sen size lớn 55k. Nhãn rất giòn ngọt luôn, vị trà thơn rõ, vị đắng nha
Nay ghé phúc long mua cafe về tặng cho người thân vì nghe bạn bè giới thiệu cafe mua đây cũng ok lắm, gu nặng uống còn chịu mà nên mình cũng thử ghé mua. Được bạn chỉ là mua Culi và Robusta trộn laii sẽ uống ok hơn, chứ nếu Culi không thì nặng lắm. Mình mua 2 loại này là cafe hạt nguyên chất không bơ, sau đó nhât viên mới trộn 2 thứ lại và xay cho mình.
Ngồi chờ cũng khá lâu nha, nhưng vì có chỗ ngồi và mát mẻ nên cũbg không sao.
Quán nhân viên đông nè, tư vấn cũng nhiệt tình ghê, đóng gói bao bì cũng cẩn thận
vị trí đắc địa ngay trung tâm nên được nhiều bạn trẻ ghé đến lắm, nằm đối diện ngay New world nhé.
giá cả dao động từ 40k/ly, mình chọn nước hoa quả ép dâu và ép táo, uống ngon phết, nhưng chắc ko phải nước ép tự nhiên mà là nước đóng hộp thôi.
nói chung với giá cả và tầm tiền như vậy thì Phúc Long là địa điểm cũng ok để tụ tập cho các bạn trẻ Sài Gòn và cả khách du lịch, buổi tối cực đông nhé.
nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, sẽ quay lại khi có dịp.
tầng dưới có bán trà luôn nhé.
Lâu lâu mình và bạn Đi thử Phúc Long chi nhánh này xem sao. Nơi gửi xe thì khá xa, nên tụi mình gửi xe ở gần đó có tốn phí. Không gian bên trong cũng rộng rãi, thoải mái. Nhân viên ok, tư vấn món mới cho tụi mình. Mình gọi: trà đác thơm ( uống khá đắng và nhẵn, ko ngon mấy, món này mình và bạn đều không thích), lucky tea ( món này khá là dễ uống, có nhãn và cam, vị trà thanh, không bị đắng). Nói tóm lại, chị nhánh này cũng khá là ok, nhưng gửi xe khá là khó khăn nên không chắc chắn sẽ quay lại.
Phúc Long với Highlands sắp sáp nhập vào nhau hả sao có cái style giống thế, chuyên môn những cái x9 là không có 1 nghìn đồng trả lại. Rồi giả tỷ 1 ngày 100 cái x9 thì 100k đó, vào túi ai? Bạn thu ngân hay chia ra, hay dành cho lợi nhuận phát sinh của công ty? Nguyên chuỗi cửa hàng mà làm ăn như hàng chợ bảo mấy cô bán rau bán cá không thích trả lại tiền thừa vậy. Trà sữa Phúc Long uống cũng được, nhưng rất hay đau bụng hậu uống, còn trà sữa không đậm vị trà thích hơn nhưng đến mức dặn siêu ít trà mà lần nào uống xong cũng chân tay run rẩy lòng dạ buồn rười rượi và say ngất ngây. Nhưng thôi chán cái chỗ này rồi, uống vì rẻ thôi chứ chả vì gì, càng ngày càng không chấp nhận được, đắt hàng không cần khách mà, bai!!!
Chi nhánh này rộng rãi, 2 lầu nên số lượng bàn ghế khá nhiều. Có điều âm thanh xử lý không tốt nên lúc quán đông nghe rất ồn ào, khó chịu. Máy lạnh hơi mát thôi chứ cũng không mát lạnh lắm.
Nhân viên lịch sự. Có điều gửi xe tuốt bên kia đường, tốn phí 5k.
Trà sữa phúc long và matcha uống ok. Đây là 2 thứ nước uống quen thuộc của mình khi đi Phúc Long. Trà đào mình thấy khá bình thường, giống như mấy nơi bình dân khác mà giá lại cao.
Giá cả : 35k-60k .
Vị trí dễ tìm nhưng không gian quán quá nhỏ mà lại đông, có nhiều bàn 4 ghế mà chỉ có 1 người ngồi. Nhân viên thì cũng bình thường ko vui vẻ gì mấy. Nước thì hơi ngọt, lớp kem cũng hơi béo ko ngon, lại phải tự phục vụ, ko có nước lọc.
Mùng 8 có hẹn với nhóm bạn nữ nên sau khi ăn trưa gần đó tụi mình ghé Phúc Long chi nhánh này luôn . Lần đầu mình ghé bên này dù đi ngang hơi bị nhiều lần (thấy lúc nào cũng nghẹt xe phía trước quán) .
Thấy dưới quầy order khá đông , mấy anh shipper của các dịch vụ giao đồ ăn đứng còn nhiều hơn khách dùng nước tại quán . Bánh Laver red Fruit Cake tưởng tệ chứ ăn cũng ổn , giá 49k/ cái . Trà vải thì thích vị sen nên thường kêu , thơm hơn và không bị chát như vị lài .
Không gian trên lầu đông , ngộp và hiếm chỗ ngồi (giờ cao điểm chắc không còn ghế nào luôn quá ?) . Chẳng rõ có WC không nữa , nếu không chắc chắn bỏ ý định ngồi lâu . Được cái góc dãy bàn phía trong có decor cây đèn với ổ điện khá tiện lợi .
Vị trí: nằm ngay ngã 4 Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo. Có bãi giữ xe free phía trước cho khách ngồi tại quán, tuy nhiên vì diện tích vừa phải nên thường xuyên hết chỗ để xe phải chạy đi chỗ khác gửi.
Không gian: tầng trệt là quầy order có vài bàn ngồi chờ cho khách mua về. Lối lên cầu thang hẹp nên đi cẩn thận. Vào buổi trưa mà máy lạnh không mát lắm nên ngồi chút là cảm thấy nóng liền. Bàn ghế sạch sẽ, gọn gàng.
Phục vụ: nhanh, hay mỉm cười với khách hàng. Sử dụng mã Mgift nhưng nhân viên không hề có thái độ khó chịu.
Nước uống
Milk Tea size L 39k: vị trà sữa thơm, đậm đà, ly lớn nên uống đã khát hơn.
Special Milk Tea 49k: lớp cream trên mặt sánh mịn, vị hơi đắng vì có cafe nữa.
Ghé nghỉ trưa trước giờ làm việc
Quán nằm ngay ngã tư của Nguyễn - Thái - Học với Trần - Hưng - Đạo. Phía trước có trạm mà các anh giao thông hay đứng.
Giữ xe trước quán. Tầng trệt là quầy order và mua mang về có 1 bàn lớn và 1 bàn nhỏ cho khách hàng ngồi chờ.
Mình ngồi ở tầng 1. Cũng rộng rãi. Kín khách vào buổi trưa.
Trà hoa hồng size L: trà ngon vị chua chua của hibiscus đỏ, có thạch sẵn bên trong.
Socola đá xay của bạn mình. Nhìn cũng hấp dẫn.
Bánh tiramisu ngon nha.
Lâu lắm không uống phúc long sẵn có mã giảm giá nên mình order luôn 2 ly big size uống cho đã cơn ghiền.
Giao hàng nhanh. Như kiểu siêu tốc luôn. Chừng 20p đã nhận được hàng. Nước giao đến còn để đá riêng nữa. Dù mình không hề dặn ghi chú
Trà đào đá size L 55k: trà đào nổi tiếng xưa giờ vị trà đậm, miếng đào to và giòn, màu trà đẹp nữa.
Trà oolong dâu size L 55k: món này vị oolong trội hơn uống tạm thôi, chắc được 1 trái dâu cắt mỏng, uống thử cho biết.
Hôm sáng trước khi về HN. Tranh thủ qua Phúc Long này uống cốc trà cuối và mua thêm cục hộp trà mang về làm quà với uống dần luôn ?
? Vị trí: Quán nằm ngay góc đường đầu Bùi Viện giao với Nguyễn Thái Học.
? Đồ uống: 2 món vẫn là mê nhất của Phúc Long là trà đào và Phúc Long tea latte. Trà đào hôm đó mình uống vẫn ngon và được tận 4 miếng đào to oạch. Cắn ngập răng luôn. Lại k bị nhũn nữa. Ăn giòn ngọt sướng lắm. Trà sữa Phúc Long thì ngon mê mẩn luôn vị trà thơm. Đậm bùi vị sữa. Uống vị trà cứ quấn quýt mãi í. Mê dã man huhu ?. Mê lắm nên mình mua luôn mấy hộp trà sữa thiết quan âm về HN để pha uống. Vì nhân viên bảo loại trà sữa phúc long được pha từ trà thiết quan âm mà ?
? Giá cả: Giá hợp lý so với chất lượng. Chỉ tầm 50k thôi
? Không gian: Quán này khá rộng rãi và đẹp. Ngồi cũng rất thoải mái.
? Nhân viên: Hôm mình đến thì nhân viên order mặt mày khó chịu. Còn bạn nhân viên trực trên tầng 2 thì rất dễ thương.
Lần đầu tiên vào Sài Gòn mình muốn thử tất cả đặc sản ở đây. Cơ mà tham vọng này muốn hoàn thành trong mấy ngày có vẻ như là hơi lớn. Đã vào Sài gòn mà k uống Phúc Long tea thì coi như chưa vào là câu nói mà giới trẻ thường hay truyền miệng nhau. Phúc Long tea là thương hiệu phổ biến và nổi tiếng ở Sài Gòn, đi đâu cũng thấy các bạn ạ. Mình ghé vào 1 tiệm ở ngay ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, view nhìn thì rộng thênh thang luôn nhé. Mình đi bộ nên k để ý đến chỗ để xe cho lắm nhưng nghe mấy bạn khác nói là thiếu chỗ để xe vì TP đang dẹp vỉa hè. Quán trang trí khá đẹp mà hình như ở đâu cũng đẹp, tỉ mỉ đến cả chiếc cốc đựng. Nhân viên phục vụ khá kiên nhẫn hỏi khách và nhiệt tình. Đồ uống thì mình uống liền thử 2 cốc, vì chả mấy khi có cơ hội vào mà. "Creamy hazelnut lotus tea" vị kem đậm mà k ngấy lắm vẫn đủ để thấy vị trà chát chát, trà Phúc Long đào thì pha đậm đà vị đào, miếng đào xắt vào khá nhiều ngọt vừa, lắc đều trc khi uống thì ngon hơn. Xin hứa lần nào vào cũng sẽ ghé uốngg.
View tầng 3 nhìn xuống phố khá đẹp. Phục vụ lịch sự. Wifi ổn. Đi mấy lần ở chi nhánh này nhưng lần này mới lucky đc gửi xe trước cổng ? đợi nước khá lâu.
Lần nào đi Sài Gòn cũng ghé quán này, trà thơm thật, món mình hay gọi là trà sữa Ô Long, giá ly nhỏ 30, vừa 35 và lớn là 45, vị trà thơm đắng nhẹ, kem béo vừa, không ngán, không gian thì mát lạnh, có cái ít sofa quá, nên muốn ngồi nghỉ cũng không có chỗ, trưa quán hơi đông, order thì nhanh, mà nhân viên không kiên nhẫn lắm, mà thôi, vì cũng không phải vấn đề quá lớn.
Lần đầu đi chi nhánh này và khá thích ko gian ở đây do có view ngay trung tâm tp nhưng lại có ấn tượng vô cùng tệ đối với dịch vụ giữ xe :) Khách đông nên chỗ giữ xe trước quán hết chỗ, mình hỏi vậy giờ để xe ở đâu thì bảo vệ chỉ chỉ tay sang bên kia đường rồi nói là trường học vs thái độ vô cùng hời hợt :) Tới lúc ra về thì mình thấy xe nào đc giữ trước quán thì ko mất phí còn mình gửi xe bên trường học tốn 5k :) Mình thấy khá là vô lí vì đều cùng đến quán uống nước và việc giữ xe cho khách là trách nhiệm của quán nên đáng lẽ phải thu xếp trong trường hợp hết chỗ chứ. Cùng lúc đó mình thấy có một bạn khác ra khỏi quán và nhờ bảo vệ dắt xe giùm thì bảo vệ tỏ thái độ này kia :) Phải nói là dịch vụ giữ xe quá tệ luôn ấy!!!
Phúc long chi nhánh Nguyễn- thái- học, nằm ngay ngã tư cắt với Trần- Hưng- Đạo, khu này phúc long phân bố hơi nhiều. Đây là chi nhánh gần mình nhất, hay tới không đi xe nên không biết gửi xe ở đâu mà thấy nhỏ em hay than phải đi gửi xa, chứ thấy cũng có xe đậu trước vỉa hè dù không nhiều. Chi nhánh khá hoành tráng nhìn từ bên ngoài, bên trong cũng rộng rãi, có trệt và 2 tầng trên rộng rãi, nhân viên có lượn lờ ở trên lầu nên muốn phục vụ cũng gọn lẹ. Mình order món quen thuộc là trà sữa olong phúc long, giảm đường, trà sữa đậm đà, vị trà đậm, ngon, mỗi tội dễ mất ngủ, hôm nào uống cả ly là xác định đêm đó trằn trọc hehe, vẫn ủng hộ phúc long nhóe.
Trà sữa Phúc Long thì ngon khỏi phải bàn cãi rồi, trà thơm hoà với vị béo của sữa, không quá ngọt cũng không quá nhạt. Một điểm không thích ở quán là không gian gây khó chịu, chắc tại hôm đó mình đi quán khá đông nhưng bù lại đồ uống ngon, vừa miệng nên cũng tạm chấp nhận đc.
Cứ thèm trà vải là lại order về uống, bản thân thích uống trà phúc long nhưng ít khi uống ở quán do không thích thái độ phúc vụ của mấy bạn ở đây, hơi hợt mà chảnh chảnh kiểu gì đấy
Sáng đi làm sớm chỉ để tranh thủ ghé mua ly trà phúc long vì thèm từ đêm quá, trà phúc long thì không còn gì để bàn cải ngon chỉ có điều chưa bao giờ hài lòng với cách phục vụ ở đây nhân viên gì mà chản thấy ớn
Hôm kia mình ghé uống buổi trưa , sân đậu xe chật kín , bảo vệ giữ xe rất tử tế , vui vẻ.
Nhân viên pha chế nhanh , phục vụ chu đáo , cẩn thận
Trên lầu quá xá đông , ồn , cảm giác không được riêng tư nếu bàn cv/hẹn hò. Không gian hơi tối , chật hẹp.
Trà sữa phúc long (nóng) đậm chát 35k , ngon , giá tốt đi đôi với chất lượng
Bánh croissant chocolate 17k rất bình thường , nhân socola quẹt vào cho có 1 nhúm mỏng nhỏ thôi.
Bánh flan 20k tuy 120gr nhưng vị ngọt nhạt và không béo xíu nào , nên mau ngán.
Passion pudding 35k : ăn được nhưng chua nhiều , dựng trong cái ly xinh có nắp trông bắt mắt và sạch sẽ.
• Quán nằm ngay ngã tư Trần - Hưng - Đạo giao nhau với Nguyễn - Thái - Học.
• Gửi xe: quán có giữ xe trước cửa, nhưng cũng không được nhiều chiếc cho lắm vì quán cũng không được to cho lắm. Nếu hết chỗ thì phải chạy qua gần đó gửi xe.
• Không gian: quá có không gian hơi nhỏ, nhưng được cái là có lầu.
• Hầu như lúc nào mình cũng thấy quán đông.
• Nhân viên phục vụ dễ thương, nhiệt tình với khách hàng.
• Mình gọi món:
Trà đào đá xay
Espresso dâu đá xay
Passion Panna Ctota
Bánh mì Phúc Long
Trà ủ lạnh ô long
Bánh Flan
Bánh Tiramisu
- Giá cả: Khá chát, vì thương hiệu mà lại :v
- Không gian: khá thoải mái, nhựng phù hợp cho các cặp đôi hơn vì hơi chật.
- Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok.
- Khẩu vị: Khá ok <3 Green tea latte khá ok <3
Dịch corona nên mình chỉ order. 2 món yêu thích của mình là trà đác thơm & trà thảo mộc.
Đác thơm có hạt đác nhai sực sực vui miệng lắm, trà lài nên sẽ khó uống đối với mấy bạn ko quen uống trà đậm. Nhưng đối với mình khá ok, buổi sáng 1 ly cho tỉnh táo làm việc.
Trà thảo mộc là có 2 lát cam và 4-5 miếng vải kèm theo, dễ uống hơn đác thơm, có siriup nên mùi thơm lắm.
2 món sz L đều có giá 55k
Trong thời gian này chắc sẽ order về dài dài
* Vị trí: Quán nằm ngay góc đường Bùi Viện với Nguyễn Thái Học.
*Không gian: Quán này khá rộng rãi và đẹp. Ngồi cũng thoải mái.
*Món bánh: nhìn thấy bánh trung thu của Phúc long thôi là đã muốn ăn rồi. Hộp bánh khá dễ thương, lạ mắt, bánh thì không ngon lắm như hình ảnh của nó, hông có vị trà xanh gì hết ??? hơi thất vọng
* Giá cả: 1 hộp 85k ( gồm bánh trung thu và 1 gói trà )
* Phục vụ: 1 vài nhân viên hơi khó chịu không biết phải do khách đông hay không. Nhưg theo mình thì nên tiết chế cảm xúc lại khi tiếp xúc với khách hàng.
Phải nói mình uống Phúc Long cực kỳ nhiều, hầu như đã uống hết menu, và nhiều địa điểm. Nhưng có lẽ đây là địa điểm mình thích nhất. Vị trí thuận tiện. Không gian tần trệt k quá rộng rãi. Nhưng tầng 1 rất rộng rãi. K gian thoáng mát. Nhân viên thân thiện, chuẩn bị nhanh. Thức uống pha ngon, k cho quá nhiều đá. Giá cả hợp túi tiền
Combo ăn ổn phết, đang có KM mua bánh mì 45k (ổ to ứ hự, ăn mãi k hết) tặng 1 trà (trà ủ lạnh ấy), tuỳ chọn trà olong hoặc trà lài. đặt trên các ứng dụng giao hàng cũng được khuyến mãi luôn nhé.
PL gần nhà mình nên hay ghé or hẹn gặp bạn bè chỗ này lấy không gian nói chuyện thôi. Lâu rồi có mã code giảm 30k/1 hoá đơn phúc long ghé vô đây mua 1 ly green tea latte 35k giảm còn 5k thôi uống đã lắm. Mà nhân viên thấy không có chút thân thiện nào cả haizz thôi kệ mình cũng cho qua vì đã quen với điều đó rồi :v. Pha chế làm nước khá nhanh. Món này uống ít sữa sẽ nghe mùi matcha thơm ngon hơn còn bình thường thì toàn nghe mùi sưa thôi mà lại ngọt quá mình không thích, PL không chuyên về trà xanh nên cũng không đòi hỏi cao được. Bạn mình order dâu dứa nước ép ấy, ly nhỏ xíu hà mà nước ép nguyên chất nẻn thấy healthy hơn, giá cũng 35k.
Quán gần chỗ công ty mình, tính chất công việc thường k cố định mình thường làm ở quán cafe. Quán mình tới lúc gần trưa nên hơi đông. Hồng trà sữa thì lúc nào cũng ngon đậm vị trà, bánh mì thì ăn cũng ok nhưng giá 29k cho ổ bánh mì thì cũng hơi cao, được cái đóng gói bao bì nhìn đẹp. Chỗ ngồi thì hơi nóng vào buổi trưa. Nhân viên thì cũng thân thiện, trên now mỗi sáng mình thấy có giảm 35% cũng khá ok. Sẽ ủng hộ dài dài
Chi nhánh ở đây rộng rãi thoải mái , mà ở đây lúc nào cũng đông hết mấy bữa mình ghé toàn hết chỗ , đi buổi trưa mới ghé đc , tụi mình uống trà vải ngon
- Tụi mình ăn tối gần đây, Phúc Long nằm gần đó nên tấp qua uống nước cho tiện. Tối thứ 6 PL khá đông. Tụi mình gọi 2 món sau:
+ Trà Ô Long Dâu - size M (50k): món này mình uống, uhmmm mình thấy bình thường, không đặc sắc, thử cho biết chứ không order lại đâu. Mình vẫn thích trà đào và trà lucky hơn.
+ Trà Nhãn Sen - size L (55k): món này bạn mình uống, bạn mình bảo okie.
- Chi nhánh này khá nóng. Mình không biết do lượng khách đông, do dạo này trời nắng nóng hay do máy lạnh bị hư nữa. Chứ quầy order tầng trệt cũng nóng. Lên lầu cũng nóng nốt, trên lầu còn có 1 cây quạt máy share nhau dùng nữa ? tính qua đây tránh nóng mà hổng hiểu sao zị luôn.
Lâu rồi mình mới ghé Phúc Long vì khẩu vị của thương hiệu này không hợp với mình (vị trà đắng) nên ít khi đến. Vì hẹn bạn ở đây nên mình suy nghĩ đắn đo không biết chọn món nào (vì trà sữa, trà đào, trà vải... ở đây mình đều thấy không hợp khẩu vị của mình) nên mình đã chọn thử Caramel đá xay (mình không chắc tên gọi đúng không :D) và khi thưởng thức thì mình thấy quá ư là ngon. Nói chung là ở thương hiệu này mình đã có được 1 món uống thấy ưng bụng ))
- Nước ở đây ngon sẵn rồi nha :3. Mọi người nên thử các loại trà ở đây, rất thơm ngon nha.
- Nay có dịp thử bánh chanh dây với tiramisu thì phải. Tiramisu hơi ngọt, mình thích nó béo béo hơn. Bánh chanh dây làm vừa, không quá chua dễ ăn. Tuy nhiên bánh ở đây hơi mắc. Tầm 40.000 1 bánh giá khá cao.
Mình ko biết bạn pha chế là nam hay nữ nhưng mình chắc chắn bạn có người yêu rồi :)) Nên hôm nào tâm trạng tốt thì ts siu ngon luôn còn hôm nào người yêu giận cái bạn giận lun mình ??? Pha ts toàn mùi sữa ko có chút vị trà gì hết ? Mình để dành 1 tuần mới đc 50K mà bạn làm ăn nv là chết mình oj
Thèm qua nên chạy ra đây, mua 1 ly trà vải hương lài về uống nếu bỏ qua hết mấy cái kiểu như phục vụ thì trà của phúc long là okie lắm, trà ngon, không bị đậm và chát hương lài thơm quán nằm ngay góc nguyễn thái học và trần hưng đạo không gian quán rộng ly của mình 52k
Quán cũng được, không gian rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, view sáng sủa, sạch sẽ thích hợp để làm việc, họp nhóm, nói chuyện với bạn bè
Hôm mình đến là Mùng 2 Tết, khách rất đông, hơi ồn ào, hết chỗ gửi xe luôn, nếu đi vào những dịp bình thường chắc sẽ ổn hơn rất nhiều
Trà tươi, đậm vừa đủ, thơm ngon, không ngọt gắt và cũng khá chất lượng, không cho đá quá nhiều
Nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ tốt, khách đông nhưng vẫn lịch sự, nhẹ nhàng
Chắc mình đi vào dịp Tết nên bill có tính phụ thu 20%...huhuhu
Hôm nay mới cùng bạn ghé chi nhánh lần đầu.
Mới vào gửi xe đã thấy hết muốn vô quán.
Bạn mình hỏi chú bảo vệ đàng hoàng về việc để xe; chú ấy khạc nhổ bừa bãi với có thái độ khó chịu rồi chỉ qua gửi xe bên trường học
Tụi mình vô uống nước có trả tiền chứ không phải vô xin đâu chứ. Chi nhánh bên đây tụi mình không ghé nữa đâu.
Mình đặt 1 ly ôlong sữa ở Now size L bỏ đá riêng nhưng trà rất đầy. Còn đặt ở Baemin size L cũng bằng giá tiền và bỏ đá riêng nhưng trà sữa bên trong lại chỉ bằng 1 nửa của ly mình đặt bên Now. Rất thất vọng về PL vì mình chọn upsize cũng đã mất thêm phí nhưng dung tích chỉ bằng size nhỏ và còn ít hơn. Vậy đây là làm ăn kiểu gì. Now cũng có mã KM và Baemin cũng có nhưng đặt cùng 1 chỗ mà chênh lệch như vậy thì lừa dối khách hàng à. Size lớn bỏ trong cái ly lớn là xong à. Còn bên trong để bao nhiêu nước cũng dc hay sao. Không đảm bảo định lượng cho khách hàng.
Hôm nay lần đầu tiên mình thử Trà sữa PL (35k) và trà đào (40k) (hai ly size nhỏ). Ấn tượng đầu tiên là trà đào rất hợp khẩu vị của mình! Có thể nói là ngon nhất trong các quán mình từng uống, đậm vị trà, miếng đào rất bự.
Trà sữa PL theo mình khá lạt, chủ yếu là vị trà, có lớp bọt trắng mình không thích lắm, nhưng mình thích trà nên uống cũng ok.
Không gian khá ổn, nhân viên nhìn không thân thiện lắm nhưng không sao, hôm nay đông mà làm nước khá nhanh.
Có hai điểm trừ ở đây là chỗ gửi xe trước quán rất hạn chế, lúc đông phải qua gửi nơi khác, với việc hạn chế wifi khiến mình thấy rất bất tiện.
Mình đến Phúc Long nguyễn thái học vào khoảng 8h. Bãi giữ xe còn rất trống nhưng nhân viên bảo vệ nói bãi xe đầy hướng dẫn mình qua đối diện đường để gửi xe. Bên kia đường gửi xe mất 10k/xe. Mình cảm thấy rất quá đáng, đáng lẽ quán phải tự trang bị chỗ giwux xe miễn phí cho khách đằng này nghi ngờ quán hoặc bảo vệ móc nối với nhà xe ăn tiền của khách vì bãi xe trước quán rấy vắng. Bạn nào giàu thì nhắm mắt cho qua, nhưng mình sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nữa.
Hôm nay mình gọi trà xanh đá xay, bth nếu nói về đá xay bên PL thì mình cực iu choco lover và trà đào đá xay ở đó lunnn, )) bản thân mình hơi thiên vị đào ở PL. Tính ra đây là lần thứ 2 mình gọi trà xanh đá xay ở đó, mình gọi lần đầu tiên uống thấy kh quen, kh hợp mồm mình ó nên mình kh gọi món này lại nữa. Hôm nay gọi lại thì thấy ngon hơn lần trước xíu nhưng với mình so với li choco lover đá xay 49k và trà xanh đá xay 49k thì nên chọn choco lover. Đá xay ở PL theo mình phần ngon nhất là lớp kem nè, ngậy vừa ngon lắm hic, muốn liếm.
View ở đây xịn, nhất là cầu thang lên lầu á, lúc lễ trang trí đẹp có đèn nữa, nhưng hơi hẹp, WC ở đây ánh sáng sống ảo best lunnn. Chỗ trên lầu mát nchung nhân viên dth lắm cơ
Đành rằng q1 k có đủ chỗ giữ xe, nhưng bảo vệ chỗ này khá hung hãn. Mình lại gửi, kêu hết chỗ tốn10k ok. Kêu lát em tự lại lấy nha. Có 1 couple ra, mình kêu cho em gửi cái kêu mình ai thèm lấy xe em đâu mà sợ????
Công an đứng chốt đó cũng im re.
thề với lòng k bao giờ quay lại PL chi nhánh này lần nào nữa
Lâu rồi mới đi lại chi nhánh này không gian đã được sửa sang rộng rãi nhiều bàn hơn trước.
Ngồi nhâm nhi 1 ly trà và ngắm cảnh đêm ở chi nhánh này thật sự rất tuyệt. Thích PL nhiều lắm <3
1) Nước uống cũng không có gì đặc biệt, so với những review khen ngợi trên trời mà mình thấy, mình tưởng nó sẽ ngon và có gì vô cùng khác biệt mà những quán khác không có cơ. Cơ mà thất vọng tràng trề
2) Giá khá cao với sinh viên nhưng với trung tâm thành phố là bình thường.
3) Không gian lịch sự phù hợp với người muốn tập trung học tập nhưng còn khá chật hẹp, nhỏ với bàn ghế hơn san sát nhau trên lầu
4) Hình thức lịch sự đơn giản đẹp
5) Nhân viên lịch sự
Nghiện trà phúc long nên mỗi lần vào sài gòn ngày nào cũng uống ít nhất 1 ly có ngày còn nhiều hơn do mình thuê khách sạn ngay khu bùi viện rất tiện để ra phúc long uống trà hàng ngày . Chắc độ ngon thì ai cũng biết rồi mình rất mê món trà đào và trà ôlong . Vị trà thơm đậm với sữa ngậy tổng thể ngon khó cưỡng . Nhưng không thể mang đi ra bắc cho cả nhà được nên mua gói trà đen về hi vọng pha ra được vị na ná cho cả nhà biết hương vị
P/s : hầu như quanh khu q1 này tiệm trà phúc long nào cũng đông nên nhiều khi phải gửi xe chỗ khác
Nhân viên siêu cool ngầu, lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự với khách hàng
Không gian quán đẹp, vừa vô là mùi pha chế thức uống bay thẳng vô, thơm ghê ^^
Nước uống order 1 tí là có ngay, rất là nhanh luôn chắc do mưa nên quán vắng
Nước uống ngon, vị trà xanh có thể coi là đúng vị , hợp ý mình.
Trà vẫn rất ngon ko cần bàn cãi ^^ chỉ là hôm nay lên lầu gặp bé nhân viên làm việc chăm chỉ, luôn quan tâm khách cần gì là chạy ra giúp ngay, luôn đi vòng quạnh quan sát và hỗ trợ đổi chỗ cho khách có vị trí tốt hơn, thật sự đáng khen nhé ^^
Mỗi lần ghé Phúc Long thì mình hay chọn trà đào, vì món này ngon nổi tiếng rồi. Trà có vị thanh nhẹ, mát, đào cũng tươi nữa.
Thêm cái view ở đây cũng đẹp nên mình luôn chọn chi nhánh này.
Hôm nay trở lại sg mà ks chưa check in đc nên vào đây ngồi uống. Nhân viên lanh lợi vui vẻ, thức uống phục vụ nhanh. Mình đi bộ nên ko gặp vấn đề gửi xe nhiều lắm. Thức uống quen thuộc vẫn như ngày nào, mình khá hài lòng. Địa điểm này cũng gần ks nên khá tiện lợi.
Mình vs bạn đến đây mua. 2 đứa order trà đào nhưng khi tính tiền thì lại thành trà đào sữa. Nói vs chị nhân viên là chị ơi nhầm order r thì ít nhất cũng phải nói dạ 2 chị xin lỗi lỡ in bill rồi 2 chị dùng đỡ giúp em thì cái đó chấp nhận được. Nhưng đằng này thái độ tỏ ra kiểu là gọi rồi in bill rồi uống đại đi thêm chút sữa tốn chút tiền thôi mà. Quá sức tệ. Không còn tâm trạng để thưởng thức. Mong quán xem lại ???
Các bạn giao nước mà ko giao đá, lấy ji uống hả các bạn. Mình đặt bánh chocolate almont croissant thì các bạn lại giao pure butter croissant, mình note hâm nóng cũng ko làm luôn. 1 sao nha. Ko bao giờ order ở đây nữa, quá tệ luôn á.
Mình rất bực bội, nhận cái bánh mà hết muốn ăn
Nhóm mình có hẹn ra đây làm bài. Mấy bạn khác đến trước, mình với một bạn nữa đến sau thì bảo không cho vào. Được kêu là HẾT BÀN. Lúc đó mình tưởng là đông quá thì có bảo nhóm trên đó giữ chỗ rồi.
Sau đó có một chị ra hỏi là nhóm đi bao nhiêu người, mình trả lời là thêm tụi mình là 5 người. Sau đó thì mới biết là giờ hạn chế do Covid, 1 bàn chỉ cho 2 người. Mình mới nói thêm: Tụi em có thể TÁCH ra không ngồi chung cũng được. Bạn đó nằng nặc bảo là đã HẾT BÀN rồi, nhấn mạnh là hết bàn chứ không phải không được ngồi gần nhau. Lúc sau mấy người chạy xe tới cũng bị bảo vệ lắc tay bảo hết chỗ rồi.
Gọi mấy chị trong nhóm xuống năn nỉ thì mới cho MỘT người vào. Bạn mình phải đi về giữa trưa nắng. Trong quán cũng đông lắm mà để khách đứng ngoài không hỗ trợ gì thêm.
Và đoán xem: đây là sự HẾT CHỖ của quán. Còn tận 3 bàn (chưa tính khu bên trong) và có thể ngồi đến 6 người. Ngồi một lúc sau tự nhiên có mấy khách vẫn vô bình thường ?. Định nghĩa hết chỗ của chuỗi cafe và trà nổi tiếng VNam cũng ngộ ghê ha.
Thêm nữa là cả nhóm mình đều phát hiện ra wifi bị lỗi (nghĩa là vào được nhưng không có mạng), báo cáo với bạn nhân viên để check giùm. Thấy mấy bạn cũng nói với nhau "Ờ wifi sáng giờ bị vậy", mình không hề nhận được một tiếng xin lỗi hay giải thích đàng hoàng luôn.
Mình thắc mắc là dịch hạn chế khách thì tại sao lại không welcome khách? Không biết các bạn có đi kiểm tra bàn không mà đã nằng nặc không nhận khách như vậy? Cũng hay đến đây làm bài lắm mà chắc lần này là lần cuối cả nhóm tới đây.
Phúc Long trải nghiệm của đứa thích uống cafe và trà
Kì một nổi là duy nhất chỗ này :
Lần 1: mình và bạn dắt theo cháu là con gái gọi nước và ngồi xuống, trò chuyện hai bạn nhỏ thì phấn khích truyện đồ chơi thỉnh thoảng cười rộ lên, bạn nv ko nhắc nhưng tỏ thái độ, ok mình cũng chú ý, vì mình cũng ko thích ồn ào khi vào quán, chợt hiểu ra quay lại quán hay không ngoài thức uống còn là nv
Lần 2 : sắp tết đi cùng nhỏ em hẹn tới lui sao nó cũng qua PL chỗ đó hiểu rồi ha, oder đợi nước mình lả trà vải, nó là trà sữa, lên lầu đợi, nó đang vào wifi mình thấy rung chuông nên ko lấy hđ xuống quầy hỏi chị oder gì, ah chị trà vải,em kia hình như trà sữa chị ko nhớ, hoá đơn em mới giao nước ko có ko giao, wtf ly trà sữa nằm kế ly trà vải, ok quay lên lấy hđ,chợt hiểu ra nv vẫn y như rứa????
Lần 3 : trà nhãn hôm trước tết thấy ok, và gần chỗ đó trưa nắng, ghé lần 3, trong bụng thầm nghỉ có khi nào nhất quá tam, y như rằng, trà chát ngầm, nhãn ko như lần đầu uống, vào wifi vạch đầy, vô tự điển tra từ load load ko hiện lên, ngoắc em nv, em chạy lại trả lời hôm qua quán em mới sửa wifi để em gọi quản lý, quản lý lên mượn dt, em nv lúc nãy nói mọi người vào được, chắc mỗi mình phá hoại bạn quản lý nhìn, ẻm đi, mình tắt ứng dụng quản lý mở lại y chang
ok im fine, tao đi về
Và thôi nhé sau này đứa nào kêu tao gặp nhau ở PL này nữa tao oánh cho bờm đầu
Bình thường mình uống ts PL ở đây cũng giống ở bao chi nhánh khác, mà hnay pha ngọt kinh khủng. Cắm ống hút xuống hút miếng đầu tiên suýt phun ra luôn ấy, kiểu cho đá vô xong còn không nỡ lắc lên hộ khách, ở dưới đáy li còn nguyên sữa đặc. Cashier thì mặt như mất sổ gạo, sáng giờ nhiều việc bực mình vô đây nghỉ tí thì khó chịu hơn. Chưa kể lúc lên lầu các bàn gần cửa sổ đều còn ly với nước vương vãi khắp trên mặt, mà không hề đông khách. Nhân viên đâu hết rồi ?
Lên đọc rv trên đây thì mới thấy chi nhánh này nhân viên thật sự rất thiếu chuyên nghiệp.
Lần 1: mình đến gọi món. Lúc xác nhận món mình có k để ý nên món bị sai. Lúc cầm bill thấy sai nên mình có hỏi lại nhân viên thì bị chị ấy nói lại với thái độ kiểu rất khó chịu. Trong khi mình chỉ mới hỏi thôi chứ chưa có đòi hỏi gì hết.
Lần 2: bv bảo hết chỗ chỉ sang chỗ khác gửi. Bạn mình đi gửi rồi thì mình thấy vài anh chị đến sau chạy Air Blade, Atila vào gửi vẫn đc (ngay khi bạn mình vừa đi gửi xe và cũng chả có khách nào ra cả). Chắc tại tụi mình đi Wave )) xin lỗi nhưng tụi mình vào mua nước trả tiền. Trong đó có phần lương cho nv để đổi lại sự phục vụ tử tế mà sao thái độ kì hết sức.
Dù cty có ở gần đó đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chẳng bao g ghé chi nhánh này nữa đâu.
Mìh đi nua nước chứ ko đi xin nước! Cashier ko chào khách, ăn nói ko tôn trọng khách, đưa bill tiền thối đưa 1 tay ko 1 lời cảm ơn, cái mặt như ai ăn hết của. Bản thân người cashier là bộ mặt cho cả 1 quán nước mà làm nvay thì chết rồi, 1 con sâu làm sầu nồi canh! Trời mát mẻ đi mua 1 ly nước là rước bực bội vào người. À cashier tên Bùi Thị Thanh Ngân hay Tuyết Ngân gì mìh qên mất rồi.
Hnay tới thì được anh bảo vệ nói hết chổ gửi xe kêu mình qua đối diện đường gửi, định đổi quán thì anh Bv nói ảnh sẽ đi gửi xe giúp mình và tiền gửi là 5k, mình có đưa 20k vì k có tiền lẻ. Rồi a bảo là sẽ thối lại sau, lúc ord thì mình nhìn ra thấy a đó đẩy xe vào bãi đậu trước quán, thầm nghĩ chắc mới có người ra về. Có một chị khác bàn cũng khó chịu vì vấn đề này với Bv. Lúc ra về thì mình có nhắc tiền thối thì a Bv mới đưa mình 10k, mình nhắc việc mình đưa 20k lận thì phải thối 15k nhưng a Bv đó nói là bên đó gửi xe 5k lấy xe về 5k, mình nói anh ta vô lý quá thì a mới giải thích là em lấy về phải bo cho ng giữ xe chứ. Càng nói mình càng thấy anh ấy hài hước quá, mình muốn nchuyen cho ra lẽ thì anh ấy ghi xe cho khách khác r lãng tránh câu hỏi của mình và vì bận nên mình ra về với tâm trạng rất rất khó chịu. Mình không nghĩ mình không bỏ được 5k để gửi xe nhưng anh Bv đó làm vậy là có ý lừa tiền khách, và nhiều người có lẽ cũng chịu cảnh như mình. Rất thích PL ở đây nhưng mình sẽ không quay lại lần nữa, mất mình thì PL vẫn sẽ đông nhưng nếu không cải thiện về nhưng trường hợp bv như trên thì mất điểm với khách là điều đương nhiên. Những người như anh Bv đó thì một đồng mình cũng không muốn cho. Thân gửi!
Trưa nay mua 1 trà vải, 1 đá xay và 1 bánh. Đợi rất lâu, mang về thì thấy bánh bị mẻ 1 góc, bánh ko bị va đập, dính bánh lên hộp. Do nhân viên lấy bánh ra thế nào ko biết. Gặp mua về tặng cô giáo nữa chứ. Rất bực mình.
Hôm nay mình đi mua. Bạn nhận order không tập trung. Mình order 1 phúc long 1 ô long lớn. Nói 3 lần xong vẫn k nghe đúng còn gằng giọng lại “giờ ô long hay phúc long?” Mình mới nói “mình nói 3 lần bạn không nghe còn gằng lại là sao bạn”.
Thì bạn đó lại cãi tiếp. Và khi mình quay ra vì không thể chịu nổi bạn đó thì bạn đó chửi sau lưng mình. Bạn mình vô nhận nước bạn mình có nghe chửi mình với nhân viên khác.
Không biết bạn đó tới ngày hay là mới bị người yêu bỏ bạn ha? :)
Không bao giờ mua ở đây nữa dù gần nhà!
Tôi khá chuộng thương hiệu Phúc Long , nhưng cách pha chế nơi đây là tệ nhất..một lần bị cho đá nhiều, hai lần pha ngọt quá, ba lần trà ngâm chưa đủ vị , tưởng đang uống sữa tươi. Bạn tôi cũng bị..trà sữa cho đường vô, uống vào vị nó như thế nào đây??? Nếu đem trả thì tội cho bạn ấy !!!
Mua coffee jelly uống tại chỗ rồi mua matcha về cho mẹ, sau hơn 30 phút thì matcha vẫn còn rất nóng khi về đến nhà mình.
Vị trà của Phúc Long lúc nào cũng là nhất, chán với trà sữa gongcha, macchiato của koi thì hãy đến với matcha của Phúc Long, đậm vị matcha và rất là thanh, còn jelly thì tuỳ bữa mới có thì phải, nhưng mình không ấn tượng nhiều lắm về jelly của Phúc Long.
Giá cực kỳ ổn so với chất lượng. Chỉ tiếc là hơi đông không có chỗ ngồi, nhưng nhìn không gian quán rất ưng nha.
Chuyện là order nước cho đồng nghiệp cái tới lúc mọi ng tới nhận nước chả biết món nào mà lần ???
Ko chỉ riêng gì chi nhánh này mà Phúc Long toàn ghi tắt đánh đố ng dùng ko hà. Khổ cho tui bị mọi ng complain quá chài ???
Mỗi lần đặt Phúc Long là mỗi lần bực mình. Tôi đặt nhóm 16 người, mỗi người mỗi món khác nhau. Đến khi giao thằng Phúc Long nó ghi kiểu này thì đánh đố bọn tôi à? Làm sao phân biệt được ly nào là ly nào?
Mình rất thích Trà Vải vị lài ở Pl mà hôm qua uống ở chi nhánh này phải nói thật sự rất tệ (: ngọt đến mức ko cảm nhận được vị trà. Không biết có bỏ trà vô hay ko nữa ?
Vì gần trường nên mình cũng hay ra đây nhâm nhi hò hẹn. View của PL thì vốn bao xinh, nhân viên cũng dễ thương. Mẫu ly mùa xuân bao đẹp, hóng mẫu của năm mới nhé ❤
Hôm nay mình vẫn ra chi nhánh này ngồi uống và có lẽ là mình ra hơi trễ tí, chính xác là ra lấy xe phía bên trường học (nơi nhận giữ xe cho PL chi nhánh này) lúc 10.35pm thì anh giữ xe đã nói như vầy "Về đi mai lấy, biết cử giờ mấy giờ rồi không mà mới ra lấy?". Anh đúng là có dặn mình lấy trước 10.30pm nhưng chỉ vì mình ra trễ 5 PHÚT thì anh đã chỉ tay vào mặt mình, không thèm nghe lí do và chửi đổng lên ? Mình không hiểu và không biết là đã có bao nhiêu người bị rồi nhưng im lặng không nói ? Nhưng mình không thể hiểu được tại sao mình bỏ tiền ra mua nước uống của tiệm thì mỗi lần muốn để xe trước tiệm đều bị kêu dẫn sang bên trường dù là bãi giữ xe vẫn có chỗ và có thể giữ được, đỉnh điểm là ngày hôm nay bị chỉ vào mặt và chửi vì lấy xe trễ 5 phút ? Có thể do anh hôm nay có việc bực bội ? Nhưng trút hết vào khách như thế này thì có vui hơn không ? Đỉnh điểm hơn nữa là anh có bảo "Lần sau đừng giữ xe ở đây nữa". Ok, mình sẽ report lên thẳng PL, PL chắc chắn phải làm việc lại về vấn đề giữ xe cho khách hàng, hoặc ít ra chỉnh đốn lại giờ giấc đóng mở để các khách sau rút được kinh nghiệm từ việc này.
Mình thích đi PL ở đây, rộng hơn những chỗ khác, ở đây uống trà đào hay trà sữa đều ngon.
Không gian rộng bạn có thể chọn view nhìn ra đường.
Điều bất tiện ở PL là mỗi code wifi chỉ dùng được 90m, do khách đông nên quán hơi ồn.
Nói về thức uống và nhân viên ở PL thì khỏi bàn rồi okay hết lúc nào cũng tươi cười nhiệt tình . Nhưng xin góp ý kiến về bảo vệ mình đi 2 chiếc xe lúc ra về thì bảo vệ chỉ nói 2 chiếc 10ngàn r xong minh phai tu dắt tự dẫn luôn đi mặc dù con gái xe để cả đóng tự loi ra luôn!!! Gíp Ý kiến là phải để cái bảng (Gửi xe miễn phí ko vòi vĩnh tiền của khách) như thế sẽ tốt hơn và sẽ ko mất khách Mong nhận được sự phản hồi,quan tâm của PL từ khách hàng
Mình là khách hàng thường xuyên của PL chi nhánh này, ko hiểu sao rất thích ko gian ở đây mặc dù lần nào tới cũng full bàn hay hết chỗ để xe :)) Nước uống ngon, nhân viên cũng ok, thích ở chỗ là biết nhớ tên khách
Thức uống thì tạm ổn nhưng mỗi lần đến đây đều rất bực bội vì không có chỗ để xe, lần nào cũng phải đi kiếm chỗ gửi rất phiền phức. lần đầu thì mình cảm thấy cũng bình thường ko sao nhưng rồi mấy lần khác cũng vậy. sao phúc long cứ thích làm cho khách hàng mệt mỏi vậy chứ.