Cơ sở mới nhất gần khu bách khoa thì đúng hợp lý rồi nhưng vị trí đặt thì chả ổn lắm, đi gần hết cả đường mà đoạn này tối tối mù mù nhìn chả có sức sống như đoạn đầu ngã tư*** Không gian cũng không thích bằng các chi nhánh khác, bị bí bách vì hẹp ngang nhưng sâu vào trong.
Vẫn là trà đạo chân ái, có món mới mà quên mất không thử cứ tiện mồm order hic. Nhân viên nhẹ nhàng, nhiều học sinh vào đây ngồi nên cũng yên tĩnh không bị ồn như cơ sở trên phố khác.
Phúc Long về gần nhà cái phải ra thẩm luôn, nằm gần đoạn giao giữa Trần Đại Nghĩa và***có cả mặt phía***tuy nhiên phải gửi xe ở phía bên kia đường sau đó đi bộ sang, phí gửi xe 5k. Nhân viên nhẹ nhàng thái độ tốt, không gian rộng và thoáng ổ điện được lắp khắp nơi.
Các loại trà là điểm sáng của Phúc Long, mình order Strawberry Olong Tea. Vị trà cực kì đậm và mùi dâu rất thơm, vị chua ngọt cân bằng thời tiết nóng uống vào kinh khủng, order full đá vì trà của PL uống dễ bị say. Mình được biết thạch hoa hồng ở PL cũng ngon nữa nên lần tới mình sẽ thử. Ưu điểm nữa là PL giảm dùng đồ nhựa bằng việc sử dụng cốc và ống hút giấy
Giá cả từ 45k-65k chưa tính topping
Quán rộng nhưng rất rất đông, mình đến buổi tối phải xếp hàng chờ 1 lúc mới gọi được đồ uống. Là nơi tụ tập bạn bè lý tưởng, đồ uống ổn, giá k rẻ nhưng k quá đắt
Ngồi thử cơ sở này vì gần nhà hơn nhưng chắc lsau không quay lại hoặc chỉ order Now thôi chứ thái độ***bảo vệ không tốt cực kì. Mình đi vào tầm 7r 8h tối cũng ko đông lắm đâu ạ vẫn còn chỗ để xe trước cửa quán nhé nhưng lúc mình định phi xe lên thì bve nhất quyết ko cho mà chỉ tay sang đường gửi xong bảo là rẽ vào sau con ô tô, mà bên đường thì đỗ 1 hàng ô tô cơ ạ nên mình kbiet cái nào. Mình hỏi lại thì thái độ với mình như kiểu mình đi ăn xin chứ ko phải bỏ tiền ra để được hưởng dịch vụ, xong tí bạn mình đến sau mình lại phải ra chỉ chỗ để xe cho. Chỗ gửi xe bên đường thì lúc mình đi xe vào ở bốt trông xe ko có ai, về sau có 1 chú đi tới nhưng ko ra đưa thẻ xe cho mình mặc dù có nhìn thấy? Mình còn đứng đợi một lúc xem chú có ra không xong mới định đi thì chú gọi giật lại bắt mình chạy vào bốt cách đấy 10m để lấy thẻ xe xong kêu ở đâu thì cũng phải thế này thế kia, không lấy thẻ thì tí không cho lấy xe các kiểu. Xong tí ra lấy xe thì mất 5k hay 10k/1xe gì đó mình không nhớ. Mình đi 2 xe vị chi mất 10-20k gửi xe rồi mà vào uống 2 cốc nước có gần 100k trong khi cửa hàng có chỗ gửi xe? Vô lí cực kì luôn ạ lsau thèm nhưng chắc cũng né cơ sở này ra hoy hoặc gọi ship cho khoẻ ạ.
Ah đồ uống thì vẫn ổn, các bạn nvien trong cửa hàng cũng nhiệt tình nhưng thái độ bảo vệ thì không iu được ạ ????