Ngay ngã tư giao vs ngo thì nhậm
Vì gần trung tâm nên rất đông
Tầng 1 là nơi order, kho hàng và chỗ để xe trong nhà
Tầng 2-3 ngồi tại chỗ có không gian rất rộng , nhiều bàn riêng
Mình gọi 1 trà chanh, có vị chua tự nhiên , thấy cả tép chanh
Hồng trà sữa siêu ngon luôn ý, đúng kiểu trà-sữa tui thích, ngon gần bằng quán Ya Kun Kaya Toast bên Sing mà tui nhớ, siêu mê nha ????
Trà sữa Phúc Long cũng khá ngon, dịu hơn hồng trà sữa nhưng tui thích hồng trà sữa hơn nha ????????????
rpTraf đào sữa cũng thơm , vị đào nhiều .
Vị trí***rất tiện lợi , không gian rộng rãi , để xe dễ dàng .
Ngon hơn Phúc Long Hàng Điếu ???? Cốc trà đào phải có đến 6-7 miếng đào mà miếng nào miếng nấy phúc hậu căng tròn hơn cả miếng trong ảnh cơ ý. Trà thơm, đậm vị chứ không như lần mình uống ở Hàng Điếu toàn đá là đá. Chỗ để xe rộng rãi, quán cũng rộng nhưng khá đông
Chỗ để xe rộng rãi, quán sạch sẽ không có gì đáng chê. Trước uống ở***được nhân viên bê tận nơi, có mua bánh thì có cả đĩa đựng nhưng hôm nay thì không, kêu hết đĩa mặc dù quán rất vắng :)) cũng giống highland là mua rồi đưa khách chuông để cầm khi nào rung thì xuống lấy. Nhưng khi xuống lấy thì lại bảo phải đưa cả hóa đơn xuống mới lấy được đồ(khi order nv cũng k nhắc gì luôn), lại lóc cóc đi lên 1 lần nữa. Nói chung cũng ổn nhưng cách phục vụ cần xem lại.
Trà với bánh thì luôn ngon luôn yêu rùi ạ!! Nay em đăng bài chỉ muốn phản ánh chút về bạn bảo vệ thui. Hồi trước mình nhớ mấy chú bảo vệ thì siêu niềm nở luôn ạ, kiểu mình vừa phi xe lên cửa dốc thôi là chú đã kiểu để đó chú dắt cho cháu cứ vào đi ^^ mình còn là khách quen nữa nên chú nhớ mặt luôn. Mà đợt này bên cửa hàng thay bạn bảo vệ mới trẻ măng, dáng nhỏ nhỏ ấy, hình như full-time luôn, mình đến sáng trưa chiều tối đều gặp. Đặc biệt là giờ nào cũng thấy bạn uể oải, giữ vững thái độ mặc kệ khách :))) tự dựng xe tự dắt xe lấy xe, thậm chí không hỏi có khi bạn cũng không đưa vé luôn :))) Hôm nào quý báu lắm thì bạn dắt giùm cái đít xe ra nửa chừng xong quay ra hỏi là thế được chưa, có cần dắt tiếp không? Dắt được xuống cửa dốc lại hỏi lại có cần dắt tiếp không? Không phải mình khó tính đâu nhưng mà mình thấy như vậy mất khách lắm. Mong quán xem xét và điều chỉnh lại ạ. Còn mình thì rất yêu thích quán nên mình vẫn ủng hộ đều đều thôi ^^
Đến Phúc Long mọi người hay gọi trà đào trà vải trà sữa Phúc Long đúng ko nàooo ? Nhưng nay mình sẽ giới thiệu 1 món cũng cực đỉnh là sinh tố chuối nhé :))) 1 cốc giá 40K ( 1 size duy nhất ) uống cực kì healthy luôn á, vị chuối đậm rõ nét, ngọt vừa phải uống thích lắm. Cơ sở này cũng khá đẹp, có 3 tầng trong đó tầng 3 có ban công, hôm nào mát mát ra ngoài đó ngồi cũng khá ok đó. Nhân viên cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình nói chung là ưng lắm ạ.
Mình có đặt 49 cốc trà đào của bên phúc long và khi trà của mình đến, k có 1 túi đá nào, có đúng 49 cốc trà đào rót đến nửa, gọi điện hỏi thì bảo chắc chắn đưa rồi, gọi shipper thì shipper bảo lại nhà hàng không đưa đá. Sẽ không bao giờ đặt lại
hôm nay mình đi phúc long
đang định ord thì 1 anh đằng sau : “ em ơi cho anh 1 trà vải “
mình kiểu ??? ủa chẳng nhẽ khách không biết thế nào là thứ tự xong đến cả nhân viên cũng không biết luôn à ?
chị nhân viên quầy bên cạnh : em ơi qua chị ord cho
đến lúc mình qua thì kêu là em qua máy kia ord giúp chị với, ?????
xin phép không trở lại, hãm :)