Quán này ở ngay tầng 1 của vincom Trần Duy Hưng luôn, ngay từ đường là đã có thể thấy Phúc Long rồi.
Mấy lần mình đi xem phim đều để ý muốn vào, tiện có voucher thế là lượn vào múc luôn.
Khu ngồi có vẻ rộng rãi, thoải mái.
Đi vào cái là sẽ thấy luôn khu order. Mình gọi một hồng trà sữa size L thêm thạch cà phê. Topping ở đây những 15k nhưng đáng tiền, hợp vị với trà.
Đồ trả nhanh, hương vị ngon, mỗi cái trà hơi đặc nên cân nhắc khi uống :))) về lại bất tỉnh.
Tuy vậy ngon nên vẫn cứ sa vào thôi.
???? Nay mùa dich đi ăn bánh ngọt và uống trà sữa Phúc Long. Đồ vẫn ngon như vậy. Đúng là Tết nên các brand trà sữa thiết kế toàn màu đỏ. Đẹp đó!
???? Mùa dịch đừng quên bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng chung nhé mọi người ơi. Hà Nội cố lên nào.!! ????????♀️????????????????????????????????????????????
Mùa corona hay mua đồ uống với bánh flan mang về.
Đồ uống ngon đậm vị. Uống trà lài hay lucky tea ngon. Vị khá lạ miệng. Thêm topping lại càng ngon.
Trà rất đậm, uống nhiều về mất ngủ cả ngày.
Quán còn có mấy lọai bánh ăn khá ngon, mềm. Mua về để tủ ăn ok mát mát ngon á.
Không gian quán đẹp. Nhân viên phục vụ tốt.
Có bán cả móc khóa hình chibi mà hơi mắc nên chưa mua huhu
Quán rất ok nên mình sẽ ghé lại nhiều lần. Mặc dù giá cũng khá là mắc.
Order trên now có code rẻ hơn nhiều. Yêu now hehe
Phúc Long is still my big lover ))) Vào đây mình mê nhất ô long sữa và phúc long sữa. Mình nghiện trân châu lắm nma vào đây chẳng bao h muốn uống trân châu luôn để thưởng vị trà cho nó trọn vẹn kaka. Tần suất vào lúc nào cũng đều đặn luôn ấy. Mỗi là mình k thích bánh ở đây lắm :( Ai có loại bánh nào ở phúc long ngon recommend cho mình với nghennnn
Đã đọc nhiều review trên foody nhưng vẫn không khỏi thất vọng khi trở thành nạn nhân :)))
Uống trực tiếp tại quán thì thường ko để í chứ nay lần đầu gọi về thì thấy ĐẮT vãi chưởng luôn :)))
Trà được 1/3 cốc 45k chắc uống 3 ngụm là hết, ai bon mồm chắc 1 hớp ah ???????????? Đá thì cả cân chẳng khác nào mua 45k/1kg đá )))
Cho đá vào để lượng trà với đá bằng nhau rồi mà vẫn còn thừa nhiều đá ????????????
Ôi trời ơi thích thiên vị trà nên mới thích Phúc Long nó khổ thế đấy huhu
Lần đầu là em gọi latte size L , lúc giao đến mà em ngớ người luôn , cả cái cốc to đùng đấy mà latte chiếm chưa đầy 1/3 , vẫn còn nóng và đi kèm là một bịch đá to đùng :) đã thế hôm đấy shipper còn giao muộn nửa tiếng vì hỏng máy pha chế nữa chứ . Từ lần đấy là em có ấn tượng không tốt rồi , sau vẫn lựa chọn tin tưởng lần 2 gọi trà đào , trà uống thơm , ngon lắm ạ hihi không hổ là best seller , cái ống hút giấy mới đầu ngậm vào vị hơi kì kì
Mình đến mua mang về nên không đánh giá kỹ về không gian được, nhìn qua thì thấy quán khá yên tĩnh và trang trí đẹp, kiểu vintage ý.
Mình có mua hồng trà sữa và trà đào, vì biết vị trà ở đây đậm nên cũng cho nhiều đá rồi mà vẫn mất ngủ á )) tuy nhiên mình thích uống ngọt nên thấy trà nhạt lắm ạ..Vị trà thơm và rõ, sữa cũng ngậy. Cốc trà đào thì cũng nhạt, mình thích ăn đào thôi. Phục vụ ok, nhẹ nhàng.
Đợt mình mua là có khuyến mãi mua 2 tặng 1 nên tính ra chỉ có gần 35k một cốc thôi.2
Chất lượng Phúc Long thì mình không nói cơ mà service hôm nay làm mình không vui cho lắm :). Mưa lạnh tâm trạng khó ở rồi, lúc order mình cũng nói trước là mình mua mang về. Đến lúc ra lấy đồ thì nhận được 1 câu xanh rờn: hết nắp cho cốc trà mặn hoa hồng rồi, mình đổ sang cốc giấy cho bạn nhá.
Mình chỉ muốn uống trà và kem riêng chứ ko thích khuấy lên trộn chung như thế nên cũng nói luôn: mình k muốn kem trộn vào trà đâu, bạn kiếm được nắp khác không?
Thì 1 bạn nữ tóc ngắn - thay vì chọn cách hớt kem ra đổ trà vào cốc mới rồi đổ kem lên sau - lại cứ đứng đó cò cưa kì kèo với mình mãi, miệng chỉ lặp đi lặp lại 1 câu: đổ hết vào cốc giấy nhé :).
Ô hay, mình cũng khá bực, chả nhẽ lại bắt pha cho mình cốc mới. Cũng dặn trước là mình mang về rồi chứ có phải không đâu, mà hết nắp thì là lỗi của khách à?? Sao lúc pha ko kiểm tra bây giờ lại kêu khách chịu? Thay vì đứng kì kèo thì múc kem ra rồi đổ trà xog đổ lại kem lên sau như lời mình luôn có phải nhanh không. Bực cả mình, mình kêu: vậy bên bạn có màng bọc thực phẩm thì bọc cho mình. Lại vẫn câu:"đổ hết vào cốc giấy nhé" lặp lại như máy móc :). Định trêu ngươi mình hả mấy bạn :).
Chốt lại là mình phải khăng khăng mình ko muốn trộn chung kem vào trà, và bọc màng thực phẩm vào cho mình, có đổ ra ngoài mình cũng tự chịu mới xong. Mua dc 2 cốc trà mà mệt mỏi. :) . Tạm biệt PL trần duy hưng :)
1 cốc size L đổ đầy đá mà tan ra mới đc nửa cốc thì mình cũng đến ạ các bạn, vừa đắt vừa nhạt nhẽo. Cái vị trà sữa uống bao năm trong sài gòn nó khác hẳn ở đây.
Chả hiểu sao ra bắc làm ăn gian dối và mất uy tín nvay. Muốn thương hiệu vươn tầm thế giới thì trong nước phải làm cho tốt đã nhé.
Cạch mặt PL
Hôm nay mình gọi 1 cốc PL Tea Latte Cold (L) và 1 cốc Forest Mix thêm Mứt đào và theo order là có chữ 3 miếng đào thêm 15k nhưng k thấy có đào :( lại cho mình thìa làm gì không biết.
Chỉ nói về phục vụ thôi còn chất lượng đồ uống vẫn ngon