Chi nhánh Phúc Long này nằm trong Vincom Quangg Trung. Nằm ở tầng trệt của trung tâm thương mại mà còn nằm ngay cổng chính nên cũng dễ thấy nè. Vì nằm trong trung tâm thương mại nên hơi bất tiện ở việc gửi xe. Phải gửi ở hầm, tuy nhiên không tốn phí nhé. Khồng gian rộng rãi, thoải mái, view đường cũng đẹp nè. Nhân viên order cho mình rất là vui vẻ, nhiệt tình và nhanh nhẹn. Chắc đây là chi nhánh mình ưng khoản nhân viên nhất á. Chi nhánh này thấy khá là đông shipper giao hàng, thấy mấy anh Now, Baemin, Grab ghé mua rất nhiều, thái độ của nhân viên cũng rất vui vẻ, niềm nở. Chứng tỏ dịch vụ ở chi nhánh này rất tốt nè. Vì mùa dịch nên có nhân viên đứng sẵn ở cửa để nhắc mọi người xịt khử trùng. Nước uống thì mình gọi trà đào và panna costa. Pha chế ổn, ngon.
Nay có chương trình hoá đơn trên 65k được tặng 1 chai trà nõn tôm ủ lạnh.
Nghe tên sang chảnh thế thôi chớ uống thấy kì kì:)))
Chai được tặng bằng thuỷ tinh đẹp ^^
Trà đào sữa và trà kem hazenut uống khá ngon! Đều là các món trà mình rất thích.
Không gian cuối tuần rất đông, tìm mãi mới có bộ bàn 2 người ngồi.
Quán nằm trên đường Quangg Trung cùng hướng với đi đến chợ Hạnh Thông Tây. Nằm trong Vincom nên lúc vào phải gửi xe dưới hầm. Free nhé. Không gian rộng rãi, thoáng mát, nhiều bàn, máy lạnh mát rượi. Wifi cũng ok. Nhân viên vui vẻ và nhiệt tình. Các món nước giá tầm trung đến cao, có bán bánh và trà nữa. Trà ở đấy rất là đậm vị. Mình gọi trà đào không quá ngọt có tới 3,4 miếng đào lớn. Nói chung là chi nhánh này cũng khá là ổn đó. Có chỗ ngồi rộng rãi, nước ngon.
Săn dc voucher trên shoppee nên tính ra ly nào khoảng 15k à (10k tiền voucher + 5k bù thêm. Pha ly nóng thì sec ít ngọt hơn ly đá, nếu ai muốn uống ngọt thì có sẵn***nước đường cho khách tự thêm. Chi nhánh này pha ko ngon và lượng nước cũng ít hơn chi nhánh khác. Chỗ gửi xe khá bất tiện vì gửi trong vincom phải xuống hầm, tuy nhiên dc gửi xe free nên ko sao. Nhân viên kém thân thiện, khách đông và gần trường học nên học sinh nhiều, khá ồn ào
Hết cách ly là phải nạp vitamin trà sữa gấp gấp. Chất lượng phúc long thì ko cần phải review rồi nha, sáng uống thì high xuyên trưa, chiều uống là tối trắng đêm, Trà đậm đà ngon tuyệt, tùy chi nhánh mà sẽ có vị ngọt nhạt khác nhau nha, mình thấy chi nhánh này pha ngotj hơn bên cộng hòa và*** Nhân viên chuyên nghiệp nhưng ko thân thiện, hơi ít nói và lười giải thích cho khách. Chi nhánh này ko đông, khá yên tĩnh nên thấy riêng tư hơn các chỗ khác
Quán bát nháo, ồn ào, bạn nào có ý định ra đây thư giãn, làm việc thì nên tránh xa. Nhân viên thái độ lồi lõm, đồ uống thua mấy quán vỉa hè, không hiểu có gì mà các bạn trẻ cứ bâu vào?
Thật sự cực kỳ bức xúc với chi nhánh này, đặt 2 lần , 2 lần đều cho 1 viên đá. Trong khi mình đặt full đá, uống dở cực kỳ. Không bao giờ đặt cn này nữa
Bầu bí ở nhà thèm trà sữa, trà đào mà order về, ly nhỏ đã đành, nước thì lèo tèo ít, 3 miếng đào, toàn nghe mùi siro.. Đánh mất vị giác, ko có vị chua, chỉ có vij ngọtvà mùi siro.. Trà thì đậm mà pha dở làm phí 50k...
Mỗi sáng khi khách hàng chọn mua mang đi có nghĩa họ không có thời gian, nhưng các bạn phụ vụ theo kiểu không cần khách, muốn mua phải đợi, có mỗi ổn bánh mì, trong quán không có khách khác vậy mà 30 phút mới có. Cả 1 nhóm nhân viên đứng cười cười, nói nói. Không biết lần thứ mấy mình gặp tình trạng này tại đây, mình cũng mua ở nhiều quán Phúc Long và nơi đây là thấy tệ nhất. Nay mình đợi đến 8h30 mới nhận được bánh, quá bức xúc thật. Mình làm việc cách quán 300m nhưng nói thật có gần mấy mình cũng không ghé lại nữa, hèn gì các bạn ở cơ quan mình luôn đặt ở Phổ Quang dù xa.